1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, chuyện Owen ở Liv đã chấm hết. Anh tồn tại mãi mãi trong trái tim tôi với 7 năm gắn bó ở Liverpool. Bây giờ, nếu nhắc đến anh xin hãy nhắc đến chỉ với hai từ: Real Madrid.
  2. chisuri

    chisuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác Micheal_Owen nói mừng cho Owen là mừng thế nào?Phải nói là xót xa chứ!Thử nghĩ xem tất nhiên là fan của Owen ai chẳng muốn anh thành công nhưng nếu anh cứ đá hay như thế trong một trận real gặp Liv thì bác còn mừng nổi không?Sao bác không nghĩ là nếu anh còn ở Liv thì rất có thể trong trận gặp Bolton đường chuyền của anh sẽ đến chân Baros và giúp Liv lật ngược tình thế?Càng nghĩ càng cú ban lãnh đạo cà HLV Liv đã không quyết tâm giữ Owen ở lại
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    "Real Madrid là thử thách của cuộc đời tôi"
    "Lúc 10 tuổi, tôi đã không chỉ muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, mà phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Pele, Maradona, Platini..., có rất nhiều huyền thoại, và tôi hiểu rằng, muốn được lưu danh, sẽ phải phá cách. Đó là lý do tôi rời Liverpool..."
    "Tôi sinh ra ở Liverpool, lớn lên ở Liverpool, sút quả bóng đầu tiên cũng là ở Liverpool và đã từ lâu, với người dân thành phố cảng này, va cả bản thân tôi, Michael Owen là tài sản của Liverpool FC. Vì thế, sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không buồn khi phải xa thành phố này. Owen đến Real vì tiền ư? Không đúng! Vì đây là CLB vĩ đại nhất thế giới ư? Cũng chỉ một phần. Vì danh hiệu? Đó không thể là tất cả. Nhưng điều khiến tôi đau khổ nhất là người ta đã coi tôi là một kẻ phản bội.
    Tiền rất quan trọng, là câu nói cửa miệng, là mục đích của nhiều người, nhưng khi tôi chuyển từ Liverpool sang Real Madrid, tiền không có vai trò đáng kể. Nếu vì tiền, nếu vì tôi là kẻ không trung thành, tôi đã chấp nhận ở lại để được hưởng mức lương gần như cao nhất ở Anh cho đến mùa hè sang năm rồi ra đi tự do theo luật Bosman. Nhưng tôi không làm vậy. Thậm chí chính tôi đã đề nghị CLB gật đầu trước Real để thu về một số tiền đáng kể. Tiền nong là đề tài nhạy cảm nhưng tôi khẳng định, tôi đến Bernabeu không phải vì tiền, đó đơn giản chỉ vì tham vọng.
    Rafael Benitez mới đến Anfield chưa đầy 2 tháng, quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề như báo chí Anh rùm beng, và vụ chuyển nhượng được thực hiện chỉ vì tôi nghĩ, đã đến thời điểm để làm điều đó. Ở ĐTQG, tôi thường chơi bên cạnh những Beckham, Neville hay Cole - những người có cả chục danh hiệu VĐ Premiership - tuy nhiên với tôi thành tích vẫn là con số 0. Tôi muốn chinh phục những danh hiệu nhưng rất tiếc hình như tôi không có duyên làm điều này với Liverpool. 297 trận đấu, 160 bàn thắng, 5 chiếc cúp nhưng với tôi như thế là chưa đủ. Nhiều CĐV đã thất vọng về tôi, nhưng tôi coi cuộc chia tay này là thử thách của cuộc đời, và cần có lòng dũng cảm để vượt qua nó.
    Là người của Real, có nghĩa là tôi sẽ phải cạnh tranh với Ronaldo, Raul, Morientes - những tiền đạo hàng đầu thế giới. Tôi chấp nhận sẽ ngồi ngoài một vài lần, những chắc chắn là không thể mãi mãi. Real Madrid là câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới ư? Có thể. Nhưng nếu không vượt qua được chính mình, không được khoác chiếc áo số 11 của những Gento, Di Stefano.. và được ghi những bàn thắng ở Bernabeu thì bạn có là một phần của đội bóng vĩ đại này không?
