1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MG_ hội ngộ Mộc Châu 16,17/1_ We are belong to you

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi engraftpic, 17/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranglong86

    tranglong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
  2. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vẹt ơi, anh phải xin lỗi em trước nhưng nhìn cái đĩa này anh liên tuởng đến ngay một đống... mà mấy đứa birds nhà mình ngồi xúc ăn ngon lành. Chiều anh vác thuốc tẩy giun cho, tiện thể 2 a e mình cùng tẩy!
    @tranglong: anh bận lắm, ko có tg mày mò em bảo Trường hoặc Thông đứng lên design tour đi.
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh gợi ý 1 cái đi gần gần Hà Nội bằng xe máy: CatBa Island Safari.
    - Khởi hành: 6h sáng thứ 7 --> 9h đến Hải Phòng
    - 9h30 bắt ferry đến Cát Hải --> lượn lờ xe máy trên cung đường đèo đẹp nhất Vietnam (các bác nhà mình tha hồ tác nghiệp, các mẫu nhà mình tha hồ chụp, cảnh cực kỳ đẹp, mê hồn luôn)
    - 11h check-in KS đi ăn trưa, về ngủ trưa
    -2h chiều bận đồ beach thuê xe đạp đôi (hoặc xe máy luôn) lượn lờ pose ảnh cả đảo Cát.
    -5h chiều đi tắm ở Cát 1: bikini show, nude show, beach games, snorkeling blah blah blah, tất nhiên có ngắm sunset bên một ly Beauty ****tail (rất ngon) hoặc một ly Fallen Angel.
    - Tối ăn hải sản, dạo dọc bờ biển Cát Bà dưới ánh đèn vàng tuyệt đẹp cho xuôi cơm, chuẩn bị cho 1 crazy night với hiphop, house, trance và ***y dance tại Làn Sóng Xanh đến 12h đêm. (đêm này dễ "bay" lắm, nhạc ở đây cực cool, dồ uống lại hạt rẻ).
    - Sau nửa đêm thì lượn lờ ngồi ngắm Catba về đêm, ai đi massage thì đi, ai ở lại ngồi uống bia đánh bi-a đến 2h về KS ngủ (tập thể hay ko thì chưa biết :)
    - Sáng hôm sau 5h30 dậy sớm ra Cát 2 ngồi ôm ấp nhau ngắm sunrise. Sau đó ăn cháo cá rồi phóng ra rừng quốc gia bắt đầu công cuộc trekking trong rừng.
    - 12h về đến chân núi, phóng về KS tăm táp trả phòng, đi uống cafe buổi trưa tại Princess rồi chờ buổi chiều tắm táp lần nữa, đi chợ mua đồ lưu niệm, mực...
    - 5h chiều lên ferry back to Haiphong, phóng thằng về HN vào lúc 8-9h tối.
    Hết. Dự tính chi phí chung: khoảng độ 300k/1ng, chi phí cá nhân xăng xe tự chịu.
    Anh đóng góp ý kiến thế, mấy đứa hò nhau đi, ok thì alo anh!
  3. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thắng ơi, xem cái lịch của Trung đi,
    anh kết quả đi xe máy và nhảy múa ban đêm. Xe anh dạo này toàn chạy thành phố, cuồng ga quá!!!!
  4. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Vẹt ơi, anh phải xin lỗi em trước nhưng nhìn cái đĩa này anh liên tuởng đến ngay một đống... mà mấy đứa birds nhà mình ngồi xúc ăn ngon lành. Chiều anh vác thuốc tẩy giun cho, tiện thể 2 a e mình cùng tẩy!
    @tranglong: anh bận lắm, ko có tg mày mò em bảo Trường hoặc Thông đứng lên design tour đi.
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh gợi ý 1 cái đi gần gần Hà Nội bằng xe máy: CatBa Island Safari.
    - Khởi hành: 6h sáng thứ 7 --> 9h đến Hải Phòng
    - 9h30 bắt ferry đến Cát Hải --> lượn lờ xe máy trên cung đường đèo đẹp nhất Vietnam (các bác nhà mình tha hồ tác nghiệp, các mẫu nhà mình tha hồ chụp, cảnh cực kỳ đẹp, mê hồn luôn)
    - 11h check-in KS đi ăn trưa, về ngủ trưa
