1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC và anh em xa nhà! - Tâm sự! Các thành viên mới vào đây làm quen - Chúc mừng sinh nhật lamthanh (

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi harrykism, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn là rạp chiếu phim đấy chứ bác, nhưng trước vì là nhà văn hoá quân đội nên ít open cho giới đại chúng. Nó publicise được nhõn năm rồi bác ạ! Chắc bác chưa đi xem phim với MFC bao giờ hửm? Vậy thì recommend bác đi xem buổi chiếu CN này . Welcome!!!
    Chết, type xong mới để ý là bác này đang không ở VN, hì hì, tạ lỗi mới bác tí! Nhưng những recommend vẫn giữ nguyên giá trị. Khi nào bác về HN mà đúng buổi chiếu của MFC thì dù mệt mấy cũng cố mà đi xem bác ạ!
    Được blue_love_red sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 28/07/2004
  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn bạn chuối béo mập, nhưng mà không biết địa chỉ của cái ảnh này là ở đâu vậy bạn? Đúng là nhìn đến nó nhớ tới một thời pano phim, rõ nhất là ở rạp T8. Trong cái hình trên thì chỉ có Arnold và Belmondo vẽ sát nhất, hai cô nàng còn lại trông không giống. Arnold mặt góc cạnh, Belmondo thì nhiều đường ngang, chả trách vẽ dễ giống hơn. Tác giả là Nguyễn Đức thì phải?
    Lại nói chuyện nhà em Blue, lúc em vào anh năm lần bảy lượt hỏi lúc nào rỗi thì đi chơi, buổi tối đợi mãi chả thấy gì nên anh mới đi xem phim. Hị hị, xem ở Di a mông là xem ở đấy, vé anh còn giữ đây này làm bằng chứng. Đấy, từ cái chuyện đi mua hàng giữ phiếu và hoá đơn nên mình có kinh nghiệm roài.
    Điệp viên hai mang bây giờ khéo còn một mang thôi, thành người của MB mất rồi. Cầu chúa phù hộ cho anh ta.
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là rạp Tân Sơn Nhất.
    Nằm ở đoạn Phổ Quang - Phan Đình Giót quận Tân Bình, chính xác đây là một nhà văn hoá Điện ảnh bao gồm: quán ăn, hội trường hát karaoke, rạp chiếu phim. Cái mà tôi quan tâm nhất sẽ là rạp chiếu phim, ở đây có tất cả 5 rạp, mỗi rạp chiếu độ từ 6-7 suất chiếu trong ngày. Ở ngay quầy vé, phía trên tường là hai bảng đèn lớn ghi tên những phim đang được chiếu ngày hôm nay, và những phim sắp chiếu. Điểm qua một loạt tên phim thì chỉ thấy Trưa Thượng Hải của Thành Long và Tinh Võ Môn của Liên Kiệt họ Lý là quen, ngoài ra thì có một số phim Mỹ chưa nghe thấy tên và một số phim Hongkong. Trên tường cũng có chụp một số bức ảnh, không phải ảnh diễn viên mà là những khán giả trúng giải như đồng hồ treo tường hay vé xem phim cho 2 người trong 1 năm. Ngoài hoạt động chiếu phim, hàng tuần vào sáng chủ nhật ở đây sẽ diễn ra CLB Điện ảnh dành cho người hâm mộ, vé vào miễn phí.
    Với mục đích là thám hiểm rạp TSN, tôi mua vé với giá 16.000đ và vào rạp số 2 xem phim "Chống lại bùa ma" (Ánh sáng giữa rừng sâu), tên nghe có vẻ kêu kêu, thử xem kinh dị thế nào. Lúc đó khoảng gần 7h30, tôi vào rạp tại tầng 2. Có vẻ, giờ giấc không quan trọng lắm vì vào thì phim đã chiếu rồi, và cho đến quá nửa phim vẫn liên tục có người vào rạp. Cụm rạp này bao gồm những phòng chiếu nhỏ, phòng của tôi xem có cả thẩy khoảng 54 cái ghê salon đôi, như vậy chứa được tối đa 108 người. 4 cái máy lạnh trên trần đủ làm mát lạnh người xem. Màn hình 200inch là to so với một rạp như vậy. Hoá ra, phim đang chiếu được lấy từ nguồn của Fafilm với giọng thuyết minh quen thuộc của Kiều Oanh. Nó làm tôi nhớ đến thời cách đây cả chục năm, mỗi khi xem phim trên truyền hình thì mở đầu thường có câu: "Công ty phát hành phim và Video TW2 xin trân trọng giới thiệu bộ phim: Tìm trẻ lạc..... thuyết minh phim: Kiều Oanh". Phim đang chiếu là dạng băng video nên chất lượng không tốt, nhất là khi phim cũ. Người ra còn cẩn thận ***g cả chữ RAP TSN vào phim nữa.
