1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Michael Owen ư ! khỏi phải bàn. Mắc dù anh ko thi đấu cho đội bóng mà tớ yêu thích, nhưng tài năng của anh và tư cách đạo đức cầu thủ + vẻ đẹp của 1 người đàn ông luôn làm mọi người yêu mến và kính nể
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao hôm nay không thỏƠy cĂc bỏĂn Box này nhỏằ?
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khen ngợi của bạn
    Owen và Becks đều có rất nhiều người hâm mộ và yêu quý. Nhưng có một sự khác biệt là trong lúc hầu như chẳng có ai ghét Owen thì số anti Becks cũng tương đương với số hâm mộ Becks.
  4. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Owen đẹp trai , hiền lành , ai lại ghét được , chỉ có đố kị thôi . À, nhưng cờ bạc thì cũng cứ gọi là , nên có khi bị vợ ghét
  5. everandrea

    everandrea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng đó là chuyện ngày xưa, giờ thì ko thích LVP nữa, được chưa
    Đá dở thì chê là đá dở, tôi chẳng bêu rếu ai, vì rõ ràng là đá dở nên tôi nói, thế đấy. Tôi ko bao giờ ca tụng đội bóng mình yêu thích nếu họ ko xứng đáng, và tôi cũng chẳng bao giờ chê họ nếu như ko thấy họ đá dở, thế đấy. Tôi cũng chẳng vì một hai trận thua mà chê họ, tôi cũng chẳng vì một hai trận thắng lại tâng bốc họ lên tận mây như ai đó, đối với tôi đá bóng ko cần chiến thắng, mà quan trọng là anh đá như thế nào, thế thôi.
    Còn nói chuyện khi nào LVP vô địch quay lại thì nhầm, tôi đã từng yêu LVP vì sự giản dị và nhiệt huyết của các cầu thủ, tôi yêu LVP từ khi quanh tôi chỉ toàn những fan MU, tôi yêu LVP từ khi đội bóng có những thành tích nghèo nàn yếu kém, tình yêu đó chẳng hời hợt như ai nói, và cũng chẳng vì Michael, mà cũng chẳng phải vì chạy theo trào lưu, nên đừng xúc phạm tôi với những lời nói vớ vẩn như thế, giờ LVP đối với tôi chỉ còn lại một cái xác ko hồn, nếu ai đó cứ vác cầu thủ từ TBN, Hà Lan hay Argentina,.. về thì cũng chịu thôi, vì tôi đâu phải BHL LVP, thật nhầm lẫn, nhưng tình yêu đó nó cũng ra đi, vì các cầu thủ LVP giờ chỉ đá bóng như những cỗ máy ko hơn.
    LVP dường như đã lấy đi tất cả...
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Cái cô này bị dở hơi đấy à? Tôi không quote bài cô, tôi chả quen biết cô, sao tự dưng cô nhảy xổ vào nói lung tung gì thế? Tôi nói chung chung. Ai nghe được thì nghe, ai không nghe được thì cứ việc có quan điểm khác. Nhưng quan điểm khác không phải là đốp chát với tôi, tôi lên mạng để nói những gì tôi nghĩ về Liverpool chứ tôi lên đây để mong cô quote lại bài tôi chắc
    Xác không hồn hay hồn không xác chung quy lại cũng chẳng phải là việc của cô. Chuyện Owen ra đi thật ra còn chưa ai biết được đấy là đâu. Gớm, cứ nói thánh nói tướng như là biết hết. Thật ra chúng ta chẳng biết gì cả, chẳng biết một tí gì đằng sau cánh cửa sân Anfield. Chúc vui!
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có quan điểm và cách hâm mộ của riêng mình,đừng lấy quan điểm cá nhân ra mà chỉ trích nhau.Cãi cả ngày đc àh
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi, khi xem trận đấu giữa Liv và Newcastle, tâm trạng của Mike có giống mình không nhỉ?
    Sẽ như thế nào nếu Liv thắng, sẽ như thế nào nếu Newcastle thua...
    Mình đã chờ đợi, chờ đợi cái ngày Mike có mặt trong trận Liv _ Newcastle. Nhưng đã 2 mùa trôi qua, mùa bóng năm ngoái Newcastle đã thua khi Owen trở lại sân Anfield. Còn mùa bóng năm nay thì cả 2 trận lượt đi và về anh đều vắng mặt vì chấn thương...! Biết đến bao giờ mới nhìn thấy anh ghi bàn vào lưới Liv trong màu áo Newcastle... Mình thật sự mong điều đó... mặc dù tình yêu dành cho Liv lớn hơn rất nhiều so với Newcastle.
    Khi nhìn Bellamy ghi bàn cho Liv, mình lại càng nhớ Mike của mình hơn bao giờ hết...
  9. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì có đúng 1 phần. Tại cái kiểu mua bán của Benitez í. Chộp giật.
    Owen sắp hết què rồi hí hí Nhớ quá
    Em hỏi tí, bây giờ mà Owen về tuyển Anh thì vẫn k0 được xét đội trưởng đội phó gì phải k0 ah ?
  10. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem ESPN , thấy có phỏng vấn Owen . Xem được có 1 tẹo thì hết , nhưng chắc là Owen sắp trở lại rồi bà con ạ . Mong sao tuần này đá luôn

Chia sẻ trang này