1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    à nhân tiện có mấy người nhắn đến hỏi, giải thích rõ lại ở đây 1 thể là tớ sang đây, vào topic này là để viết về Liverpool, viết về Owen, do có mấy anh ở lò mổ với ở trại chăn nuôi gia súc ưa nói chuyện về chuyên môn của các anh ý nên hơn là về cái chủ đề ở topic này nên tớ mới vĩnh biệt mấy anh ý, có nghĩa là từ thời điểm này ignore tất cả những gì mấy anh ý viết. Chẳng biết ai là mod, nhung hình như mod ở đây ko biết cách làm việc nên tớ nhắc nhé: Ai viết về những ko liên quan đến Liverpool và Owen (so sánh Chelsea với Real, Chelsea thành ông lớn từ bao giờ, v.v... ) ở topic này đề nghị cứ thiến nhiệt tình
  2. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Úi zùi ui nghe thằng Minh nùn này ló lói làm mình chết sặc vì ...chả hiểu gì hết...Thế là thế nào nhỉ??Thế mày lập cái topic này để cho những thằng nào cùng a dua với mày vào chửi bới hạ nhục Owen phỏng,chứ mày viết về Owen mà chả thấy con ma nào nó đồng tình với cái suy nghĩ cục súc của màyThằng em à,anh nghĩ mày mới 9-10 tuổi thôi phỏng???Một tí chuyên môn mày chả biết mà mày đòi lập topic,lập topic phải để đa số tâm phục khẩu phục mày biết chưa,không thì xéo,chứ thấy người ta nói hay hơn mày mày cụp đuôi chạy rông thì anh nói cho mày biết là mày hèn lắm,thằng em ạ!!Về bú tí mẹ đi,nhớn nhớn chút nữa hẵng đi sinh sự,em nhé!
    Thế đấy,chết cười...Nó còn đòi mod xoá bài người ta cơ đấy!Tư cách gớm nhỉ!Nếu không nhờ anhchau2000 qua mách thì đời nào anh mày biết ở đây có box Chelsea mà mò qua...Đội Chelski của chú mày,nói thật là anh chỉ kính nể mỗi Robben thôi,hiểu chửa???Còn cả đám còn lại chả thằng nào xách sép nổi cho Owen đâu,đừng chơi trò dậu đổ bìm leo,hiểu chửa??
    Dùng từ ngữ khoa học,nhân văn hơn đi!Suốt ngày lò mổ với súc vật,mày ở trong ấy riết nên quen luôn rồi hả thằng em??Tội nghiệp!!
    Thế nhé anh chào chú mày,anh về nhà đây,chả qua lôi thôi với mày nữa làm gì cho mệt xác,mới nói có tí ti đã ong ỏng đòi mod xoá bài,hài vãi!!!!
  3. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, hoá ra chú Minhln cũng biết tức đấy nhỉ, giận run người đến nỗi gõ bàn phím vội vàng sót cả chữ không kịp sửa lại cho nó chỉn chu. Nhưng mà có thế thì nhớ mà sửa cái thói ăn nói láo toét đấy đi. Chú sổ nho rằng ignore những gì được nghe thì cũng xin nói thêm vói chú rằng, ở đây cũng ignore những gì chú đã phát biểu. Lúc không ai trong nhà thèm xông ra tiếp chuyện chú thì chú văng lung tung, lăng mạ nhà người ta. Đến lúc người ta ra chửi chú, bảo chú cút thì chú bảo vô văn hoá. Đến tận lúc người ta bảo chú là gia súc thì chú giở cái sĩ diện dởm của chú ra mà ignore lời người ta nói. Thật hết chuyện. Mà lần sau chú làm ơn đừng có dùng mấy từ thô tục như kiểu "xẻo" ra đây nhé, dùng từ "triệt sản" đi, vừa khoa học vừa có văn hoá. Mà này, nói nhỏ chuyện này nhé, chú đã "bị" chưa? Chứ chả nhẽ người ta ai cũng có một cái title là Mr hay Ms gì đấy còn chú lại là No title, không xác định được à? Thảo nào.
    Chuyện mod làm ăn ở đây như thế nào thì có những người ở đây phán xét, không mượn chú vào đây nhiều lời. Nếu chú thích làm theo cách của riêng chú, đăng ký với admin mà làm, bọn anh welcome lắm lắm.
