1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mị Châu, Trọng Thuỷ, đáng giận hay đáng thương?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Fallriver, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mị Châu, Trọng Thuỷ, đáng giận hay đáng thương?

    Tôi được học chuyện cổ tích này từ khi học lớp 6, nhưng càng lớn càng cảm thấy băn khoăn hơn khi nghĩ về mối tình của đôi trai gái Mị Châu, Trọng Thuỷ. Đã từng có lúc tôi cảm thấy họ đáng giận nhưng càng ngày càng thấy tình yêu của họ là một bi kịch đáng thương và ám ảnh. Mị Châu biết chồng mình gian dối nhưng trên đường chạy nạn vẫn dứt lông ngỗng làm dấu cho chồng. Còn Trọng Thuỷ giúp cha phá thành Cổ Loa xong lại ôm xác vợ tự vẫn. An Dương Vương làm cha mà tự tay chém chết con gái yêu. Bi kịch này dường như chẳng thể phân định đúng sai, thiện ác.
    Các bác ai đã từng một lần giận thương Mị Châu, Trọng Thuỷ mong vào đây chia xẻ với tôi
  2. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể, tôi rất thích bài "Mị Châu" của Anh Ngọc (?), có ai cũng thích bài ấy không?
  3. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa em là em có hơi thích thích, chị Fall ạ, mà lý do thích là vần điệu của nó nghe cũng êm êm, dưng mà bi giờ cái "hơi hơi" ấy cũng đi đời rồi.
    Giá ngày xưa có một Mỵ Châu
    Vừa say đắm iêu đương vừa luôn cảnh giác
    Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc...
    Hi hi, đời này, có ai trong lúc iêu người ta mà lại còn cảnh giác được không? Nếu có thì là iêu kiểu gì?
    Những câu còn lại thì như hô khẩu hiệu ý, mà em là em hông thích thơ tình chói ngời màu iêu nước như thế:
    Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
    Đời còn giặc xin đừng quên cảnh giác...
    Thôi thì ai iêu mà nhớ cảnh giác thì cứ nhớ đi vậy, em thì
    Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
    Cuốn tim bay theo bước chân người
    Hi hi
    Những ngọn lúa
    như ngón tay bíu chặt
    khi từ biệt nhau

  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết bài Mị Châu của Nguyễn Nhược Pháp không ?
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Có phải bi kịch của "Mỵ Châu - Trọng Thuỷ" là tình yêu mù quáng không?
    "Tôi kể bạn nghe chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm chỗ để trên đầu
    Nỏ thần vô ý trao tay giặc
    Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu"
    Một người mù quáng yêu cha, còn một người mù quáng yêu chồng. Bất hạnh thay khi cuộc đời thật khắc nghiệt, không thể sống vì bản thân mình, vì những gì mình mong muốn.
    Cuộc sống đòi hỏi người ta phải có trách nhiệm với các mối quan hệ xã hội, với Tổ quốc. Nhưng con tim lại có lý lẽ riêng của nó. Làm sao có thể nói ai sai ai đúng, làm sao có thể nói rằng nên làm thế này hay làm thế kia khi mà trái tim đã lên tiếng phủ nhận nó? Trong tình yêu chẳng bao giờ có thiện - ác cũng như trong con người chẳng bao giờ có hai mảng sáng - tối rõ ràng.
    Buồn thay cho hai con người bị trói buộc bởi hai thế giới, nhưng trái tim vẫn đời đời hướng về nhau.
    Never say never
  6. chiquitito

    chiquitito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tớ cho rằng Mỵ châu Trọng thuỷ là một trong những chuyện tình hay nhất thế giới. không biết người nước ngoài họ có biết đến kiệt tác này của Việt nam không.
    còn Trọng thuỷ quả thật là một vĩ nhân, cả tình riêng lẫn việc nước, tình lẫn hiếu anh ta đều đã hoàn thành một cách trọn vẹn và bi tráng. chính trọng thuỷ mới là cái hồn của câu chuyện.
    hình ảnh Mỵ châu ngồi sau lưng cha trên yên ngựa vừa chạy vừa dứt lông ngỗng thả lại phía sau quả thật là 'phê' - extremist. khó có cảnh tượng nào sánh được về mức độ cảm giác mạnh.
    người ta cho rằng con đường mà An dương vương cùng Mỵ châu bỏ chạy, con đường mà Trọng thuỷ một mình một ngựa đuổi theo, con đường được rải lông ngỗng, chính là con đường quốc lộ số 3 ngày nay. trên thực tế thì chắc chắn không phải là Trọng thuỷ, mà là một đống quân giặc đã đuổi bắt An dương vương, nhưng dân gian thương đôi vợ chồng kia nên đã nghĩ ra nhưng tình tiết trong chuyện như vậy.
    tớ hay lên nhà một thằng bạn ở Sóc sơn, mỗi lần đi trên con đường này và nhìn thấy thành Cổ loa thấp thoáng đằng xa, thì trong người vẫn thấy gai gai.
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chiquitito, tớ không hiểu lắm điều bạn nói: tức là Trọng Thủy là một vĩ nhân ý mà! Tớ chẳng thấy anh ta hoàn thành trọn vẹn bên Tình tẹo nào cả. Bạn nghĩ khi yêu một người rồi phản bội gia đình nhà người ta, dẫn người ta đến đường chết, buộc người ta phải "làm phản" lại chính bố của mình mà là "tình lẫn hiếu anh ta đều đã hoàn thành một cách trọn vẹn và bi tráng" ư?
    Mà con đường An Dương Vuơng đèo con gái đi trốn có cần phải cụ thể hoá đến mức ấy không? Chẳng nhẽ cứ phải có thật thì truyện mới hay, mới "là một trong những chuyện tình hay nhất thế giới"?
    Hehe, tớ viết linh tinh như thế bạn đừng giận nhá. Chỉ mong bạn viết kỹ hơn những cảm nhận của mình được không? Ví dụ như tại sao bạn nghĩ đây là chuyện tình hay nhất thế giới, sánh ngang với Romeo và Juliet i' mà?!
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  8. chiquitito

