1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đội trưởng, đội phó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, nhất là đối với một cầu thủ chấn thương liên tục như anh. Giờ chỉ cần Mike bình phục chấn thương, lấy lại phong độ là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi
  2. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    M.Owen chấn thương nhiều quá,theo em anh ấy sẽ khó lấy lại được phong độ.Mà thôi nghỉ cũng được rồi,New dạo này có em Martin đá khủng bố quá,M.Owen của em ở nhà cá cược đua ngựa với lại oánh bóng đá!
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chí phở
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hôm nay là một ngày đặc biệt của em... đó là ngày em được nhìn thấy anh... vẫn khuôn mặt thiên thần ấy! Em không được ngắm anh thật lâu. Nhưng với em, như thế cũng quá đủ cho em cảm thấy lòng ấm áp hơn, vui hơn. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2006 ấy, em mới lại được nhìn thấy anh trên sân cỏ, trong trận đấu Newcastle gặp Arsenal... dù chỉ là trên hàng ghế dành cho những cầu thủ dự bị.
    Thế là anh đã bình phục chấn thương, anh sắp trở lại rồi... Newcastle của anh đã cầm chân được Arsenal và đã góp phần giúp Liverpool yên tâm ở vị trí thứ 3.
    Anh biết không? đã biết bao cô bé tâm sự với em rằng, lâu lắm rồi họ không xem bóng đá, bởi họ chờ ngày anh trở lại, chỉ khi nào anh trở lại sân cỏ thì họ mới lại tiếp tục xem bóng đá.
    Còn em, em vẫn xem Liverpool, theo dõi những chú sư tử England, vẫn theo dõi những trận cầu đinh, và cả Newcastle nữa. Lòng vẫn vui khi Liv chiến thắng. Và buồn khi Newcastle thất bại. Nhưng trong lòng lúc nào cũng ước giá như cầu thủ ghi bàn cho England là anh..., người đem lại chiến thắng cho Newcastle là anh. Mỗi lần Bellamy ghi bàn cho Liv, em lại nhớ đến anh hơn bao giờ hết! Mỗi chiến thắng của Liv em lại mang những tâm trạng khác nhau... Em hạnh phúc khi Liv chiến thắng ở đấu trường Champions League... Nhưng trong niềm hạnh phúc ấy lại thoáng buồn khi nghĩ tới anh... Champions League, giải đấu danh giá nhất châu âu... và anh chưa một lần đứng trên bục vinh quang ấy. Liv đã vô địch đúng lúc anh ra đi... Và năm nay, Liv đang chơi rất ấn tượng sau chiến thắng oanh liệt trên sân khách của PSV, đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cup vô địch lần thứ 6... nhưng lại không có anh. Niềm vui của em lại không trọn vẹn khi nghĩ về anh, mặc cho niềm hạnh phúc Liv đã đem lại trong suốt thời gian qua trong đấu trường Champions League.
    Khi những tiền đạo của Liv bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn, em lại nhớ đến anh, lại ước giá như đó là anh, có lẽ mọi chuyện đã khác...
    Anh sắp trở lại rồi, có lẽ chỉ tuần sau nữa thôi em sẽ lại được nhìn thấy chiếc áo số 10 quen thuộc ấy trên các sân cỏ nước Anh, dù không phải trong màu áo Liv. Nhưng với em, Newcastle cũng đã trở thành một phần trong trái tim...
    Em tin anh sẽ lại là chính anh... sẽ là một Owen bản lĩnh, tinh quái như ngày nào... Anh sẽ sớm ghi bàn cho Newcastle và đưa đội tuyển England vượt qua thời khắc khó khăn ở vòng loại Euro 2008. Mọi người nhớ anh lắm rồi đấy anh biết không Michael?
    Em sẽ được nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy của anh, sẽ được chiêm ngưỡng những bàn thắng ngoạn mục của anh, những pha bóng lắt léo, kỹ thuật, tinh quái mang nhãn hiệu "Made in Owen" không lẫn vào ai được. Chỉ có thể là anh mà thôi... Mike của em!
    Dù anh ở bất cứ nơi đâu, dù đó là Real, dù đó là Newcastle, dù đó không phải là Liv, thì anh mãi mãi không bao giờ đơn độc... "You''''''''ll never walk alone"
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 10/04/2007
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Đọc bài của bạn M.O thấy xúc động quá,mình cũng là một người dành rất nhiều tình cảm cho Owen,nói đúng hơn,mình chỉ yêu quý anh ấy sau Jurgen Klinsmann .Liv là đội bóng mình sẽ mãi mãi ủng hộ,mãi mãi đặt trọn niềm tin và tình yêu của mình nhưng mình nhớ Owen lắm,nhớ mãi nụ cười của thiên thần trong mầu áo đỏ,nhớ mãi những bàn thắng của Owen cho Liv,nhớ mãi,nhớ mãi...
    Cầu cho nơi ấy,anh được bình yên nhé...
