1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

    Có thể mọi người đã quên, có thể mọi người vẫn còn nhớ, hoặc ít ra một số người vẫn chưa quên anh - biểu tượng một thời của Liverpool. Anh...Michael Owen.
    ................ Anh đã rời Liverpool, không phải mới ngày hôm qua, mà đã rất lâu rồi...đó là mùa hè 2004. Mới đó mà đã 3 mùa hè trôi qua kể từ ngày anh rời màu áo đỏ Liverpool thân yêu, rời sân cỏ Anfield...Rồi từ Madrid trở về Newcastle. Sự thật là anh đã ra đi, dù bất kỳ lý do gì thì anh cũng đã ra đi. Mọi người có thể trách anh, có thể hờn giận anh, có thể hiểu và thông cảm cho anh, có thể ghét bỏ anh... Nhưng có lẽ mọi người sẽ không bao giờ quên được những gì mà chàng trai mang áo số 10 ngày ấy đem lại cho quỷ đỏ Liverpool...Và tôi luôn mong rằng mọi người sẽ mãi mãi dành cho anh một góc nhỏ trong trái tim mình hình ảnh của Owen.
    Sinh ra vào mùa đông lạnh lẽo, nhưng có lẽ cuộc đời bóng đá của anh lại gắn liền với những mùa hè nóng bỏng...Mùa hè đầu tiên...có thể đó là mùa hè đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh...ấy là Worldcup 1998. Anh xuất hiện như một thiên thần, người ta gọi anh là thần đồng. Đó là mùa hè đầu tiên người ta nói về anh, viết về anh, ca ngợi anh...và cũng là mùa hè đầu tiên tôi biết về anh...lần đầu và mãi mãi...Để rồi những mùa hè sau đó anh là niềm cảm hứng cho tôi xem bóng đá, Euro, Worldcup...Và rồi một mùa hè 2004 trôi qua với bao nỗi niềm trong tôi, đó là mùa hè cuối cùng của anh ở Liverpool. Mùa hè đầu tiên anh rời xa Anfield, rời xa những gì thân thương nhất để đến với một nơi mà không ít người cho rằng đó là một sự phản bội, một sự lựa chọn sai lầm...thành Madrid.
    ... Rồi mùa hè 2005 anh trở lại quê hương, trở lại với Premier League. Người ta đã thầm mong anh quay về Anfield...nhưng rất nhiều lý do, và dù đó là khách quan hay chủ quan thì anh cũng đã không trở lại như chính lúc anh ra đi vậy. Chẳng cần biết lý do. Bởi đó là sự thật đã cố định...
    Hè 2006, sẽ chẳng còn ai nhắc đến anh trong các vụ chuyển nhượng nữa. Phải chăng Newcastle đã là bến đỗ bình yên của anh? Có thể!!! Chấn thương dường như đã cướp đi của anh tất cả. Liệu rồi anh có vượt qua áp lực, vượt qua những ám ảnh chấn thương để tiếp tục tỏa sáng? Tôi tin dù ở bất cứ trường hợp nào, dù bất kỳ nơi đâu, trong môi trường bóng đá nào thì anh vẫn là chính mình, sẽ vượt qua tất cả, anh sẽ chứng minh rằng "sau cơn bão sẽ là bầu trời rực rỡ". Nếu được nhắn nhủ với anh một điều, tôi sẽ nói với anh rằng dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa thì..." you''''ll never walk alone". Những ai đã từng yêu Liverpool vì anh, những ai đã từng "sống" những tháng ngày cùng anh với Liverool ngày ấy sẽ luôn nhớ về anh...Michael Owen - một thời và mãi mãi!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải tự nhiên, trong các cuộc bình chọn, dù là không chính thức, phải đến già nửa trong số người tham gia đều mong muốn anh trở về. Một biểu tượng. Một niềm tự hào. Không gì có thể người ta quên được.
    Tớ đã đọc nhiều bài viết về Owen. Tớ cũng đã biết rất nhiều người thích Owen. Nhưng chưa ai có thể viết được như cậu cả. Tình yêu luôn là vô điều kiện. Cảm xúc cũng chẳng thể khiên cưỡng. Owen đã là một phần của Liverpool nhưng sao tớ chẳng thể nói nên lời những cảm xúc chân thành đó. Đâu đó tớ đã được đọc, nhưng là những câu nói đầy sự sáo rỗng, nhạt nhẽo về tình yêu họ dành cho anh (mỉa mai nhỉ)...
    Hì hì.. văn kém nên chỉ đến thế được thôi... cứ phát huy nhé, từ giờ có tin gì về anh cậu cho bà con biết với nhé
  3. Gerrard_Reload