    Chú bảo chú vào đây nói chuyện về Liverpool thì anh cũng chả sợ cái gì mà không nói về Chelsea. Nếu liệt vào hạng đội bóng có nhiều ngôi sao thì Chel xứng đáng ngồi cùng mâm với Real, Juve... những đội chú liệt kê ra đấy. Thế nhưng, đấy, cuộc đời nó lại có cái chữ nhưng, nhìn vào những danh hiệu Chel đang có và cả cách chơi hiện nay, kể từ lúc Mourinho lên nắm quyền thì có xứng mặt một anh nhà giàu không. Nếu năm 1999, với chỉ một bản hợp đồng duy nhất của Figo, Real đã giành được danh hiệu gì, tự giở sách vở ra xem lại nhé. Còn Liv thì chưa bao giờ là một anh nhà giàu, lại đang định chuyển sang sân vận động mới nhưng cũng không vì thế mà chấp nhận 70 triệu bảng của Steve Morgan một cách dễ dàng. Còn nói về thành tích thì ôi thôi, xấu hổ lắm không dám so sánh, lại mang tiếng tự kiêu. Còn những gì trước mắt thì cứ phải xem đá đấm thế nào đã, để thời gian trả lời.
    Được steven17 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 27/08/2004
  4. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ...cãi nhau mãi làm chi cho mệt mỏi.... Minh lờ mờ cứ pót bài, anh em đọc, thấy hay thì hưởng ứng còn không thì ...pót bài khác hay hơn......thế nhỉ Minh nờ mờ.
    Sao cứ phải bực bội làm chi cho mệt mỏi thêm!​
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Owen - Tôi luôn nhớ Liverpool
    [​IMG]
    Owen đã rời Liverpool và bắt đầu sự nghiệp mới của anh tại TBN cùng đội bóng hoàng gia Real Madrid. Tuy vậy, Owen vẫn nói rằng Liverpool sẽ và vẫn chiếm 1 phần quan trọng trong trái tim anh. Owen còn nhấn mạnh : anh sẽ mãi mãi là CĐV trung thành của Liverpool.
    Owen đã ko có cơ hội nói lời tạm biệt với mọi CĐV ở Anfield nên anh tiết lộ anh sẽ trở về Melwood để làm điều đó.
    Owen said : " Bởi vì mọi việc đã xảy ra quá nhanh nên tôi ko có cơ hội để nói lời tạm biệt với mọi người. Tôi vẫn nhớ tất cả, Liverpool luôn là 1 phần trong cuộc đời tôi. Điều đó là ko bao giờ thay đổi."
    " Tôi có thể theo dõi thường xuyên mọi chuyện ở Liverpool , xem các đồng đội của tôi - họ tập luyện và thi đấu như thế nào. Trở về thành phố, điều đầu tiên tôi làm là sẽ đến Melwood. Tôi ko bao giờ nói bất cứ 1 điều tệ hại gì về Liverpool và tôi luôn mong tất cả đều cảm thấy thoải mái."
    " Việc khó khăn nhất của tôi ko phải là mua nhà ở Madrid cùng với cả gia đình mà chính là việc rời nhà khỏi Liverpool. Tôi đã tìm được 1 nơi ở Madrid , đó sẽ là khoảng thời gian để hàn gắn, chữa lành nỗi lòng."[​IMG]
    " Bạn ko bao giờ biết được cái gì bên trong. Nó có thể đồng hành nhưng cũng có thể chống đối bạn. Bóng đá vừa là một ngành kinh doanh, vừa là một môn thể thao vì thế bạn phải hiểu nhiều hơn về nó để biết phải làm gì."
    Owen đã khoác trên mình chiếc áo số 10 của Liverpool đã khá lâu. Anh tâm sự rằng anh hy vọng các CĐV của Liverpool sẽ luôn nghĩ tốt về anh và ủng hộ sự nghiệp tại Madrid của anh.
    Owen nói : "Nếu 1 CĐV của Liverpool nhìn thấy tôi ở đường phố, tôi biết họ ko hài lòng nhưng tôi mong họ sẽ tự nghĩ rằng: " Real Madrid ? Nếu đến 1 CLB như thế thì cũng tốt. 1 cơ hội đến đó cũng là điều ko thể bỏ qua."
    "Theo tôi, điều ko được như ý nhất về mức giá chuyển nhượng mà bất kỳ ai cũng hỏi là : " Ai là người có lỗi ? Thực sự ra là chẳng có ai, ở CLB hoặc tôi có lỗi. Mọi chuyện vẫn thân tình đấy thôi. Ngài chủ tịch CLB, HLV và Rick Parry vẫn bắt tay và nói chuyện với tôi rất thân ái khi tôi chuẩn bị ra đi. Tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Tôi chắc chắn rằng 100 % họ cũng nghĩ như vậy."