    Gần 1 tháng ở Madrid tôi đã học được điều đầu tiên. KHông có paparazi bám đuôi, không có những cuộc rượt đuổi..., và đúng như Beckham đã nói, TBN dễ thở hơn ở nước Anh. Lousie và Gemma đang chuẩn bị dọn đến nhà mới, và dường như cả 3 chúng tôi đều rất thích hợp với không khí thoáng đãng, đầy nắng gió bên bờ Địa Trung Hải. Nhớ lại lúc nhận được đề nghị của Real, một nửa trái tim tôi mách bảo rằng: "Cứ mặc kệ sự nghiệp của mày đi xuống, hãy ở lại và sống an nhàn với đầy đủ gia đình, bạn bè xung quanh". Nhưng, nửa kia - phần tham vọng trong tôi - lại nói: "Hãy can đảm lên! Đứng dậy, bước đi và đến với chân trời mới". Giờ đây tôi đang hoà hợp với cuộc sống ở TBN và hiểu thêm rằng, trong cuộc đời cũng như trong bóng đá, cần có lòng can đảm"
    (Trích bài viết của Michael Owen, đăng trên The Times ngày 28/08)
    Báo Bóng đá
  4. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày của tôi


    Cùng với việc chuyển sang thi đấu cho Real, tiền đạo nổi tiếng kín đáo Michael Owen mới đây đã cho ấn bản tự thuật của mình có tiêu đề "Off the record". Trong đó, Owen đã bộc bạch những tâm sự những nghĩ suy về sự nghiệp, về đồng đội David Beckham tại CLB mới.
    Tôi đã từng dính vào cờ bạc
    Không nốc rượu mạnh như nước lã hay chạy theo tán tỉnh lăng nhăng các bóng hồng, Owen được coi là một ?ogood boy? trong làng bóng đá Anh. Thế nhưng, mấy ai biết được rằng đã từng có thời Owen là một con bạc khát nước. ?oMẹ tôi đã từng ngất xỉu khi nhìn thấy tờ séc có mệnh giá 30 nghìn bảng mà tôi bị thua bạc. Còn bố tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm?, Owen đã thổ lộ như vậy về thời gian đam mê đỏ đen của mình tại World Cup 2002.
    1 tuần tập huấn tại Dubai, 1 tuần tại Hàn Quốc, 3 tuần tại Nhật Bản? khoảng thời gian đó đủ để Owen cùng với Teddy Sheringham, David James, Keiron Dyer và Wayne Bridge lập thành một sòng bạc mini. ?oChúng tôi đã đánh bài trong suốt thời gian di chuyển bằng máy bay và cả ở khách sạn. Để tránh bị lật tẩy, chúng tôi không thanh toán luôn bằng tiền mặt mà ghi lại vào một cuốn sổ để sau đó trả bằng séc?, Owen kể lại không chút giấu giếm
    Đó là một kỷ niệm rất khó quên với anh, bởi sau đó, chính tiền đạo ĐT Anh cũng thừa nhận anh không muốn đẩy người thân phải lâm vào cảnh khốn khó chỉ vì thói đam mê đỏ đen của mình.
    Tôi không phải là kẻ sát nhân
    Cho đến giờ, Michael Owen vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Mike Flyn, người thiết kế nội thất ngôi nhà riêng của anh. Vụ việc này từng được báo chí làm rùm beng lên khiến Owen mất ăn mất ngủ một thời gian dài.