    Có lẽ, tôi là người duy nhất một mình đi vào rạp. Với chiếc ghế salong dành cho 2 người rộng như vậy nên tôi ngồi lọt thỏm, kể cả đã có tờ báo SG Tiếp thị đặt ở bên. Đủ rộng để làm nhiều việc hơn là đơn thuần ngồi ngẩng mặt hướng mắt về màn ảnh mà xem phim. Tất cả mọi người đều đi có đôi cả. Có lẽ khoảng 50 người hiện diện trong rạp. Phim thì cứ chiếu, khán giả nắm tay nhau liên tục vào tìm chỗ ngồi. Xung quanh đây có đủ mọi thứ tiếng rì rầm nho nhỏ. Với một số đôi, họ chả quan tâm gì đến nội dung gì cả nhất là khi phim hơi chán. Chẳng khó khăn gì khi nhận ra các đôi cứ quấn lấy nhau, và một số người thì cho hết cả hai chân lên ghế. Nói vậy thôi chứ không đến nỗi như ở Cà phê Thanh Đa mà báo nêu lên đâu. Rạp thì hết sức tâm lý và tế nhị khi có dịch vụ giá trị gia tăng: khăn lạnh và một cốc Sprite hay 7up. Với một rạp như vậy, khung cảnh như vậy, dịch vụ này đôi khi phát huy hiệu quả làm sao . À, cái này miễn phí, không dùng cũng tiếc đấy. Giờ thì nói chuyện đến nội dung phim, phim kể về một ông bác sỹ Swayze nào đó sang châu Phi giúp đỡ những người dân nghèo, ông chống lại những hủ tục của một thầy mo để đảm bảo quyền sống cho con người và động vật tại khu đó. Ông này được trao giải Nobel Hoà bình năm 1952, và năm 1955 được chôn cất cùng với bà vợ Helene. Đây là do tôi xem phim và kể lại nội dung đấy nhé, chứ không phải là đi hỏi người soát vé hay nhân viên của rạp sau khi xem phim xong nội dụng là gì đâu! Cá rằng hôm nay nếu không đi một mình chưa chắc tôi đã thuật lại được như vậy.
    9h, tôi bước ra khỏi rạp, trời lất phất mưa. Bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ được một chút, còn khi đang xem tự nhiên mắt cứ díp lại do mệt và phim chán . Thế là biết thêm được một rạp nữa của Sài Gòn đô thị. Vài bữa nữa lại đi xem tiếp, đặng có tư liệu viết hầu bà con ở Hà Thành.
    Thân chào.
  4. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác GH ơi, em chưa kịp can bác thì bác đã xông vào hang ổ của địch ( rạp Tân Sơn Nhất), biết trước em đã đề nghị bác đi kèm một đồng chí nam đồng nghiệp nào đó để các ?obạn? trên đấy thấy bác có bạn rồi thì sẽ không hỏi han bác nữa :D, cái này là em nghe nói đấy, chứ em cũng chưa đủ can đảm đi thực tế lần nào.
    Tình hình rạp Thăng Long thì có khả quan hơn, nếu như rạp trên phù hợp với các bạn nam ?"nam thì rạp này đa phần các khán giả nam-nữ tham gia rất nồng nhiệt :D . Rạp này chiếu từ sáng đến tối, bác chỉ cần mua 1 vé là có thể ngồi lỳ xem phim đến tối hoặc không xem phim thì làm cái gì cũng được.
    Nói chung tình hình rạp chiếu bóng trong này không được khả quan cho lắm.
    Các bác cứ trách em, chứ em cũng có nỗi khổ tâm :D Ngày nào cũng online MFC mà có thấy bài quái nào đủ hứng thú để reply đâu, mà viết bài về movie thì dạo này em cũng bận, tình hình online bi thảm thế, offline cũng chẳng hơn gì, ở nơi xa xôi thế này, tháng nào cũng thấy các bác tổ chức mấy lần đi xem phim rồi ăn chơi đú đởn, ấy thế mà có bài viết tường thuật hay ảnh iéc gì đâu để em lấy một chút không khí cùng anh em. Xa TW khổ thế đấy, bên cạnh đó kẻ địch cứ liên tục săn lùng đeo bám nhằm bẻ gãy ý chí cách mạng quật cường của em. Một mặt xa nhà thiếu thông tin, một mặt kẻ địch tấn công mạnh như vậy, thật khó cho em.
