1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michael Owen

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    CHú minh lùn ăn nói linh tinh gì thế
    Thế nào là "Chuột chạy khỏi tàu đắm" ?? chú có biết ở cái Chelski của chú toàn một lũ chuột cả kô ..CHelski giờ chả khác gì cả một bậu thóc mà lũ chuột kia bu vào ,chả mấy chốc chỗ thóc đó hết thì lúc đó mới thấy không phải 1 mà là hàng đàn chuột chạy toàn loạn
    Oh Micheal_Owen em đã trở lại rồi à mà sao lại thế sao lại trùng với thời điểm anh Owen ra đi
    Mình cũng như các bạn những Liverpudlian không muốn phải thấy Owen rời xa nuớc Anh rời xa thành phố cảng Liverpool nơi anh đã sống và gắn bó từ nhỏ.
    Nói gì bây giờ cũng đã là quá muộn riêng phần tôi những lúc buồn thế này tôi chỉ biết im lặng và thầm hy vọng cái gì đó tuơi sáng hơn vào ngày mai
    Hy vọng em Amore và những người khác ở đây giữ bình tĩnh chớ nên manh động mà ảnh hưởng đến ngọc thể
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Owen gửi lời cảm ơn vì những tình cảm tốt đẹp của các CĐV
    [​IMG] Dù Michael Owen đã nói lời tạm biệt với Liverpool nhưng cây săn bàn 1 thời của the Reds này cho biết anh ko bao giờ quên được CLB cũ của mình và muốn gửi lời cảm ơn đến những CĐV đã hết lòng ủng hộ anh trong suốt những năm vừa qua.
    Trong khi Owen said rằng anh muốn gia nhập Real Madrid , anh vẫn nói thêm là anh mang luôn mang theo trong mình những kỷ niệm đẹp khi rời Liverpool.
    Owen tâm sự : "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở Liverpool - những CĐV bóng đá chân chính - đã đem lại cho tôi những khoảng thời gian đầy kỷ niệm . Tôi đã gửi 1 bản fax với những lời chúc tốt đẹp cho CLB, tôi cũng đã hy vọng có thể xem đến sân để xem Liv thi đấu với Spurs."
    " Tôi đã từng là 1 phần trong quá khứ của Liverpool từ khi mới 11 tuổi và nó sẽ mãi mãi là 1 phần quan trọng của cuộc đời tôi. Điều đó đã trở thành quen thuộc."
    Nói về vị cựu HLV của mình - Rafael Benitez , Owen tin tưởng rằng Liverpool sẽ thành công trong tương lai khi có được 1 bàn tay dẫn dắt tài ba như ông.
    Owen said : " Dưới sự chỉ huy của ông Benitez, tôi tin rằng CLB sẽ gặt hái được thành công. Ông là 1 HLV giỏi, có nhiều kinh nghiệm, là 1 trong những HLV xuất sắc của Giải Ngoại Hạng. Liverpool đã có sự lựa chọn đúng đắn."
    "Tôi rất háo hức vì đây là lần đầu tiên tôi khoác chiếc áo của 1 CLB khác . Số áo 11 là 1 con số gây cho tôi sự hứng khởi."
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Nhưfng sự điên rô?...


    (VFF) - Michael Owen đến Real Madrid, người Anh rối bời suy nghĩ, lo sợ hơn là hy vọng; người Tây Ban Nha thờ ơ, hờ hững và chỉ thấy những dấu hỏi; còn thế giới coi đó là vụ mua bán... điên rồ. Dưới đây là bài viết của cây bút thể thao nổi tiếng Gabriele Marcotti đăng trên Sunday Herard ngày 15/08.
    Sáng thứ Sáu (13/08), chiếc phi cơ bóng loáng Gulfstream G150 do Real Madrid thuê riêng đậu kín đáo ở một sân bay tư nhân cách đường M1 không xa đang chờ lệnh cất cánh. Đây là chiếc phi cơ hiện đại nhất của hãng Gulfstream được Real đặt trước từ hôm thứ Ba nhằm chuẩn bị cho cuộc đón rước Patrick Vieira cùng vợ và nhóm cố vấn từ London sang Madrid (8 người). Bỗng nhiên, chuyến bay này được báo trước là có thể sẽ phải nhét thêm... khách, sự kiện hy hữu trong một cuộc tiếp đón tiêu tốn bạc triệu như thế này.
    Cách giờ bay không lâu, Vieira bất ngờ thông báo ở lại Highbury. Chiếc G150 bỗng chốc vắng sạch 8 vị khách sộp, và phi hành đoàn được dặn lại là chỉ phải đón những hành khách ?onhét thêm?. Khi Michael Owen, cô bạn gái Louise Bonsall và những đại diện bước lên máy bay, tất cả những người có mặt mới ớ ra rằng, thần đồng nước Anh là người lấp vào chỗ trống. Thay vì đội trưởng Arsenal, Owen đã lót chân và trở thành Galactico theo kiểu rất... chui rúc, một cuộc tẩu thoát độc nhất vô nhị trong lịch sử chuyển nhượng.