    Owen tâm sư: ?oTôi gần như chết lặng đi ở phòng thay đồ (trong trận đấu giữa Liverpool và Marseille vào ngày 25.03.2004 tại khuôn khổ cup UEFA) khi hay tin Mike đã tự sát. Tôi không nghĩ sự việc lại xảy ra tệ hại đến thế?. Lúc đó, Owen không hề ngờ rằng việc anh khiếu kiện Mike bớt xén tiền nong đã khiến người đàn ông xấu số đó tìm đến cái chết.
    ?oTôi chỉ muốn nói rằng tôi không hề muốn đẩy Flyn vào chỗ chết. Điều tôi muốn chỉ là anh ta hãy trả lại cho tôi số tiền anh ta đã chiếm đoạt, chỉ đơn giản thế thôi. Các anh chị tôi đã phải lao động rất vất vả mà chỉ kiếm được vài trăm bảng một tuần nên tôi hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền?.
    Gemma Rose ?" thiên thần bé nhỏ của tôi
    ?oTôi không phải là kẻ ưa thích tốc độ cao. Vậy mà đã có lúc tôi nguyền rủa sao chiếc xe của mình cứ bò mãi ra đường. Đó là thời điểm tôi nhận được tin Louise sinh Gemma Rose?. Owen tiết lộ anh đã tỏ ra khá lúng túng khi tới bệnh viện chăm nom bà xã vượt cạn. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng biến đi mà thay vào đó là là niềm hạnh phúc vô bờ khi anh lên chức bố. Dĩ nhiên, Owen giấu nhẹm sự lúng túng của mình trước mặt vợ để khỏi bị chọc quê.
    Gemma Rose Owen, tên đầy đủ của con gái Owen, thực sự là một sợi dây tinh thần gắn kết tổ ấm bé nhỏ của gia đình chàng tiền đạo này. Chả thế mà Owen đã không ít lần tuyên bố anh muốn có thêm ít nhất hai nhóc nữa giống Gemma.
    Tôi đã từng sợ hãi
    "Tôi đã từng có mộ thời gian sống trong tâm trạng lo lắng vì sự an toàn của người thân. Nỗi lo sợ mơ hồ đó đã tác động phần nào đến tinh thần của tôi"- Owen bộc bạch như vậy về việc chị gái Karen của mình bị tấn công. Michael Owen đã không giữ nổi bình tĩnh khi ông bố Terry thông báo ngắn gọn bà chị gái Karen bị hai gã đàn ông lạ mặt tấn công bên ngoài khách sạn St David''s Ewloe, Flintshire (ngày 20/1/2004). Karen Owen (khi đó đang mang bầu 4 tháng) vẫn còn bàng hoàng khi thuật lại cho cậu em trai về sự việc diễn ra. Tuy mọi việc không nghiêm trọng nhưng đủ để Owen phải lo lắng. "Đó thực sự là thời khắc khủng khiếp đối với tôi khi tính mạng người thân bị đe doạ. Thú thực lúc đó tôi đã cảm thấy hoang mang và không biết phải hành động như thế nào"
    Tôi và đồng đội
    Chắc hẳn, nhiều người sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng mối quan hệ giữa đội trưởng và đội phó của ĐT Anh (Owen là đội phó của ĐT Anh) chỉ đơn thuần là những câu chào hỏi kiểu như "Dạo này thế nào? Bọn nhóc ổn cả chứ?". Nhưng sự thực là như vậy. Owen và Beckham là hai thế giới đối lập. "Tôi hiếm khi nói chuyện với anh ấy mỗi khi tập trung tại đội tuyển. Thậm chí tôi chẳng hề có số di động của Becks". Becks là mẫu người ưa thích nổi tiếng, thích tham gia các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, cô vợ Victoria của Becks cũng là người ưa hội họp để thể hiện mình. Trong khi đó Owen thuộc tuýp người sống nội tâm và không muốn ồn ào (điểm này Owen có thể chia sẻ được cùng với cô vợ Louise). Trên thực tế, mối quan hệ của Beckham và Owen không đến nỗi nào mặc dù mỗi người có quan điểm sống khác nhau.
