1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Raul bắt đầu làm bàn lại, MO có lẻ sẽ phải đi tìm một đội bóng mới cho mình. Vị trí của Owen ở Real chưa được tìm thấy thì vị trí của Owen trong đội tuyển anh bị lung lây. Theo cuộc bình chọn hôm qua của ESPN sport thì có 37% chọn Smith đá cặp với Rooney, 36.3 % chọn Defoe đá cặp với Rooney và chỉ có 26.7% chọn Owen đá cặp với Rooney. Vấn đề hiện tại thì ông HLV trưởng chắc vẫn tiếp tục cho Owen cơ hội, nhưng theo enzogoy thấy nếu tình trạng Owen khong ghi được bàn thắng trong vài trận tới thì có thể sẽ mất chổ cho Defoe. Smith giờ cũng sẽ dự bị bên MU nên cơ hội sẽ không nhiều bằng Defoe.
  2. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Quãng lặng của Michael Owen !​

    Nhiều người đã cảnh báo, nhưng Owen vẫn dấn thân. Rời quốc đảo sương mù, anh tìm đến xứ sở bò tót, mong tìm thấy một lối đi sáng sủa hơn cho tương lai của mình. Song cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng với chân sút 24 tuổi này. Owen đang có nguy cơ mất tất cả?
    Chỉ mới năm ngoái thôi, Michael Owen vẫn được xem như tài năng lớn nhất của bóng đá Anh trong vòng một thập kỷ trở lại. Bàn thắng vào lưới Argentina tại France 98 khi mới 18 tuổi và hàng chục pha ghi bàn sau đó cho tuyển quốc gia đã khẳng định điều này.

    Và bất chấp Real đang sở hữu cả "dải thiên hà" nhưng trước ngày lên đường, Owen vẫn tự tin: "Tôi sẽ cố gắng hết sức cho một vị trí chính thức trên hàng công. Những đồng đội tại Real sẽ giúp đỡ tôi và tôi tin mình sẽ mau chóng hòa nhập. Tôi đang đi tìm những thử thách mới".

    Bản hợp đồng trị giá 8 triệu bảng cùng một số các điều khoản phụ theo đó, được cất vào phòng lưu trữ hồ sơ của Liverpool và Real. Michael Owen đã tập luyện miệt mài trong môi trường mới nhưng sự tự tin trong anh dần chuyển thành nỗi thất vọng. Người ta không cho Michael cơ hội thể hiện.

    Vốn ít nói nhưng rồi Owen cũng phải thốt lên: "Tôi không thể khẳng định được gì nhiều khi chỉ xuất hiện trên sân 10 phút mỗi trận. Tôi muốn được ra sân nhiều hơn". Owen thậm chí muốn quay ngược lại Anh Quốc. "Nếu ai đó mời tôi trở lại, tôi sẵn sàng nói OK! Đơn giản ở nước Anh, tôi luôn là sự lựa chọn số 1 trong các trận đấu vào cuối tuần".

    Nhưng ngay cả khi anh được HLV Garcia Remon tạo cơ hội ra sân trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Deportivo tại vòng 6 La Liga, Owen cũng không tạo nên sự khác biệt. Vài pha phối hợp, mấy cú sút không trúng mục tiêu là tất cả những gì anh làm được cho đến khi bị thay ra ở hiệp 2. Real thất trận 0-1 ngay tại thánh địa Bernabeu còn Owen bị chấn thương nhẹ ở đùi.

    Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi hôm qua, HLV Sven Eriksson tuyên bố có thể gạt Owen khỏi danh sách đội tuyển Anh cho trận đấu gặp Xứ Wales trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 vào ngày 9.10. "Owen không thường xuyên thi đấu và phong độ đã giảm sút đáng kể. Anh ấy cũng đang gặp vài chấn thương nên tôi không muốn mạo hiểm" - Eriksson nói lấp lửng.

    Trước đây ông thầy người Thụy Điển này từng cho rằng Beckham và Owen là 2 nhân tố không thể thay thế. Sự tin tưởng của Sven được khẳng định khi ông giao chiếc băng đội phó cho cựu tiền đạo Liverpool.

    Nhưng giờ đây, thay vì ?ongười không thể thay thế? này, Sven Eriksson đã gọi trở lại một Rooney vừa trở lại cùng màn trình diễn vô cùng xuất sắc sau chấn thương. Chức đội phó của Owen cũng chẳng còn khi Eriksson đã tin dùng Rio Ferdinand.

