1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mị Châu, Trọng Thuỷ, đáng giận hay đáng thương?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Fallriver, 05/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Vùa mới post bài được một chút đã thấy trả lời của bạn. Vậy chugns ta làm hoà nhá!
    Bạn cư thoải mái trình bày những suy nghĩ của mình, và nói trước là tôi sẽ tìm cách bắt bẻ một chút đấy! (tính tôi nó vây mà, không sửa đuợc ). Thảo luận môt chút cho vui, có được không?
    A`, thêm nữa, tôi là female, not a male ---> đừng gọi tôi là "anh", tội nghiệp lắm!
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  2. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là một đạo diễn phim, chao ôi, tất nhiên là "nếu " thôi. Tớ sẽ dựng hai bộ phim thật hay, một là Mị Châu Trọng Thuỷ và hai là chuyện Sự tích trầu cau. Cả hai chuyện này đọc rồi là không sao quên được. Tớ nghĩ Pittypat nói không sai, Trong Thuỷ không thể là một vĩ nhân, một người trọn tình, trọn hiếu được. Nhưng tớ thấy chính vì vậy mà câu chuyện này hay. Trọng Thuỷ là một kẻ bất hạnh, rất bất hạnh. Chiquitito thì cho rằng Trọng Thuỷ đã trọn vẹn bên tình bởi chàng đã dám chết nhưng tớ lại thấy vì chàng không trọn vẹn được bên tình nên chàng mới chết. Tất nhiên, nếu xét đến cùng thì hai điều này chung một bản chất. Đó là tình yêu. Chiquitito ạ, tớ thấy chuyện này là một mối tình đẹp hiếm có, mối tình trong văn học mà tớ thích nhất. Tất nhiên, tớ không gọi nó là mối tình tuyệt nhất thế giới vì mọi sự so sánh đều khập khiễng mà. Nếu cần phải so sánh, tớ thấy nó là một mối tình đẹp nhất trong tất cả các chuyện cổ tích Việt Nam và Thế giới mà tớ từng được đọc. Cậu đừng dại mà chạm vào Pittypat. Nó sắc saoe lắm đấy! Với lại, tớ thấy cảm xúc của con người thường khó giải thích nhưng nói chung đều có bệ đỡ vật chất của nó cả.
    Mọi người biết không, trên đường về quê tớ ở HàTĩnh, đoạn Thanh Hoá, sát biển có ngôi đền thờ An Dương Vương. Đồn rằng ông chết không xa nơi đó. Hoá ra, vị vua ấy đã cùng con gái chạy một quãng đường hơn 150 cây số trên yên ngựa. Người ở đây kể rằng, khoảng chục năm trước, ngôi đền này hương khói vắng tanh, lạnh lẽo. Rồi có một con chim hồng hạc bay về chết ở đây. Dân sợ đó là sự trách móc của người xưa nên từ đó tới nay, ngôi đền này được thờ cúng cẩn thận. Mỗi lần về quê, nhìn thấy ngôi đền nho nhỏ trên đồi cao. tớ lại thấy buồn, lại hình dung ra cảnh Mị Châu ngồi trên lưng ngựa dứt áo lông ngỗng đánh dấu cho chồng.

    FALL RIVER
  3. chiquitito

    chiquitito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    to miss pittypat
    xin loi that le qua
    mong tieu thu bo qua cho ke lo mang nay.
  4. chiquitito

    chiquitito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chao fall river
    ban voi to la dong huong day
  5. soloyoaqui

    soloyoaqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ben tinh ben hieu, cu Trong Thuy nha minh ve.n duoc ben nao? The thi chang khac gi hoi: Cu ba My Nuong nen hay khong nen canh giac voi cu ong TT ?
    Em chiu cac bac, cac bac toan lua^.n nhung chuyen dau dau. Chac tai con xe pho/ng tit qua, dinh sang thon Dong ma cu phi xuong tan thon Doai. Cac bac nhe^?.

    All that glitters is not gold.
  6. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dù là câu chuyện được dân gian hóa dựa trên một câu chuyện lịch sử có thật nhưng chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy đã được gọt dũa hơn 2000 năm qua đã chứng tỏ sức sống của văn học truyền miệng của người Việt Nam cũng sự sức bảo tồn văn hóa và lịch sử của người Việt Nam. Dù đứng ở khía cạnh nào: dân gian, lịch sử, tiểu thuyết,... thì Mỵ Châu Trọng Thủy bao giờ cũng là một bi kịch hay nhất về nội dung, nghệ thuật, tình tiết, và tính lịch sử.
    Dù sau này có nhiều nhà lịch sử học hay Việt Nam học cho rằng Thục Phán là người thế này hay miền khác. Hoặc người khác dùng "kính lúp khoa học" xem xét giai đoạn lịch sử đó thì một câu chuyện bi - lãng mạn đó trong dân gian vẫn đẹp và được lưu truyền đời đời.
    YAT
    www.suutap.com/aotrang
    www.suutap.com/hue
  7. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng vẫn cứ là một câu hỏi đúng hay sai. Trọng Thuỷ đúng, mà vẫn sai, Mỵ Châu sai nhưng cũng có cái đúng. Nếu tôi là Trọng Thuỷ, xin thề là tôi sẽ làm như anh ta, chỉ khác một điều là tôi sẽ không tự tử mà thôi. Trọng Thuỷ vì tổ quốc của mình, nghĩa là anh ta đã hành động cao cả. Còn Mỵ Châu, tôi không biết vì tôi chẳng phải là Female. Nhưng như tôi đoán hành động của Mỵ Châu cũng chẳng xấu xa gì cho cam, mà xin thề tiếp là nếu có ai như Mỵ Châu thì tôi sẵn sàng đem hết sức mình ra để cưa rồi hậu quả như thế nào cũng xin chịu.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  8. soloyoaqui

    soloyoaqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, bác Raxun, cứ cưa chứ ạ. Tội vạ thế nào thì bác cũng hông phải tự tử mà.

    All that glitters is not gold.
  9. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Híc, nếu mờ Mị Châu không làm thế thì bi giờ làm có có chuyện cho chúng ta đọc, trăn chở và bàn luận nhỉ. Tớ chẳng nghĩ đến chuyện phán xét đúng sai ở đây nữa. Vì hình nhu tình yêu nó có lý lẽ riêng ko thể giải thích nổi. Với cả thế thì mới là con người. Mọi thứ rồi cũng qua đi đó thôi, chỉ còn câu chuyện bất tử là nhờ tình yêu của Mị Châu & Trọng Thuỷ.
    Hì hì tự dưng tớ nghĩ nếu câu truyện lại kết thúc theo kiểu Mị Châu phát hiện ra sự lừa dối và âm mưu của Trọng Thuỷ, lẳng lặng theo giõi và báo cho vua cha (theo kiểu tuy phải giằng xé nhưng rồi lòng yêu nước đã chiến thắng ý ...) thì thế nào nhỉ?
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thì sẽ giống mấy vở kịch hay chèo, cải lương trên TV.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện

Chia sẻ trang này