1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    ĐI VẮNG
    Hôm qua đi vắng cả ngày
    Nhà tôi bàn ghế nằm lay lắt buồn
    Ngó nghiêng lên bốn bức tường
    Em ơi chiếu với cả giường lặng câm
    Giá mà có kẻ hỏi thăm
    Gấp chăn giặt áo ủi quần thay hoa
    Lau chùi đun nước quét nhà
    Kiểu như là Tấm bước ra bất ngờ
    Ồ không đó chỉ là thơ
    Còn thằng hiện tại đang chờ mốc meo
    Tấm không chơi với gã nghèo
    Nhà tôi những ước mơ treo trên tường
    Tôi đang đi ở ngoài đường
    Còn câu cổ tích đời thường đi đâu ?
    Thế mà nếu đi vắng lâu
    Lòng tôi vẫn cứ mong mau về nhà
    Ước gì khi mở cửa ra?
    (28/10/2005)
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    NGỤ NGÔN ĐÊM
    Không phải nỗi buồn tôi đang đậu lại
    Trong những ngọn xương rồng đêm
    Ngụ ngôn em bay trên nhánh cỏ
    Ứa dòng sông trên dải môi mềm
    Có phải em là câu chuyện kể
    Trong một ý nghĩa nào thì thầm
    Mùa thu nói bằng hơi thở khác
    Nhói hồn tôi những chiếc gai đâm
    Trên sợi tóc bay quấn quýt cơn gió
    Tôi vốc từng ngụm âm thanh
    Ôm nỗi nhớ đang rì rào khát
    Một ly đêm uống cạn lá cành
    Tôi còn đang lắng nghe em đấy
    Trong một cái kết nào
    Tôi thấy tình yêu trong thơ mọc cánh
    Bay bồi hồi lên một dải trời sao?

    (05/11/2005)

  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ước gì khi mở cửa ra
    Trong tôi lại thấy không là giấc mơ...
    Bàn ghế vẫn vứt chỏng chơ
    Chăn màn lộn xộn ngẩn ngơ bức tường
    Tôi nhìn lại tôi trong gương
    Tóc không chải - rối, mắt giương giương nhìn
    Trong kia là tôi - không tin
    Giống ai xưa doạ mẹ mìn trẻ con
    Tay xương xẩu mặt héo hon
    Môi thâm, răng xỉn ma hờn quỷ ghen
    Nhưng nhìn có nét quen quen
    Hoá ra dáng vẻ kẻ hèn tôi xưa
    Tôi thèm ai đó nói đùa
    Tôi khao khát quá đến lừa chính tôi
    Dù tôi biết tỏng đi rồi
    Nên khi mở cửa không thôi ước gì
    Ước gì đức Phật từ bi
    Cho tôi khỏi phải ước gì - mở ra
    Mỗi khi mở cửa ... vào nhà.
  4. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Này thì
    (Điên tập hai - lại nhét vào đây)
    Này thì cào nát cô đơn
    Gạn lớp cặn buồn nhơn nhớt
    Trên cao những vì sao ướt
    Khuấy tan đôi mắt nhung huyền
    Này thì xé toạc toan đen
    Đêm phủ liệm lên thân xác
    Máu loang lổ từng đường ren
    Dưới trăng xám, đen, quánh bạc
    Này hỡi tinh linh sầu ca
    Này thiên thần kia hoan lạc
    Đây cạn hãi khiếp âm ma
    Và linh hồn nhường quỷ ác
    Cười to thêm lần nữa thôi
    Trầm sâu vào khuya dạ vũ
    Tất cả giống người hoá trang
    Thành muôn ngàn muôn dã thú
    Trên cao có một tiếng rơi
    Long lanh giọt trời rạn vỡ
    Nước mắt hay là nụ cười
    Tràn qua một làn hơi thở
    Thế rồi tỉnh - thôi cơn mê
    Rằng ngày đêm chia hai nửa...
    09.11.2005 - sáng buồn, ngày mệt, đêm điên.
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    CHUNG CƯ
    Phơi đầy quần lót xu chiêng
    Cái khu tập thể sắp nghiêng mất rồi
    Cứ trong ***g sắt mà chơi
    Trẻ con thành phố đang ngồi véo von
    Thấy toàn những giọng chim non
    Bố đang đi họp mẹ còn đi ca
    Chung cư có cả chậu hoa
    Chung cư có các cụ già cũng leo
    Ô kìa tổ yến đang treo
    Bé em trên ấy hát theo mây mùa
    Mẹ ơi đi chợ về chưa
    Bên nhà hàng xóm mùi dưa đang xào
    Bon chen kiếm một chỗ nào
    Tập làm người phố, ta vào chung cư
    Cái cầu thang dốc
    lừ đừ
    Tối im ỉm
    phải
    hậm hừ mà leo?
    Ngày đêm tất cả cùng trèo
    Sáng mai quần lót lại treo ở ngoài
    Nhà ai chả giống nhà ai
    Trẻ con vẫn hát một bài ca chung?
    Có khu tập thể to đùng
    Em ơi cưới nhé mình cùng leo nhau?
    (23/10/2005)
    u?c deny_me s?a vo 14:39 ngy 02/08/2006
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    LỤC BÁT
    Chả có quái gì đâu em
    Trăm thằng lục bát cũ mèm cả trăm
    Tự mình rút ruột như tằm
    Rõ ngu tôi cái sự nằm trên dâu
    Thơ tôi đọc nhức cả đầu
    Trong ý nghĩ toàn những câu thụt thò
    Biếu dâng ban tặng và cho
    Vẫn chưa hết thế là vò vứt đi
    Thiên hạ hiểu cóc khô gì
    Nhưng xin giữ để những khi cần chùi
    Giá đổi được bia để khui
    Giá boa được để ngửi mùi hương em
    Thì tôi vẫn viết cũ mèm
    Đằng này chẳng chó nào thèm mới đau
    Tôi viết bài này thật mau
    Viết đến đây định vò nhàu lại thôi
    Để viết cái kết xong rồi
    Lại đem vứt ở xó tôi, muộn gì
    Ờ mà em đọc làm chi
    Hay em cũng có những khi dở người
    Ơ sao lại phe phé cười
    Hóa ra em dở gấp mười lần tôi?
    u?c deny_me s?a vo 14:40 ngy 02/08/2006
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    RÚT
    Tôi không ăn được bóng đêm
    Tôi bất lực quá tôi rên hừ hừ
    Con khuya lao đến lừ đừ
    Và đêm há miệng từ từ chén tôi
    Rút ra nguyên lý ở đời
    Kẻ ăn thịt với con mồi giống nhau
    Thế nên không tợp về sau
    Bị nó thịt lại còn đau hơn nhiều
    Mai mà trông thấy tình yêu
    Thì cứ làm một quả liều: chén ngay
    Kẻo rồi lại có một ngày?.
    (06/11/2005)
  8. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sáng buồn, ngày mệt, đêm điên
    Có bao nhiêu những muộn phiền giống tôi

