1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    NGHE
    Trên từng tiếng chổi đêm đêm
    Ai đang quét những dịu êm của mùa
    Đường khuya xước ngọn gió lùa
    Lòng ta trong nỗi chổi khua thì thầm
    Mỗi ngày cứ mỗi xa xăm
    Hôm qua, xin hỏi ngày nằm nơi đâu
    Đèn đêm cứ tỏa u sầu
    Đáp ta im lặng không câu trả lời
    Quét đi này những xa xôi
    Trong ta có những bồi hồi tan theo
    Thời gian đi những lát vèo
    Cơn mưa bám bụi cứ gieo phập phùn
    Co ro. Buốt. Lạnh. Và run
    Đêm đông cứ loãng, cuồng vun chẳng đầy
    Thời gian giấu ẩm đâu đây
    Từng đêm những tiếng chổi gầy quét đi
    Kìa đời quét nữa mà chi
    Cho ta mượn chổi cầm khi lạnh lòng
    Tay vun cho một mùa đông
    Dẫu thời gian vẫn chảy không đợi người
    Trên từng tiếng chổi qua đời
    Thời gian hãy quét chính tôi đi nào?

    (11/11/2005)

  2. okiacuocdoi

    okiacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn, bạn là một trong số rất ít những người viết lục bát ở đây, với tư cách là người đọc thơ bạn cả chục trang vừa rồi, tôi xin chúc mừng bạn vì thực lòng, ngoài một số bài (theo cảm giác của tôi) bông phèng, non tay thì lục bát của bạn rất khá, bạn có một số câu thơ hay hoặc tài hoa, hóm hỉnh dự báo được những thành công của bạn ở thể loại khó chơi này nếu bạn tiếp tục ?ochiến đấu? với nó ở tương lai.
    Kỹ thuật viết của bạn có khi nhuần nhuyễn, nhịp nhàng đôi lúc hé nở sự chuyên nghiệp. Và chắc bạn cũng biết rằng làm lục bát cũng không khó, nhưng làm được hay thì lại quá khó. Tôi biết bạn hiểu điều đó. Và bởi bạn vốn đặt cái tít là ?oMiền lục bát? nên tôi nghĩ rằng bạn dành topic này cho riêng nó, tôi mạo muội trao đổi cùng bạn (lúc đầu tôi những tưởng đây là topic lục bát sưu tầm). Tôi là người cũng thích đọc cái thể loại tưởng như cũ rích này nên tôi thấy ?oquý? bạn. Trong khi những người làm thơ trẻ ngày nay vốn thường chạy theo những cái gọi là ?ođổi mới? và ?ocách tân? thơ theo trào lưu thì bạn vẫn đắm đuối với thể loại ?otruyền thống dân tộc?, có thể coi bạn là một loại ?ohàng hiếm? của các box văn thơ trên net hiện nay được đấy (mặc dù tôi cũng không đọc nhiều và không phải là người thường xuyên theo dõi box thi ca này cũng chưa bao giờ trao đổi với ai ở đây cả)
    Nhưng bạn ạ, thơ bạn có nhiều những hình ảnh trùng lặp, chính vì vậy mà ở những bài sau không thấy được những cái mới, ngôn ngữ viết của bạn chưa tạo ra được cái ?ochất? riêng cho mình. Bạn hãy đọc thật nhiều: Nguyễn Du, Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Trần Mạnh Hảo?hay thậm chí cả ông Tố Hữu. Đó là những tác giả đã đạt được thành công lớn với lục bát, tất nhiên với cụ Nguyễn Du thì đã là đại thi hào rồi. Thơ lục bát của họ thực sự có rất nhiều bài hay, có chiều sâu và độ lắng, dung dị và ám ảnh.
    Bạn đừng quá sa vào việc viết những từ hoa mỹ hay bay **** sáo rỗng, hãy viết thật dung dị (nên nhớ dung dị khác với dễ dãi), có lẽ lúc ấy lục bát của bạn sẽ ?obay? được cao hơn chăng? Và bạn sẽ có được phong cách và độc giả của riêng mình đấy.
