1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....miền cỏ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienco, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó lại cảm thấy rối bời. Nó đã nghĩ rằng cho dù nó đang đi lạc trong một mớ bòng bong ảo tưởng hoang đường không thật của mạng ảo này, nó cũng an nhiên chấp nhận cười- vì dù sao nó cũng đã nói lên được điều mà nó đã mãi giấu. Nó muốn được ở bên người, như ngày xưa nó và người đã từng một lần đọc " Tự hát" của Xuân Quỳnh.
    Ừ. Vậy mà sao giờ nó đang rối bời, lại đau vậy. Không biết người có hiểu đúng nó không, hay một lần nữa...
    Mà người có biết nó đang nói đến chính người!
  2. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nó cảm thấy bình yên rồi.
    Nó đang đọc một cuốn sách đẹp hôm qua một người lớn mua cho nó. Nói theo cách của người í là " Gối đầu trên mây mà ngủ" . Hix. Chuyên gia mơ mộng có khác.
    Những lo lắng nào kia nó nghĩ sẽ qua...
    Đêm bình yên nhé!
  3. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó lục lại và đọc một bài viết định gửi cho người trong một ngày nó quyết tâm ra đi khỏi chuyện người. Bài viết của gần 1 năm trước. Nó ngày đó vô tư đến thế là cùng.
    Ngày nào đó nó từng nói với người rằng có một ông cụ nói trong cuộc sống cuối cùng người người vẫn chỉ là chữ " thương".
    Bây giờ nó thấy ngày đó nó chưa hiểu đúng chữ này.
    Bây giờ nó biết thêm chữ " yêu", và thấy nó vẫn còn là một con bé trẻ con.
    Ừ, nó vẫn đang sẵn sàng bàn tay, tập " Bàn tay em" của Xuân Quỳnh.
    Duy chỉ có điều nó không biết người đối với nó thế nào.
    Mà cho dù thế nào chăng nữa, ừ, cho dù thế nào chăng nữa!
    Nó cũng sẵn sàng, như nó đã nhắn người hãy gọi nó!
  4. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa từ nhà chị về. Chưa bao giờ khi phải ra về mà nó lại đau lòng vậy.
    Những tháng ngày nó tồi tệ nhất, chị lôi nó đi, dạy nó tinh thần đứng lên mà chiến đấu trong trò chơi, dạy nó cười như sự an nhiên của đứa trẻ, dạy nó lấy lại tinh thần và ca hát trong những tâm hồn long lanh đẹp tươi nhất. Lúc nó mãi quặn lòng đau,rồi nó lại rung rinh, lại nhẹ nhàng trở lại. Con người ta đẹp thế, tấm lòng người ta lung linh thế,...
    Nó đến, đến và khuấy động cuộc sống vốn một mình của chị. Chị coi nó là đứa con nít của chị, thích chăm sóc cho nó. Nó đến, rồi nó phải về, mọi ngày vẫn thế.
    Hôm nay, nó mãi chùng chình, nhùng nhằng, nhìn chị mà không thể nào an nhiên mà về được. Nó day dứt. Đau. Nhìn một ngừơi mà ngừoi ta bước vào cuộc sống của mình buồn như thế, đau lắm chứ. Làm sao không thể đau được.
    Kẻ ở, người đi...
    Nó về nhà thật nhanh, nhắn tin cho chị, à, em về tới rồi đó!
    Mà giờ đây, nó lại đau lòng, hix, rồi sẽ qua thôi...
    Bàn tay ơi, dù cho thế nào, thì nó vẫn sẵn sàng!
  5. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Cho dù bất cứ chuyện gì, người hãy gọi nó!
    Cho dù sau đó có ra sao, nó cũng sẵn sàng.
  6. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

  7. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thanks all.
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trai- tim -em
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách giữ tin -yeu
    "Tư hát" em thích nhất đoạn nì á ... nó giống như em bic chừ ...Dịnh pót tặng chị cả bài nhưng phải lên phòng học mất roài ..hcihci ..cuoói tuần vui vẻ chị iu
  9. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    @ Sao biển: chị post lên cho em nè. Thanks em nhé.
    Sau một ngày tồi tệ, tối nay nó thanh thản. cc: Tặng người lại bài thơ ngày xưa, nó không hẳn đúng với nó giờ này.
    Tự hát
    Xuân Quỳnh.
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu- tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trứơc xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào trong cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
  10. mienco

    mienco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những lo lắng, những xót xa đến với nó rồi cũng đi, một ngày lại trở về êm ả như lúc này.
    Nó chỉ muốn nói là nó xin lỗi vì những gì gây đau lòng và khó chịu cho người và cho mọi người. Còn nó không hối tiếc những điều nó đã viết, nhất là những cảm xúc.
    Một ngày mới rồi,
    nice week!

Chia sẻ trang này