1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC và anh em xa nhà! - Tâm sự! Các thành viên mới vào đây làm quen - Chúc mừng sinh nhật lamthanh (

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi harrykism, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oạch ...ngã ngửa .... Bác làm thế nào thì làm ...bác lại bê cái thân hình nhỏ bé của em đặt tận Hạ Long là thía nào. Em ra vịnh Hạ Long có hai lần, cũng chỉ biết thế nào là hang đầu gỗ thế nào là hòn hai con gà...Chứ thật ra em cũng chưa được ngắm cái ráng chiều về trên thành phố Hạ Long...
    Văn hoa như vậy cũng chỉ nói em chưa biết thành phố Hạ Long như thế nào...hic hic Pác nỡ lòng nào đạt em cái ..huỵch vào nơi đó.
    Em xin khai ngay. Em dân du học , Sv chính cống , học bổng 100% tại Hung Gá zì (Hungary) chứ hỏng phải Hạ Long ạ. Oan em quá. Hè này em định vìa nên ..hì hì hì ..nịnh các pác một phát để được mượn phim của hụi.
    Hi vọng hè này về em đem theo cái winchester của em về (hic hic cũng chỉ được có 40 G thôi các pác ạ) cùng với một số phim hay. Em sẽ cố gắng lùng nhưng phim hay mà thư viện nhà chưa có để cop vìa . Nhưng chắc ..."nhà chưa có" ấy khó lém. Hi vọng là đóng góp một chút cho làng mình phát triển hơn...hỉ hỉ hỉ....
    Ngoclong80
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác về cái vụ title nhé!
    Tôi học về quản lý rủi ro nên cái gì cũng nghĩ đến... rủi ro! Cái gì cũng chỉ lo đùng một cái, nhỡ nó hỏng thì sao!!! Thế nên mới có ý kiến như thế! (Nói nhỏ, ngay cả khi yêu cũng lo.... cho nên tôi cũng phải back up. Hì hì, Yêu một cô bé có chị em sinh đôi! Được không các bác? Quá được ấy chứ! Mỗi tội, cố tình nhầm mấy lần mà chưa thành công!)
    Giá như tôi ở nhà thì có lẽ cũng xông pha đảm đương trách nhiệm cái vụ back up này cho club. Nếu đến lúc tôi về mà chưa có ai thì tôi xin xung phong vậy, gọi là một chút đóng góp!
    Tôi đăng ký trước nhé!
    Best regards,
    Harry Kism
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 09/04/2003
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    To các bác MFC: Tháng 6 tới em về Việt Nam thăm nhà. Rất mong được diện kiến các bác.
    Chúc các bác luôn vui vẻ!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã tròn một tháng GH đặt chân lên đất SG. Một tháng xa nhà, xa bạn gái và xa MFC.
    Thành phố này lớn, không khí sôi động, nhịp sống ào ào...những cái đó khỏi nói. Chỉ xin nói riêng về những gì gắn liền với Điện ảnh.
    Vào đây, tôi đã liên lạc được với chiến sỹ kỳ cựu của MFC, một biệt động nằm vùng. Chẳng phải ai xa lạ đó là Xixo, người đang bị vết thương chiến tranh hành hạ nơi chân trái (hoặc chân phải, chi tiết này không quan trọng lắm) sau một vụ đụng độ ác liệt với một chiếc xe máy của địch. Hai thành viên MFC xa nhà gặp nhau tại rạp Cinebox ở Lý Chính Thắng (địa chỉ cũng không quan trọng, vì TP HCM và phố LCT cũng chỉ có một rạp Cinebox). Đây là một rạp kết hợp cả quán luôn. Chỗ gửi xe là một nhà kho rộng lớn từng được sử dụng làm phim trường cho một hãng phim. Quán của rạp đầy rẫy poster phim "chai dần". Bên trong bật máy lạnh nhưng một số người vô ý thức thì vẫn vô tư hút thuốc mà không có ai nhắc nhở. Hai thằng ngồi ôn nghèo kể khổ thời kỳ dựng box của MFC thân thương, ai còn (vào) ai không còn (vào) nữa, tình hình MFC....thiết tưởng những chuyện này không nên kể lại vì hơi sến. Do công tác bí mật, nên Xixo không có số cố định, không có số di động, chỉ đi xe đạp (vì nếu đi xe máy sẽ bị ghi biển số), và ở tại một nơi rất khó tìm. GH vẫn chưa nối liên lạc lại được với đồng chí này sau lần gặp đầu tiên. Hy vọng, anh vẫn chưa bị địch phát hiện.
