1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Những cặp tiền đạo

    Nếu như trong những năm 70, The Reds tự hào có Kevin Keegan - "người cùng với John Toshack trở thành một trong những cặp tấn công hay nhất nước Anh", thì sang thập kỷ sau đó chúng ta đã có Kenny Dalglish - "đá cặp với Ian Rush trở thành một cặp tiền đạo khét tiếng". Đó chính là thời kỳ hoàng kim đỉnh cao trong lịch sử Liverpool, những chiến công hiển hách đi liền với những cặp tiền đạo siêu đẳng. Và phải chăng trong những năm 90, cả Souness lẫn Evans đều không sao tìm ra được người đá cặp hoàn hảo cho Ian Rush để rồi trong cả thời kỳ ấy, thành tích của Liverpool chỉ dừng lại ở chiếc cúp FA năm 1992 và cúp Coca cola năm 1995. Những Collymore ?" Fowler ?" Karl Heinz Riedle ?" Titi Camara ?" Owen thời "tiền" Houllier đã không bao giờ mang lại tiếng tăm lẫy lừng như cha anh họ.

    Người ta hân hoan vui mừng trước những thành tích của The Reds mùa giải 2000-2001 nhưng hàng tiền đạo khi đó được "nhào nặn" một cách khéo léo dưới bàn tay của Houllier. Khi là Owen ?" Heskey, khi là Owen ?" Litmanen, hoặc Fowler ?" Heskey... Những chiến binh ra sân với sự tập trung cao độ và đủ thể lực để đem lại những bàn thắng cho Liverpool. Tuy nhiên đó chỉ là sự kết hợp hoàn hảo và kết dính của một "melting pot" chứ không có một bộ đôi nào được mô tả như là một cặp thi đấu "không thể đánh bại". Owen chưa có người đá cặp ưng ý. Có ai đó đã trách Houllier đã đẩy đi Jari và Robbie nhưng thực sự là những bản hợp đồng mới cũng rất hợp lý, mà mục đích cũng là để tìm ra nửa kia của hàng tiền đạo. Bởi quy luật nghiệt ngã của bóng đá chẳng trừ một ai: tuổi càng cao, phong độ thi đấu càng giảm. Tương lai nằm trong tay những người trẻ tuổi. Đó là Baros, Sinama và Le Tallec.

    Mùa giải 2003- 2004, chặng đường giải Ngoại hạng Anh đi được một phần ba và trong khi những đối thủ chính của chúng ta đang ngang ngửa chia nhau ngôi đầu bảng thì The Pool đang ngụp lặn giữa bảng xếp hạng và chật vật ở cúp UEFA. Những chàng trai trẻ người chấn thương - Baros, người chưa đủ kinh nghiệm - Sinama, đều chưa thực sự đóng góp nhiều cho Liverpool. Và kể từ ngày Houllier lên nắm quyền thì giai đoạn này là tệ hại nhất mà ông từng có. Houllier thực sự vẫn muốn tìm người đá cặp với Owen nhưng dường như ông đang ở trong cái thế của những người tiền nhiệm những năm 90. Không có cầu thủ chơi ăn ý, hàng công của Liverpool đã giảm đi rất nhiều sức mạnh, và chẳng may khi Owen bị đau không thể ra sân, thì thật là đại hoạ cho những Liverpulians khi phải chứng kiến những nỗ lực tuyệt vọng đến từ những cầu thủ con cưng của họ: vỏn vẹn 8 bàn thắng trên sân nhà!


