1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....miền cỏ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienco, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ....miền cỏ.....

    Ở cái xứ mù căng chải này...
    cái miền cỏ này...
  2. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ặ, mỏƠy bỏằa nay mơnh có cỏÊm giĂc nhặ ai 'ó 'ang nỏm tay mơnh chỏĂy tung tfng,,,
    bỏưt cặỏằi vỏằ>i cĂi ẵ nghâ này...
    ...miỏằn cỏằ...
  3. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao đêm nay vừa vui đó rồi lại tan nát ngay vậy. Đang vui vẻ cơ mà.
  4. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đêm nào bật khóc, bật khóc, bật khóc vì niềm hạnh phúc, dù mong manh, dường như ảo ảnh.
  5. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em lại loay hoay rồi. Không biết làm thế nào cho đúng. Sợ rằng sẽ lại làm tổn thương mọi người lần nữa. Ngốc à, sao mình cứ rối loạn lên thế này.
  6. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay đã có những tiếng khúc khích, đã bực bội buồn cười vì câu trả lời cho "?"
    Hừm.

  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    sao tâm trạng thế''...đủ" màu sắc"
  8. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ừ.
    Ngoài phố vẫn đang là mùa đông
    vẫn đang lạnh...
  9. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những đêm nào, khi trở về từ phố, em lại sợ cảm giác khi mở cánh cửa phòng ra, nghe cơn gió nào lùa tràn cả người, ngay cả khi trên phố cũng thốc vào mình run rẩy.
    Ngay cả khi
    ngập ngụa
    bồng bềnh
    ...cơn gió nào trôi...trôi...miên man...miên man... theo bước chân người bộ hành...
    ai đó hỏi em, gió thì phải bay chứ, nếu ko bay mà trôi thì là buồn rồi,
    ơ, không đâu
    phố nào cũng có gió
    nhưng ở đây gió đang trôi...
    ...đâu có buồn...
    chỉ đang khúc khích đấy thôi
    đang long lanh đấy thôi.
  10. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    http://360.yahoo.com/profile-nDT1zpw.dq.O4vHGPKpJblA9dA--?cq=1

Chia sẻ trang này