1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sorry những người là fan của Owen
    Ngày xưa tôi cũng rất thich Owen.Nhưng quả thật cái câu "vẫn là thần đồng" đối với Owen thật chua chát nhưng chính xác.
    Kể từ năm 98.Owen ko có mấy thay đổi,và 3,4 năm trở lại đây lại càng đi xuống.
    Owen nhanh nhẹn,khéo léo rất tinh tế và chính xác.Nhưng đó là của Thần đồng Owen.Owen giờ đây giống như 1 kẻ đã lỗi thời,chật vật đi tìm lại hào quang đã mất.Hình như ở Owen vẫn còn thiếu 1 cái gì đó mơ hồ như 1 sự trưởng thành thật sự.
    Tôi luôn có ác cảm rất lớn với những cầu thủ thiếu bản lĩnh thi đấu thực sự,hay còn gọi là độ lỳ :T.Henry là 1 ví dụ điển hình cho điều đó.Anh ta có thể thi đấu như 1 thiên tài ở PL,nhưng lại chạy như 1 gã nhà quê ở Wc và trận CK CL với FCB.Đứng núp sau D.Tregeque khi dt Pháp thất bại ở Wc 2002......
    Vì thế những gì anh ta thể hiện,dù hay ho đến đâu tại PL đối với tôi chỉ có 1 câu :mạnh bạo xó bếp.Những cầu thủ giống như Roy Keane,Rooney và đặc biệt là E.Cantona có thể sẵn sàng lao bổ vào ng khác nhưng đó là những fẩm chất của 1 thủ lĩnh thật sự trên sân bóng,mạnh mẽ,ngang tàng và lỳ lợm.Và điều quan trọng nhất là luôn toả sáng ở những trận đấu lớn.
    M.Owen cũng là cầu thủ của những trận đấu lớn,S.Gerrard cũng vậy nhưng tôi vẫn thấy 2 cầu thủ này thiếu độ lỳ lợm(S.G cũng có đôi chút ),có lẽ đó là 1 fần trong tính cách và rất khó để thay đổi.Nhưng con ng ta ai cũng fải lớn lên.
    Hy vọng M.Owen sẽ có ngày trở lại thật hoành tráng và cho dù chẳng fải là fan của New tôi cũng mong anh cùng đồng đội mới làm nên lịch sử mới của New.Mong là vậy
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài phản hồi của bạn, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của bạn. Có thể mọi người có những quan điểm khác nhau. Tất nhiên tôi luôn tôn trọng ý kiến của bạn.
    "Thần đồng" ở đây ý muốn nói về một cầu thủ trẻ tài năng như Owen hồi 18 tuổi... Nhưng Owen đã không còn là "thần đồng" ở cái tuổi 22 ( năm 2001) khi anh giành "quả bóng vàng châu âu" Thử hỏi có mấy tiền đạo giành được danh hiệu cá nhân cao quý như anh, ngoại trừ Ronaldo và Shevchenko? Cái danh hiệu thường ở vị trí tiền vệ hay cầu thủ kiến thiết... Điều đó chứng tỏ sự vượt trội của một tiền đạo như anh...Thử hỏi trong suốt thập niên qua, ở nước Anh ngoài Owen, có cầu thủ nào đạt được danh hiệu cá nhân cao quý ấy? Rõ ràng là chỉ có Owen. Với tôi, anh chính là ngôi sao sáng giá nhất mà Liv có trong suốt thập niên qua. Gerrard cũng chưa thể có được điều đó, không ai dám khẳng định rằng một ngày S.G giành được "quả bóng vàng châu âu".