    Gerrard_Reload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương nữa rồi
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi kể từ sau ngày 21 tháng 6 ấy chẳng còn được xem anh thi đấu, thậm chí chẳng thấy anh trên truyền hình. Giờ này anh đang ở đâu cũng chẳng biết...
    Lâu lắm rồi chẳng xem trọn một trận đấu bóng đá kể cả đó là Liverpool, Newcastle hay tuyển Anh.
    Chỉ biết rằng anh đang điều trị chấn thương... còn em, em chỉ biết ngóng trông và chờ đợi... chờ đợi một ngày anh trở lại, chờ đợi ngày anh ghi bàn... và chờ đợi một lần nữa anh nâng cao chiếc cup dù là ở câu lạc bộ nào.
    Bây giờ theo dõi bóng đá hình như chỉ còn xem kết quả, còn cảm xúc hầu như chẳng còn, càng xem càng thấy khô khốc... Vẫn hy vọng chưa mất hết cảm giác đam mê bóng đá. Mặc dù đến với bóng đá rồi mới đến với Owen, vậy mà bây giờ cái cảm xúc, niềm đam mê xem bóng đá chẳng còn nữa...
    Owen ơi, mong anh hãy chóng trở lại sân cỏ, nếu không em sợ mình sẽ mất dần niềm cảm hứng, sự đam mê dành cho bóng đá ngày nào...
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhứt cú chạy 9
    Chơi dt cầm M.Owen bon thì fải bít
    Nhưng 2 năm trở lại đây càng ngày càng thấy cu cậu xuống cấp.
    Chấn thuơng tại WC vừa rùi đúng là rất chuối
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hê, tớ không đả động gì tới Gerrard của cậu thì cậu cũng đừng động chạm gì đến Owen của tớ vậy chứ. Với tớ Owen luôn luôn và mãi mãi là number one
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    But It''s True
    ngày xưa tớ cũng khoái Owen lém.
    Thực ra hùi ấy ai thik Liv cũng khoái OWen,ko fải chỉ riêng mình ấy nhá
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hùi ấy khác, bây giờ khác. Nên topic của tớ mới là " một thời và mãi mãi". Bạn có chắc một ngày nào đó lỡ Gerrard chấn thương hay chuyển sang một câu lạc bộ khác, bạn có mãi thích Gerrard như tớ mãi thích Owen hay lúc đó Gerrard cũng chỉ là " hùi ấy" mà thôi
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Khó mà trả lời quá đê.Nói chung là vẫn khoái.Nhưng cầu thủ như S.G là biểu tượng của đội bóng rùi.Tớ hy vọng never rời Liv.
    Có ng nói : cầu thủ giỏi là 1 chuyện,là ngôi sao lại ở đẳng cấp khác.Và biểu tượng của 1 đội bóng thì lại hơn hẳn 1 ngôi sao......Raul của Real,Maldini của A.C.... và tất nhiên theo tớ S.G cũng xứng đáng với điều đó
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, nhưng trước khi S.G là biểu tượng của Liv thì Owen đã là biểu tượng của không chỉ đội bóng Liv mà cả thành phố cảng. Hồi ấy người ta đã nói rằng ngày xưa thành phố cảng tự hào có ban nhạc Beatles, biểu tượng của Liv, bây giờ có Owen. Dù sao S.G cũng đi sau Owen...Và chưa bao giờ S.G được phần thưởng cá nhân danh giá như Owen.

Chia sẻ trang này