1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....miền cỏ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienco, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    người hiểu vậy về nó sao?
  2. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó cảm thấy ko hiểu.
    Hôm nay vậy thôi.
    Nó đã bình tĩnh lại rồi.
    Dù buồn.
  3. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó đau một thì chắc người đau hơn nhiều.
    Nó chắc thế.
    Nó chưa biết sống cho ra hồn.
    Vậy mà bao người vẫn đang bên nó.
    Tối qua có chị, kêu nó hãy ấm nồng đi, yêu thương đi, gần gũi cuộc sống hơn đi
    Có những người muốn nó sống tốt hơn,
    vẫn có người an ủi nó,
    hix,
    cố lên!
  4. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác lúc này thật tệ. Làm cho người khác đau lòng thật tệ.
    Buồn cho chính mình.
    Cuối năm rồi, cố lên!
  5. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là cám ơn tất cả bà con!

    Happy new year!
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Không có pác nào nêu ý kiến à. Bài này em thấy nó giống như một bài s..... thì đúng hơn
  7. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Dại ca súng to, bạn đã giúp tôi thêm đấy!
    Giờ thì nó đang rối lên. Nó lo sợ. Lo sợ vì có một điều mà dường như nó vừa mới làm mất, lo sợ cho nỗi đau của người.
    Sao những lúc trái tim nó muốn yêu thương nhất, thì nó lại không dám nói. Nó sợ. Nó sợ tình cảm chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh mẽ khi đến bên người. Bởi có những lúc sao nó lại thấy lòng mình lặng lại. Nó cứ mãi loanh quanh, chần chừ, nó muốn nói nó hạnh phúc như thế nào dù chỉ là nhớ thôi, nó nhớ người thế nào từ khi nó rời khỏi nơi ấy, vậy mà hình như người hiểu sai nó, nó giải thích, nhưng càng giải thích thì càng lộn xộn- và nó đã lôi cả những đêm tuyệt vọng của nó ra để giải thích- rồi sai lầm tiếp nối sai lầm. Nó muốn biết phải chăng là nó đang linh cảm đúng hay sai-nó có ảo tưởng không- nó tham lam quá!
    Phải, những ngày xa người, nó đã biết đau là như thế nào, tuyệt vọng là như thế nào, khi cứ mãi để tình cảm trồi lên rồi phải đè xuống.
    Có những hạnh phúc, hạnh phúc dù chỉ trong nỗi nhớ, khiến nó trào nước mắt,
    giờ đây, nó lo lắng, xót xa, sợ hãi! Nhưng nó không thể níu kéo, nếu như điều này làm người đau lòng thêm. Nó chỉ muốn được đến bên người, xoa dịu nỗi đau đó, cho dù rằng nó có là gì chăng nữa, bạn hay gì...nó cũng muốn thế!
  8. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kira kira
    [​IMG]
    ?o Kira- đó là cách mà Lynn, người chị của Katie Takeshima, nhìn và suy ngẫm về mọi vật?. ( Lời giới thiệu)
    ?oChị tôi, Lynn, đã dạy cho tôi nói cái từ đầu tiên : kira- kira. Tôi phát âm nó thành ra ?o ka a-a? nhưng chị hiểu tôi muốn nói gì. ?Lynn kể là khi tôi còn nhỏ, chị thường dắt tôi đi trên con đường trống vắng của bọn tôi vào ban đêm, rồi hai đứa tôi nằm ngửa xuống, nhìn lên những ngôi sao trên trời và chị cứ nhắc , ?o Katie, nói kira-kira, kira-kira xem nào?. Tôi rất thích từ này! Khi tôi lớn thêm, tôi dùng từ kira-kira để miêu tả tất cả những gì tôi thích: bầu trời xanh trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ ****, những tấm khăn giấy nhiều màu sắc. Mẹ bảo chúng tôi lạm dụng từ đó quá, người ta không thể nói một tấm khăn giấy là kira-kira được. Mẹ rất rầu về việc hai đứa tôi không giống người Nhật một chút nào và thề sẽ đưa chúng tôi về Nhật một ngày nào đó. Tôi không quan tâm mẹ đưa chúng tôi tới đâu, một khi tôi có chị Lynn bên cạnh.?
    ??
    ?oĐôi lúc tôi tưởng như mình nghe tiếng của Lynn rất rõ. Mấy con dế kêu ?o Rích! Rích? nhưng tôi nghe là Kira-kira! Lũ quạ kêu ?o Quạ! Quạ!?, nhưng tôi lại nghe ?o Kira-kira!?. Lynn đã dạy tôi nhìn thế giới theo cách đó, coi nó như một nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thổi là những việc bình thường xảy ra hàng ngày nhưng đồng thời cũng là những điều kỳ diệu.
    Tôi ước Lynn còn sống và tới đây để ngắm biển cùng chúng tôi!. Khi chúng tôi bước tới bờ biển Thái Bình Dương , nước mắt tôi lại ứa ra đầy mắt và cái chết của chị tôi dường như gần đâu đây. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai hiểu được bằng tôi rằng chị đã mong muốn biết chừng nào được đi bộ dọc theo làn nước giống như gia đình tôi đã làm vào ngày đầu năm đó. Tôi giấu những giọt nước mắt của mình không cho ba mẹ thấy. Nhưng mặt biển làm tôi bắt đầu hạnh phúc trở lại. Ở nơi đây từ mặt biển- tôi có thể nghe thấy giọng nói của chị mình trong tiếng những làn sóng vỗ ?o Kira-kira! Kira-kira!?
    ???
    ?oBầu trời rất kira-kira bởi màu xanh thăm thẳm và trong suốt. Mặt biển kira-kira cũng vì điều đó. Và mắt con người ta cũng vậy. ?o
    ???
    Kira-kira.
    Anh biết vì sao mỗi lần gặp nhau kể từ khi em rời khỏi, em luôn cúi đầu? Em sợ ánh mắt mình khi nhìn anh ?
    Trong cái khoảng ngắn ngủi hôm nào chúng ta ở bên nhau, em đã nghe luồn lách êm đềm niềm hạnh phúc, anh có thấy không? Dù rằng em cúi đầu.
    Bởi mỗi lần quyết định bước chân đi, em biết mình lại về gần hơn.
    Giờ thì không vậy nữa đâu.
    Em không muốn mình như cô bé Katie kia, một ngày ngồi nhìn chị mình ra đi mà không thể nào thay đổi được! (dù sau đó thì vẫn kira-kira)
    Kira-kira- em muốn thế- cùng anh. Kira-kira!
  9. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lúc này nó cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết. Tất cả mọi nặng nề đã tan đi. Nó thấy bàn tay mình đang sẵn sàng chìa ra cho anh nắm.
    Mà cho dù có thế nào chăng nữa, ừ, mà có thế nào chăng nữa, nó đang cười!
    (Có khi nó đang đi trong một cuộc chơi thú vị của cuộc sống, nó đang cười!)
    Nhưng nó muốn tin, bởi nó tin!
    ?o I?Tm everything I am because you love me?
  10. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó biết rằng giữa người và nó còn nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, nhưng nó vẫn chìa bàn tay ra, sẵn sàng đó
    câu trả lời đơn giản chỉ là hạnh phúc, nó tin vậy, có nhiều khó khăn, nhưng câu trả lời chỉ thế, là bàn tay cùng bên nhau.

Chia sẻ trang này