    Rã rời đôi mắt rã rời
    Đôi tay mỏi mệt dáng ngồi ngả nghiêng
    Sáng buồn ngày mệt đêm điên
    Có bao nhiêu nét muộn phiền giống tôi...
    Càzi à, định viết mà bị sếp "vời", thơ văn bay biến ý lời tiêu tan hết cả những thứ lan man thôi dành ngày mệt đợi tàn đêm điên. ^^ Gò mình vào thứ nhẹ nhàng bị chê "nữ tính", quay sang trở về theo "nam tính" thì bị chê là "rờn rợn", đến bỏ nghề thơ thôi. ^^
    u?c deny_me s?a vo 14:41 ngy 02/08/2006
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    GỬI
    Này em giấu gió trên cành
    Để ta suốt một mùa xanh cứ tìm
    Chiều buông bên những tiếng chim
    Vườn ai lá rụng như tim xạc xào
    Bầy ve thôi hát trên cao
    Bông bằng lăng cứ tím vào chiều xa
    Mưa lăn trên những mái nhà
    Quả khô rụng mảng hồn ta rì rào
    Em ơi những chiều xanh xao
    Một ngày thu chín trong bao bồi hồi
    Lẽ nào em lẽ nào tôi
    Lẽ nào kỷ niệm xa rồi hỡi em
    Một lời yêu đã lãng quên
    Một cơn gió đã về trên địa đàng
    Như một vầng mây lang thang
    Ta tìm em, những chiều vàng trên tay?
    Không còn nữa những xanh bay
    Câu thơ ta viết chiều nay ngả màu
    Còn điều gì giấu trong nhau
    Mà thu đang ở phía sau mãi tìm?
    (27/10/2005)
    .
    .
    .
    .
    .
    p/s: Aido_ và cả những Ai đó
    1. "rờn rợn" thật ra chỉ là cảm giác rờn rợn thôi, không hẳn là khen hay chê .
    2. Tớ thì chả bao giờ cố tình quy định giới tính cho những câu thơ mình viết cả. Chữ nghĩa nó xổ ra rồi thì kệ bố chúng nó nhớn, gái hay giai thì cũng đầy một nhà...
    3. Tưởng tượng của bạn rất thực tế, giá mà bạn mô tả được hai cái thành dạ dày của tớ đang hôn nhau đứ đự như thế nào thì còn thật nữa. ờ mà sao bạn không thêm hình cảnh tớ đang ngồi chén ruồi và đếm kiến nữa nhỉ???
    4. Tớ xin lỗi nếu ai đó (không phải Aido_) chửi tớ post nhiều những cái vần vèo linh tinh lên đây. Nếu không thích gọi lục bát thì cứ gọi nó là mấy bài vè vẻ vè ve cũng được, tớ chả có ý kiến. Tớ cũng báo trước là tớ viết rất rất nhiều đấy . Chỉ nhăm nhăm sếp tớ ra khỏi phòng là tớ nhõn vào Thica mà post đấy[ ạ :D]
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 10/11/2005
  10. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Xin bác, ^^ đọc cái bài này của bác lại nảy nòi làm thơ Tân Hình mất bây giờ. Đầy chất siêu hình trong cái p/s của càzi đấy, răng trắng phải biết
    Thơ nào thì cũng thơ thơ
    Dính vào chắc chắn ngơ ngơ đần đần
    Khuyến cáo - toàn lũ tâm thần
    Hoặc không cũng phải gần gần dở hơi
    (Không không, không phải là tôi
    Xin đừng nhìn thế mà người ta ghen)...
    Càzi là người thứ hai gọi tớ là Ai đó, có một người trước đây đã đọc tên tớ thành "Ai đó nhớ em kìa" - Aido_mizzuki ^^

Chia sẻ trang này