    Dân Anh đang bàn tán, những người yêu mến Owen trên khắp hành tinh cũng đang xót xa..., nhưng anh vẫn im lặng. Ngay lúc này Owen hiểu rằng vinh quang trong quá khứ chỉ là phù phiếm và với anh, mọi chuyện rất có thể sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0...
    Owen đang có nguy cơ mất "cả chì lẫn chài"!
    Theo Thanh niên
    [​IMG]
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Các bác đưa cái tin này lên làm em càng não cả lòng
    Trước đây bao giờ cũng tìm người đá cặp cùng Owen, bây giờ lại tìm người đá cặp cùng Rooney sao, không thể tin nỗi...
    Sang Real đúng là sự lựa chọn sai lầm lớn nhất của anh
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Tối hôm qua Owen chơi hay đấy chứ. Màn độc diễn phút 52 hơi hơi giống hối WC98. Lâu lắm mới thấy Owen chơi nỗ lực như vậy.
  5. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ... bàn thắng của Béc cũng rất đẹp!
    Phải công nhận rằng David đã trưởng thành rất nhiều. Mình không định nói về anh chàng này mà mình có sự liên tưởng giữa David và Micheal. Phải nói rằng David đã có những bước tiến đáng kể và tạo được phong cách cho riêng mình. Về đời sống thì khỏi phải nói, nhưng vấn đề ở đây là phong cách chơi bóng. Nhìn kiểu đỡ bóng (bằng gầm dày thì phải...), cách chuyền bóng, tạt bóng, những pha đá phạt ... và cách cư sử mặt sắt trên sân ta thấy rằng, anh ta đã có những tiến bộ rất nhiều. Có lẽ sự trưởng thành này là do quá trình tập luyện của David và tài năng của anh ta. Lại nói đến Micheal, tuy mới ra nhập Real, nhưng phải nói rằng, Micheal phải học tập David nhiều thứ. Từ việc thích nghi đến nỗ lực vươn lên. Rõ ràng, nói đến David là người ta lại liên tưởng đến các vì sì căng đan hơn là đá bóng, về khoản này Micheal rõ ràng không bằng nhưng anh vẫn chưa làm cho người hâm mộ thấy một Owen đã "lớn". Do đó khi đến Real về áp lực tâm lý, anh ta không nặng bằng David.
    Có thể nói, Micheal cần học tập nhiều điều ở David. Mong rằng thời gian tới, Owen sẽ toả sáng .
    ---------------------
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ Owen đã chơi tự tin hơn là do Bếch dạy dỗ, chăm sóc và quan tâm đến anh trong những ngày vừa qua. Đúng là đội trưởng mẫu mực, lôi kéo Owen vào 1 cuộc sống tự lập mới đầy thử thách ... hy vọng Bếch sẽ chỉ bảo tận tình cho anh Oen ... CÒn nếu đem trận đấu hôm qua ra mà nói thì cũng chưa thể hiện được gì vì Wales quá yếu và Anh chỉ chơi hay khi Wales nản... thiếu hàng xịn lấy đâu ra liên kết mà tổ với chả chức
  7. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua đúng là xem sướng mắt,căn bản là người ta chiếu ống kính vào Owen hơi bị nhiều.Mà cả nhà có thấy BLV Quang Tùng dành rất nhiều tình cảm cho anh nhà mình kô,bàn thắng của Beck suýt nữa bảo là của Owen.
    Còn thằng nhãi Rooney thì em chả ưa tí gì cả,nó cứ tinh tướng thế nào ấy,mà cái tội lớn nhất của nó là xấu zai
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Owen hôm qua so với Rooney còn kém khá nhiều (đặc biệt là khâu dứt điểm, quá chậm và lởm), đấy là Rooney còn bị xếp đá lùi nên hơi bị thiệt thòi. Mà hôm qua có 1 điều đặc biệt là không có 1 chú Liver nào trên sân ... nghĩ cũng tủi thân
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Owen có nên về Liverpool?
    Owen đã nói bóng gió rằng anh sẵn sàng trở lại Liverpool nếu không khẳng định được vai trò của mình tại Real, trong khi đó từ quê nhà, Liverpool cũng cho biết họ đang chờ ngày trở về của anh. HLV Benitez cho biết trong đội hình của ông luôn có một chỗ dành cho Owen nếu có một lúc nào đó anh có ý định trở lại.
    Michael Owen đã tới sân Bernabeu như một cơn gió, một điều mà chẳng ai nghĩ đến bởi bản hợp đồng được ký kết quá nhanh, chỉ sau khi Real ngỏ lời với Liverpool hơn một tuần. Chàng trai vàng của bóng đá Anh đã tới TBN theo chân người đồng hương David Beckham để tìm kiếm một hương vị mới của bữa tiệc bóng đá, tìm những thành công mới trong sự nghiệp của mình.