    chiquitito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chao pittypat
    ban pittypat sao cu bat be to the nhi? to so ban qua roi day. ban hoi nhieu the to khong tra loi duoc thi to nguong lam.
    ban hoi tai sao to nghi do la chuyen tinh hay nhat the gioi thi lam sao ma to tra loi duoc. chi biet thich la thich the thoi. và bởi vì không thích thì cũng chỉ là không thích cho nên tớ có thể nói là tớ không thích romeo và juliet và tớ thấy nó rất thường.
    còn tại sao con đường lại cần phải cụ thể như thế thì biết trả lời thế nào nhỉ? thực ra thì đâu phải là cần phải cụ thể như bạn nói, mà chẳng qua là vì tớ chỉ thích nghĩ cụ thể như thế thôi. nói như bạn thì ta cũng chẳng cần phải biết thành Cổ loa nó là cai gì và nó nằm ở đâu. trong khi tớ thấy con đường quốc lộ số 3 sẽ thú vị và thiêng liêng hơn rất nhiều nếu người đi trên đó có cảm giác rằng mình đang đi trên con đường mà Mỵ châu trọng thuỷ từng đi qua. khi đi trên một con đường bạn có nghĩ nhiều đến chính con đường không, hay là chỉ nghĩ rằng bao giờ thì đến nơi? nhưng mà thực ra thì tôi cùng là người hay mơ mộng, từ bé đã thế rồi.
    còn chuyện bạn nói về anh Trọng thuỷ không hoàn thành bên tình thì tôi cũng chịu không biết nói lại thế nào cả. có thể là tôi đã sai toét. nhưng mà tôi nghĩ cái chết của anh ta không chứng tỏ được điều đó hay sao. tôi nghĩ chết thì kinh khủng lắm thế mà anh ấy đã chết được vì vợ. tôi thì tôi sợ chết nhất.
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Úi, xin lỗi bạn Chiquitito nhiều nhiều nhá! Tại vì tớ mắc cái bệnh hay théc méc lung tung ---> thấy bạn nêu ý kiến ngắn gọn quá nên tớ muốn bạn trình bày rõ hơn để tớ dễ hiểu hơn thôi. Xin lỗi bạn lần nữa nhá!
    Thực ra tớ cũng chẳng thích Romeo và Juliet lắm, tại bạn nói rằng Mỵ Châu - Trọng Thuỷ là một truyện tình tuyệt hay nên tớ mong bạn có thể viết một vài dòng thể hiện suy nghĩ của mình với mọi người thôi. Ý kiến của ai mà chẳng đáng trân trọng. Tớ chỉ muốn tìm thấy được sự đồng cảm và học hỏi được thêm nhiều điều hơn nữa ở bạn. Bạn không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình chứ?
    Tham gia vào box này có nghĩa là chúng ta đã giống nhau ở một điểm nào đó. Và điều đó thực sự hay. Tớ thắc mắc về Trọng Thuỷ vì chưa bao giờ tớ để ý tới Trọng Thuỷ trong câu chuyện này cả. Bạn nêu ra một ý kiến mà tớ chưa từng nghĩ được, vì thế tớ muốn bạn trao đổi, thảo luận với tớ nhiều hơn về nhân vật này, về những suy nghĩ của bạn (có thể rất riêng tư). Nhưng mà tớ không nghĩ được rằng sự tò mò quá đáng của mình lại khiến bạn cảm thấy khó chịu. Thành thật xin lỗi bạn lần nữa. Tớ thực sự cảm thấy áy náy.
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  10. chiquitito

    chiquitito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nay anh pittypat
    anh lai choi kho toi roi
    anh lai bat be toi roi
    ai bao voi anh la toi kho chiu nhi????
    neu toi da lam cho anh tuong la nhu the thi tuc la toi da co loi, nhu the tuc la toi phai xin loi. ma boi vi anh khong he lam toi kho chiu cho nen cau xin loi cua anh la thua, tuc la toi no anh. cho nen toi phai xin loi anh 2 lan. tuc la xin loi xin loi nhe.

Chia sẻ trang này