    " Nếu tôi chọn lựa là ra đi thì thật dễ dàng khi ai cũng cho rằng tôi làm như vậy là ko phải. Thật khó khăn khi phải ra 1 quyết định như vậy."
    " Khi các CĐV ko cảm thấy hài lòng về sự ra đi của 1 ai đó , thật dễ hiểu khi điều đầu tiên mà họ chú ý tới là mức giá chuyển nhượng . Trong bóng đá, các cầu thủ muốn ra đi là chuyện hoàn toàn bình thường khi họ cho rằng đã đến lúc họ phải làm như vậy."
    " Đối với tôi, số tiền mà CLB nhận được ko có nhiều ý nghĩa với tôi. Nhưng dù chỉ có 8 triệu bảng thì tôi vẫn nghĩ đó là giá trị thặng dư kha khá đối với giá của 1cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo như tôi, đó là tất cả những gì tôi còn có thể đem lại cho CLB khi ra đi."
    " Thực tế là nếu tôi vẫn còn 5 năm trong hợp đồng tại Liverpool thì lời mời của Real Madrid có lẽ ko thể làm tôi rũ áo ra đi được. Tôi chỉ cảm thấy bây giờ đã là thời điểm mà tôi phải đưa ra quyết định."
    " Có nhiều cầu thủ luôn muốn ở lại với CLB khi mà họ đã gắn bó ở đó từ lâu. Nếu ai ở Liverpool là họ thì tôi nghĩ 1 trong số đó là Jamie Carragher . Tôi quý anh ấy vì sự trung thành của anh với CLB."
    " Trong suốt thời gian ở Liverpool, đã có những lần tôi cảm thấy tuyệt vọng khi những chuyện tồi tệ xảy ra, và nhiệm vụ của tôi làm tôi cảm thấy khá nặng nề. Tôi đã muốn có sự thay đổi."
    " 7 năm trước, khi tôi là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình, sức ép là ko nhiều và vô cùng thoải mái khi chứng tỏ mình, cảm giác của tôi là như vậy. Chính vì thế, tôi đã ko bao giờ nghĩ tới việc thi đấu cho 1 CLB sau đó 7 năm."
    "Tôi đã thấy cảm giác đó tái hiện lại khi tôi lần đầu tiên thi đấu cho Real Madrid. Điều đó ko phải là ko có ích đối với 1 cầu thủ như tôi."
    " Tôi rời Liverpool với rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Tôi nhớ lại sự háo hức của tôi - 1 chú nhóc 11 tuổi khi được lần đầu thi đấu tại trung tâm Vernon Sangster Leisure . "
    "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cúp FA là 1 kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Chúng tôi đoạt được 3 danh hiệu vào năm đó (2001), đó quả là những kỷ niệm ko thể nào quên được."
    " Tôi nhớ về các bàn thắng, nhớ về tất cả của Liverpool. Tôi nghĩ đó là những điểm sáng của CLB trong những năm tháng tôi đã từng thi đấu ."
    "Tôi đã chơi hơn 300 trận. Tôi ko bao giờ quên được những khoảng thời gian tốt đẹp cùng với những đồng đội - những người bạn tốt mà tôi đã từng có."
    Owen nói rằng anh sẽ ko ở TBN lâu và anh muốn trở lại Anfield trong 1 ngày ko xa.
    Owen nói : " Tôi vừa đến Real và điều mong muốn là sẽ có 1 sự nghiệp thành công lâu dài tại đây. Nhưng sẽ đến lúc tôi phải trở về quê hương và Liverpool sẽ luôn là đội bóng duy nhất tôi muốn gắn bó đến hết sự nghiệp."
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 29/08/2004
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những bài mang tính chất công kích, dù liên quan đến Owen và dù là của thành viên LFC đều bị xoá mà ko cần thông báo.
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lolz thực là nực cười khi mà cãi nhau 1 cách mù quáng như thế này .....
    Mỗi người có 1 khát vọng , 1 hình ảnh , nói chung không nên động chạm đến nhau như thế .... Internet này đơn giản là sự vui vẻ tranh luận , không nên lôi mod ra để làm áp lực cho tranh luận ....
