1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MG_ hội ngộ Mộc Châu 16,17/1_ We are belong to you

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi engraftpic, 17/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ,ko hiểu anh Chung có ý gì mà toàn gợi ý ace đi cửa khẩu thế này ,ko khéo tính đi buôn người cũng nên .Mọi người cảnh giác .
    @ Bác Cường $ : Sao đàn ông con zai giá bèo bọt thế hả anh ^^
    Cứ đẹp zai như anh Cường cũng có thể chăn ấm nệm êm nghề nghiệp ổn định lắm chứ
  2. leaflocchoc

    leaflocchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tranh thủ sáng CN rảnh rỗi chờ đi ăn nhậu đập phá cùng cả nhà, mình đưa ra 2 cái gợi ý thêm lựa chọn cho cả nhà để đi trong tháng 8 này.
    ============== CHƯƠNG TRÌNH 1 ============
    Hà Nội - Bắc Giang - Mẫu Sơn - suối Pắc Đây - Bản Dao Đỏ - Động Tam thanh (chùa Tam Thanh) + Nhị Thanh - TP Lạng Sơn - Hà Nội
    - Thời gian: 2,5 ngày.
    - Đặc điểm:
    Được mệnh danh là Đà Lạt của miền bắc, khí hậu mát mẻ. Nếu miền Nam có Bà Đen, miền Trung có Bà Nà thì miền Bắc có Mẫu Sơn là nơi nghỉ dưỡng sinh thái trên núi đẹp nhất, nơi có phong cảnh núi rừng hữu tình.
    Ngoài ra có thể thưởng thức các đặc sản Vietnam như lợn sữa quay, lợn Mán bỏ lò, gà nướng, vịt quay, phở vịt, uống chè San Tuyết chỉ mọc ở Mẫu Sơn, chanh rừng ngâm muối.
    Các hoạt động tập thể có thể là đốt lửa trại trên đỉnh núi về đêm, tắm lá thuốc người Dao, karaoke đỉnh núi, ngủ tập thể, tắm tiên ở thác cao 20m để trở về với thiên nhiên (vụ này tớ khoái
    , phục thù vụ thằng đô la xoá mất mấy cái ảnh quý giá )
    Đi chợ đêm tại thành phố, ban ngày thì có thể đi chợ Đông Kinh shopping trước khi trở quay về HN.
    - Phương tiện: xe máy, xuất phát từ 14:00 chiều thứ 6.
    - Dự tính chi phí: 400k-500k/người
    Cái chương trình này thì tớ thuộc lòng, năm 1 lần hoặc 2 lần lên Lạng Sơn.
    ================ CHƯƠNG TRÌNH 2 ==============
    Hà Nội - Móng Cái - Trà Cổ (nếu có thời gian thì ra đảo Vĩnh Thực camping ngủ biển tiếp )
    - Thời gian: 2 ngày
    - Đặc điểm:
    Là nơi đặt nét bút đầu tiên để vẽ hình chữ S bản đồ tổ quốc Việt Nam. Cách trung tâm thị xã Móng Cái 07 km, bờ biển Trà Cổ uốn vành hình khuyên trải dài 17 Km từ mũi Gót ở phía bắc đến mũi Ngọc ở phía nam, được mệnh danh là " Bãi biển trữ tình nhất Việt Nam" với bãi cát trắng mịn, phẳng và rộng hoà trong làn nước xanh biếc in bóng hàng dương xanh.
    Do cách xa các trung tâm công nghiệp lớn nên Trà Cổ có khí hậu mát mẻ, nồng nàn hương biển và không gian yên tĩnh hoang sơ.. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Trà cổ khoảng 220 C, đặc biệt rất lý tưởng vào mùa hè
    Trà cổ còn hấp dẫn hơn với những ai thích khám phá văn hoá, lịch sử, ngoài những cảnh đẹp tự nhiên như Cồn mang, Sa vĩ.. Trà Cổ còn có nhiều di tích lịch sử nghệ thuật văn hoá được xếp hạng như: Đình Trà Cổ, Chùa Nam Thọ, Chùa Xuân Lan, Nhà Thờ xứ Trà Cổ...
    - Phương tiện: otô, khởi hành từ 23h đêm hôm thứ 6.
    - Dự tính chi phí: 600k-700k/người
    =========================================
    Tuỳ theo nhà mình tâm trạng đến đâu thì ta có thẻ đi đó. Chán biển muốn lên rừng mát mẻ như Đà Lạt để ăn nhâu, uống rượu Mẫu Sơn (nói đến đây mới nhớ lâu lắm không uống rượu say), đi mua sắm đồ đạc cho cả nhà thì chọn 1. Nếu vẫn muốn tận dụng nốt thời gian hè để đi biển thì có thể chọn chương trình 2. Nói chung, cả 2 đều hứa hẹn sẽ rất hay.
    Các địa điểm QUan Lạn, Cô tô, Xuân THuỷ ... cũng rất hay, nhưng coi bộ dân tình đi nhiều quá rồi, nhà mình có nên đổi gió chút không
    [/quote]
    Nhanh nhanh nhanh tháng 8 đến nơi rồi . Mọi người quyết định ngày luôn đi để tớ còn biết mà sắp xếp .
    Cả hai chuyến đó đều hay , ủng hộ cả hai nhưng nghiêng về Lạng Sơn hơn, vì "chè San Tuyết chỉ mọc ở Mẫu Sơn, chanh rừng ngâm muối"..
    Mùa mưa bão xem ra ở Hà Nội lại nguy

    Được leaflocchoc sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 26/07/2009
  3. giang6868

    giang6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tuần sau đi luôn đi a chị em ơi
  4. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất chân thành cảm ơn tất cả các bạn có tên trong danh sách mời mà không đến, tớ đã ăn hộ tất cả các bạn rồi đó. Tiền quỹ dư đã được giải quyết hết, mission completed!

