1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà phải cãi nhau .... Owen chỉ đi an dưỡng có 1 năm + 2 tháng hè đi vòng quanh thế giới năm tới với Real thôi, đến khi Real dùng xong thì mình lôi về, biết đâu lúc đó lại là sao sáng hehhe, mọi chuyện đâu có xấu lắm
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hơ , Owen lúc nào chẳng là một ngôi sao sáng , cần gì phải sang Real rồi mới sáng , mà thực ra là sáng rồi Real mới mua chứ nhỉ .
    Ai bảo Owen ở lại Liverpool chưa chắc đã là số 1 trên hàng tiền đạo nhỉ , nghe mấy ông anti nói nực cười quá , mà bực mình thì nhiều hơn !!!
    Baros với Cisse không thể so sánh với Owen , cho dù phong độ của Owen lúc này không tốt nhất , nhưng đẳng cấp mãi mãi là đẳng cấp , cái đó Baros và Cisse mãi không sánh kịp đâu ạ !!!
    Sang Real thực sự là một thách thức với Owen khi bên anh còn Ronaldo và Raul , nhưng tôi không nghĩ Real lại bỏ tiền ra chỉ để mua Owen ngồi dự bị ( vị trí thứ 4 ) .
    Mọi tranh luận bây giờ cũng bằng thừa , cứ chờ đi , rồi Owen sẽ chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp của một sát thủ thực sự ...phải không anh
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì vụ chuyển nhượng này là không bình thường hiểu chưa? Chỉ muốn cầm súng bắn bùm một phát vào mấy thằng cầm đầu vụ này thôi. Dải ngân hà à? Có mà một đống nhão nhoét bạc nhược. Ngồi đấy mà cười, mà sung sướng, mà thoả mãn, rồi các người sẽ trắng mắt ra! Toàn một bọn giả tạo đến gớm ghiếc! Beckham sang đó, vị trí tiền vệ phải đã có Figo, nhưng ở đó còn có 4 sự chọn lựa. Có tài thì đá cánh trái cũng xuôi. Nhưng tiền đạo thì chỉ có 2 sự chọn lựa. Một đã là Raul. Mk, càng nghĩ càng thấy a kay. Cảm thấy tức giận với tất cả tình tiết, tất cả những ai liên quan trong vụ này.
    To enzo: chuyện này ko xảy ra từ sau khi GAK đâu ạ, tất cả đều có sắp xếp từ trước rồi. HLV bảo, tôi cần anh ta ra sân, Owen''s agent bảo, anh ta sắp đi, tặng 20 nghìn bảng vào tài khoản của ông để anh "được" ngồi ngoài. Đấy, thấy chưa? Đùa, nói vui thế thôi. Nhưng ý tôi là "mình ngồi đây và ko thể biết được cái gì đã xảy ra ở đó". Tất cả những việc "không bình thường" ấy chắc chắn đều có chủ ý cả.
    Houllier đi, Babbel đi. Ko có phỏng vấn trực tiếp thì có ảnh kỷ niệm. Owen là một người đặc biệt. Vậy mà tất cả chỉ là tin tức từ TBN đổ về, trang chủ của clb chưa có một confirmation nào cả, anh còn chưa cả ít nhất là "thank you" đến đồng nghiệp, cổ động viên vân vân... Thật không thể tin được. Thế giới bóng đá đang bị đảo lộn bởi một số những kẻ ngu xuẩn. Cổ động viên đến với nó để có niềm vui. Nhưng họ đang bị lừa đảo. Hô hô...
  4. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    To Amore1982: Chỉ có 20,000 bảng thôi sao, ít vậy, ehehehe. Thật ra enzogoy cũng thỉ theo dõi tin tức trên mạng thôi, nhưng nhất quyết không phải là báo lá cải, , còn những chuyện bí mật thì báo chí không có đăng á, ehehehe.
    Cơ hội mà Owen phải ngồi ghế dự bị không phải là không có. Ronaldo là 1 lựa chọn thứ nhất rồi, không bàn tới. Raul vốn là cầu thủ con cưng của câu lạc bộ này, Morientes thì lại là vua phá lưới của cúp C1 năm ngoái, và trận vừa rồi cũng chính anh ta làm bàn 2 trái. Owen thì chân ướt chân ráo bước qua đó, tuy bản lãnh có đó, nhưng phải giành chiếc vé còn lại cùng Raul và Morientes cũng không phải là dể dàng.