    To Sean: Anh đã gửi ra TW rất nhiều tài liệu ( TW đều nhận được cả) đến nỗi anh được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua của tháng còn gì. Chú cứ "xớt" lại nhé!
    Dạo này anh dang nghiền ngẫm tư tưởng Unesco, sắp tới sẽ chuyển sang nghiên cứu học thuyết Misa.
  5. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Nếu có người hỏi tôi đi đâu, tôi nói là "Tôi đi xem Gặp nhau cuối tuần - Gala Cười 2004". Câu này đặc biệt đúng vào tối hôm nay, 3/8/2004. Vậy thì có ai đó sẽ hỏi, "Gặp nhau cuối tuần thì có liên quan gì đến Điện ảnh?". Tôi sẽ mỉm cười mà trả lời rằng, "Thế mà có đấy. Theo hiệu ứng cánh **** thì khi có Gala Cười khán giả có thể bớt đến rạp xem phim hơn, và vì vậy nó có liên quan đến Điện ảnh".
    Từ chiều, GH tôi đã được "đối tác chiến lược khu vực Nam Bộ" mời tham dự Gặp nhau cuối tuần tại nhà Văn hoá quận Phú Nhuận. Nơi đây cách chỗ tôi ở khoảng 400m, đường chim bay và đường chim đi xe máy trùng nhau . Được mời miễn phí ai nỡ từ chối, người ta có lòng thì mình cũng phải có ruột chứ, không có sống sao nổi? Vì vậy GH nhận lời.
    Nhà văn hoá quận PN là một khu khá lớn xét về cái mặt tiền. Xe của VTV đậu ngay trước sân, xe của khách đến xem thì để ở nơi gửi, thiết tưởng điều này không cần phải bàn tới. Được biết, chương trình hôm nay gồm nhiều tiểu phẩm hài của các nghệ sĩ miền Nam, và vé mời cũng là dạng đặc biệt khi có thêm cái cuống phụ. Hàng ghế B ngay gần sân khấu.
    Bước vào trong rạp, GH nhanh chóng đảo mắt định vị 5 máy quay được bố trí rất khéo mà chắc chắn những người ở bên ngoài đường không thể nào thấy được. Cái Micro được gắn trên tường lẫn với cái đèn nhà hát cũng không thoát khỏi con mắt tinh đời của anh (gọi anh cho nó trẻ!). Ê kíp tổ chức chương trình vẫn là ê kíp quen thuộc của Buổi trao giải thưởng ĐA Cánh diều vàng (đã được tường thuật tại [topic]338268[/topic]) gồm đạo diễn Khải Hưng, thanh niên Khải Anh con ông Khải Hưng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải và hai anh giai quen thuộc mà GH chưa biết tên khác. Khán giả đến rất đông là một minh chứng cho niềm say mê kịch của người dân SG. Chị Hồng Vân thì ngồi ngay hàng đầu, liên tục gọi điện thoại (chắc để điều phối vé ).
    Giờ G. (Dạo này nhiều người dùng từ này quá). Chị Thảo Vân bước ra sân khấu giới thiệu như lệ thường. Vì ngồi gần và ngồi ở dưới nhìn lên thì trông chị ấy to con, chứ thực ra chị ấy thấp bé lắm. Một số thủ tục thường thấy trước các chương trình của truyền hình là: khán giả cười thật tươi lên nào, vỗ tay thật to lên nào, chưa được, to nữa lên, thế, thế, bây giờ xin quý vị vỗ lại một lần nữa vì anh quay phim thấy chưa được, vỗ tay để thu vào máy nào, thế, to nữa lên.... Chị Thảo Vân giới thiệu thêm một người dẫn nữa cùng với mình là chị Cẩm Ly ca sĩ. Chị Thảo Vân đã bé, chị Cẩm Ly thậm chí còn không to hơn chị Thảo Vân. Chương trình được "Warming up" bằng một màn nhảy của vũ đoàn quên mất tên dồi. Sau đó là các vở hài kịch. Buồn cười nhất khi được xem video "Thà rằng chia tay" của Cẩm Ly sau khi được làm lại phần hình với sự diễn xuất của hai nghệ sĩ hài mà một trong hai người là Hữu Phước. MFC hoàn toàn có thể học tập để làm ra các video ca nhạc dạng này. Một số nghệ sĩ hài tham gia chương trình như Hoàng Sơn, Phước Sang, Trung Dân, Tiết Cương... Không có gì lạ khi các tiết mục hài nói chung là nhạt, GH ngồi mà hầu như không thể cười được, chỉ thỉnh thoảng cười nhếch miệng. Cũng phải thôi, chọc cười một J0k35 Tr4nc35L4t0r đâu phải dễ. Có lẽ chỉ có tiết mục đầu tiên về việc hát nhép là còn được. Khán giả thì cười ầm vô tư, kể cả với những câu cù như "thả dù xuống trụ sứ điện, dính vào cháy thịt thơm ghê" (ngữ cảnh, văn cảnh không có gì đặc biệt).