    Thế nhưng, mọi chuyện đã không như Owen mong muốn. Đến CLB mới, anh đã không thể tìm lại được cho mình một chỗ đứng trong đội hình của những ngôi sao sáng giá. Sau khi các CĐV của sân Bernabeu đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích Chủ tịch F.Perez vì đã mua Owen, đến lượt báo chí TBN lên tiếng. Họ cho rằng Owen không phải là Ronaldo, không phải là Totti, không phải là Raul và lại càng không phải là Zidane, thế nên anh sẽ chẳng bao giờ thành công trong đội hình của những con Kền kền trắng.
    Điều đó có vẻ đúng khi anh vẫn chưa thể hiện được gì nhiều kể từ khi khoác chiếc áo số 11 của CLB này. Ấn tượng duy nhất mà anh để lại có chăng chỉ là đường chuyền để Ronaldo ghi bàn trong trận gặp Mallorca. Hãy nhìn một hình ảnh Owen mờ nhạt và đơn độc trong trận Real thua Deportivo thì có thể thấy anh bị lạc lõng giữa lối chơi chung của toàn đội. Ngay cả người đồng hương Beckham cũng rất bối rối không biết tìm anh ở đâu để chuyền bóng.
    Lối chơi TBN rất khác so với cách chơi ở Anh, các tiền đạo không có nhiều khoảng trống để di chuyển và sử dụng tốc độ của mình. Điều đó được thể hiện nhiều nhất trong lối chơi của Real, đội bóng luôn đủng đỉnh, chậm rãi, bình tĩnh và thường phối hợp trong một khoảng không gian rất hẹp. Lối chơi đó lại không phải là sở trường của mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh và tốc độ như Owen. Thế nên mọi chuyện sẽ chỉ còn phụ thuộc vào sự cố gắng của chính tiền đạo này mà thôi.
    Nhưng thời gian không chờ Owen, anh cần phải chơi bóng để khẳng định năng lực của mình và để thể hiện mình nếu như không muốn mất vị trí tại ĐTQG trước sự cạnh tranh quyết liệt của những cầu thủ trẻ khác như Rooney, Defoe hay Smith.
    Trở lại Liverpool có lẽ sẽ là một quyết định hợp lý bởi tại nơi đây, anh có rất nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình. Với sự hỗ trợ của những đồng đội, những người bạn thân thiết như Gerrard, Kewell hay Hamann? Cựu HLV của ?oQuỷ đỏ? Gerard Houllier không tin Owen sẽ thất bại tại Real nhưng cũng khuyên anh nên nhanh chóng đưa ra một quyết định đúng đắn.
    Owen cần Liverpool và Liverpool cũng cần anh. Trong sơ đồ hiện tại của đội bóng, Liverpool đang thiếu một tiền đạo mũi nhọn thực sự để chơi cặp với Cisse bởi Baros và Luis Garcia vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều. Sự ăn ý giữa Cisse và Owen đã được chứng minh qua giải Champions World Series.
    Và nếu Owen trở lại, thiết nghĩ đây sẽ là một quyết định không sai lầm. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với sự thất bại của anh tại Real. Liệu tiền đạo từng được coi là số một của nước Anh có chấp nhận thất bại và sẵn sàng đối mặt với lời đàm tiếu từ các CĐV??
    Bài chôm từ Tintucvietnam.com
    Được lfc_bmw sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 10/10/2004
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    [size=3]HLV Benitez cho biết trong đội hình của ông luôn có một chỗ dành cho Owen nếu có một lúc nào đó anh có ý định trở lại[/size=3]. Mọi người có tin câu này là thật không? Theo tôi thì câu này chỉ là Benitez muốn lấy lòng các cđv của Liv, còn nếu không thì cũng là do mấy tay phóng viên Tintucvietnam thể hiện khả năng sáng tạo của mình mà thôi. Mà trường hợp tệ hại nhất thì cũng có thể là do anh học sinh giỏi đã ctrl+V khi mà cao hứng do 44 cốc bia mang lại vẫn chưa tan hết, nên anh đã tiện tay type luôn thêm mấy phát vào đó.
    Xem lối đá 1 tiền đạo của mr Ben trong mấy trận vừa rồi nhận thấy ông này kết một tiền đạo có khả năng cầm chắc bóng và họat động độc lập tốt giữa đám đông hậu vệ đối phương nhiều hơn là một tiền đạo giỏi chớp thời cơ nhưng không giữ được chắc bóng. Điều này đã được ông thể hiện ngay từ đầu mùa bóng khi đưa ra quyết định bán Owen nhẹ nhàng như người ta gãi nốt muỗi đốt. Giờ đây mỗi trận ông chỉ cần 1 tiền đạo trên sân nhưng tay ông lại đang có tới 3 người. Lại còn cộng thêm trong giang hồ có lời đồn Ben đã cưa gần đổ chú Mista gì đó đang chơi ở TBN. Vậy thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện ông này chịu bỏ một đống tiền khổng lồ ra để mua lại một người mà mới đây ông bán đi với giá như làm từ thiện.Tiền đấy để dành về VN mua lại sân Hàng Đẫy rồi đập đi xây quán bia phục vụ box LFC còn lãi hơn (vì nghe đồn có người dù đói đến mất ngủ nhưng vẫn muốn tụ tập chơi bời thường xuyên ).
    Tóm lại một câu Owen có nên về Liverpool hay không thì không bàn (thực ra là chả biết gì để mà bàn), nhưng có thể khẳng định rằng chừng nào còn Benitez thì chừng đấy không có Owen ở Liv.

Chia sẻ trang này