1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Middlesbrough - Manchester Utd (sân Riverside, Premier League đêm 28.12) Lại chọn M.U!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ANHTUAN303, 28/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Middlesbrough - Manchester Utd (sân Riverside, Premier League đêm 28.12) Lại chọn M.U!

    Sự khác biệt giữa Boro và M.U vào lúc này cả ở đẳng cấp và phong độ. Vòng đấu mới nhất sau lễ Giáng sinh cũng cho thấy chưa có sự đảo ngược nào, và điểm nút đó giúp M.U có đủ niềm tin để đến Riverside với mục tiêu 3 điểm. Vòng đấu 18 có thể cũng khiến nhiều người vương vấn vì e ngại rủi ro trong điều kiện thể lực không hoàn hảo của hai đội do mật độ điên rồ của bóng đá Anh trong dịp nghỉ đông của các giải bóng đá khác: chỉ 2 ngày sau đó, họ phải thi đấu vòng 19. Nhưng khó thì cùng khó. M.U có đủ lực lượng và sự thông minh trong lối chơi để phòng ngừa rủi ro: họ sử dụng khá nhiều cầu thủ dự bị ở vòng đấu vừa qua như Butt, Kleberson, Bellion, trong khi Boro phải dốc toàn lực để có được 1 điểm trên sân Blackburn.

    Boro có nhiều cầu thủ tấn công nổi danh như Juninho, Mendieta, Zenden nhưng ít nhiều vẫn chưa như ý trong lối chơi đồng đội. Nhưng điểm yếu quan trọng nhất của họ là phòng thủ trung lộ, khi họ phải dựa quá nhiều vào lão tướng Southgate. Nếu M.U đẩy được nhịp độ trận đấu lên cao trong một khoảng thời gian nhất định, trung vệ này sẽ không thể cáng đáng được cho các đồng đội.

    Ông Steve McClaren nên dùng lối chơi phản công: điều đó sẽ gây khó chịu cho M.U đang không muốn tiêu hao sức lực với việc gây sức ép lên đối thủ. Lối chơi đó cũng thích hợp trong điều kiện thể lực hiện tại của các cầu thủ Boro.

    Ngài Alex Ferguson chắc chắn sẽ không chủ trương gây sức ép ngay từ đầu trận. M.U biết chờ đợi đúng lúc, và gây sức ép khi thấy việc chờ đợi không thu được kết quả. Nhưng nếu tôi là ông, tôi sẽ chủ trương gây sức ép ngay từ đầu và chỉ giảm nhịp độ sau khi đã dẫn điểm.

    M.U vẫn sẽ thắng dù khả năng thắng đậm là không lớn. Dù sao thì khả năng M.U thắng 2 bàn trở nên vẫn lớn hơn khả năng họ để mất điểm trên sân Riverside. Do vậy, bạn hãy chọn M.U! Tỉ số là 2-1 cho đội khách.

    ANH TUAN
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang ngồi chờ đây. Mong là thế đi, không thì... hic, cứ thấy sao sao. Hồi hộp...

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!  
    Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
     
  3. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0

    đã thắng 1-0,một trận thắng vất vả nhưng xứng đáng cho MU
    Như vậy MU đã trở thành đội vô địch luợt đi.Điềm báo 1 chức vô địch nũa cho MU


    All I ask of you is Believe



  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thèng ku Fletcher sao bị thẻ đỏ nhỉ? Mk, khốn nạn quá, đang nằm chờ để coi mệt quá, còn có nửa tiếng thì... ngủ mất. Mấy ngày này bựa thật, gần Tết lắm việc thế.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!  
    Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
     
