1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MG_ hội ngộ Mộc Châu 16,17/1_ We are belong to you

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi engraftpic, 17/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KimNhon

    KimNhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em đã download thành công. he he he. cảm ơn bác Vinh.
  2. KimNhon

    KimNhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em down đc hết rùi. Thanks bác Vinh. Em vote cho bác 5 sao rùi nhá.
  3. hstrungvuong

    hstrungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi chút
    Tất cả các nhà khác trong box du lịch khi đi về đều có 1 bản chi tiết nhưng chi phí của chuyến đi.
    Chi phí cứng nhưng vé tầu vé tua vân vân......
    Chi phí mềm nhưng tiền mất thêm để mua được vé vào ngày khó khăn.Hay tiền phần trăm được lại quả khi đặt tua cho nhiều người.
    Có hay ko thì mình nghĩ mọi người trong đoàn cũng có quyền được biết.Vì cái này cũng trả phải bí mật gì.Vì đoàn nào đi về trả làm thế.Nếu thừa tiền còn để liên hoan thiếu thì cả nhà đóng thêm.
    Nếu ban tổ chức đang bận thì cứ thu xếm từ từ rồi pot lên cũng được ko vội.
    Vô cùng cảm ơn ban tổ chức đã vất vả vì anh em.

  4. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin của Giang,
    thông báo sơ bộ thì đã làm trên tàu.
    Thông báo chi tiết thì sẽ làm vào buổi off ngày mai, sau đó post lên diễn đàn cho tất cả mọi người.
    Thông cảm vì đi nghỉ dài ngày quá, công việc quá bận nên chưa ngồi lại tổng hợp tất cả được.
    Sẽ cố gắng xong xuôi trong ngày mai.
  5. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tưởng đoàn mình bé nhất là sinh viên hóa ra có học sinh trưng vương cơ àh
    học sinh j khôn thế đòi kê khai chi phí
    vâng xin cảm ơn,Vô cùng cảm ơn ban tổ chức đã vất vả vì anh em.[/red]
  6. danhhieu1

    danhhieu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    bác solo post ảnh nữa đi, ngâm nhiều thế
  7. vinhhd37

    vinhhd37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ko cãi nhau về xiền nữa, dù sao cũng là quyền lợi và nghĩa vụ cả, ngày mai offline nhậu nhẹt nữa cơ mà (em lại thèm alcohol rồi, hic.)
    Post 2 cái ảnh này lên để đổi không khí nè, (kiểu gì cũng có người tức, ha ha)
    [​IMG]
    [​IMG]

  8. danhhieu1

    danhhieu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    nhìn ảnh này làm em liên tưởng đến bia mộ liệt sỹ ^^cứ như thanh niên xung phong ấy
  9. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh chụp nhà mình ở ga Trần Quý Cáp hôm khởi hành thì cho em xin mấy tấm với ạ,em đang viết entry kể về chuyến đi đây,thiếu tư liệu ảnh nên bị chậm
  10. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Hành trình leo Fan - Part 2: Một ngày băng rừng vượt
    suối

    Khi nhà MiLaNo chuẩn bị tinh thần đầy đủ vững vàng thì con đường Cát Cát đã đón chào những chủ nhân mới của đỉnh Fan lên đường. Cũng phải nói rằng có ba con đường lên đến đỉnh Fan: Trạm Tôn, Sính Trải và Cát cát. Trong số đó thì con đường Cát Cát là dài nhất, gian khổ nhất nhưng cũng là đẹp nhất. Bởi sao nhà MiLaNo chọn đường này? xin thưa rằng là hai lần trekking đã cho thấy khả năng "dẻo dai" của dân đồi núi thứ thiệt, vậy tại sao lại không là con đường Cát Cát nhỉ. Thật là sáng suốtcho một sự lựa chọn đúng đắn.

    [​IMG]

    Một cây cầu treo bắng ngang con suối là điểm đánh dấu cho con đường Cát Cát đầy gian nan. Cầu treo lắc lư, nam nữ đua nhau chụp ảnh và ngày hôm sau thì chiếc cầu treo bị sập vì mưa lũ thật là kinh khủng. Cũng không rõ tin này là tin vịt hay là thật nữa nhưng dù sao cũng thấy mình may mắn...phù phù...
    Tưởng rằng cả đoàn đã đi vào khu rừng núi thì trên sườn vẫn còn một ngôi nhà nhỏ của người Tày. Một chú lợn con đẹn ngộ nghĩnh chắn ngang đường làm chị em giật thót người, "hừm lợn con dễ thương thế, có gì đâu đáng sợ"
    Nghe đâu đó vang lên tiếng hát (chắc là của xếp Phương), đường đã dần khó đi, trơn trượt. Cũng bởi hôm qua trời mưa mà.

    Có gì đâu bạn tôi hỡi-đường trơn
    Nhanh chân bước như gió vờn mây trắng
    Tiếng hát vang giữa không gian vắng lặng
    Cả đoàn người đâu ngại chặng đường xa
    Một con suối đâu khó nhọc phong ba
    Một con dốc đâu có là đáng kể
    Bạn tôi ơi sao cuộc đời đẹp thế
    Bởi núi rừng cũng khuất nể chúng ta

    Qua một con dốc nhỏ là đến một con suối, con suối này nước chảy khá xiết, phải nhờ sự trợ giúp của các anh poster thì cả đoàn mới qua được một cách an toàn. Sự khó nhọc đã bắt đầu thể hiện rõ trên cuộc hành trình, nhưng cả đoàn vẫn vui cười, chụp ảnh cái nhỉ:


    Các bạn có thể tham khảo tại blog của Kennnyha phần sau
    http://blog.360.yahoo.com/blog-a3jIcuI6fqiRvu9uP8gJEfk-?cq=1

    Được kennyha85 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 07/05/2009

Chia sẻ trang này