    Ca sĩ Cẩm Ly hát tặng khán giả một bài, rồi xin phép về sớm trước nhường sân lại cho chị Thảo Vân (chắc là đi chạy sô đây , nhưng cũng 10h rồi). Chị Thảo Vân áy náy, không biết moi đâu ra được bạn Hiền Thục làm MC cùng. Lại có một video clip nhạc của Hiền Thục được mở ra và thay hình, nhưng lần này thì không xuất sắc bằng video trước của Cẩm Ly. Hiền Thục cũng hát tặng khán giả một bài (cảm giác là hát nhép) và không quên tiếp thị cho VCD có 5 bài sắp tới của mình. Khán giả vỗ tay thưa thớt. Vũ đoàn ABC lại góp vui cho khán giả bằng một màn biểu diễn nữa.
    Đọc từ đầu tới giờ, quý vị có để ý điều gì không ạ? Chương trình gặp nhau cuối tuần đã được địa phương hoá! Sự tham gia của 2 ca sĩ trong vai trò đồng dẫn chương trình, với 2 bài hát, và 2 nhóm nhảy múa đã thể hiện nhà đài đang cố gắng phục vụ thị hiếu của khán giả thành phố. Rõ ràng ở HN người ta ko mấy khi làm như vậy.
    Còn một vấn đề thú vị, là khi chị Thảo Vân nhắc không ăn kẹo cao su trong giờ biểu diễn, khán giả đã triệt để thực hiện. Họ không hề ăn kẹo cao su mà thay bằng bỏng ngô, khoai lang luộc, xôi xủng gì đấy. Có lẽ lần sau, chị Thảo Vân nên thay đổi lời nhắc của mình bằng một câu chung chung hơn.
    Tan cuộc, GH chạy thằng về nhà nhưng không ngủ mà vào đây tường thuật lại hầu quý vị. Xin chân thành cảm ơn những ai đã quan tâm. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo của Giáo Hoàng Phiêu lưu ký (trích lời bạn banana2002).
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hôm này là ngày bao nhiêu rồi nhỉ. Ôi, dạo này đãng chí không còn có khái niệm về thời gian, ngày tháng nữa. Xem lịch cái nào, oh hôm nay là 26/8. Ái chà! Vậy thì ...
    Chúc mừng sinh nhật bong_cuc_trang (28/8) cái nào. Sau một thời gian ẩn dật, hôm qua tân má mì đã trở lại hành nghề trên chốn giang hồ MFC bằng một loạt bài.
    Sinh nhật thêm một tuổi mới, chúc má mì kiếm được nhiều Money ở trường, công việc ổn định, và tiếp tục hành nghề tại MFC.
    Anh em MFC trong và ngoài nước vào Topic này vui chơi giải trí, chúc tụng nhau vậy
  7. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    28/8 ở HN, CN là được ăn sinh nhật rồi. MFC chuẩn bị quà tập thể đi cho đỡ tốn.
    Chúc nữ hiệp khả ái luôn giữ vững phong độ của mình, càng ngày càng thêm thành tích trên mọi khía cạnh của cuộc sống.
  8. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    hehe sáng nay dậy bật mạng lên thấy bất ngờ quá xá Cảm ơn các chiến binh chiến hữu MFC nhé
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chúc em sinh nhật vui vẻ và nhớ cho mọi người ăn tươi nhé, khà khà
  10. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ngày mai là sinh nhựt bong cuc trang rùi hả? Chúc em sinh nhựt vui vẻ nhé! Luôn xinh tươi này, sắc xảo trong vai trò má mì này, thành công trong công việc này (có nghĩa là kiếm được nhiều xiền và kiếm được học bổng du học như em mong muốn này), sức khoẻ tốt nữa nhé (để còn tiếp tục đóng góp cho MFC nữa). Còn nhiều thứ muốn chúc quá....! Hay là thế này! CHÚC CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI CHÚC EM ĐỀU TRỞ THÀNH SỰ THẬT!!!
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT 28 -8

Chia sẻ trang này