  5. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    MU bảo vệ thành công ngôi đầu bảng Premiership
    Phải thi đấu với 10 người từ phút 64, nhưng "Những con quỷ đỏ" thành Manchester vẫn giành thắng lợi ngay trên sân của Middleborough, nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 14. Sự cơ động của hàng tiền vệ MU đã tạo nên sự khác biệt giữa hai đội trong trận đấu đêm qua.
    Trong trận đấu này, hậu vệ trái Jonathan Greening và HLV McLaren của Boro có dịp gặp lại đội bóng cũ. Còn cổ động viên MU chào đón sự tái xuất của 5 trụ cột là P. Neville, Giggs, Nistelrooy, Scholes và đội trưởng Roy Keane. Điều này cũng chứng tỏ MU đánh giá Middleborough rất cao. Sự dè chừng của CLB thành Manchester là hoàn toàn có cơ sở, bởi đội chủ nhà cũng có trong đội hình một số tên tuổi như Zenden, Mendieta và Juninho.
    10 phút đầu, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng trong một thế trận căng thẳng, với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến. Nhưng quyền kiểm soát trận đấu dần dần rơi vào tay MU khi hàng tiền vệ đội khách, dưới sự dẫn dắt của Roy Keane, thi đấu hiệu quả hơn hẳn và thường giành phần thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Các học trò của HLV Ferguson chứng minh đẳng cấp vượt trội của mình, với khả năng giữ bóng chặt và phát động tấn công nhịp nhàng của tuyến tiền vệ, đặc biệt là phong độ ổn định của Darren Fletcher bên cánh phải. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi cho MU ở phút 14. Sau một pha phản công do Scholes khởi xướng. Tiền vệ Fortune xử lý bóng tốt, trước khi tung ra một cú sút căng chéo góc về phía khung thành đội chủ nhà. Bóng đập trúng người hậu vệ Danny Mills, bay thẳng vào lưới trước sự bất ngờ của thủ thành Mark Schwarzer.
    Được đà tâm lý sau bàn mở tỷ số, MU càng thi đấu mạnh mẽ và biến hoá hơn. Những pha tấn công dồn dập trên khắp mặt sân của nhà đương kim vô địch tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà. Cùng lúc đó, Middleborough không còn duy trì được tính ổn định, vốn là vũ khí duy nhất của họ trong nhiều năm gần đây. Phải đợi đến phút 30, các CĐV ngồi chặt cứng sân Riverside mới được chứng kiến tình huống nguy hiểm đầu tiên mà đội nhà tạo được trước khung thành Tim Howard. Tuy nhiên, cơ hội hiếm hoi từ cú đá phạt trực tiếp ngay trên vạch 16m50 của Zenden không biến thành bàn quân bình tỷ số.
    Sang hiệp hai, không đành lòng chịu trắng tay, HLV McLaren thúc giục các học trò tràn sang phần sân đối phương để kiếm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, chiến thuật này vô tình lại tạo cơ hội tốt cho đội khách. Phút 56, Nistelrooy xoay sở hợp lý trong phạm vi hẹp trước khi nhả bóng thuận lợi để P. Scholes thực hiện một cú sút cận thành. Nhưng thủ môn Mark Schwarzer phản xạ tuyệt vời đẩy bóng đập trúng xà ngang. 10 phút sau đó, Darren Fletcher của MU nhận tấm thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Chơi thiếu người trong suốt hơn 20 phút cuối cùng nên các cầu thủ MU phải chơi lùi hơn để bảo vệ thành quả. Nhận ra sự bế tắc của các cầu thủ kiến thiết và cũng để tận dụng lợi thế hơn người, HLV McLaren tung liền 2 cầu thủ có thiên hướng tấn công là Massimo Maccarone và Stewart Downing vào sân với hy vọng cải thiện kết quả. Tuy nhiên, những cổ động viên Middlesbrough cuối cùng vẫn đành nhìn MU rời sân Riverside với 3 điểm trọn vẹn. Bởi trước đó, HLV Ferguson đã quyết định bảo vệ bằng được tỷ số 1-0 khi ông quyết định rút Nistelrooy và thay vào đó bằng một tiền vệ có khả năng thu hồi bóng tốt là Nicky Butt.
    Thêm một chiến thắng cho những "Quỷ đỏ". MU tại vị ngôi đầu bảng.
    VNExpress
    Được hanoi2you sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 29/12/2003
  6. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng trận đấu hôm qua, các cầu thủ của MU cũng có phần ko may mắn và có phần may mắn. Hàng loạt các cơ hội đc tạo ra trc khung thành của Schwarzer nhưng đã ko thể chuyển thành bàn thắng, điển hình là cú sút của Scholes và cơ hội đối mặt với thủ môn của Giggs. Nhưng MU cũng có phần may mắn khi bảo vệ thành công tỉ số mong manh 1 - 0 trước các đợt tấn công như vũ bão của các cầu thủ Boro kể từ khi mất người ở phút 64. Đó phải kể đến sự xuất sắc của hàng phòng thủ và do sự yếu kém của các tiền vệ và tiền đạo của Boro. 1-0 tuy là tỉ số mong manh nhưng vẫn đủ để MU duy trì ngôi đầu bảng bất chấp tỉ số của trận Arsenal tối nay. Vô địch lượt đi, MU đã làm tắt ngóm những nghi ngờ về khả năng vô địch trong mùa này của MU. Các trận tiếp theo MU gặp những đối thủ ko quá mạnh. Mong sao các cầu thủ ko để mất những điểm ko đáng bị mất. MU vô địch..
    THE CHIEN QUOC, THE XUAN THU, GAP THOI THE THE THOI THI THE
  7. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    To everybody: Để nâng cao hơn nữa về chất (chứ không phải về lượng) cho diễn đàn của chúng ta, mong các bạn chú ý: Đã có topic Thông tin, nhận định trước và sau trận đấu. Để cho chuỗi chiến thắng của MU liền mạch và để cho mọi thành viên khác theo dõi được liên tục, mong các bạn post những bài bình luận của mình vào topic đó. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ update cái tên chủ đề topic càng nhanh càng tốt và sẽ cố gắng đặt tên topic theo nội dung thông tin các bài bình luận của các bạn. Mong các bạn chú ý. Cảm ơn và chào thân ái
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này