    Tiếp theo, phải kể đến tình băng đĩa dvd tại đây. Lúc đầu mới vào, tôi tưởng đâu nơi đây là thiên đường điện ảnh với khu Huỳnh Thúc Kháng tương đương với Chợ Trời (hay giời, sao cũng vậy). Nhưng không, sự thực bao giờ cũng không được như mong đợi. Cái mà ta có thể tìm dễ dàng nhất ở khu mang tên họ Huỳnh này là nhạc hải ngoại (có lẽ chỉ còn một bộ phận người dân SG và khu chợ giời ở HN là xem và nghe cái thể loại này). DVD phim ảnh nói chung của Mỹ, HK, HQ, TQ thực sự khó tìm và có rất ít, nó khiến một người xem phim không mấy khắt khe như tôi cũng phải thất vọng. Tuy nhiên, được cái giá cả thì rất rẻ, phim chỉ độ tầm 15-17K một đĩa (tuy nhiên hình như tôi có cảm giác là đĩa không chất lượng lắm, bìa vỏ cũng in mờ nhạt không sống động). Thi thoảng ở chỗ này chỗ khác có vài cái DVD có vẻ xịn hơn thì giá 25k đến 29k, tương đương HN. Muốn mua nhiều phim và có sự chọn lọc, phải vào chỗ Thương xá Tax trên đường Nguyễn Huệ hay Saigon Square ở Hai Bà Trưng. Hai chỗ này có nhiều hàng, và nhiều đầu phim để ta chọn lựa. Thương xá Tax hấp dẫn ở chỗ đội ngũ nhân viên bán hàng ở đây là các em trẻ đẹp, mặc cái áo khoác ngoài và bên trong là cái áo chẽn ngang, rất gợi cảm. Đĩa nhạc HDCD vừa ít bán vừa đắt tới 35K, cũng không có nhiều để bạn chọn lựa.
    Bây giờ đến phần quan trọng hơn, là rạp. Gần chỗ tôi ở là Nhà văn hoá Điện Ảnh Tân Sơn Nhất. Nơi đây chiếu những phim không mới kiểu như Tinh võ môn, Trưa Thượng Hải, vài ba phim bắn giết... Rạp kết hợp với quán và Karaoke hát cho nhau nghe. Vé nghe đâu 17k, hôm nào phải xem thử cho biết. Còn tôi có đi rạp Diamond Plaza, ở tít trên tầng thượng của toà nhà. Rạp này nghe nói là xịn bậc nhất bậc nhì xứ Sài Thành, chủ đầu tư và quản lý là Hàn Quốc thì phải. Trên tầng 13 nên phải đi thang máy lên và nói chung là phải chờ rất lâu nếu như không chịu khó đi sang phía cầu thang để đi thang máy phụ dành cho nhân viên và hàng hoá . Có 3 phòng chiếu, mỗi phòng chắc tầm 180 người. Trong ngày có khoảng 6 suất chiếu, mà suất muộn nhất là 9h10 tối. Vé đắt khủng khiếp, 40k một vé cho T7 CN, còn bình thường cũng 30K. Trong này người ta kiếm tiền dễ nên tiêu cũng phải nhiều hơn, đành tự an ủi thế. Tôi chỉ thắc mắc một điều là nhìn mãi không có lối thoát hiểm. Không biết trên một tầng cao của toà nhà như vậy, phòng kín mít có mỗi một lối ra thì khi xảy ra sự cố thì phải làm sao? Có lẽ, tôi sẽ không dám quay trở lại cái rạp sang trọng này nữa vì lý do này mà chưa cần đếm xỉa đến một số lý do khác. Trong rạp, người ta ăn bỏng ngô, uống pepsi và một lô các thứ lỉnh kỉnh nữa. Đúng là phong cách giống Mỹ, la liệt đồ ăn và tiếng sột soạt của giấy gói đồ ăn. Vẫn biết ở nước ngoài người ta là như vậy, nhưng dù sao cũng mừng là khán giả thủ đô không có thói quen ăn uống tùm lum trong rạp như vậy. Giọng thuyết minh phim thì không thể mê được. Tiếng SG vốn đã khó nghe, lại được cái cô nàng thuyết minh có chất giọng nửa bi nửa hài, nghe rất là thiếu nghiêm túc, lại hơi mếu máo, giễu cợt....chao ôi, không biết phải tả như thế nào nữa. Thế mới thấy nhớ các em thuyết minh viên nhà mình ghê, vượt bao khó khăn để thuyết minh bằng một giọng Hà Nội chuẩn! Nói chung, ấn tượng về cái rạp Diamond Plaza và cách tổ chức của nó là không tốt. Để khi nào làm một vòng các rạp khác xem thế nào.
    Tôi sẽ quay lại.
  5. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chậc, không ngờ MFC lại nhiều HUT đến vậy. Em cha?o các bác ạ. Em cufng HUT đây ạ.
  6. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Kính anh Giao_hoang.
    Nghe anh tả về Điện ảnh Sài Gòn nói chung mà thấy nản quá.!!!
    Chắc khi nào về Việt Nam và có cơ hội đi chơi Sài Gòn chắc cũng chẳng dám vào các rạp film quá .
  7. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thằng Xixo vào đấy làm điệp viên hai mang rồi. Ngay cả tổ chức ngoài này cũng có thèm cho số điện thoại đâu.
