1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    To amore : em yên tâm , Owen sẽ không phải dự bị đâu .... Anh ta sẽ đá chính trên hàng công cùng Raul .... Cặp tiền đạo Raul - Owen thật tuyệt vời .... Đó mới là cặp tiền đạo thực sự và cần thiết cho Real Madrid , còn Moro anh xứng đáng ở Real vì level của anh , nhưng anh sẽ dự bị cho cặp Raul - Owen khi 1 trong 2 người không thể thi đấu được .... Hoặc được tung vào sân khi mà 1 trong 2 tiền đạo chính bế tắc .... ! Với Owen Real sẽ được tiếp thêm sức mạnh .... Với Real Owen sẽ thành công hơn , hoàn thiện hơn , và gặt nhiều vinh quang hơn , đặc biệt là UEFA ChampionsLeague
    Còn Ronaldo sẽ phải ra đi , Real không cần Ronaldo , Ronaldo không hợp Real Madrid , vì thế không bao lâu nữa Ronaldo sẽ bị bán =)
    Liverpool có thể hi vọng vào tài năng của Benitez =)))
  2. chisuri

    chisuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vụ Owen chuyển đi tôi thấy có nhiều ý kiến khác nhau nhưng nói chung là có hại cho phe ta lợi cho phe địch.
    -Với Owen :nhiều bác nói cho anh sang Real là để tạo điều kiện cho anh toả sáng nhưng sao các bác không nghĩ tới hai điểm sau.Thứ nhất;sang CLB mới,Owen phải cạnh tranh với Raul và Ronaldo mà điêu này gần như không thể vì từ lâu Raul đã làm mưa làm gió ở Real nên vừa rồi anh ta sa sút phong độ mà có làm sao đâu nên Raul một suất là chắc chắn.Còn một suất thì ''''người quen'''' Ronaldo đang có phong độ tuyệt vời gần như chắc suất hơn nữa sao BHL Real có thể để người ngoài hành tinh bốn mấy triệu đôla dự bị được,chỉ có Owen là phải mài ghế thôi.Thứ hai:chua kể những đièu trên thì sang CLB mới cần phải có thời gian mà đấu hai ba trận không tốt ở Real thì coi như hết chuyện.
    -Với Liv:cách đây vài năm,ông Houlier đã từng thành công,chúng ta đã đứng thứ hai giải ngoại hạng, giành 4 cúp,bóp mũi Chealsea,làm kinh sợ MU,Arsenal nhưng lại lụn bại dần.Tại sao?Chung quy chỉ vì tính bảo thủ! Chiến thuật của Houlier phòng ngự phản công đã bị bắt bài.Hơn nữa,Hypia bị gánh nặng tuổi tác,Henchoz bị chấn thương làm hàng phòng ngự bị phá sản.Lối chơi phản công lặp lại:Rise đọt phá hay Gerard chuyền dài cho Owen nên khi Owen bị tách ra thì...Ông Houlier ra đi là điêù tất yếu ,Benitez về,mang đến lối chơi mới nhưng ông không nhận ra rằng:Liv không thiếu một tiền đạo mà thiếu một tiền vệ phát động tấn công và vì thế ông đã vác về Cisse,Sinama khiến Liv thừa tiền đạo và Owen phải ra đi.Một sự bất công và ngu xuẩn!Chẳng hiểu Owen kém Cisse ở điểm nào?Đơn cử là trận gặp AS Roma, cả hiệp một trong khi cả đội hăng máu thì Cisse vật vờ, bỏ lỡ nhiều cơ hôi và ghi một bàn còn Owen thì cả hiệp hai Liv chơi chùng xuống, Owen đói bóng không làm gì được nhưng chỉ cần đối phương sơ hở và 1 cơ hội anh đã ghi bàn quyết định.Thử hỏi chúng ta cần 1 lực sĩ chạy khắp sân như ngựa hay cần một người nhanh nhẹn,kĩ thuật ,nhạy cảm và tỏa sáng đúng lúc?Liv đã phí tiền để mua về Cisse và ngu xuẩn bán vội Owen với giá mà CĐV Real còn phải bất ngờ.Đáng lã họ phải để dành tiền mua 1 tiền vệ xuất sắc,củng cố hàng phòng ngự thì hơn.Đáng tiếc thay!