    Không hào nhoáng, chẳng có nhiều fan đứng đợi, ít phóng viên báo chí và truyền hình (chỉ khoảng 50 chứ không phải là 300 như một số nguồn tin đã đưa), không khí ở Palco de Honor - nơi tổ chức lễ ra mắt - ngột ngạt và buồn tẻ hơn nhiều so với lễ ra mắt của Figo, Zidane, Ronaldo và Beckham những mùa Hè trước đây. Có lẽ, nó cũng nằm ngoài sự kỳ vọng của bản thân Owen. Nhận chiếc áo số 11 từ tay huyền thoại Alfredo di Stefano, Owen cứ đứng... nghệt người ra trước khi nói được mấy từ tiếng Tây Ban Nha ?oBuenos dias a todos? (Xin chào tất cả!). Câu nói ngắn ngủi, lạnh lùng dường như phơi bày đầy đủ sự mất cân bằng của Owen, cầu thủ chỉ cách đây 10 ngày vẫn còn là người của sân Anfield. Những khúc rẽ gấp quá nhanh, ào ạt khiến chàng trai mới 24 tuổi chưa thể thích ứng. Mọi chuyện trái ngược tất cả tiền lệ...
    ?oOwen sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm?, tất nhiên Chủ tịch Florentino Perez chỉ nói đùa, nhưng thực sự tiền đạo của ĐT Anh này sẽ chơi ở đâu là mối nghi ngờ lớn nhất. ?oChúng tôi mua Owen bởi vì anh là 1 trong những cầu thủ trẻ nhất từng được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Anh ấy sẽ là một tài sản lớn cả trong và ngoài sân cỏ, là người sẽ khuyếch trương hình ảnh của Real?. Đó là ?ocông việc? rõ ràng nhất mà đến lúc này, cả chúng ta và Owen nhìn thấy. Tương lai ư, ai biết?
    Quả thực, không ai hiểu nổi thần đồng của nước Anh sẽ đá ở vị trí nào khi mà HLV Antonio Camacho đang có sẵn 3 tiền đạo miễn chê. Một tờ báo địa phương ở Liverpool đã thử làm một cuộc thăm dò với câu hỏi này và kết quả là 80% độc giả thay vì trả lời đã quay ra hỏi lại: ?oLiệu Madrid thực sự cần Owen??. Ronaldo vẫn là Ronaldo, là người ngoài hành tinh. Raul là bất khả xâm phạm, còn Morientes đang thi đấu hay hơn bất kỳ ai trên thế giới. Ngay cả khi Real chơi vơi 3 tiền đạo, chỗ của Owen là ở đâu? Không biết! Có một nghịch lý khác, Camacho vẫn đang thiếu một người ở giữa sân như Claude Makelele hay Vieira, vậy mà họ lại mang về một tiền đạo. Kỳ lạ!
    Owen đã chia tay xứ sở sương mù lạnh giá, ẩm ướt để đến bên bờ Đại Tây Dương tươi mát, đầy nắng gió và sảng khoái. Vậy mà anh đang nghẹt thở. Owen và Real, một sự kết hợp rất khập khiễng, một thế giới của vô số sự điên rồ...
    báo bóng đá
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì thành tích của cái đội xanh xanh mà anh nói ấy hình như chỉ có vậy thôi mà .
    Đánh giá một cầu thủ là cả một quá trình được khẳng định chứ không chỉ một vài trận nổi đình nổi đám , hay một vài trận họ mất phong độ ...
    Khi Brazil, .Argentina , France, hay AC Milan , Real ... vô địch , người ta có thể nghĩ năm sau họ có thể sẽ làm được như thế ,và họ sẽ là ứng cử viên vô địch cho những giải của năm tiếp theo , còn khi Hy Lạp, hay thậm chí là cả Porto vô địch , người ta chỉ nghĩ đến họ như một hiện tượng , chú chẳng ai cho họ vào danh sách những ứng cử viên vô địch của những giải đấu sau .
    Và ngược lại khi Argentina hay France thất bại tại một giải đấu thì năm sau họ vẫn được xem là ứng cử viên , và người ta luôn nhìn họ với sự kính nể .
    Được Michael_owen sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 17/08/2004
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc may mắn, Owen​
  6. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Vài cái trận ngắn ngủi là gần cả 10 năm rồi ạ. Cả sự nghiệp của anh Owen (tính đến thời điểm này coi như chấm dứt) cũng chưa được từng ấy năm đâu
    Đề nghị easyboy bôi đen nửa bên trái avatar, chuẩn bị tinh thần trong vài tuần nữa bôi đen nốt nửa bên phải
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nếu đem so sánh thành tích trong quá khứ của Liverpool và Chelsea thì quá khập khiểng rồi nên không phải bàn luận nhiều thì ai cũng hiểu ,.
    Nhưng kể cả 10 năm gần đây thì Chelsea không hơn Liverpool đâu bạn ạ . Còn tương lai thì chưa biết thế nào đâu bạn ạ , cho dù Chelsea có cả hàng núi tiền , nhưng tiền cũng không phải là tất cả , cũng không mua được danh hiệu, hoặc ít nhất họ cũng không mua được ...Owen và Raul
    Còn Owen , hehe sự nghiệp của anh " tính đến thời điểm này xem như kết thúc " , bạn lại cứ nhầm lẫn giữa Real và Chelsea rồi . Những người đến Chelsea như Crespo hay Makelele thì mới " xem như chấm dứt " , còn Owen sẽ không như vậy đâu , cứ chờ đi rồi sẽ biết .
