1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    14-12 qua rồi. Đã 9 năm trôi qua, đối với tôi đây luôn là một ngày trọng đại. hnay tôi đọc đc thông tin rằng Owen sẽ trở lại, anh đang bình phục dần --->vui khôn tả. Cuối tháng 1 năm tới anh sẽ có một cuộc kiểm tra cuối cùng trc khi quay trở lại sân cỏ. Chúc anh sớm mạnh khoẻ và lại ghi những bàn thắng để đời (nhưng ko phải vào lưới Liv). Anh quay lại Liv thì tốt quá
    Nhớ Owen và yêu Liv
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Khoảng tháng 4 sẽ bắt đầu ra sân,hy vọng lần trở lại này của M.O thật hoành tráng
    Để tớ call cho R.Benitez nói chiện,fải mua thằng ku này vìa đá tiền đạo thôi
  3. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    O phải trả nợ ở Newcastle vài mùa giải đã !
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Sự ra đi của Mike, sai lầm hay đúng đắn, vì anh hay vì Benitez hay vì bất cứ lý do gì thì anh cũng đã ra đi, chẳng gì có thể thay đổi được sự thật đó nữa. Khi anh rời Anfield, tôi đã rất buồn nhưng không bao giờ trách giận Mike. Có thể với Mike, tôi luôn có một chút ưu ái và thiên vị. Tôi luôn bảo vệ Mike dù anh đúng hay sai.. hơi chủ quan một chút. Bởi vì anh là thần tượng của tôi....mãi mãi
    Tình yêu dành cho Mike và Liv vẫn như ngày nào, nhưng một khi Mike đã ra đi thì tôi không còn muốn anh quay lại nữa. Nếu có thì phải về trong một tư thế khác chứ không thể là bây giờ. Và điều đó thì mãi không thể nữa...
    Những ai yêu quý Mike có lẽ phải chấp nhận sự thật ấy thôi, nhưng với tôi, tôi không bao giờ ủng hộ việc Mike trở về Anfield nữa. Bởi Mike còn nợ Newcastle nhiều lắm! Newcastle là đội bóng duy nhất đã cứu Mike ra khỏi những chuỗi ngày buồn ngồi trên băng ghế dự bị ở Real. Newcastle đã phá kỷ lục mua cầu thủ của câu lạc bộ để có Mike. Nhưng từ khi Mike khoác áo Newcastle thì anh chưa đóng góp gì nhiều cho câu lạc bộ ấy ngoài những bàn thắng ít ỏi...và rồi anh đã gặp phải chấn thương liên tục...
    Vì thế Mike chắc chắn sẽ không thể rời Newcastle nếu họ còn cần anh. Mike đã bước sang tuổi 27 cách đây gần một tháng rồi, sự nghiệp của anh chỉ còn khoảng 2 đến 3 năm đỉnh cao nữa thôi. Và đây là thời gian để anh đền đáp cho Newcastle. Chắc chắn anh không thể trở về Liverpool của chúng ta nữa rồi...
    Giờ đây, những ai yêu quý anh chỉ có thể cầu chúc cho anh thi đấu tốt trong màu áo Newcastle và làm một điều gì đó đột phá đặc biệt cho "những chú chim chích choè" nữa thôi. Tất nhiên cả ở đội tuyển England nữa
  5. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng nhưng tôi đã quen rồi Owen trong sắc đỏ của Liv, không thể quen được Owen trong màu áo sọc trắng đen. Đành rằng Owen còn nợ News nhiều lắm nhưng News thì khó mà có thể mang lại cho Owen 1 danh hiệu nào đó, mà anh thì hoàn toàn xứng đáng với điều ấy . Nghiệp cầu thủ đỉnh cao của anh còn khoảng 3 năm nữa thôi, đây là lúc anh cống hiến cho bóng đá, và nếu là cho Liv thì tuyệt. Fowler quay lại được vì sao Owen lại không?
  6. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ở Newcastle Martins đá tốt quá . Ko bit khỏi chấn thương Owen có được đá chính luôn ko nhỉ ?
  7. everandrea

    everandrea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Benitez sẽ khăn áo ra đi sớm thôi, khỏi cần gọi lại nói chiện chi nữa
    Và Mike sẽ ở lại NU chứ chẳng đi đâu cả, dù cho khi chàng trai số 10 của LVP hiện nay cùng các tiền đạo, tiền vệ lẫn hậu vệ cộng thủ môn thể hiện một bộ mặt nghèo nàn rời rạc, thiếu sức sống, để người ta bắt đầu nhớ đến số 10 thực sự của họ, số 10 mà họ đã vứt bỏ, hay quẳng đi với một số tiền rẻ mạc, họ sẽ ko có anh lần nữa, dù họ muốn
    NU đã làm quá nhiều cho Owen, nên Owen hãy sát cánh cùng những đồng đội ở NU, hãy trả nợ và tìm kiếm vinh quang ở đó
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Xấu hổ khi người ta có thể mang câu lạc bộ, mang các cầu thủ các huấn luyện viên ra chỉ trích khi họ thất bại. Xấu hổ khi đó là những trò đùa. Chịu. Không thể thích hợp nổi với cái thứ văn hoá ngớ ngẩn ấy được. Cảm thấy Liverpool và các cầu thủ yếu kém quá thì say goodbye. Đến khi nào vô địch đừng có gào lên "Em yêu Liverpool nhất". Cổ động viên mà cứ như cổ đông, đòi họ đá tốt giành cúp để có nhiều tiền tài trợ, tăng lãi. Chung quy lại cũng chỉ vì hai từ: háo danh và sĩ diện (vì có quyền lợi gì về vật chất đâu), chỉ là quyền lợi về tinh thần thôi. Xem bóng đá như thế thì ... đáng thương !!!
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Với mình, tình yêu dành cho Mike và tình yêu dành cho Liv đã tách bạch nhau rồi. Mike xuống phong độ, mình rất buồn nhưng không bao giờ thay đổi tình yêu dành cho anh. Liv thua, buồn nhưng không bao giờ chán nản hay quay lưng.
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Việc Mike được đá chính hay không, sẽ không phụ thuộc vào việc Martins có xuất sắc hay không, cũng không phụ thuộc vào bất kỳ tiền đạo nào của Newcastle, mà phụ thuộc vào chính Mike, tự anh phải phấn đấu và chứng minh khả năng cũng như số tiền mà Newcastle đã bỏ ra mua anh.
    Nếu trở lại sau chấn thương, Mike lấy lại đúng phong độ và chứng minh đẳng cấp của mình thì anh xứng đáng có một vị trí chính thức trên hàng công.
    Nếu anh vẫn chưa phục hồi phong độ thì hãy cho anh thời gian...và việc ngồi ghế dự bị sẽ làm cho anh cố gắng hơn.
    Mike luôn là người biết vượt qua mọi khó khăn!
    Chính anh tự quyết định số phận và vị trí của anh thôi.

Chia sẻ trang này