1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Bắc.....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi langthangtimban, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi những cô gái lấy chồng trong lặng lẽ, người ta nói đến những cô gái ấy là em về nhà chồng không kiệu cũng không hoa, em về nhà chồng trong lặng lẽ.
    Rồi cuộc đời như thế nào em không biết. Hình như Nguyễn Du cũng có một bài thơ nói về chuyện này. Lâu rồi không nhớ là bài gì. Và xót thương cho những thân phận như thế.
    To latrung :
    Con đường nào đọan cuối cũng chia hai
    Như dòng sông sẽ đi về với biển.
    Được nguavan sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 31/05/2003

Chia sẻ trang này