1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mì Ý ở HN ăn ở đâu ngon và rẻ

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi bi_tuxedo, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinky_puppet

    pinky_puppet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi sao o thấy bạn nào nhắc đến quán 123 trên Phố Huế (hình như số nhà 55 thì fải) nhỉ. Tớ thấy giá cả phải chăng mà ăn cũng ngon đấy chứ.
    Mỗi tội hơi đông nên phục vụ chậm thôi.
    Chỗ này là tớ khoai'' nhất. Mỗi lần về Vietnam hầu như rỗi là đến.
    Ngoài ra tớ thấy ABC trên Thái Hà với cả Pepporonis cũng ok. Giá thì đắt hơn 123 1 chut''
  2. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Tôi chờ đúng 30 phút đây này. SPAGHETTI BOX ăn không ngon giá lại đắt so với ABC hay 123 Phố Huế, đĩa mỳ bé tí tẹo bằng nửa ở chỗ khác, chỗ ngồi lại lởm. SB chỉ hợp với mấy em teen ít tiền, ăn ít thôi.
  3. Haugia

    Haugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đúng là cũng tuỳ khẩu vị nhỉ, quán nào cũng có người chê người khen. Tớ chỉ thấy 123 có mỗi một vài loại mỳ ăn càng ngày chất lượng càng tệ
    Tớ không thường xuyên vào Spaghetti Box nhưng thấy quán đấy lúc nào đến cũng đông. Có con bạn bồ kết quán này lắm, suốt ngày rủ rê.
  4. meobeou

    meobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn gì nhé, nhưng mà cái tên Topic là Ăn Mỳ Ý ở đâu vừa ngon vừa RẺ. Bạn thích ăn mấy đĩa mỳ hoành tráng đắt tiền thì đâu hợp với cái topic này????
    Nhưng cũng đừng có nói mấy em teen ít tiền này nọ nghe hợm hĩnh và nực cười lém bạn ạ
    Cá nhân tớ thì tớ vote Ban Mai và SpaghettiBox thuộc dạng ăn ngon giá cả ukie
  5. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại chê Spaghetti box nhờ. tớ thấy quán i rất dễ thương, fục vụ nhiệt tình. tớ thích sữa chua công chúa ở đấy
    còn Ban Mai thì mì ở đấy ăn được lại rẻ ( có 15k thui) mà thạch xoài và sữa chua dầm hoa quả ở đấy ngon tuyệt
    123 thì khỏi nói. Rẻ (27k), ngon và chất lượng. Chỉ tội hơi đông^^
  6. PS486