    -2h chiều bận đồ beach thuê xe đạp đôi (hoặc xe máy luôn) lượn lờ pose ảnh cả đảo Cát.
    -5h chiều đi tắm ở Cát 1: bikini show, nude show, beach games, snorkeling blah blah blah, tất nhiên có ngắm sunset bên một ly Beauty ****tail (rất ngon) hoặc một ly Fallen Angel.
    - Tối ăn hải sản, dạo dọc bờ biển Cát Bà dưới ánh đèn vàng tuyệt đẹp cho xuôi cơm, chuẩn bị cho 1 crazy night với hiphop, house, trance và ***y dance tại Làn Sóng Xanh đến 12h đêm. (đêm này dễ "bay" lắm, nhạc ở đây cực cool, dồ uống lại hạt rẻ).
    - Sau nửa đêm thì lượn lờ ngồi ngắm Catba về đêm, ai đi massage thì đi, ai ở lại ngồi uống bia đánh bi-a đến 2h về KS ngủ (tập thể hay ko thì chưa biết :)
    - Sáng hôm sau 5h30 dậy sớm ra Cát 2 ngồi ôm ấp nhau ngắm sunrise. Sau đó ăn cháo cá rồi phóng ra rừng quốc gia bắt đầu công cuộc trekking trong rừng.
    - 12h về đến chân núi, phóng về KS tăm táp trả phòng, đi uống cafe buổi trưa tại Princess rồi chờ buổi chiều tắm táp lần nữa, đi chợ mua đồ lưu niệm, mực...
    - 5h chiều lên ferry back to Haiphong, phóng thằng về HN vào lúc 8-9h tối.
    Hết. Dự tính chi phí chung: khoảng độ 300k/1ng, chi phí cá nhân xăng xe tự chịu.
    Anh đóng góp ý kiến thế, mấy đứa hò nhau đi, ok thì alo anh!
    [/quote]
    Các anh cứ nhìn hình thức mà phán xét thế là ko đc
    Món này cực thơm ngon đấy
    Nghe anh hứa hẹn xổ giun mãi có thấy đâu ,giờ chắc nó sinh sôi nảy nở đầy rồi
    Có vụ gì nhớ gọi em nhá ,em tài trợ bikini cho chị em nhà mình ,hehe
  5. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ui, thần tượng em Vẹt nhà mình. Ông Phương idol xê ra, giờ em Vẹt lên làm Idol rồi, sáng láng rạng ngời như thế này, ai "liệt" như ông đâu. Vẹt yêu quí, trời nóng rồi, lấy sấp $100 ra phe phẩy quạt mát đi em, anh đứng cạnh hầu em!
    P/s: có gì tài trợ anh 1 mảnh nhé, anh chỉ cần mảnh dưới!
  6. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    @ Vẹt: Anh có xem mấy bộ bikini rồi, chị em nhà mình mà dùng là hết xẩy, đi biển nhanh nhanh thôi.
    @ Trung - chúa vắt: theo kinh nghiệm tắm suối cùng với em, anh thấy em chỉ cần mặt mảnh trên là okie rồi Trung nhé!!!
    Nói vậy thôi, chứ Thắng xem sắp xếp chuyến này đi, để chị em được trình diễn, anh em mãn nhãn.
    Xúc tiến nhanh Thắng ơi!!!
    Được khongcolenao sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 12/05/2009
  7. giang6868

    giang6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị đại tu con xe thân yêu đầy chiến tích và thương tích của mình thôi ^^
  8. conchaucaccu

    conchaucaccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đi Cát Bà mà không có Đồ Sơn thì chán lắm. Thêm Đồ Sơn vao Tour đi.
  9. tranglong86

    tranglong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    @ Trung - chúa vắt: theo kinh nghiệm tắm suối cùng với em, anh thấy em chỉ cần mặt mảnh trên là okie rồi Trung nhé!!!
    Nói vậy thôi, chứ Thắng xem sắp xếp chuyến này đi, để chị em được trình diễn, anh em mãn nhãn.
    Xúc tiến nhanh Thắng ơi!!!
    Em vẫn ko hiểu vì sao anh Trung được làm vắt chúa
    Em ủng hộ đi biển,ai đó lên kế hoạch đi,em theo,nhà em luôn nhiệt tình ủng hộ về quân số
  10. dungvc81

    dungvc81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ô cái đồng chí này mình vừa nhìn thấy ở MILANO Nguyên Du . Hoá ra nhà này đi off

Chia sẻ trang này