1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Newcastle 2-0 Fulham
    Lâu lắm rồi mình mới vui như thế! Lâu lắm rồi mình mới lại nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy của Mike. Một bàn thắng bằng đầu thật đẹp và đẳng cấp. Hy vọng những bước đi tập tễnh sau đó không làm cho anh phải nghỉ trong trận giao hữu với Pháp sắp tới.
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Manu - Liv, nhớ trận Liv - Man mùa 01-02 quá. Đá 6h30 chiều, Risse sút phạt khủng khiếp, Owen cứa lòng góc xa, Barthez bay cho thêm đẹp. 1 bàn của Beck rùa cũng k làm bữa tiệc kém vui. Owen ra đi và Torres đến, hi vọng vào một chiến thắng cho lữ đoàn đỏ, làm bàn đạp lấy Cup C1. Liv - you"never walk a lone
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Vui với Liverpool trên đấu trường Champions League nhưng vẫn không vì thế mà quên rằng bên cạnh Liv mình còn có một niềm vui khác nữa, đó là Mike iu.
    Tối qua New đã giành chiến thắng 2-0 trước Sun và Mike iu lại ghi bàn, không phải một bàn mà là cú đúp.
    Chúc mừng anh nhé!
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ thấy anh bạn của bạn làm ăn hơi bị được, đọc báo nào là tài sản 45 triệu bảng, nào là khánh thành khu vui chơi giải trí mới của mình + some partners, tớ thấy ngưỡng mộ ở điểm đấy cần j phải đá bóng làm j nữa cho mệt nhỉ
    lâu lắm ko chat chit j, khỏe ko, iu đương j ko
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi một tình yêu dành cho Mike.
    Còn nữa... gác.
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Giả sử Owen về ManU thì sao
    Khả năng không cao nhưng cũng thấy có thông tin Alex múôn mua Owen nên cứ giả sử vậy.
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói rồi, tớ không ghét MU, mà chỉ ghét thằng Ronaldo tinh vi ấy thôi (Không phủ nhận Ronaldo đá rất hay ở PL, là cầu thủ quan trọng nhất giúp MU vô địch PL, nhưng tớ ghét kiểu tinh tướng của Ro mà ngay cả một số fan của MU cũng ghét Ro, ngoài ra ở những trận đấu lớn Ro chưa thể hiện được là cầu thủ lớn). Còn ở MU có những cầu thủ tớ cũng rất thích như thủ môn Schmeichel, Solskjaer, Becks và đặc biệt là Cantona. Vì vậy nếu Mike về MU thì tớ vẫn ủng hộ, chỉ cần Mike cảm thấy ở đâu tốt cho mình thì tớ luôn ủng hộ Mike và đội bóng mà anh thi đấu.
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ku Gerrard của tớ mà đi khỏi Liv là hết ủng hộ quay sang ném đá ngay .Hehe
  9. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết cho anh...
    Gần đến Euro 2008 rồi đấy! em đã hy vọng biết bao vào Euro này. Em luôn nghĩ đó là cơ hội cuối cùng dành cho anh và "thế hệ vàng" của tam sư tử. Vậy mà... Euro này anh chỉ là khán giả... giống như em vậy.
    Chẳng còn nhiều cơ hội cho anh có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho tuyển Anh nữa...
    Nhưng với em, anh luôn là cầu thủ vĩ đại nhất! Tháng 7 này sẽ tròn 10 năm kể từ ngày... "em bắt đầu yêu anh"...
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng thích anh owen lắm lắm, tớ mê LIVERPOOL cũng chỉ vì thích anh OWEN, jờ OWEN đã out khỏi đội, nhưng jờ đã có anh GERARD, keke, anh GERARD cũng tuyệt lắm.

Chia sẻ trang này