    Tóm lại, cả Owen và Liv đều chịu thiệt thòi do bởi Benitez.Ông ta muốn ''''thay máu''''Liv bằng cách bán đi các công thần và mang về các cầu thủ mà chất lượng thì...Tôi không thể tưởng tượng Liv sẽ ra sao sau cuộc ''''duy tân'''' của ông ta nhưng nếu Hypia,Henchoz ,Gerard...phải ra đi cho những ''''thằng hề'''' thế chỗ thì Liv sẽ thành rạp xiếc thật sự!Và nếu ngài chủ tịch còn muốn Liv tồn tại thì phải ngăn chặn bàn tay của thằng điên này!
    -Kẻ hưỏng lợi duy nhất ở đây là Real hẳn phải vô cùng hài lòng khi chỉ phải chi một khoản tiên nhỏ đã có một siêu sao về để đề phòng trường hợp chấn thương và thay thế Raul(nếu cầu thủ này bị''''good bye'''' theo ''''truyền thống'''' cạn tàu ráo máng của Real như Hierro).
    Còn một điều nũa là các bác có nhiều người công kích Owen cho anh là kẻ phản bội nhưng theo tôi thì anh là nạn nhân và Liv mới là kẻ phản bội.Thử nghĩ xem khi benitez về ông ta đã không còn trọng dụng anh nữa và Owen phải ra đi không phải vì tiền mà là để thi đấu.Anh phải chấp nhận thử thách ở Real vì không còn cách nào khác.Giờ tôi không biết nên chúc cho Owen thành công hay thất bại vì nếu anh đá tốt thì Real(CLB tôi ghét) sẽ vớ bở và họ sẽ không chịu buông anh mà điều tôi mong nhất là Owen sẽ trở về Liv.
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày Owen chuyển sang Real , đây là bài viết hay nhất ( theo ý mình thôi nhé ) .
    Real cũng có thể chơi theo sơ đồ 4-3-3 , hơi mạo hiểm một chút nhưng họ đã mua Owen về thì việc mạo hiểm này cũng cần thử một lần , nếu không được thì ...bán Ronaldo đi , chắc chắn bán Ronaldo sẽ được khối tiền , và như thế thì Real cũng lời chán , họ cũng chẳng dại đến nỗi để toàn siêu tiền đạo dẫm chân lên nhau đâu .
    Owen đi , một số cổ động viên của Liverpool buồn là chuyện không tránh khỏi , nhưng xin đừng trách anh ....
  4. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là quy luật "Chuột chạy khỏi tàu đắm" lại một lần nữa đúng. Nhà chưa cháy nhưng cũng ra mặt được 1 con chuột, vài hôm nữa sẽ ra cả đàn Thôi dù sao anh Owen cũng đã ra đi đầu không ngoảnh lại, làm bài văn tế anh phát cho nó phải đạo:
    Fag what you said it dont mean shyt now
    Fag the trophies, might as well throw ''em out
    Fag all those memories, it didnt mean jack
    Fag you, you asshole, we dont want you back
  5. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Bài này xứng đáng 5*, đồng chí ko biết Owen và Raul đá chính cho đội hình tệ nhất Euro vừa rồi à. Cho 2 cu này đá cặp chắc sang năm gặp lại Real ở Segunda Liga mất
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Umm, tốt nhất là bạn nên chúc cho Owen thành công ...
    Tôi cũng rất muốn Owen trở về Liv , nhưng có lẽ điều đó dường như đã trở thành ..không bao giờ .
    Nếu Owen thành công ở Real , anh không trở lại Liverpool nữa là điều dễ nhận thấy . Nhưng ngay cả khi anh thất bại tại Real , thử hỏi Owen có trở lại hay không??? một cầu thủ luôn có lòng tự trọng ,nhất lại là những ngôi sao như anh , chắc chắn anh sẽ không trở lại Anfield nữa đâu ... phải chấp nhận thôi .Đó là chưa kể việc Owen ra đi là vì lý do gì , nếu anh " bị đẩy đi " trong phong độ như bây giờ thì việc anh quay lại sau khi thất bại ở Real lại càng khó xảy ra .
    Còn nếu Owen đi vì anh muốn ra đi tìm kiếm danh hiệu ..để rồi Liv phải bán anh với một cái giá bèo bọt như thế đối với một ngôi sao như anh , thì liệu khi anh trở về có ai ở Liv muốn đón nhận anh , và ngay cả khi Liv muốn anh quay lại thì niềm kiêu anh của một cầu thủ như anh chắc gì đã chấp nhận ...
    Vì vậy tốt nhất hãy chúc cho anh thành công , và tôi cũng tin là anh sẽ thành công .... một cầu thủ đẳng cấp luôn chứng tỏ được mình ở mọi nơi ...Owen chính là cầu thủ như vậy ! Hãy tin anh !!!!