    PS486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hàng spaghetti tớ đi cũng không ít lắm (trừ ở trong hotel với cả trên fố cổ ra), đại loại thì thấy là trong mấy cái mọi ng` hay nhắc đến:
    pane e vino (tớ chưa đến cái mới, chỉ nói đến pane ở Ng Khắc Cần): rất chi là ngon, deco đẹp + trag nhã lịch sự ~~~~> đắt ơi là đắt
    nutz pub - sheraton: pizza cực ngon, đế mỏng, vành giòn nhưng cắn sâu thì lại mềm, thơm, xốp vừa phải, nhân ngon ~~~~~> cũng đắt hehe, ngoài ra ở nutz thì ****tail hay mocktail đều ngon tuyệt
    al fresco: ngày trước cũng thik thik nhưng từ hồi tết năm con ỉn vừa rồi thì .... bỏ phiếu = chân, chạy mất dép luôn. tớ bạn đến ăn bolognaise và carbonara. bolognaise thì nấu chua loét (không phải vị chua của rượu nhé), ăn như kiểu thịt bò băm xào cà chua của việt nam ý. còn carbonara thì cho rất ít kem tươi, dùng chủ yếu là trứng (chắc cho nó rẻ), trứng thì oánh không kĩ cho nên sốt nó lận sận lận sận chứ không mịn tẹo nào. ngoài ra, vì dùng nhiều trứng quá nên cho 1 đống tỏi to tướng vào để át mùi (đến kinh, tớ không ăn được tỏi) ~~~~> đắt
    pepperoni: ghét cái này mấy năm nay rồi, ăn như dở hơi, fục vụ cũng không kém phần long trọng ~~~~> vẫn hơi đắt
    bình minh: thạch ngon mỳ ý: no comment
    123: súp kem gà ngon mỳ ý: no comment
    SpaghettiBox: ăn mỳ classic thì fục vụ nhanh nhất (theo kinh nghiệm bản thân thì tớ thấy thế), còn lại chậm hơn. ăn ukie, suất ăn không to quá, nên tớ chén được nhiều món 1 lúc (lần kỷ lục của tớ với 1 con bạn là 1 classic nhỏ + 1 creamy chicken + 1 mỳ spaghetti mực với sốt cua j` j` ý không nhớ tên + nấm rơm chiên + khoai tây chiên + 1 đùi gà + salad cá thu +salad cam-dứa + 1 sandwich phomát + 1 công chúa bạc hà + 1 coke , ăn xong fải ngồi ở đấy 1 lúc mới về được) ~~~~> giá cả với chất lượng thế là ukie rồi, ăn no cả bữa ê hề có khi = đĩa mỳ trên papa joes
    chiến béo: việt nam quá ~~~~> giá thế là được đấy chứ
  7. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Vàng: TEEN thì làm gì ra tiền mà bác lại nói thế. Bác này thiệt tình....
    Nói về SB thì mọi người nói hết ưu điểm rồi, tớ chỉ nêu thêm ít nhược điểm cho sinh động vậy.
    Quán fải nói là hơi chật chôi, nóng, bí.
    Ngay lối đi lên cầu thang thì để cái bếp, mùi hơi khó chịu.
    Tầng 2 có cách bài trí cũng lạ mắt, nhưng gối và đệm nên đc giặt giũ thay định kỳ, chứ tớ ngòi đấy 1 lần thấy hơi ngại!!!
    Mong bạn nào trong này là chủ quán SB/ làm trong quán SB... lưu ý rút kinh nghiêm nhé!
    Thân!
  8. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Thấy các bạn khen nhìu mình cũng đến thử đây là cảm nhận của tôi, Thật sự thấy mỳ ở SB là đắt vì so với những chỗ khác tuy đắt hơn nhưng lượng mỳ , tôm cá thịt lại nhìu hơn nhiều, quả thật tôi phải ăn được 2 đĩa chưa kể tráng miệng. Chất lượng không ngon không thấy vị ngậy của mì, thiếu cả fomat vụn (nhiều nơi còn đảo qua mì với ít bơ, dầu). Đúng là tiền nào của ấy. Chỗ ngồi lại chật chội đi qua cái bếp thấy vừa bẩn vừa chật lấy đâu chỗ để dụng cụ nhà bếp để có thể chế biến cho ngon được.
  9. b2t

    b2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ăn mì ý ở Chiến béo đi bạn. Mình thấy ở đó ngon mà giá cả hợp lý lắm. Mõi tội hơi đông
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Vào đây mí biết quán Ban Mai nổi tiếng ghê
    Chiện nó là thế này,hồi tớ mới xuống HN học ĐH í,bạn tớ rủ tớ đi ăn spa 1 lần,ăn phải cái quán gì ý,tớ chẳng nhớ tên,kinh khủng ko thể tả được,nên tớ cạch ko bao giờ"dám" đi ăn spa nữa,nhưng mà dăm bữa nửa tháng trước tớ được 1 đứa bạn nó rủ đi ăn spa,đảm bảo là "vừa ngon vừa rẻ",tớ nhắm mắt đưa chân liều 1 lần nữa,nó dẫn tớ đến Ban Mai,ồ,tớ thấy ngon,ngon lắm í
    Thế là tớ lại bắt đầu thích ăn spa,giờ tớ chưa có nhìu xiền nên chỉ ăn ở đấy là hợp lý thôi
    Hôm trước tớ cũng gọi 1 cốc hoa quả dầm,cũng ngon
    Quán trông cũng xinh xinh yêu yêu nhỉ,nhất là có cái cửa sổ,đến là thích
    Chính xác là ở 336 Bà Triệu đấy

Chia sẻ trang này