    Owen cũng thừa nhận anh luôn cảm thấy "ớn lạnh" trước sự xuất hiện của ngôi sao đang lên Wayne Rooney. Owen nói: " Với những gì mà Rooney thể hiện ở Euro 2004 thì khó có thể phủ nhận được tài năng của cậu ấy. Rất có thể, chỉ trong một thời gian không xa, tôi khó có thể cạnh tranh với cậu ấy một suất chính thức ở ĐT"
    Cũng theo lời bộc bạch của Owen, ĐT Anh đã từng bị "chia rẽ" khi FA "xử" trung vệ Rio Ferdinand vì tội quên xét nghiệm doping. "Cá nhân tôi nghĩ rằng án phạt treo giò mà FA dành cho Ferdinand là quá nặng. Rất nhiều tuyển thủ Anh phản đối ra mặt quyết định của FA mà người ký lệnh trực tiếp phạt Rio là cựu GĐĐH Mark Palios. Tuy vậy, cũng có một vài tuyển thủ tán đồng quyết định của FA. Đó thực sự là thời điểm mà ĐT Anh không tìm được tiếng nói chung"
    Vì sao tôi ra đi?
    "Đối với tôi, tình yêu dành cho Liverpool không bao giờ phai nhạt. Đội bóng vùng Mersey là một phần máu thịt trong con người tôi. Nhưng tôi biết đã đến lúc phải ra đi bởi cả lý do khách quan lẫn chủ quan" - Owen nói. Thực ra Owen đã không ít lần thổ lộ với người thân về ước muốn được chuyển ra thi đấu ở nước ngoài. "Louise nói với tôi rằng cô ấy hoàn toàn tôn trọng quyết định của tôi. Và rằng, cô ấy tin vào sự lựa chọn của tôi". Owen đã phải cân nhắc kỹ lưỡng có nên rời bỏ đội bóng chủ sân Anfield hay không. "Đó là một thử thách thực sự về tinh thần đối với tôi khi phải chọn lựa giữa việc ra đi hay ở lại. Nhưng rồi tôi đã quyết định ra đi, nhất là sau khi tôi đã mua được hai ngôi biệt thự tại khu nghỉ mát Costa del Sol. Dù biết rằng đay là một canh bạc trong sự nghiệp của mình nhưng tôi vẫn muốn thử vận may". Một điều khích lệ rất lớn đối với Owen là Louise cùng "thiên thần bé nhỏ" Gemma Rose cũng sẽ song hành với anh trong chuyến phiêu lưu mới đến đất Tây Ban Nha.
    Được Ameli_Pulanh sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 02/09/2004
  5. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Gia đình Owen tận hưởng cuộc sống ở Madrid​
    Hai tuần sau khi chính thức chuyển tới Tây Ban Nha, gia đình nhỏ bé của Michael Owen đang bắt nhịp với cuộc sống mới. Tiền đạo người Anh đang tìm mua nhà và gấp rút học tiếng Tây Ban Nha.
    [​IMG]
    Michael Owen không gặp phải nhiều vấn đề về phía gia đình như người đồng hương David Beckham những ngày đầu tới Real. Ngược lại, Owen đang cảm thấy thoải mái như sống ở chính đất nước mình. Theo kế hoạch, trong tuần này, anh sẽ lái chiếc Jaguar màu bạc chở cô bạn gái Louise Bonsall và cục cưng 16 tháng tuổi, Gemma Rose, "thám hiểm vùng đất mới".
    [​IMG]
    Có thể dễ dàng nhận thấy cô bé Gemma Rose đã quen ngay được với cuộc sống mới. Mặc bộ quần áo thi đấu chính thức của Real với số 11 và tên Dady sau lưng, Gemma ngoan ngoãn trong vòng tay bố.
