1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen - một thời và mãi mãi!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng rằng Owen sẽ ở lại với New,anh mà ra đi nhất là sang ManU em sẽ thất vọng lắm lắm.Lúc đó em sẽ ghét anh nhất,mong cho anh chấn thương mãi mãi,mất phong độ thảm hại.Hãy ở lại làm 1 điều gì đó cho New anh nhé!
  2. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Owen nên về MU, đá cặp với Rooney mới xứng. Ở lại cái xó xỉnh Newcastle thì bao giờ mới ngóc lên được. Về Liver thì lại càng không nên. Bởi Liv không biết trọng dụng nhân tài. Phải không chị Xuân Mi
  3. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Mình thì khoái Owen về Liverpool nhất , trở về mái nhà xưa hợp với Gerrard tạo thành huyền thoại của Quỷ đỏ vùng Merseyside
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đêm mai nữa thôi Liverpool yêu dấu sẽ bước vào trận chung kết Champions League với AC Milan. Những Liverpudlians thân yêu đang háo hức, chờ đợi, lo âu, và cả tự hào nữa. Nó cũng mang tâm trạng như vậy, nó cũng vui và tự hào về Liverpool của nó. Nhưng niềm vui của nó không trọn vẹn như những Liverpudlians khác. Bởi vì cầu thủ nó yêu quý nhất, cầu thủ từng là linh hồn, là biểu tượng của Liverpool ấy chưa một lần có mặt trong trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu âu - đấu trường Champions League. Buồn hơn, ngay mùa giải đầu tiên anh rời Anfield, Liverpool đã vô địch Champions League. Và nó thực sự chạnh lòng mỗi khi nghĩ đến những vinh quang của Liverpool mà không có anh...
    Green_Pepper từng viết rằng "Champions League 2005 niềm vui của nó không trọn vẹn khi trong lúc Gerrard nâng cao cúp nó đã nhớ tới anh...
    Lạ một điều, trong lúc câu lạc bộ khốn khó thì nó lại ít nhớ đến anh, ít mong ước giá như có anh... Chỉ mỗi khi chiến thắng, mỗi khi vinh quang, bởi có phải anh vẫn đang mong một thành tích".
    Ừ, làm sao nó không chạnh lòng được, lẽ ra anh xứng đáng được hưởng những danh hiệu cao quý ấy cùng Liverpool.
    Nó chạnh lòng mỗi khi người ta ca tụng Gerrard (mặc dù nó cũng biết Gerrard xứng đáng với điều đó). Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn tự hào hay AQ rằng "Gerrard chưa bao giờ giành quả bóng vàng châu âu như Mike của nó". Nhưng nó vẫn phải chấp nhận và chạnh lòng mỗi khi người ta nhắc đến Liverpool và cái tên của anh bị chìm dần bởi những cái tên khác mà đặc biệt là Gerrard. Nó cũng rất yêu quý Gerrard nhưng nó không khỏi chạnh lòng khi đi đâu người ta cũng nhắc đến Gerrard, ca tụng Gerrard. Không phải là tất cả, cũng còn rất nhiều người yêu Mike nhưng chẳng phải như ngày xưa nữa...
    Nó rất đau lòng khi một số fans của Liv nói về anh như một kẻ phản bội. Nếu là ngày xưa thì nó đã nhảy bổ vào như một con thiêu thân mà tranh cãi, mà bênh vực Mike. Nhưng bây giờ thì nó không làm thế nữa, nó không còn là những cô bé tuổi teen để làm những việc tương tự... Nó chỉ cảm thấy buồn thôi, nó buồn cho những fans như thế... Họ quá hời hợt khi nhận xét về anh! Thậm chí có những fans chỉ "hâm mộ" Liv từ khi đội bóng vô địch Champions League 2005, vậy thì làm sao họ hiểu hết những đóng góp của Mike và những gì Mike đã trãi qua trong suốt thời gian trước đấy! Nhưng nó cũng chỉ im lặng, bỏ qua những lời nhận xét kia và tự nhủ chỉ cần tình yêu của nó thôi cũng đủ rồi. Với nó Mike là một, là riêng là thứ nhất...
    Tuy nhiên khi mà tiếng còi khai cuộc trận chung kết Champions League đang đến từng giờ, từng ngày thì nó không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới Mike của nó. Biết đến bao giờ anh mới có mặt trong một trận chung kết như thế! Cái điều mà chỉ trong vòng ba năm anh rời Anfield, Liverpool đã hai lần có mặt... Cái điều mà trong đêm Istanbul kỳ diệu ấy, chị gái của anh đã từng nhắn cho anh rằng "lẽ ra em nên ở đây"...
    Còn bây giờ anh đang ở đâu hả Mike? Chạnh lòng....!
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Với Liver giờ Owen đã là quá khứ. Không thể phủ nhận những gì mà Michael đóng góp cho đội bóng vùng Merseyside nhưng chúng ta ko thể mãi tự hào với quá khứ, cần phải sống với thực tại. Mà thực tại ở Liver là gì? Hàng tiền đạo vẫn thiếu một sát thủ, người có thể ghi cho Liver hơn 20 bàn / mùa bóng chỉ tính riêng ở Primie League, kiểu Owen xưa. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh chàng này và tôi cho rằng sẽ tốt hơn cho cả Liver và Owen nếu như thời gian toả sáng của Owen đến chậm hơn 1 chút. Nếu vậy người lĩnh xướng trên hàng công của Liver đêm nay sẽ chính là Michael Owen, người sẽ cùng những đồng đội bản lĩnh của mình một lần nữa bước qua xác của AC, đẩy AC và Super Calcio vào dĩ vãng.