    Độ lỳ lợm của anh không thể hiện ở tinh thần hay sự ngang tàng có thể lao bổ vào người khác như Rooney hay Cantona... Anh không có phẩm chất của một thủ lĩnh như Gerrard .Nhưng anh là cầu thủ biết toả sáng đúng lúc và luôn ghi những bàn thắng quyết định trong những trận đấu quyết định. Mọi người vẫn luôn xem anh là "cầu thủ của những trận đấu lớn"! Và những ai từng xem anh thi đấu sẽ không bao giờ quên những bàn thắng mà anh ghi được vào lưới của những đối thủ sừng sỏ như Argentina, Brazil, Germany...ở cấp đội tuyển hay Barca, MU, Arsenal, Chelsea...ở cấp câu lạc bộ!
    Anh không phải là cầu thủ đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp vì tuổi tác hay phong độ giảm sút. Mà có chăng thì "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Thừa nhận rằng Owen bây giờ không còn sức trẻ của Owen ở tuổi mười tám đôi mươi...cũng không phải là Owen của thời kỳ đỉnh cao năm 2001 khi anh nhận quả bóng vàng châu âu. Nhưng không vì thế mà nói rằng anh đã hết thời. Tất cả chỉ vì một lý do đơn giản duy nhất, anh bị chấn thương quá nhiều, những chấn thương kéo dài có thể làm anh mất đi phần nào cảm giác bóng sau nhiều thời gian không được thi đấu. Nhưng đó không phải là hết thời, hãy cho anh thời gian, chỉ cần thời gian cho anh tìm lại cảm giác bóng, thời gian cho anh hồi phục chấn thương hoàn toàn thì tôi tin rằng Owen sẽ trở lại là Owen mạnh mẽ, nhanh nhẹn, kỹ thuật, thông minh, sắc bén, tinh quái như ngày nào.
  3. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    đúng.... OWEN chỉ là tạm thời mất phong độ.Sắp tới sẽ lại toả sang mà thôi
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nhìn thấy Mike trên ESPN, 1 đoạn phóng sự ngắn về chấn thương có hình ảnh anh hàng ngày vẫn tập như thế nào, vất vả để có thể trở lại như thế nào mới thấy xót xa quá. Anh nói anh sẽ trở lại. Cũng biết là như thế, nhưng biết đến bao giờ đây... Nhìn anh cười rồi mới hiểu vì sao tình yêu mà những cổ động viên trung thành của anh trên toàn thế giới cho đến giờ, sau 8 năm biết đến anh, vẫn nguyên vẹn như thủa nào...
    Tôi có yêu mến anh không? Có chứ. Chỉ có điều tôi không như người khác, tôi chả thể theo chân anh sang Real rồi lại đi cùng anh về Newcastle được. Michael Owen rời khỏi Liverpool, đó là một điều bất hạnh. Bất hạnh cho cả anh. Bất hạnh cho cả những trái tim yếu đuối như tôi không thể chịu được khi nhìn thấy anh chơi cho câu lạc bộ khác. Nhưng người bạn tôi lại khác, cô ấy theo anh khắp nơi để cổ vũ cho anh. Cô ấy đã từng mong Newcastle thắng Liverpool khi hai đội gặp nhau. Trong lúc ấy tôi chỉ mong thầm cho anh thành công. Hai hình ảnh trái chiều đó đem lại cho bạn suy nghĩ gì khi bạn đọc đến đây? Ai có thể có câu trả lời nhưng tôi thì không.
    Tôi chỉ biết đó là tình yêu...

  5. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá! Khóc đây! Nhưng mà không phải thế này mà là thế này :''(
    Bây giờ có lẽ nói gì cũng là vô nghĩa. Chỉ biết chờ đợi, chờ đợi, và cầu nguyện cho anh.
    Amen.
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu! có thể hiểu như thế, tất nhiên đó chẳng phải là tình yêu đôi lứa.
    Tự bao giờ mình đã yêu Owen, yêu những gì thuộc về anh dù đó là quá khứ hiện tại hay tương lai. Mình đã đến với Liv vì Owen, rồi mình cũng có thể đến với Newcastle vì Owen hay bất kỳ một câu lạc bộ nào đó. Nhưng mình không thể so sánh tình yêu của mình dành cho Liv và Newcastle hay bất kỳ một đội bóng nào mà anh thi đấu. Chỉ biết rằng ở đâu có anh, ở đó sẽ có mình...
