1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mibet nhận định Man Utd 2-0 Benfica: Chưa thể ăn mừng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi kim_2016, 22/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kim_2016

    kim_2016 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đón Benfica, Man Utd dễ dàng giành chiến thắng 2-0, qua đó giành số điểm tuyệt đối ở bảng A sau 4 vòng đấu. Tuy nhiên, trận thua bất ngờ của Basel trước CSKA khiến Quỷ đỏ chưa thể ăn mừng chiếc vé lọt vào vòng knock-out.

    Về lý thuyết, Man Utd vẫn có thể bị loại nếu thua cả 2 trận đấu cuối trước CSKA và Basel trong khi 2 đối thủ toàn thắng. Mặc dù khả năng rất khó xảy ra, đặc biệt khi Quỷ đỏ đã có những chiến thắng cách biệt ở lượt đi. Xét về đối đầu hay hiệu số bàn thắng thua, họ đều có khoảng cách khá thoải mái với 2 đối thủ trên.

    [​IMG]

    Xem thêm: ty le ca cuoc

    Trong khi đó, Benfica đã chắc chắn bị loại khỏi Champions League với kết quả thua 100%. Nếu thắng ở 2 lượt cuối cùng, đội ĐKVĐ Bồ Đào Nha có thể có được vị trí thứ 3 và giành vé xuống chơi ở Europa League.

    Ở trận đấu này, Man Utd có 6 sự thay đổi so với chiến thắng 1-0 trước Tottenham tuần trước. Darmian, Blind, McTominay, Mata, Lingard và Martial có cơ hội ra sân ngay từ đầu. Đáng chú ý, Luke Shaw lần đầu tiên xuất hiện trên ghế dự bị ở Champions League. Về phía Benfica, họ vẫn tung ra đội hình mạnh nhất có thể với quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn. Thủ môn trẻ Mile Svilar vẫn được tin dùng bất chấp sai lầm chết người ở trận lượt đi.

    Với lực lượng mạnh hơn hẳn cùng lợi thế sân nhà, Man Utd dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo ra các cơ hội từ rất sớm. Ngay phút 15, họ đã có cơ hội vàng để vượt lên khi Douglas để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, Martial lại không thể đánh bại Svilar trên chấm 11m.


    Bỏ lỡ cơ hội sớm nhưng Quỷ đỏ không vì thế mất tinh thần. Bản thân Martial cũng tiếp tục thi đấu cực hay khi khuấy đảo hành lang cánh phải của Benfica và tạo ra một loạt tình huống nguy hiểm. Đến phút 45, sự áp đảo của Man Utd mang lại kết quả. Từ cú sút xa đẹp mắt của Matic, bóng đập cột dọc trước khi đập lưng Svilar bay vào lưới. Có thể nói sau 2 lượt trận, thủ môn trẻ người Bỉ tỏ ra rất đen đủi khi gặp Man Utd.

    Bước sang hiệp 2, lợi thế dẫn bàn giúp Man Utd thi đấu dễ dàng hơn hẳn. Họ thể ung dung vừa chơi bóng, vừa giữ sức cho cuộc đại chiến với Chelsea cuối tuần này. Trong khi đó, Benfica vẫn trình diễn bộ mặt tệ hại ở đấu trường châu Âu với những mảng miếng tấn công đơn điệu và thiếu hiệu quả.

    Đến phút 78, số phận trận đấu được định đoạt khi Andreas Samaris phạm lỗi trong vòng cấm địa Benfica giúp Quỷ đỏ có quả phạt đền thứ 2. Lần này, Daley Blind không mắc sai lầm nào và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng cho đội bóng áo đỏ.

Chia sẻ trang này