    Qua chuyến đi Cát Bà khá thành công vừa rồi, mình xin mạnh dạn lead thêm lần nữa, chuyến sắp tới sẽ là Mẫu Sơn
    ============== CHƯƠNG TRÌNH 1 ============
    Hà Nội - Bắc Giang - Mẫu Sơn - suối Pắc Đây - Bản Dao Đỏ - Động Tam thanh (chùa Tam Thanh) + Nhị Thanh - TP Lạng Sơn - Hà Nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Thời gian: 2,5 ngày, từ chiều 13:00 ngày 14/8 và về đến Hà Nội buổi chiều 16/8.
    - Đặc điểm:
    Được mệnh danh là Đà Lạt của miền bắc, khí hậu mát mẻ. Nếu miền Nam có Bà Đen, miền Trung có Bà Nà thì miền Bắc có Mẫu Sơn là nơi nghỉ dưỡng sinh thái trên núi đẹp nhất, nơi có phong cảnh núi rừng hữu tình.
    Ngoài ra có thể thưởng thức các đặc sản Vietnam như lợn sữa quay, lợn Mán bỏ lò, gà nướng, vịt quay, phở vịt, uống chè San Tuyết chỉ mọc ở Mẫu Sơn, chanh rừng ngâm muối.
    Các hoạt động tập thể có thể là đốt lửa trại trên đỉnh núi về đêm, tắm lá thuốc người Dao, ngủ tập thể, tắm tiên ở thác cao 20m để trở về với thiên nhiên, đi offroad cung đường xuyên các bản người Dao đỏ
    Đi chợ đêm tại thành phố, ban ngày thì có thể đi chợ Đông Kinh shopping trước khi trở quay về HN.
    - Phương tiện: xe máy, xuất phát từ 13:00 chiều thứ 6.
    - Dự tính chi phí:
    + Xế: 500k/người (xế chịu tiền xăng)
    + Ôm: 600k/người
    - Lần off trước chuyến đi duy nhất và cũng là đóng tiền chốt danh sách: 8h tối ngày 6/8 tại cafe Milano
    - Mọi chi tiết, xin liên lạc 097 223 4668 (Chung)

  5. vinhhd37

    vinhhd37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đặt 1 cục gạch gồm 1 xế đẹp trai và 5 girlfriends
  6. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Chung với tinh thần trách nhiệm cao.
    Chuyến này đi được đấy, đường cũng không khó đi lắm
    Chung list cụ thể giờ giấc, quãng đường đi chi tiết nhé
    Tại chạy chiều thứ 6, sợ nhiều người sẽ khó đi được.
    Anh book trước 1 xế (được ôm thì càng tốt )
    Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ
  7. ilikepink

    ilikepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không đâuuuuuu, em thích đi Trà Cổ cơ!!!! Nắng vành biển xanh và ... em. Hị hị...
    Cũng theo lời khuyến cáo của Sóc mẹ, anh em nên để dành vụ Mẫu Sơn cho mùa đông, lúc đấy lên sờ tuyết chả thích hơn à???
  8. giang6868

    giang6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    em thấy qua mấy vụ nhà mình đi chơi , leader khổ quá , vừa bị mắng nhiều , vừa bị chém nhiều , vừa chạy đi chạy lại nhiều , lúc a e ăn thì phải ra làm , lúc a e chơi thì đi đặt chỗ ...vất vả quá .....bgiờ đề nghị ai làm lead sẽ được giảm 30% giá trị mỗi chuyến đi để khích lệ tinh thần lead .ví dụ chuyến này 500k , bớt cho 200k .
    Được giang6868 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 27/07/2009
  9. nthhanh258

    nthhanh258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho đi Trà Cổ ạ. Theo kinh nghiệm của em, biển Trà Cổ đẹp lắm, bãi cát chạy dài, đêm nằm có thể nghe tiếng sóng rì rào, sáng có thể thả chân trần đi trên làn cát mịn trải dài, biển vắng và êm đềm....Lại có cửa khẩu Móng Cái nữa cho mấy bác ham buôn ham bán nhà mình đến đó.
    Còn Mẫu Sơn đi nguy hiểm lắm, đường đèo, hẹp và rất dốc. Trên đó mùa này nắng chiếu trực tiếp xuống, găy gắt. Đợt đó nhà em đi cuối xuân mà nắng gần chết, leo được đến nơi thì cái xe bốc khói nghi ngút, khét lẹt. Đường xuống còn kinh hơn ạ. Thả xe không được mà cho chạy rìn rìn máy thì mùi cao su cháy gần tắc thở! Xuống đến chân núi mà cả nhà em đều vái lạy trời đất rối rít!
  10. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Can tội buổi trưa hôm nhậu thì không đi can gián anh, bây giờ anh quyết rồi thì ko đổi nữa. Mà em vừa đi biển Cát Bà về, giờ lại muốn đi biển tiếp à? Chắc cô vẫn phởn vụ này nên ham hố tiếp chứ gì:
    [​IMG]
    Đc 2 lực sỹ trai tráng bế bồng, chà chà! Anh là anh nắm thóp cô rồi nhé! Hị hị!
    Anh thì đi đâu cũng được, đằng nào cũng được giảm 30% như chú Trym 1 nói
    @vinhhd: bác lắm girlfriends thế , đêm uống rượu say trên đỉnh núi bác tha hồ có tay vịn, chả bù anh em!

Chia sẻ trang này