1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....miền cỏ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienco, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    gối đầu trong cỏ
    đêm bình yên rồi đấy
    căn phòng đang dần ấm lên.
  2. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    những ngày nào đó nó chỉ biết trở về
    với tấm bia ?o Trăng ơi nhoà trên biển mà sóng nước thì mênh mang thuyền?
    Nó vẫn thường tìm những bông hoa trong vườn hoa tình yêu của ai kia để thảy chôn nó xuống. Những bông hoa nó luôn muốn là những bông hoa hồng đẹp nhất, long lanh nhất. Trong đêm, nó đếm những vì sao khắc khoải, khắc khoải một câu cầu chúc cho tình yêu đôi lứa hạnh phúc, mà sao sao không rơi. Nó bật tên người, có một vì sao xẹt thảng thốt ?
  3. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những đêm tự ru mãi mình bằng khúc hát bình yên cô lẻ
    ?o bình yên để sóng nâng niu bờ
    bình yên không ngờ
    lòng ta se sẽ câu kinh bình yên?
    , bằng
    ?oGiữa đêm nào đêm nối không bình yên
    Em sẽ lại quỳ chắp cầu cho tình yêu đôi lứa
    Để lòng em lặng lại bao chất chứa
    Lặng yên nào, em se sẽ ru mình??
    Đêm...
    vẫn mãi hoang hoải.
  4. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những đêm phơ phất trong chốn ảo mộng, nó nghe lời ru xa gần. Nó quẫy đạp. Những bông hoa kia như ngừng rơi.
    Nó nghe đâu đó hơi ấm của anh bủa vây
    Một đêm nó trở lại. Trở lại chốn mà từ lâu nó không dám đặt chân về. Giữa cô chừng lạc lõng, nó nghe khe khẽ một dòng nước mát êm đềm, róc rách, dù ngắn ngủi
    ?Đêm bình yên?
    Nó nghe trôi miên man miên man trong nỗi nhớ, trong niềm hạnh phúc, bồng bềnh.
  5. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điên!
    Nó nói với bạn như thế
    nó nói với bạn để nó sẽ quên
    nó vẫn ậm ừ cho qua với bạn

    hihi
    :D
    ừm
    ừa
    mà sao nó vẫn tin
    mà tin vào điều gì...?????????
  6. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...kỷ niệm như rêu em níu vào chợt ngã.
  7. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay
    Nó tìm mãi mà không được dù chỉ một cành loài hoa yêu thích,
    Cái bình trống thẫn thờ
    Nó nhìn lên cậu bé trước đêm Noel nhận được
    cậu bé đang khóc, hai giọt nước mắt tròn trặn trên má,
    mà đáng yêu lắm cơ
    giấc mơ đi lạc của nó đêm nào khóc cười.
    không biết nó sẽ lại một lần nữa ?
    nó sợ!
    lại đi lạc?
    đêm ơi?
  8. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó buồn
    hoang mang
    nó buồn
    buồn người
    buồn nó
    buồn người
    buồn nó
    hình như đang có sự đổ vỡ rất lớn trong người
    ...
  9. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
    Hững hờ, hững hờ
    buồn.
  10. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó tệ đến vậy sao??????????
    buồn.

Chia sẻ trang này