    Tình yêu mình dành cho Liv vẫn nguyên vẹn như ngày nào, với mình Liv vẫn là đội bóng số 1 trong trái tim. Nhưng nếu Liv gặp Newcastle, mình lại ủng hộ Newcastle, bởi vì ở đó có anh...bởi vì một trận đấu cũng chẳng nói lên điều gì, nhưng chỉ cần thấy Owen ghi bàn, chỉ cần Owen vui...Bởi vì đó là "tình yêu!".
    Có thể suốt đời này Owen cũng chẳng biết điều đó, chẳng bao giờ Owen biết được rằng trên thế giới này có một cô bé yêu anh như thế. Với mình chỉ cần nhìn thấy anh qua màn ảnh nhỏ, chỉ cần thấy anh ghi bàn và chỉ cần mỗi lần online lại thấy hình ảnh của anh trên những trang web, những thông tin về anh...và mỗi lần vào web lại viết lên những cảm xúc thực của mình về anh. Chỉ cần vậy thôi! Đó chính là tình yêu...
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi với top bạn, không hiểu họ vô tình hay cố ý nói rằng "Owen đã hết thời rồi". Thực sự mình không thể chịu nỗi khi ai đó nói rằng anh đã hết thời. Mình đã cãi lại...nhưng vô ích...Thấy buồn...Muốn online để viết một cái gì đó về anh, để củng cố niềm tin...hay để tự an ủi lòng...Không biết vì mình quá yêu, quá thần tượng anh nên vẫn luôn tin rằng "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Nhưng...nghĩ kỹ bây giờ cũng không phải là vấn đề phong độ nữa...Anh bây giờ đang điều trị chấn thương kia mà...Phong độ như thế nào cũng không thể biết. Nhưng vẫn tin là anh không phải đã hết thời...không thể! Rồi anh sẽ quay lại đúng không Mike? hãy chứng minh cho cả thế giới biết Owen vẫn mãi là Owen như mọi người từng ngưỡng mộ.
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Mình yêu Michael_Owen
    Yêu lắm lắm (nói rùi nhá -xinh là yêu-ai bảo cho mình nhìn ảnh làm giề- giờ yêu thật mất roài )
    Nhớ .... Mấy hum nai k thấy online chat với mình
  9. athurking

    athurking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    that dang tiec khi moi nguoi chi noi den Owen nhu 1 tai nang cua lang bong da. Chi the thoi sao? cach song cua anh ay cung rat tuyet ban a. Khong dinh dam nhu Becks, khong tai tieng nhu Terry hay Fedinad... Mot con nguoi mau muc day
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã "nhắc nhở"
    Thực ra tôi cũng đã viết về Owen rất nhiều, về tài năng, phẩm chất của anh, nhưng ở forum khác....Topic này không phải là lần đầu tiên...nên nó chỉ viết một mặt nào đó về anh mà thôi...
    Tôi yêu quý anh không chỉ vì anh là một tài năng trên sân cỏ, không chỉ vì anh đẹp trai..., bởi vì tôi biết có nhiều cầu thủ đẹp trai hơn anh và cũng có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn anh. Tôi yêu quý anh bởi ngoài tài năng anh còn là một người có nhân cách lớn. Trên sân cỏ anh rất ít khi bị thẻ vàng, và chưa bao giờ tôi thấy anh bị thẻ đỏ như Rooney. Còn bên ngoài cuộc sống, anh là một người chồng, người cha mẫu mực và là một ngôi sao hết sức bình dị. Dù là một ông hoàng ở Anfield hay một cầu thủ dự bị ở Bernabeu thì anh vẫn luôn thi đấu hết mình vì đội bóng. Những phẩm chất của Owen thực sự đáng để chúng ta trân trọng. Những phẩm chất làm nên một Owen bất tử trong lòng người hâm mộ

    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 31/10/2006

Chia sẻ trang này