1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1

    [rose.....
    Tặng Michael_Owen.Ra Hn thăm tớ đê.Nhớ quá
  2. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    O lâu khỏi chấn thương thế
    Cảm giác của tôi bây h thì chỉ có 1 từ "chán" ,bao h O mới trở lại như xưa : nhanh như cắt + tinh tế và là 1 tiền đạo vua của lối đá phòng ngự phản công . Khi xem O đá , kể cả gần đây thì tôi thấy cũng chẳng có gì là vụng về ,chậm chạp .Vẫn thấy anh khéo léo như ngày xưa , nhưng cái làm cho O đá như 1 cái bóng và sa sút chính là sự tự tin . Híc , tất cả là tại 1 năm đá cho bọn Real khốn kiếp !
  3. everandrea

    everandrea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    O tthì vẫn thế thôi, quan trọng là tinh thần quá suy sụp, thậm chí ko cười nữa, có cười thì nó gượng gạo thế nào ấy, tại tên Ben á, bán đã rồi mua, mua ko đủ tiền nên ko thèm mua nữa, tội O quá, anh ấy phải quay lại để cho Ben sáng mắt mới được
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Dường như anh lúc nào cũng trầm ngâm... ngay cả khi anh ghi bàn cũng vậy, cách ăn mừng của anh cũng hết sức bình thường, chẳng ồn ào, chẳng phô trương. Chỉ nở một nụ cười thiên thần và nhìn về phía cổ động viên...
    Thế nhưng lối chơi của anh lại thật khác với tính cách, tôi thấy một Owen tinh quái và cũng sẵn sàng tìm kiếm một quả penalty với cái cách không thật sự fairplay.... Nhưng không hiểu sao ngay cả khi như thế tôi vẫn thấy anh thật đáng yêu. Tôi thích những pha bóng anh bị đốn ngã và trọng tài thổi phạt đối phương... Tôi thích cái cách anh đi bóng lắt léo và tốc độ, cái cách anh ghi bàn nhạy cảm, tinh tế mà lạnh lùng...
    Tôi yêu những gì thuộc về anh, dù anh ở thời kỳ đỉnh cao hay cả khi anh bị chấn thương hành hạ. Yêu cả khi anh là một con người mẫu mực hay là một tay đánh bạc khét tiếng. Yêu một Owen trầm ngâm, bình dị ngoài đời và một Owen tinh quái trên sân cỏ...Yêu anh vì đó là anh
  5. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chắc sợ bị chỉ trích nên đá hơi đồng đội quá so với những gì 1 tiền đạo nên làm
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Lúc đá tốt thì như nào cũng đc khen.Lúc xuống phong độ thì chả ai thông cảm cả
    Bóng đá cũng như cuộc đời,chỉ có kẻ thắng mới có quyền lên tiếng.Còn nếu ko thì fải học cách chấp nhận.Thua là thua,dù có biện hộ thế nào chăng nữa
    Anyway,chúc M.O sớm trở lại
  7. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ùh,cầu mong Owen bình phục và sớm lấy lại phong đố. Ngôi sao chín sớm thì chìm cũng sớm quá, hi vọng trường hợp này ko rơi vào Rooney !
  8. mulberry

    mulberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nhắc đến quá đâm ra mình hơi chùn khi định nhắc đến anh. Có lẽ ta nên để quá khứ ngủ yên. Thỉng thoảng hãy nhớ về anh thôi. Đừng để những việc ta không thay đổi được ảnh hưởng đến hiện tại. Một ngày đi xem ti vi, trên màn hình là đoạn băng về Euro 2004. Owen nhận được bóng từ dưới câu lên và chỉ bằng một cú đảo người, mặc dù bị kẹp giữa hai hậu vệ anh vẫn lách được, tỉa bóng vào lưới. Một bàn thắng đúng chất của anh, đúng là cái chất mà sinh ra anh đã sở hữu nó. Tốc độ, chớp thời cơ và luôn chính xác. Những bàn thắng đã đến với anh như thế. Và như mọi sự không may mắn khác, như Redknapp, Berger, Kirkland, như Kewell.. những chấn thương đã lấy đi hết tương lai của họ. Dẫu sao, họ cũng đã có một thời tươi đẹp với Liverpool, một thời đáng nhớ... Chúc một tuổi mới nhiều may mắn, Mike! [​IMG]
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tự bao giờ ngày 14 tháng 12 đã trở thành một ngày đặc biệt và quen thuộc với tôi.
    Có thể suốt đời này anh cũng chẳng biết điều đó, chẳng bao giờ anh biết được rằng trên thế giới này có một cô bé yêu anh như thế! Với tôi chỉ cần nhìn thấy anh qua màn ảnh nhỏ, chỉ cần thấy anh ghi bàn và chỉ cần mỗi lần online lại thấy hình ảnh của anh trên những trang web, những thông tin về anh...và mỗi lần vào diễn đàn, vào blog lại viết lên những cảm xúc thực của mình về anh. Chỉ cần vậy thôi!
    Sinh nhật lần thứ 27 của anh, chúc anh có một sinh nhật ấm áp, hạnh phúc bên bạn bè và người thân. Chúc anh bước sang tuổi mới với nhiều niềm vui mới, và sớm bình phục chấn thương để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nói chung và Newcastle cũng như England nói riêng. Các fans vẫn luôn chờ đợi anh, tin tưởng anh và ủng hộ anh.
  10. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chắc hè này là Owen lại trở lại rồi , hi vọng O sẽ có 1 mùa giải mới thành công tại Newcatstle !

Chia sẻ trang này