    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Owen sẽ ra đi?
    Nhiều triệu bảng đã bị tiêu đi, những mùa giải cũng đã qua đi. Và cả năm nay, rồi sang năm nữa... Liverpool chắc chắn chưa thể thành công được. Đã gần 20 năm kể từ lần cuối Liverpool nâng cao chiếc cúp C1 năm 1984. Những năm vừa qua tại đó đã sản sinh ra một cầu thủ tài năng kiệt xuất mang tầm cỡ thế giới. Michael Owen, anh hoàn toàn có thể sánh ngang được với Keegan hay Dalglish. Nhưng tất cả những gì anh có được chỉ là một vài danh hiệu vừa phải cộng với sự yêu mến đến từ các Liverpudlians vì lòng trung thành của anh.
    Và trên những trang báo cũng như là các web site bóng đá khác, người ta nói nhiều về việc anh sẽ ra đi. Người ta đưa ra những lời trích dẫn từ các ông chủ lớn ở những câu lạc bộ lớn ở nước ngoài. Liverpool không còn Owen ư? Không ở đâu người ta lại thấy rõ sự nhốn nháo như thế ở tất cả những ai là fan của câu lạc bộ. Không thể tưởng tượng được ư? Nhưng chúng ta hãy cùng đọc đoạn trích dưới đây:
    "Nhưng tại thời điểm này, cậu ấy vẫn còn là cầu thủ ở dạng tiềm năng trên đấu trường quốc tế. Owen rất xuất sắc và tự tin nhưng cuộc sống của cậu ấy sắp thay đổi sau France 98, và tất cả phụ thuộc vào cách hành xử của cậu ấy trong vài năm tới
    Có mặt trên sân cỏ có lẽ là thử thách nhỏ nhất. Giờ đây Owen trở thành người quan trọng, các đội sẽ nhảy xổ vào chặn bước cậu và chắc chắn cậu sẽ là đối tượng của kiểu phạm lỗi đã từng chấm dứt sự nghiệp của Van Basten. Nhưng qua cách Owen giữ mình trong mấy năm qua, hẳn cậu ấy sẽ đối phó được
    Sức ép ngoài sân cỏ mới nặng nề hơn nhiều. Ai cũng muốn cậu ấy. Cậu ấy sẽ được mời ký hợp đồng ở Ý hay Tây Ban Nha, tại các câu lạc bộ hào nhoáng. Tất cả đều muốn "ăn thịt" ngôi sao mới nổi này và điều đó có thể huỷ hoại cậu ấy. Ngay cả một ông bầu hay bậc sinh thành biết nghĩ cũng khó lòng giúp đỡ một tài năng trẻ tuổi như vậy. Vì vậy tôi xin nhắn lại với cha mẹ và ông bầu của cậu một điều rằng: "Hãy bảo vệ đứa trẻ và đừng ham hố đồng tiền sớm quá". Cậu ấy còn quá trẻ để chơi ở nước ngoài. Ở lại Liverpool - nơi con người thực sự chơi bóng đá và yêu mến cậu ấy - có lẽ đó là cách trưởng thành duy nhất. Dĩ nhiên ở đó cũng có sức ép, nhưng không giống sức ép như ở Barcelona hay ở Milan, nơi cậu ấy sẽ bị cô độc giữa xứ người và chỉ tìm thấy vài vị "cố vấn" xa lạ"

