1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mì?t ơi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamburger, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Giai ơi! Đi phục kích hả em?
    Có bia vào tầm ngắm rồi thì ngắm cho chuẩn, đầu ruồi dí cho đúng, rồi phằm phằm một cái, bảo đảm trúng thôi
    Bước 1 - Kiểm tra hàng bánh đa cua mà em nó vẫn hay ăn
    Bước 2 - Kiểm tra giờ giấc em hay đến ăn
    Bước 3 - Làm quen với của hàng bánh đa cua
    Bước 4 - Đến cùng hàng, cùng địa điểm, ngồi cùng bàn
    Bước 5 - Ơ! Thế em cũng hay ăn hàng này nhỉ, anh cũng thế! Sao bây giờ chúng mình mới được gặp nhau! Duyên thế!
  2. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi chả đc cái khăn nào ra hồn. Hum nào tạng em 1 cái đi cưa gái cho nó đỏm dáng
  3. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ông bạn đã chỉ cho mình nơi ở hiện tại của nàng. Hoá ra là đối diện cái nhà cũ (hơi chênh chếch về bên phải, hướng đi vào một con ngõ nhỏ). Ở vị trí này mình mà muốn quan sát thì phải đi sâu vào ngõ, nhưng như vậy thì rất dễ bị lộ (trong đó không có chỗ nào khả dĩ để có thể an toàn quan sát). Nếu nàng biết có người rình ngó thì ko hay chút nào. Để bố mẹ nàng biết e còn mất điểm nữa.
    Phương án đưa ra là đứng ngoài chợ, dùng ống nhòm + lens chuyên dụng zoom vào, há há. Vừa an toàn mà rất pro.
    Phải bắt tay vào làm ngay, qua đó tác nghiêp luôn mấy pô.

  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Em chả cần cưa kẩm gì đâu. Để mai chị in topic này ra vứt vào nhà em nó. Nó mà không đổ thì e cũng gói ghém cưa kéo về nhà được rồi.
    Tấm chân tình quả là khó kiếm trong thời đại mì ăn liền bây giờ.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi chả đc cái khăn nào ra hồn. Hum nào tạng em 1 cái đi cưa gái cho nó đỏm dáng
    [/quote]
    Giai đưa chị 50.000, chị mua cho
    Mua rồi quàng cổ, đến tán em nó. Đảm bảo ..... đổ kềnh....
    [​IMG]
    Ông em tôi đẹp trai ngời ngời thế này kia mà!
    Mà em ơi, quen rồi nhớ rủ bé lên rừng nhé! Nghe thiên hạ đồn thổi, lên rừng dễ nảy sinh tình cảm lắm lắm..... Đi Mộc Châu cũng được lắm đó!
  6. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Oài, tưởng Humberger là ai, hoá ra là chú TA, lâu lắm ko gặp chú, hôm trc có gặp ở trên Mẫu Sơn nhỉ. Chú lên kế hoạch tác chiến ác quá nhỉ, hôm nào đi rình cô bé đó, cho anh đi rình với đc ko?Chúc chú thành công nhé
  7. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai ngời ngời, phong độ đỉnh cao, tính tình nhã nhặn lịch sự, lại duyên hết sức, bụng dạ thì tốt thế kia mà ko kưa được em ý thì....
    Chúc có tình yêu đẹp
  8. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tấm này đã phải là đẹp nhất chưa chị
  9. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Hôm trên Mẫu Sơn em gặp cả trăm người, không biết bác là ai trong số đó???
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tấm lúc nãy là mặt tiền
    Còn đây là mặt hậu - cũng ngon không kém.
    Nhỉ!
    [​IMG]
    Giai yên tâm đi em, thế nào cũng cầu được ước thấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này