    Chúc anh ta may mắn vậy.
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Việc ra đi của Owen khá đột ngột nên những nhận định trái ngược về chuyện này là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiện có 1 số chi tiết mà chúng ta đều phải công nhận: LiverpoolFC là phía thiệt thòi nhất trong thương vụ này. 8 triệu bảng chúng ta đã bị Real chơi cái trò mà chính chúng ta đã sử dụng trong vụ Kewell, chính vì thế có thể kết luận rằng không phải Liverpool muốn đẩy Owen đi. Vừa buồn vừa bực, Liv rõ ràng bị ép, những trận đá của Real chiếu nhan nhãn trên TV mấy mùa qua vậy mà Antonio Nunez là tay nào ...shiet .."biết chết liền". Lại còn chuyện Rafa nữa, chán quá, cứ ông thầy ngoại nào về là lại đòi mang những chú từ quê mình sang, GH đã mang về một đống rác rồi bây giờ Rafa lại muốn theo vết xe đổ đấy nữa sao ? Liverpool của tôi bây giờ chỉ còn lại Gerrard và Carragher, nếu mất Gerrard xem như Liv không còn là Liv nữa, mất bản sắc hết rồi.
  6. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Owen đã đóng thuyền! Chúng ta hãy cảm ơn anh và chúc anh thành công với Real. Còn chuyện anh sẽ xoay sở như thế nào ở Real ư? Chắc chắn Michael ta sẽ khẳng định được mình, mặc dù đối thủ cạnh tranh của anh là những Ronando, Raul, Morientes... hãy chờ xem.
    Good Luck Michael!
  7. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Owen sang Real cũng chẳng có gì ghê gớm, một khi Beckham bỏ MU mà đi được thì Owen bỏ Liv có gì lạ đâu. Vấn đề là ở chỗ các bên liên quan được gì và mất gì trong vụ này:
    - Về cá nhân Owen:
    + Được: Lương cao ngất ngưởng, cơ hội giành những thành tích lớn với đội bóng toàn sao như Real ----> Rất thực tế đối với một cầu thủ đã 25 tuổi, đã từng giành Quả bóng vàng châu Âu nhưng chưa hề vô địch quốc gia cũng như đoạt cúp CL. Cơ hội lớn để đánh bóng lại tên tuổi vì lối chơi dựa vào tốc độ của Owen rất dễ phát huy trong môi trường bóng đá thoáng và cởi mở như của La Liga. Lưu ý là các hậu vệ ở La Liga ít người có tốc độ tốt nên việc đeo bám Owen là gần như bất khả thi. Bên cạnh đó Real lại có hàng tiền vệ siêu đẳng có thể cung cấp bóng dồi dào cho anh chàng bắn phá khung thành đối phương.
    + Mất: Nguy cơ ngồi dự bị dài dài nếu không thể bắt nhịp ngay với bóng đá TBN. Với Real đứng nhì ngang với bét bảng, yêu cầu chiến thắng rất cao nên chỉ cần bỏ lỡ cơ hội một vài trận là có thể ngồi dự bị dài dài.
    + Kết luận: Owen được rất nhiều trong vụ này.
    - Về Liv:
    + Được: Trong hoàn cảnh dùng dằng như hiện nay, bán được Owen khi còn 1 năm hợp đồng dẫu sao cũng có thể gọi là được so với việc mất trắng cu cậu trong năm tới. Mặt khác, Rafa có thể bớt gánh nặng khi lựa chọn đội hình: Owen hiện nay phong độ không cao, cho vào sân cũng dở, mà để con cưng của CLB ngồi dự bị mãi thì cũng khó nghĩ. Hiện nay Liv đã có một loạt tiền đạo trẻ, nhiều triển vọng, đặc biệt có Baros và Pongole lối chơi tương tự Owen. Vậy về mặt chuyên môn cũng không đến nỗi mất mát ghê gớm.