    Nghe nói thằng này chuẩn bị học thêm một số cái gì nữa rồi mới đi làm.
    Mới nhìn thấy mặt của hắn ta trong trang MB, rất phấn khởi tham gia. Vẫn cái tú đi học mang theo, mặc dù đây là đi dự sinh nhật. Mặt vẫn rất ngố tầu, nhưng thực ra là điệp viên hai mang rất nguy hiểm.
    Từ khi vào nằm vùng đến giờ chưa thấy có một tài liệu mật nào đánh cắp gửi ra cho trung ương à thôi không nói nữa.
    Về rạp ở trong HCM công nhận vé đắt thật. Em vào trong đấy đến được 3 rạp là Thăng Long, Fafilm, Diamond.
    Rạp TL thì có một điểm rất hay đó là chiếu phim liên tục, khán giả muốn vào lúc nào cũng được, đầu cuối hay giữa phim đều được tuốt. Diamond thì rõ đắt vào một lần rồi không dám quay lại.
    DVD thì mới đi được đúng một lần nên không đánh giá đưọc
  8. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Các bác ngộ thật , so sánh giá cả của rạp Diamon trong Sài Gòn thì so sánh làm gì.
    Đơn giản như ngoài Hà Nội này cái rạp Tháng Tám giữa trung tâm thủ đô mà vào cũng thảm bỏ xừ.Rạp chính giữa thì bẩn bẩn, nội thất ghế ngồi thì thì cũng thỉnh thoảng rơi thụt một cái, mùi thì cũng chả thơm tho gì cho lắm.Đấy là nói về cái rạp chính , còn sang bên tổ hợp rạp phụ bên cạnh thì khỏi nói các bạn cũng hình dung ra được nó ra sao.Ấy vậy mà giá cả có rẻ gì cho cam đâu, cũng 25000vnd 1 vé như ai, đôi khi film hay vé hết thì mua phe vé giá 80 ---> 100 ngàn đồng là chuyện đương nhiên chả có gì thắc mắc.
    Đây các bác mang so sánh giá cả thì đúng thật là ngộ quá, thế hỏi các bác chứ ai trả tiền thang máy các bác đi, ai trả tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các bác thưởng thức film.Còn cái chuyện lối thoát hiểm thì Mưa rừng này cũng chưa biết vì chưa có cơ hội vi hành qua đó.
    Đời sống văn hoá tinh thần mỗi nơi một khác nhau thì thử hỏi các bác là chuyện sinh hoạt văn hoá khác nhau có gì mà lạ.Cũng giống Gala cười ấy mà , khán giả Bắc thì không hiểu mấy hài kịch của miền Nam , và ngược lại cũng vây.Có thể thấy đa phần khán giả Nam họ thích giải trí đơn thuần nên ví dụ như hài kịch họ thích kiểu hài tung hứng, tấu hài , còn ngoài Bắc thì đa phần lại thích thể loại tuyên truyền , hài kịch mang tính triết lý, phải suy nghĩ.Do vậy có thể trong Sài Gòn họ vừa xem film vừa nhai tóp tép thì cũng chả có gì đáng ngạc nhiên , vì họ cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt , cả tiếng thuyết minh cũng vậy.
    Dù sao thì cũng là vì văn hoá mỗi vùng miền trên đất nước ta đa dạng quá mà thôi. Các cụ cũng có nói rồi mà mà , nhập gia tuỳ tục, chứ đừng nên so sánh rồi chê bai họ.
    Kính hai bác vui vẻ nơi đất Sài Gòn hoa lệ
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    - Giá cả đắt quá nên không dành cho SV được. Ý anh GH là như vậy.
    - Tháng 8 chỉ có trên gác vào buổi tối 8h mới có cái giá vé 25K. Còn bình thường nó lên xuống từ 10K đến 20K thôi bác ạ.
    - Ngay cả cái rạp xịn nhất như Dân Chủ và TTCPQG còn có giá vé rất ưu đãi. Hôm nào bác đi tham khảo lại giá cả của các rạp mà xem. Chỉ từ 10K đến 20K thôi.
  10. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Có mấy khi mua được vé cỡ 20000 ở Tháng Tám đâu. Rạp Quốc Gia thì cũng 20000 1 vé còn gì, Dân Chủ công nhận vừa rẻ vừa đẹp nhưng mỗi tội film ra hơi chậm so với mấy rạp kia. Nhưng mà người ta đầu tư từng đấy tiền cho cái Diamon thì thu đắt một chút cũng đâu có gì quá đáng phải không các huynh .
    Có dịp thì vài năm nữa mời anh Sean đi dạo một vòng qua hệ thống các rạp ở Việt Nam mình .
    Nghe nói trong Sài Gòn có dịch vụ coi video ôm , anh GH có thời gian thì đi điều tra rồi về kể kinh nghiệm cho anh em nghe với nhé hi hi hi.
    Kính các bác một tuần mới vui vẻ năng động .

Chia sẻ trang này