    Tớ nghĩ bây giờ việc lấy lại được phong độ đỉnh cao với Owen là rất khó nhưng nothing is impossible.Vẫn luôn đợi ngày anh quay lại,với Liv,với thành công,với nụ cười ko còn gượng gạo....You''ll never walk alone
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ...... "nụ cười gượng gạo"
    Nhắc đến mới nhớ, từ lâu, không có những cú ngả người vuốt bóng, không còn hai sải tay dang rộng ôm những đồng đội, không có ánh mắt biết cười... Cái giá anh phải trả đến giờ này, đã quá đắt.
    Champions League 2005 niềm vui của nó không trọn vẹn khi trong lúc Gerrard nâng cao cúp nó đã nhớ tới anh...
    Lạ một điều, trong lúc câu lạc bộ khốn khó thì nó lại ít nhớ đến anh, ít mong ước giá như có anh... Chỉ mỗi khi chiến thắng, mỗi khi vinh quang, bởi có phải anh vẫn đang mong một thành tích?
    Cuộc đời con người là thế, dấu chấm hết chưa hiện ra nhưng sườn dốc mà anh trôi càng ngày càng dốc...
    Biết nói gì mỗi khi lạc chân vào đây? Nó còn yêu mến anh, còn những kỷ niệm đẹp trong ký ức?
    Thấy xa, xa lắm...
    Những khi người ta nói về anh thật nhiều, nó im lặng. Định rằng, để đến lúc người ta nói ít đi một tí thì nó sẽ nói.
    Nhưng rồi hình như nó đang dần quên mất anh!
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Đọc báo cũng bảo Mike về MU, xem tivi cũng bảo thế. Nhưng mình không tin anh lại có thể từ bỏ Newcastle, một đội đã cứu anh ra khỏi những ngày miệt mài ngồi trên băng ghế dự bị ở Real, và khi anh chưa kịp cống hiến gì cho Newcastle thì đã dính hết chấn thương này đến chấn thương khác.
    Nhưng nếu Mike ra đi thật thì sao? Điều đó có thể sẽ tốt cho Mike, đặc biệt khi người đá cặp cùng anh ở tuyển England là Rooney được xem như một cặp "song kiếm hiệp bích".
    Dù đó là tin thật hay tin lá cải thì mình luôn tôn trọng quyết định của Mike, luôn ủng hộ Mike dù bất kỳ anh ở đâu. Chỉ có điều tình yêu dành cho Liverpool không vì thế mà thay đổi. Mãi mãi... Liv và Mike trong trái tim... dù cả hai có phải đối đầu với nhau...
    Michael Owen đến Old Trafford?
    Theo tờ Sunday, CLB đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh Manchester United đang có dự định chiêu mộ tiền đạo mới hồi phục chấn thương Michael Owen của Newcastle với mức giá là 12 triệu bảng.
    Newcastle đã không có sự phục vụ của cựu tiền đạo Liverpool và Real Madrid kể từ khi anh bị chấn thương dây chằng khá nghiêm trọng trong trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Thuỵ Điển tại World Cup 2006 trên đất Đức hồi mùa hè năm ngoái.
    Tuy nhiên, giới báo chí đều đưa tin Sir Alex đang cân nhắc một khả năng có thể chuyển nhượng cầu thủ của Newcastle nói trên và theo một nguồn tin từ Old Trafford thì: ?oKhông phải giấu giếm một điều gì rằng Sir Alex muốn có một tiền đạo khác nữa và ông cũng đã bị cuốn hút bởi những gì mà Owen đã thể hiện, với một mức giá khá cạnh tranh.?
    ?oThành thực mà nói chúng tôi đã rất sẵn sàng khi được tin cậu ấy đã hoàn toàn bình phục và đó cũng là lý do giải thích tại sao sự trở lại của cậu ấy khiến người ta phải lưu tâm.?
    Tuy vậy, HLV Roeder của Newcastle lại tỏ ra bất ngờ với những thông tin nói trên khi phát biểu trên tờ Guardian ?oĐó là những thông tin hoàn toàn mới với tôi.?
    ?oTôi đã chờ đợi biết bao nhiêu tháng để có thể ghi danh Michael Owen vào trong danh sách đội hình chính chứ đâu để bán cậu ấy.?
    ?oMichael là một phần rất lớn trong kế hoạch của tôi ở mùa giải tới và tôi cũng được biết rằng cậu ấy chưa bao giờ nản lòng như những người khác và khó có thể đợi lâu hơn được nữa, cơ hội trở lại khoác áo Newcastle.?
    ?oThành thực mà nói không ai mong chờ cậu ấy trở lại với những bàn thắng như tôi đang mong như nắng hạn mong mưa.?
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 17/04/2007
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ko khoái MO về Man
  9. trieutulong2007

    trieutulong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhớ Owen quá!
    Không biết bây giờ a đã hết chấn thương chưa????????
  10. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hơi bi quan quá đấy
    Anh í còn trẻ mà

Chia sẻ trang này