    Không thể hài lòng với hàng tiền đạo, với những Crouch, Belamy, Kuyt ... hiện giờ của the Kop. Họ quá vụng, quá lóng ngóng, họ thừa sức khoẻ và tốc độ nhưng lại thiếu mất cái tố chất quan trọng nhất của một tiền đạo đó là: khả năng săn bàn. Quan sát Liver thi đấu, với hàng tiền vệ cực mạnh và cơ động của mình, họ thường tạo ra từ 10 đến 15 cơ hội ngon ăn mỗi trận, vậy mà số bàn thằng hay nói cách khác là số cơ hội mà họ chuyển tải thành bàn thắng qua mỗi trận thường là chỉ 1 - 2 lần. Nói gì đây? Một sự quá lãng phí. Một hàng tiền đạo quá hiền. Thậm chí sẽ ko ngoa nếu chúng ta xếp họ ở mức những tiền đạo hạng trung và hạng xoàng. Điều này cũng là 1 phần trong lý do chức vô địch Primie League vẫn lẩn tránh Liver kể từ khi Rafa về với the Kop.
    Tôi yêu Liver và tôi mong đội bóng thân yêu của mình sẽ cười vào mũi những MU, Chelsea, Arsenal trong mùa bóng 2007 - 2008 tới đây. Để làm đc điều này thì việc bổ sung một sát thủ, một tiền đạo đáng đồng tiền bát gạo cho Liver là điều cực kỳ cần thiết. Còn ai xứng đáng hơn Carlos Tevez cho vị trí này ? Tôi đề cử anh chàng mặt sẹo cho vị trí đầu tiên trong danh sách shopping của Rafa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này ....
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    D.Villa <----------- *****
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mike, sự trở lại thật tuyệt vời. Chúc mừng anh đã ấn định tỷ số 3-0 cho tuyển England. Đã một năm rồi em mới lại nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt thiên thần của anh...
    [​IMG]
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Thần đồng già M.O
    Thiên thần .....Già
  9. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    t ko tán đồng khi cho rằng OWen sang Real vì tiền, vì ở đó số tiền lg của anh ko hề hơn, anh ra đi chỉ để tìm kiếm danh hiệu câu lạc bộ sau 1 loạt danh hiệu cá nhân cao quý có đc. Có điều, những gì anh mong muốn vẫn chưa đạt đc. Và thật khồng may anh còn dính chấn thương cả năm trời, Tuy nhiên giờ đây t đang rất vui vì Owen đã trở lại và ghi bàn như xưa, là ghi cho đội tuyển Anh. Chúc mừng anh. Thật vui khi lại đc nhìn thấy nụ cười của anh
  10. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chớ vui mừng vội. Tuyển anh chừng nào còn có những HLV vai u thịt bắp mồ hôi dầu, túm lại là đầu óc ngu si - tứ chi phát triển dạng Keegan, Venable, Hoddle hay Mc Laren thì còn lâu mới khá được. Mấy cái hạng HLV chưa sạch nước cản này sao đấu nổi các HLV danh tiếng và lão luyện khác của làng bóng đá thế giới. Kể từ thập kỷ 90 đến giờ, mỗi khi tuyển Anh được chính HLV người bản địa dẫn dắt là họ hùng hục chơi bóng mà bất cần biết đến bản sắc hay lối chơi có nét là cái gì. Trừ phi người ngồi trên băng ghế chỉ đạo tuyển Anh là Bobby Robson! Chỉ có duy nhất Sir Bobby là có thể chấp nhận được.
    Quanh quẩn giỏi thì qua được vòng loại, vào giải rồi thì sau vòng đấu bảng lại tay mang tay vác, lủi thủi về nước thôi. Tài cán gì đâu. Cầu thủ thì toàn dạng tầm tầm, hơn tí nữa thì là trung bình khá. Kỹ thuật chẳng ngon lắm. Chiến thuật dở ẹc. Vậy mà HLV cũng thuộc loại "máu lên não chậm" như mấy vị toi cơm ở trên thì muôn thuở cũng chẳng nở mặt nở mày cho được.
    Các cầu thủ Anh, phần lớn đều kém các cầu thủ ở những cường quốc bóng đá khác một cái đầu. Cả về tư duy chiến thuật lẫn khả năng kỹ thuật. Vậy mà mỗi khi các giải diễn ra, cái nền công nghệ truyền thông với vô vàn các tờ báo và phóng viên lá cải của họ cứ nhao nhao đòi ... vô địch. Thật nực cười ! Rồi thì tung hê các cục cưng bằng tất cả các mỹ từ: super nọ super kia, trận cầu kinh điển này nọ ... toàn ba thứ nhảm nhí, sáo rỗng. Khổ cái là, nền công nghệ truyền thông to mồm và dốt nát ấy lại có ảnh hưởng rất lớn ở xứ sương mù và có tác động rất lớn đến các quyết định về lối chơi hay cách bố trí nhân sự của những HLV của tuyển Anh. Cả cái nền bóng đá với lũ phóng viên, với các tờ báo, các hãng tin, các đài truyền hình ba vạ và thiếu i ốt ấy lúc nào cũng dằn vặt: tìm đâu ra một cầu thủ đá cánh trái ngon lành cho đội tuyển? Mà ko hề nhận ra rằng: người ta ko nhất thiết cứ phải tìm cách leo lên đỉnh vinh quang bằng sơ đồ 4-4-2. Một sơ đồ mà có lẽ chỉ có duy nhất người Anh là vẫn còn coi trọng.
    Ko bao giờ tin tuyển Anh làm nên cơm cháo gì với những HLV hạng ruồi như Mc Laren!

Chia sẻ trang này