1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hình như lại phải dưỡng thương 5 tuần bác ợ !
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Lại chấn thương tiếp .Lại còn bị thoát vị nữa.Chả hiểu chú này còn long đong đến khi nào nữa.Khổ thân
  3. r0cksh0ck

    r0cksh0ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bên này cá nhân quá . chỉ yêu 1 người , ko yêu cả đội sao
  4. everandrea

    everandrea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Số O đen khủng khiếp, mấy cái thằng tiều phu nó hãm hại anh ghê quá, bao giờ anh mới được yên với mấy thằng đó, chắc nghỉ hưu quá
    Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, thôi nghĩ ở nhà dưỡng thương luôn thể, từ từ cho nó lành, chứ cứ ào ào vì cái đội Anh thì có mà hối hận không kịp. Cho thằng Rooney số 1 ấy nó đá xem sao, hê hê, tưởng chừng đã mất suất đá chính cho Heskey thì lại dược đá chính, số nó đỏ thế
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây ai cũng yêu Liverpool hơn Owen bạn ạ. Chỉ có mình thì yêu như nhau thôi. Mike rất đặc biệt với mình vì từ Mike mà mình đến với Liv. Nhưng khi tình yêu với Liv đã ngấm vào máu thịt thì mình không phân biệt giữa cá nhân và đội bóng nữa. Mike là Mike mà Liv là Liv.
    Bây giờ Liv không còn Mike, nhưng mình vẫn luôn yêu cả đội, tuy nhiên không yêu một cá nhân nào đặc biệt trong The Reds như đối với Mike.
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Mike lại ghi bàn, thật tuyệt vời và không thể tưởng tượng... ngay sau khi điều trị chấn thương anh đã trở lại và ghi bàn giúp NU chiến thắng! Đúng là phi thường
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết sao...? dù vẫn còn cơ hội nhưng rất mong manh...
    Lượt đi England đã thắng hoành tráng với tỷ số 3-0. Vậy mà lượt về...
    Sẽ thế nào nếu Euro2008 không có tuyển England. Đúng hơn là không có Mike thi đấu. Với mình xem như không có Euro...
    Buồn quá! Không yêu tuyển England nhưng Mike là tất cả.
    Cầu mong những điều may mắn sẽ đến với Mike và England.
  8. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết chính xác người có nick Michael_Owen la boy or girl nhưng thực sự khi đọc bài viết của bạn mình thấy rất cảm động.Không phải vì tình cảm bạn dành cho Owen mà 1 fần mình là fan của Owen từ lâu rồi.
    Mình còn nhớ ngày còn học lớp 7, mình đã ghét bóng đá như thế nào? và rồi vì sao mình lại thích xem bóng đá mà trước kia mình nghĩ bóng đá có gì để mà xem khi toàn thấy mấy cầu thủ chạy trên sân cỏ tranh nhau quả bóng !
    Chẳng hiểu tình cảm của fans hâm mộ Owen thế nào? dù là con gái nhưng mình để ý từng chút về owen cũng như Clb Liverpool va đội tuyển Anh !
    Mình nhớ nhất năm mình học lớp 9,khi LVP_Leeds mình đã buồn thế nào khi OWEN bị trấn thương gân khoeo hơn 9 tháng mình mới thấy thần tượng của mình trở lại sân cỏ.
    Mình đã căm thù Leeds khi ma mùa giải đó Owen chi ghi kém 1 bàn so với 1 cầu thủ cua MU để tranh danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải đó.(Nếu Owen ko bị trấn thương thì mình tin rằng owen sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn như thế )
    Bạn bè vẫn hay gọi mình là owen vì mình rat hâm mộ va yêu thích owen.
    Thời gian dần trôi, cuộc sống cũng như công việc khiến mình ko còn nhiều time dành cho bóng đá điều đó ko có nghĩa rằng mình ko thích hay ko hâm mộ Owen.
    Mỗi khi có tin về owen ghi bàn hay LP chiến thắng mình vẫn vui ( dù giờ đây owen ko còn đá cho LP thì mình van thích lối đá của clb này )
    Chắc những fans hâm mộ Owen cũng như đội tuyển Anh ko tránh khỏi tiếc nuối và buồn, 1 chút thất vọng khi DT Anh đã ko được lọt vào VCK EURO 2008 !
    Bạn ko biết mình vui sướng như thế nào khi Owen ghi 2 bàn thắng vào lưới Nga giành chiến thắng nhưng rồi trên sân khách họ lại để thua
    Nhưng dù có thế nào đi nữa mình vẫn là fan của Michael Owen và dt Anh !
    Rất mong được làm quen với những ai là fan của Owen !
    messenger nick mình nhé ! congai_haiphongvn
    Mình tên Hường Owen (sn 84)
    hoặc mail cho mình theo nick : huongowen_yeuanh@yahoo.com
    Đừng thắc mắc vì mình dùng nick con trai nhé !Mình chỉ mượn nick của anh trai mình thôi !
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mike yêu dấu! Anh có biết không? mấy hôm nay em thực sự bận... Không có thời gian online nữa. Nhưng sinh nhật anh thì không bao giờ em quên. Đã là lần sinh nhật lần thứ 10 mà em tự mình tổ chức cho anh... Một điều mà suốt đời này anh chẳng bao giờ biết. Cũng không sao. Điều quan trọng là trái tim em luôn dành cho anh - thần tượng số 1 của em. Người duy nhất em yêu mà không hề nghĩ rằng sẽ được đáp lại hay biết đến. Nhưng tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu. Em tự hào vì điều đó. Anh không đơn thuần là thần tuợng hay người em yêu quý nữa. Anh là một phần trong cuộc sống của em, mãi mãi sẽ như vậy.
    Em tự hào vì 14-12 là sinh nhật anh, nhưng mọi người lại nhớ đến em. Gửi tin nhắn chúc mừng em. Em tự hào vì có một người bạn đã nói với em rằng "khi cầm quyển tự truyện của anh trên tay, người đầu tiên họ nghĩ đến là em". Em hạnh phúc vì những người thân của em vẫn thường gọi em hay lưu tên trong điện thoại của em là "Owen". Thậm chí ngày xưa người yêu của em cũng lưu tên em trong điên thoại là "Owen". Bạn bè trong công ty anh ấy cũng gọi em là Owen. Nghĩ lại em còn cảm thấy hạnh phúc đấy anh biết không hả Mike iu của em.
    Hôm nay 14-12, ngày sinh đã gắn liền với em trong suốt 10 năm qua. Ngày sinh gắn liền với số điện thoại của em. Với em 14-12 là một ngày đặc biệt nhất, quan trọng nhất.
    Chúc anh sinh nhật lần thứ 28 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mặc dù anh gặp quá nhiều chấn thương, mặc dù tuyển Anh không được tham dự Euro2005, nhưng em tin mọi người luôn nhớ đến anh trong mỗi lần sinh nhật. Còn em, em mãi bên anh, ủng hộ anh và yêu anh như lần đầu tiên em biết anh trong trận đấu với Argentina. Anh là một, là riêng là thứ nhất! Mike yêu dấu!
  10. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này