Liên tiếp 6 trận gần đây và 11/12 trận đấu trên mọi đấu trường của Leicester có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. 4/6 trận vừa qua của Porto cũng kết thúc với tối thiểu 3 bàn mỗi trận. NHẬN ĐỊNH Không phải quốc gia hay nền bóng đá nào khác, nước Anh mới chính là nơi reo rắc nhiều nỗi kinh hoàng nhất cho các cầu thủ Porto trong quá khứ. 16 lần hành quân tới Đảo quốc sương mù, thành tích tốt nhất của đại diện Bồ Đào Nha chỉ là... 2 trận hòa, còn lại thua tới 14 trận. Mùa trước, Những chú Rồng cũng từng phải phơi áo với tỷ số 0-2 trên sân một Chelsea đang ngập chìm trong khủng hoảng. => Xem thêm: web ca cuoc bong da truc tuyen Sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận ra quân (để Copenhagen cầm hòa ngay trên sân nhà dù được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai), 90 phút sắp tới được dự báo khó khăn hơn rất nhiều cho các cầu thủ Porto trong bối cảnh đối thủ của họ rất giỏi trong việc tận dụng ưu thế địa lợi. 20 trận gần nhất được chơi tại King Power, Leicester chỉ để thua 2 trận. Chấp nhận bỏ cuộc sớm ở trận đấu với M.U hôm giữa tuần khi rút một loạt trụ cột ra nghỉ ngay từ đầu hiệp 2, HLV Ranieri cho thấy quyết tâm lớn như thế nào ở đấu trường châu lục. Những Abrighton, Mahrez và Vardy đang có thể trạng cực kì sung mãn để sẵn sàng tỏa sáng. Sự trở lại của thủ thành số một Kasper Schmeichel sau chấn thương càng củng cố thêm sự chắc chắn cho đội chủ nhà. Ngoài ra, không thể không nhắc tới một vũ khí vô cùng lợi hại mà Bầy cáo đang sở hữu: tiền đạo tân binh Slimani. Không chỉ cho thấy khả năng hòa nhập cực nhanh (ghi cú đúp ngay trận ra mắt), cầu thủ người Ma-rốc còn được xem là khắc tinh của Porto. Mùa trước, khi còn thi đấu cho Sporting Lisbon, Slimani đã ghi tới 5 bàn vào lưới Porto chỉ sau 3 lần chạm trán.