    + Mất: Cái giá 8 triệu bảng + một anh chàng học việc là quá bèo cho một cựu Quả bóng vàng châu Âu. Liv có thể hài lòng nếu bán Owen và thu được một khoản kha khá, đằng này.... Tổn thất về mặt chuyên môn không ghê gớm lắm, nhưng bị trấn lột kiểu này hì không lấy gì làm hay ho. Liv cần tìm thêm 1 tiền đạo thứ tư, tốt nhất là 1 anh chàng cao to khỏe mạnh, đánh đầu tốt như kiểu Cisse.
    + Kết luận: Liv mất tương đối nhiều trong vụ này, chủ yếu là về khía cạnh tài chính. Một vố khá đau.
    - Về Real:
    + Được: Hàng tiền đạo vốn mỏng nay đã có thêm 1 bổ sung cần thiết, tuy hơi xa xỉ. Real có thể hoàn toàn yên tâm với hàng công đến từ hành tinh khác cho cả mùa. Owen sẽ tạo nên một cơn sốt mới cho fan Real và CLB có thể kiếm khối tiền từ hình ảnh của cu cậu đẹp trai này. Hãy nhìn mà xem, cả đội trưởng và đội phó của tuyển Anh đều đầu quân cho Real, các em gái Á châu tha hồ chết mê chết mệt nhé. Một bước đi quan trọng để chiếm lĩnh vị trí của MU ở thị trường Á châu. Trên hết, 8 triệu bảng + 1 củ cải nhà trồng được là cái giá quá hời cho một danh thủ thủ cỡ Owen.
    + Mất: Thêm một món tiền ngu xuẩn làm lệch sự thăng bằng giữa công và thủ. Đội bóng rõ ràng cần thêm 1 tiền đạo thứ tư nhưng Owen là một món hàng quá xa xỉ cho vị trí đó. Portillo hay một chú nhóc triển vọng nào đó thì thích hợp cho vị trí đó hơn. Nếu món tiền đã bỏ ra mua Owen khiến cho Real không thể đầu tư vào một trung vệ giỏi và một tiền vệ phòng ngự tầm cỡ thế giới nữa thì Owen rõ ràng là một sự mất mát lớn về chuyên môn. Tiềm ẩn xung đột giữa các ngôi sao tiền đạo về chuyện ai đá chính ai dự bị, toàn sao cả mà.
    + Kết luận: Real không thu được nhiều về khía cạnh chuyên môn nhưng kiếm bẫm. Có thể coi là được nhiều hơn mất.
    Kết luận chung: Owen được lợi nhiều nhất, Real kiếm chác tương đối (tất nhiên gã đại diện của Owen cũng bỏ túi kha khá) và Liv thiệt thòi đủ đường. Sai lầm này là của Ban lãnh đạo khi không tìm cách đẩy nhanh tiến trình đàm phán hợp đồng mới với Owen trước khi thay HLV. Việc ông Houlier ra đi có tác động tiêu cực tới việc giữ chân Owen vì ai cũng biết ông Houlier kết Owen như thế nào. Rafa đến Liv rõ ràng cũng gây xáo trộn tâm lý nhất định đối với những ngôi sao cũ.
    Xem Liv đá trận vừa rồi có thể thấy rõ dấu ấn Houlier còn đậm đến mức nào. Vẫn những đường tạt ầu ơ từ biên và Riijse vẫn thường xuyên phóng những đường bóng dài lên trên. Lối chơi Latin truyền thống của Liv vẫn còn ở đâu đó xa lắm. Dù đã nhuyễn hơn đôi chút nhưng Liv vẫn chưa đủ khả năng áp đặt lối chơi lên đối thủ, nhất là trước một Tottenham làng nhàng như vậy. Không hiểu Rafa có cải tổ được lối chơi không, chứ nếu không thể áp đặt được lối chơi thì đừng bao giờ mơ thành ông lớn.
    Vậy thôi.
  8. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    OWEN đã ra đi.....một sự thật đáng buồn, nhưng LIVERPOOL sẽ không vì thế mà không phải là một ững cử viên của năm nay mình nghĩ vậy, và mình tin là như vậy. rồi sẽ có một người, một người thay thế....có thể người đó không lấp nổi được chỗ trống OWEN để lại. nhưng......rồi ngày đó sẽ đến, ngày mà một ngôi sao mới, một OWEN mới sẽ đưa LIV trở lại thời kì đỉnh cao. hãy tin là như vậy, và mong là như vậy. bởi chúng ta vẫn luôn tin và luôn mong như vậy, đừng vì một khó khăn mà chúng ta trùn bước.