    Đó là một phần đoạn trích từ bài viết của Rudd Gullit ngay sau World Cup 98 gửi Owen, hơn ai hết Gullit đủ từng trải để có thể nói lên điều đó. Nhưng 5 năm đã trôi qua kể từ mùa hè đẹp đẽ và xa xôi đó. Giờ đây Owen đã chín chắn hơn và đủ trưởng thành để có thể chịu đựng sức ép đến từ cái chảo lửa Nou Camp, đủ lạnh lùng để quên đi những tiếng la ó và huýt sáo ở Milan. Đủ khôn ngoan để tránh những pha vào bóng ác ý, đu đam mê và ổn định để có thể cống hiến toàn bộ sức lực cho một câu lạc bộ nào đó. Đủ giản dị và nhiệt tình để có được những người yêu mến anh như ở Liverpool. Còn ở Liverpool thì thật là nhỏ bé và mỉa mai thay, có vẻ nơi đây đang trở nên chật hẹp với anh....
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  3. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải cho cậu ta tự quyết định số phận của mình , cậu ta cần có sự thay đổi sau 6 năm trời gắn bó với đội 1 của Liv, những cống hiến của Owen dành cho liv không thiếu nhưng cũng chưa phải là đủ trong con mắt của liv fans , chúng ta nên thông cảm với owen và hãy mỉm cười mừng chúc cho sự nghiệp của cậu ta nếu 1 ngày kia Owen ra đi . Đúng như nonhon đã nói vấn đề của liv ko phải là sự mất mát khi Owen ra đi mà là sự định hình trong lối chơi của một tập thể , chúng ta cần sang một trang mới , một triều đại mới khi chế độ cũ đã ở thời điểm suy tàn , và chỉ có thể bắt đầu từ người thủ lĩnh , nhưng cái bắt đầu đó là bao giờ, là bao giờ.....
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đúng như những gì Amore đã nói, LFC giờ đây trở thành nhỏ bé trước một danh thủ lớn như Owen, anh có quyền sống cho bản thân mình. Anh có quyền tham vọng, nếu LFC có thể đáp ứng được thì anh sẽ không bao giờ rời clb, nhưng điều đó thì LFC lại không chắc chắn. Anh muốn có được nhiều danh hiệu hơn... Với tất cả những điều đó thì việc ra đi của Owen chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại sao chúng ta lại muốn giữ chân anh cơ chứ? Nếu chúng ta yêu mến anh thì hãy mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc là Owen sẽ ra đi , bởi Owen nói rằng anh chỉ ra đi khi Liverpool không lọt vào top 4 tham dự championsLeague . Thế chẳng lẽ mọi người nghĩ rằng Liverpool của chúng ta không lọt vào top 4 sao?''
    Cuộc đua dành chức vô địch Premier League chỉ còn lại cuộc chiến " tam mã " giữa Chelsea , MU , Arsenal .
    Nhưng suất thứ 4 dành vé tham dự Champions League thì vẫn còn cơ hội cho Liverpool . Vì vậy Owen vẫn có thể ở lại sân Anfield .
        Yesterday
  6. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cũng đúng thôi. Ai cũng có quyền phát triển. Càng yêu Owenchúng ta càng nên khuyến khích anh ấy.
    Nói thế chws em cũng không chịu đwợc cái cảm giác khi thấy trên sân Anfield không còn Owen
    you'll never walk alone. bacause i'll walk with you in Liverpool
  7. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa tôi đã phải học cách để chấp nhận sự ra đi của một số cầu thủ và thay vào đó là các cầu thủ mới. Tôi tin là chúng ta sẽ làm được thôi, tuy thời gian để lấp chỗ trống của Owen có thể là khá lâu, và cũng có thể là.........ko bao giờ!
    We are Liverpudlians
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chà, Owen có thực sự là một cầu thủ lớn vĩ đại như mọi người nói không.... :-D... tớ thì tớ chả thích anh chàng này lắm..... hồi 98 thì ổn rồi, nhưng dạo này lối chơi hơi "ko đẹp lắm" ... Có lẽ 1 phần là do ảnh hưởng lối chơi của toàn đội, cả đội Liverpool chơi phòng ngự nên Owen cũng phải chơi lối chơi rình rập, hơi hơi giống Inzaghi.....
    Mà cũng đừng hy vọng quá vào việc Owen sẽ ở lại.... Real Madrid mà đã muốn thì khó có CLB nào cưỡng lại được lắm.... Cả Juve, MU, Inter cũng đều bị nó bóp mũi nữa là.... :-(
    Chỉ có 1 điều tớ nghĩ các CĐV Liv vẫn hy vọng được.... đấy là nếu về Real thì Owen sẽ đá ở đâu.... Ronaldo và Raul vẫn còn ở đấy thì chắc Real cũng chả phí tiền để mua thêm 1 chú tiền đạo nữa..... Owen thì ko thể cạnh tranh nổi với 2 chú kia rồi, mà mua Owen về để dự bị thì cũng buồn cười..... Thế nên chắc sắp tới Real sẽ mua Emerson hay Davids thôi.... Owen cứ yên tâm ở lại hoặc biết đâu sẽ lại sang... Inter Milan, nơi có 1 ông chủ tịch thích mua sắm đến phát cuồng....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  9. SeBach

    SeBach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hê!
    Owen mà giống Inzaghi à?
     
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng chúng ta đã thắng 1-0 đấy còn gì, Owen được thi đấu ngay từ đầu, nhưng không thể hiện gì được nhiều lắm. Sau trận đấu Owen lại bị chấn thương có khả năng phải 1 tháng nữa mới khỏi, trước tình hình hay bị chấn thương như thế thì chắc không clb nào muốn mua anh mất.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này