    [​IMG]
    Tại một cuộc họp báo tuần vừa rồi, Michael nói rằng anh đang bận bịu trong việc chọn mua nhà bởi Louise và Gemma đã sang Tây Ban Nha và ở cùng nên không có lý do gì không tìm một nơi ở ổn định. "Tôi muốn an cư và học tiếng Tây Ban Nha thật nhanh để bắt nhịp vào cuộc sống sôi động nơi đây".
    Được Ameli_Pulanh sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 02/09/2004
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé , đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết " sự thật " về ........sự ra đi của Owen
    Báo chí , bạn bè , ban lãnh đạo Liv và thậm chí là cả chính anh...
    nhưng mình vẫn chưa thể biết về sự thật ấy...
    Về Owen , chính anh cũng làm mình thắc mắc, bởi lúc nghe anh nói anh muốn ra đi , lúc lại nói " người ta muốn đẩy tôi đi ".
    Còn mấy ông anti Owen thì bảo Owen ra đi vì Benitez đã có Cisse và Baros xuất sắc hơn ...và đặc biệt cái này làm mình vừa thắc mắc, vừa không hài lòng ...đó là cái giá 8 triệu bảng quá bèo bọt so với 13 triệu bảng của Woodgate hay 30 triệu bảng mà Everton đang ra giá Rooney ....
    Điều " khó xử " đối với bản thân mình lại là ...mình luôn đứng ra bênh vực và bảo vệ Owen , bởi một số người là fan của Liv đã trách anh ra đi ..., lúc đó mình lại nói vì " người ta muốn đẩy anh đi " , còn khi những người anti Owen nói anh bị đẩy đi thì mình phản lại " Vì Owen muốn ra đi " ...Hơi mâu thuẫn , mình biết ...nhưng dù thế nào thì mình vẫn luôn bảo vệ anh, và hình ảnh của anh trong mình chẳng bao giờ thay đổi , với mình anh đẹp như một thiên thần , thánh thiện như một vị thánh ...
    Tại sao lại không mừng cho sự thành công của Owen khi anh chơi xuất sắc ở một câu lạc bộ mới , chẳng lẽ chúng ta lại muốn anh chơi kém ư ??? như thế là quá tàn nhẫn ........
    Ngay cả khi Real gặp Liv, Owen chơi tốt và thậm chí chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Real dành chiến thắng trước Liv thì tôi vẫn mừng cho anh , vui cho sự thành công của anh .... mặc dù buồn cho Liv .
    Không hiểu sao bạn lại thấy xót xa khi Owen chơi tốt trong màu áo mới nhỉ ??? tôi thực sự không hiểu , thật đấy !!!
    Tất nhiên, tôi vẫn muốn anh mãi gắn bó với Liv và thành công trong màu áo của Liv hơn bất cứ một câu lạc bộ nào khác, nhưng một khi điều ấy đã không còn nữa , một khi câu lạc bộ đã bán anh đi thì chúng ta phải biết chấp nhận .... Xem trận đấu đó tôi cũng nhớ anh lắm chứ , nhớ và tiếc..bao nhiêu suy ngẫm, bao nhiêu cảm xúc ...giá như ..giá như....giá như đó là anh chứ không phải Cisse thì mọi chuyện đã khác ...nhưng giá như chỉ để mà luyến tiếc nữa thôi , anh đã ra đi , điều ấy không thể thay đổi nữa , phải biết chấp nhận thôi ...nhưng cũng đừng quên anh và đừng mong anh sẽ thi đấu không tốt trong màu áo mới ....!!!
    Với tôi tình cảm dành cho Owen và Liverpool vẫn mãi không thay đổi ...