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tìm trên trang chủ mãi mà chẳng thấy thông điệp để lại của Owen gì cả. Hơi buồn. Trước đây Steve M. cũng không đến nỗi đứt gánh như Owen bây giờ. Thật tiếc OM lại là thần tượng một thời của mình. Anh dường như trốn tránh không đối mặt được với các fans.
    Cái giá 8 triệu bảng là quá rẻ mạt, một đội hình Liverpool đang bị Tây Ban Nha hoá là điều cũng dễ thấy. Rõ ràng Betinez không khác mấy so với Houllier. Thực sự mình không có lòng tin lắm với đội bóng bây giờ. Cho dù khi đọc bài trên trang chủ thì có vẻ như các cầu thủ đều khá hừng hực sức lửa. Hi vọng sẽ không lâm vào tình trạng như dưới triều đại Houllier: thi đấu tiến bộ trong 1,2 năm đầu, sau đó là suy sụp.
    Thực sự mình vẫn tiếc Houllier hơn. Gạt qua một bên những thành tích ông đạt được, đó là việc ông đôn lên đội hình 1 những cầu thủ như Gerrard, Murphy, Carragher, mua về Kirkland. Có thể thấy Houllier cố gắng gây dựng một đội bóng có máu Anh truyền thống, dựa vào hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ vốn nổi tiếng của Liv.
    Không rõ Betinez có làm được như Houllier sau khi thay thế Roy Evans hay không. Sự xuất hiện và "cuộc cách mạng" của Rafa là cơ hội để cho các cầu thủ trẻ Liv "một lần nữa" được thể hiện. Hi vọng chúng ta sẽ có được một tài năng như Gerrard trong lần này.
    Betinez rõ ràng có ý định đưa về các cầu thủ Tây Ban Nha. Nên nhớ giải P Liga là một giải đấu cởi mở, vì vậy biết đâu đấy những nhân tố mới từ xứ sở bò tót sẽ mang đến sự phong phú cởi mở hơn cho lối chơi vốn mang tính kỉ luật có phần cứng của Liverpool ?
    Không khí u ám đang bao trùm lên các cổ động viên Liverpool, có lẽ tình thế còn tồi tệ hơn mùa giải 97 khi Liv chỉ xếp vị trí thứ 7.
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đề tài Owen này đúng là dật gân. Hôm trước đang ngồi thu tiền thì nhận được tin nhắn, ngay lập tức lập một kỷ lục về bét liên tục sáu bẩy ván liền. Đã thế thằng cha cùng phòng vốn thích Real còn cười rất khả ố: ?oChắc bọn lãnh đạo của Real sợ các đội khác theo không kịp nên mua Owen về để Real yếu bớt đi?.
    Thực ra ngay từ trước trong chúng ta rất nhiều người đã xác định Owen sẽ không gắn bó suốt đời với Liverpool, nên giờ đây cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Tôi cũng chả trách gì Owen vì bản thân tôi đây mà kiếm được chỗ nào trả lương cao gấp đôi chỗ hiện tại thì tôi cũng sẽ té ngay lập tức. Chỉ hơi cay một chút là bị thằng Real nó ép giá quá đáng. Bọn này cậy có hòang gia TBN chống lưng nên liên tục rắc hạt tiêu vào mũi người khác. Hy vọng Owen sẽ thành công hơn Mc Manaman.
    Mấy hôm trước vẫn còn đang rất yên tâm vì quân nhà có dàn tiền đạo vào hàng ngon nhất giải ngọai hạng thì giờ đây sức mạnh của nó chỉ còn một nửa. Tình thế của Benitez bây giờ là hơi bị khó khăn vì tuyến nào cũng cần bổ sung nhưng tiền lại chỉ còn một nhúm. Không xem bóng đá TBN nên không biết trình của mấy chú ứng cử viên sẽ đến Anfield ở mức nào, mở game TCM ra xem thì chỉ số cũng chỉ vào hạng thường thường. Chắc thành tích của Liverpool năm nay cũng sẽ lại chỉ có trong hy vọng của người hâm mộ.

Chia sẻ trang này