    To Minhln : Thế bạn thấy Baros bây giờ chơi như thế nào , vua phá lưới của Euro2004 đấy bạn !!!
    Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi , ít nhất hãy xem lại trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha
    Được Michael_owen sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 16/08/2004
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hố hố xem kìa có một con khị đang múa! Độ không bình thường của chú em sánh ngang với bạn Minh lờ nờ được rồi đấy!
    Chú tưởng mình chú muốn Owen quay về à? Tôi tưởng tượng ra cảnh anh bước lên bục cao nhất của vinh quang, của quyền lực và viết một bài cách đây gần 1 năm (trang 1). Lúc đó anh vẫn ung dung tại đây. Nhưng rồi anh ra đi rồi tôi mới thấy đó là một mất mát không gì có thể bù đắp được. Không bao giờ có thể...
    Nói chung muốn gửi lời chào thân ái đến chú, và trước khi post bài nên suy nghĩ, đừng làm hỏng topic của tôi. (Liễu viết hay lắm)
  8. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy mỗi một điều là ở Euro Baros chạy rất nhanh, có lẽ do ở CLB anh chỉ có mỗi một việc là chạy khởi động với cả vào thay người phút 90, lại có điều kiện chơi cho CLB điền kinh hàng đầu thế giới nữa . Có thể anh có tiềm năng nhưng do ko chọn đúng CLB nên tài năng sớm bị thui chột rồi bạn ạ. Hình như nửa năm rồi ko có bàn thắng nào cho CLB, kể cả đá chính lẫn đá giao hữu
    Tớ cũng có xem trận tứ kết với Bồ Đào Nha, khi bàn thắng mở tỉ số được ghi thì kể cả từ bình luận viên, khán giả đến toàn bộ khán giả và cầu thủ trên sân đều im lặng 3s vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hẹ hẹ, bàn thắng thì đẹp đấy, nhưng ở VN người ta gọi nó là ăn rùa bạn ạ. Đừng nói là anh Owen mọc mắt sau lưng nhận thấy thủ môn lên cao rồi tâng bóng có chủ ý vào gôn nhé.
    P/S: Cái câu bạn cứ nhai đi nhai lại mãi về phong độ gì đó hình như là của 1 ông già thần kinh ko bình thường. Bạn hẵng còn trẻ, đừng có lèm bà lèm bèm như bà cụ giống kiểu A Mỏ nhé
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ 1 người như Baros ko thể nào là người thay thế Owen được ! Tất cả các tiền đạo đá cặp với Owen trong vài năm gần đây đều là hạng tiền đạo ko biết ghi bàn. Giá mà Liverpool có 2 Owen thì có lẽ tình hình đã khác... !!! Mong là Liverpool sẽ tìm thêm được tiền đạo có khả năng săn bàn như Owen và Cisse có thể thay thế được nhiệm vụ ghi bàn của Owen trong mùa giải mới, ko thì Liv sẽ còn phải chờ dài dài để biết thế nào là số 1....
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 16/08/2004
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy mấy đồng chí vốn thích cái đội xanh xanh gì đó qua đây rất hay thích lấy thành tích của một vài trận ngắn ngủi, để cố gắng hạ thấp đi những tài năng đã từng được khẳng trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của những cầu thủ mà bản thân thù ghét. Đã góp ý mấy lần từ trước nhưng vẫn không thấy cải tiến được chút gì. Nếu khả năng tư duy chỉ có đến vậy thôi thì có nói nữa chắc các đồng chí cũng chỉ loanh quanh được một lúc lại quay về cách đó thôi, giờ đây cũng thấy chán chẳng còn hứng thú tiếp chuyện mấy đồng chí nữa. Chỉ xin nhắc nhở các đồng chí một câu chỉ với sức của các đồng chí thì vẫn còn quá muỗi để đề cao một ai đó, do đó sẽ chẳng bao giờ các đồng chí có đủ khả năng đề hạ thấp một người nào đó đâu. Còn nếu mấy dòng mà các đồng chí viết ở đây đơn giản chỉ để chọc tức người khác cho vui thì quả thật chúng tôi thấy thương hại cho cái niềm hạnh phúc quá nhỏ mọn của các đồng chí.
    Gửi người đằng mình. Với những bài có thái độ như của mấy đồng chí vừa đề cập trên thì nếu thấy có hứng thì hẵng trả lời, còn nếu không cứ coi chúng như vô hình, không cần phải đếm xỉa. Box ta cứ nói chuỵên của box ta mà thôi. Lải nhải một mình được mấy hôm chắc chắn sẽ chán mà tự biến thôi.

Chia sẻ trang này