    Lại còn Baros ở Euro2004 thì chẳng cần nói lại làm gì vì ai cũng nhận thấy quá rõ anh ấy chơi tuyệt vời như thế nào tại Euro2004 rồi ...
    Chỉ thấy bạn hơi vô lý là trong lúc Owen và Raul chơi dưới phong độ thì bạn lấy ra làm thước đo , còn Baros thì bạn lại tìm cách chê hoặc cố tình không nhận thấy anh đã chơi tuyệt vời như thế nào ở Euro2004 .
    Còn chuyện bôi đen ...dù Owen ra đi thì anh vẫn luôn ở trong lòng các cổ động viên Liverpool , và anh cũng luôn xem Liverpool là một phần quan trọng trong cuộc đời anh ....
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế đó !Owen đã từng là 1 phần lịch sử của Liverpool và mãi mãi là như vậy . Anh luôn và mãi là 1 tượng đài của Liverpool. Dù Owen có đi thì các CĐV của Liverpool vẫn luôn yêu mến và ủng hộ anh!
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 18/08/2004
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Khi mùa giải 2003-3004 vừa kết thúc có lần Owen đã nói là tôi sẽ không rời Liv theo luật Bosman ( Nghĩa là khi hết hợp đồng với Liverpool thì anh sẽ tự do được chọn câu lạc bộ khác trong trường hợp đó thì Liv sẽ không được hưởng một xu nào )
    Cũng một lần khác nữa anh nói nếu chuyển sang một câu lạc bộ khác thì tôi sẽ chuyển sang nước ngoài chứ không thi đấu tại Anh .
    Ít nhiều những lời nói trên đã được thực hiện .Owen ra nhập Real chứ không phải Chelsea nơi cũng cần anh và có thể trả mức lương hơn nhiều so với ở Real .Ngoài ra số tiền Liv bán anh cũng làm được khá nhiều việc .Nó đủ trang trải để Liv có được Alonso -chả phải là người mà Real thèm muốn từ hai ba năm nay .Ngoài ra Liv còn có được thêm cả Antonio Nunez .Khi Liv có được tiền vệ cánh phải 25 tuổi này mọi người đều ngơ ngác hỏi "không biết ông này từ đâu chui nên" .Nhưng nếu để ý kĩ thì chúng ta có thể nhận thấy Nunez đến với Liv chỉ một tuần sau khi Murphy ra đi .Nếu Nunez không bằng Murphy thì không một huấn luyện viên nào chứ không nói là Benitez sẽ để Murphy ra đi một cách quá dễ dàng như vậy .
    Hãy nghe Benitez nói về anh này như sau" chúng tôi đã có được một cầu thủ tốt cho đội bóng .Cậu ấy là mẫu cầu thủ người có thể chạy và tranh chấp quyết liệt trong cả trận đấu .Cậu ta cũng khá giỏi trong các pha tranh chấp trên không và khá nhanh nữa .Chúng tôi đã tìm được một cầu thủ chạy cánh bên phải mà có thể hoạt động rộng bên hành lang cánh phải và chuyền những đường bóng chuẩn vào khu cấm địa . Hiện tại chúng tôi không có một mẫu cầu thủ nào ở đội bóng .Chúng tôi có Steve Finnan có khả năng như trên nhưng cậu ta không phải là cầu thủ chạy cánh thực sự . Nunez sẽ giúp cánh phải của đội tốt hơn và cậu ta sẽ là một John Arne Riise bên cánh phải .
    Thời gian sẽ trả lời xem quyết định của ông Benitez là đúng hay sai
    Như Fowler ,như Marca như Rednakp và bao nhiêu cựu cầu thủ khác đã rời Liv họ vẫn sẽ mãi mãi nhận được sự yêu mến của các cổ động viên trên khán đài The Kop ngay cả khi họ đã khoác áo một câu lạc bộ khác và ghi bàn vào lưới đội bóng họ đã gắn bó .Xin hãy chúc họ thi đấu thật tốt chứ đừng chỉ trích họ

  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Bôi cái giề .... cậu cũng bạo miệng quá ha . Owen vẫn là 1 phần lịch sử của Liv, ai như hạng ăn cháo đá bát như cậu chứ ... Dê ra đi đâu vậy ta ... có lẽ hôm qua đá trận Anh- Ukr hay quá, phải mỗi tội bị thằng hậu vệ đấm sái quai hàm phải thay ra tội nghiệp ... nhớ lại những pha phô diễn kỹ thuật của Gerrard trên St James Park được CĐV anh gào ầm ĩ phê thật, anh ta sẽ không đi đâu cả, thị trường sắp đóng cửa rồi, chấm hết. Năm nay Liv vô địch, đoạt cúp Xê một, Owen sẽ quay về

Chia sẻ trang này