    Tất cả cần phải chờ khi mùa bóng được bắt đầu cái đã mới nói được nhỉ
    Owen của các vị còn phải xem xét có thích nghi được như người cũ Mcmanaman không đã , nói thì cũng nên khách quan 1 chút chứ nhỉ , không nên cảm tính và phiến diện thế
    Chelsea rõ ràng đang vươn lên là 1 thế lực , còn Liv đang đi tìm lại hình bóng vinh quang của chính mình . Nếu nói về quá khứ ở nước Anh chả ai bằng Liv , nhưng nói về hiện tại và tương lai rõ ràng là Chelsea cơ hội hơn tất cả các đội bóng ở giải ngoại hạng Anh , chứ không riêng gì Liverpool .... Theo cá nhân tôi khách quan thì năm nay Chelsea sẽ vô địch giải ngoại hạng đấy .... Nếu có lọt thì cũng chỉ vào tay Arsenal thôi ....
  8. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Một cái nhìn hay, hình như các fan trong ttvnol này không có cái nhìn đó, họ luôn đánh giá đội bóng họ, cầu thủ họ ưa thích khá cao mà không bao giờ chịu nhìn sự việc một cách khách quan. Không riêng gì fan Liv, cả fan MU, fan Ars và fan Chel cũng vậy.
    Chel đúng thật sự mạnh nhưng năm nay vô địch C1 cũng khó lắm. Real tìm thấy được yếu điểm của họ và đã bổ sung hàng thủ rồi, nếu mùa chuyển nhượng vừa qua họ tậu được Veira về nữa thì đúng là 1 đội bóng hoàn hảo. Barcelona chi khá nhiều tiền cho mùa chuyển nhượng này, những cầu thủ mới đầu quân cho Barca toàn là những cầu thủ có tên tuổi. Trận ra quân đầu tiên của họ thiếu Ronaldinho và Edmilson thế nhưng vẫn lụm 2 trái ngon lành trên sân khách. Nếu vừa rồi họ đừng để cho David Edgars đi thì ngon biết mấy.
    Owen có một bắt đầu tại Real không tệ, tuy ra sân từ trên băng ghế dự bị thế như lại có 1 đường chuyền cho Ronaldo ghi bàn, và là bàn thắng duy nhất cho trận đầu.
  9. chisuri

    chisuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ vào chủ đề này để bàn luận nêu ý kến nhưng không nên cãi nhau, đe doạ nhau.Về việc của Owen thì chờ vài trận ở Real của anh là rõ ngay nhưng xem trận Liv-Bolton hôm qua nhìn hàng công Liv bế tắc không ghi nổi một bàn lại thấy nhớ Owen mới thấy dấu ấn của anh sâu đậm thế nào.Nhất là pha bóng của Cisse về cuối trận nếu là Owen thì đã bứt phá bỏ xa hàng hậu vệ đối phương và khi đối mặt thủ môn thì Owen ít khi đá hỏng lắm.
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Liverpool đã thua , trận thua đầy thất vọng không chỉ ở tỷ số 0-1 mà cả ở lối chơi...một lối chơi bế tắc chẳng khác gì Houllier ngày trước , thậm chí còn bế tắc hơn , bởi ngày ấy chúng ta còn có một cầu thủ có thể gây đột biến là ........Owen .
    Hãy nhìn lại pha bóng cuối trận của Cisse , nếu đó là Owen thì có lẽ ít nhất chúng ta đã có một trận hoà .
    Thực sự lo ngại cho hàng công của Liverpool khi không có cầu thủ có thể gây đột biến như anh ngày nào ..., ngồi xem Liverpool đá trận lúc tối mà lại càng nhớ anh hơn bao giờ hết , sự thật thì vẫn chưa có ai có thể thay thế anh không chỉ trong tim mình mà cả trên hàng công quỷ đỏ ...chưa thể thay thế !!!
    Mình đã theo dõi rất kỹ anh chàng mang áo số 10 Garcia, nhưng ....biết nói thế nào nhỉ , chẳng những anh ta không thể làm mình quên đi Owen , mà lại càng làm mình thêm nhớ Owen, phải không Amy
    Sau thất bại của Liverpool , ở bên kia đất nước Tây Ban Nha , Owen đã có trận ra mắt không đến nỗi tồi , đặc biệt anh là người kiến tạo bàn thắng để Ronaldo ghi bàn ấn định tỷ số 1-0 cho Real .
    Thật sự buồn cho Liverpool , nhưng chúc mừng anh đã có một chiến thắng trong màu áo mới ............với pha kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn !!!

Chia sẻ trang này