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Haha, Owen có đứa con gái kháu quá ta, sau này mình cũng phải quyết tâm sinh con gái mới được, có cô nào đăng ký không nào . Còn về phần Owen thì không biết các fan của kền kền trắng nghĩ sao sau trận đầu ra quân của anh nhỉ, trong trận đấu đó, anh và Ro được bầu là hai cầu thủ xuất sắc nhất của Real rồi, thế là hết chê còn gì nữa. Tôi cũng muốn Owen chơi hay, mà xem ra anh còn chịu khó phối hợp với tiền đạo đá cặp của mình hơn là chàng hoàng tử Raul ho ra ghét (đùa chút ). Anh chàng này thì đang rất bức xúc vì không nổi bằng chàng béo nhưng Owen thì khác. Anh chưa là gì ở Real, áp lực khẳng định bản thân tuy có lớn nhưng không bị ức chế khi người khác chơi nổi hơn mình, ghi nhiều bàn hơn mình, bằng chứng là anh chấp nhận làm một tiền đạo dự bị với giá chuyển nhượng khá cam chịu. Nhưng không vấn đề gì, như tôi đã nói ở những bài viết về Euro, anh đã trưởng thành hơn nhiều, anh hiểu được hoàn cảnh của mình cũng như có tinh thần đồng đội cao. Anh đã trải qua nhiều thử thách, như phải đối đầu với áp lực từ phía fan đối với một cây săn bàn, trải qua những áp lực căng thẳng trong các cuộc chơi lớn, phải trải qua những giai đoạn stress vì một số thất bại trong sự nghiệp. Vinh quang và cai đắng, tất cả đã có, nền tảng đã được xây dựng. Đối với một cầu thủ, tuổi 24 là tuổi chín muồi, là điểm bắt đầu cho một sự khẳng định bản thân và bây giờ, anh lại được chơi ở một CLB lớn nhất Châu Âu, đó là điều may mắn. Anh có thành công ở Real hay không, anh có làm việc tích cực hay không, tất cả phụ thuộc ở bản thân anh. Còn dành riêng cho các fan Live nhiều mơ mộng anh cũng đã nói sẽ có ngày anh trở lại Liverpool, vì đó là quê hương anh, là đội bóng mà anh yêu quí. Tốt nhất là Real đừng để cho anh đá với Live, hehe, vì anh cũng là một fan của Live mà. Chúc Owen thành công (thật đấy nhé, không có ý lấy lòng ai hay chọc tức cu cậu nào đâu nhé, tuyệt đối không được hiểu lầm, cheo biển cấm rồi đấy )
    Buck
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Thôi mà ... Rooney đi cũng đầy fan muốn chém muốn giết mà ... chỉ cần thích Liv là được còn ghét ai thì đó là do mỗi người. Người mới vô mà đã gây mất hoà khí vầy box Liv buồn chết
  9. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Tối hôm qua, Owen lại vào sân từ băng ghế dự bị. Owen vẫn thế, nhanh nhẹn khéo léo. Anh có 2 cơ hội, cơ hội thứ nhất bị trọng tài phất cờ việt vị mặc dù anh không hề, cơ hội thứ 2 anh đối mặt với thủ môn Nunez nhưng cú sút của anh không vượt qua đôi chân của thủ môn này(có lẽ Owen bị sức ép). Dù sao với chỉ 15 phút trên sân, chơi như thế là tốt. Hy vọng anh sớm ghi bàn cho Real.
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại quan tâm đến Real như lúc này
    1h nhá máy xem còn ai thức cùng không thì chả thấy ai đả động gì hết , anh nonhon bảo 1h đánh thức anh dậy xem, vậy mà chuông đổ mãi chả thấy tăm hơi đâu cả
    Nhưng mà thà không dậy xem còn hơn, tự dưng ngồi xem 70'' vô vị , xem Real đá thì chẳng liên quan gì đến mình cả , quan tâm đến Real cũng chỉ vì Owen thôi, nhưng Owen lại phải ngồi dự bị đến 20'' cuối mới được vào , chừng ấy là quá ít để anh thể hiện mình . Dù sao cũng phải chấp nhận bởi vì vị trí của Raul là bất khả xâm phạm mất rồi( dù cho phong độ anh ta có như thế nào ).
    Nhiều lúc trộm nghĩ..không biết anh có hối hận vì đã rời Liv hay không ....

Chia sẻ trang này