    Thêm nữa, ngoài lợi thế về cảm xúc và lời hoạt, tha thiết dìu dặt thì thơ bạn có một số bài (kể cả những bài không phải lục bát) ép vần, ý tứ không rõ ràng, hay nói thẳng là ?ovô tứ?. Mà bạn biết đấy, tứ là quan trọng bậc nhất trong thơ và theo kiểu truyền thống của các cụ nhà ta thì thơ đẹp như là con gái, mà loại con gái vô ý vô tứ thì?chỉ đáng vứt đi.
    Tôi viết thế hi vọng bạn ko tự ái.
    Được okiacuocdoi sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 13/11/2005
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Híc, bị đập rùi, thương quá!!!!
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ...........................................
    Bắc cầu đã chắc người sang
    nong nia thì kín, giần sàng thì thưa
    chuyện đời em tính kĩ chưa
    chỉ sơ sẩy chút là thừa gối chăn
    (Bùi Hữu Thiềm)
    góp vui....
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một miền lục bát ngày xưa...
    Một miền lục bát ngày xưa
    Ngửa đầu thiu ngủ nắng trưa oi nồng
    Thò chân gợt nước ven sông
    Con cò bay lả cánh đồng lúa reo
    Ngẩn ngơ về lại buổi chiều
    Giữa lòng phố xá bao nhiêu lần mùa
    Một miền lục bát ngày xưa
    Ngửa đầu thiu ngủ nắng trưa oi nồng
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà nhạt toẹt như nước vo gsọ thế
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn rất nhiều khi bạn đã bỏ ra từng ấy dòng để cho ý kiến về lục bát của tôi, đó thực sự là một điều đáng quý. Tôi hiểu đây là những nhận xét, những khen chê thực lòng của bạn.
    Trước hết, phải thú thực với bạn rằng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình lại có thể trở thành một ?otay viết chuyên nghiệp? bạn ạ. Việc viết, tạm gọi là viết những cái vần vèo kiểu như lục bát hay không phải lục bát tôi đã làm từ lâu, ngay từ khi còn là một học sinh phổ thông cấp 2. Sau đó tôi đã viết, rồi ngờ vực mình, rồi dừng, rồi lại viết, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong lặng lẽ, tôi coi đó như là một sở thích thầm kín của riêng mình, cũng không có ý định chìa ra cho bạn bè hay người thân biết, tự cảm thấy mình viết vẫn còn thô và vụng về, non tay. Nhận xét của bạn về điều này là quá đúng. Tôi post những bài của tôi lên đây cũng là một hình thức đóng góp chung cho 4r, cũng đồng thời muốn lắng nghe ý kiến của các bạn đấy.
    Tôi là người đến TTVNOL muộn, chỉ đến khi nghe qua một vài lời giới thiệu của bạn bè. Chính vì vậy mà tôi cũng chưa có dịp đọc nhiều ở đây thơ của các mem. khác, chỉ xem những bài viết mới. Việc đọc với tôi rất khó khăn vì tôi cũng không có nhiều thời gian, những lúc có thì lại tiêu khiển vô bổ cho những việc khác. Những tác giả mà bạn khuyên đọc, nói thật tôi cũng chỉ lào phào đọc và nghe. Đại khái thì học Nguyễn Du, Tố Hữu ở trong trường phổ thông bằng các trích đoạn (mà giờ đã quên sạch). Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo, Đồng Đức Bốn hay kể cả Phạm Công Trứ.v..v? thì có đọc rải rác một vài bài trên các báo, bài thích bài không, nhưng rồi thì cũng quên sạch. Gần đây tôi cũng có ý thức tìm đọc văn học, nhưng chủ yếu lại là văn xuôi, nói chung, tôi ít đọc và cũng chẳng biết qua đọc tác phẩm người khác, của các cây đại thụ thì sẽ học được những gì. Cảm ơn lời khuyên đọc của bạn, tôi sẽ đọc? Tôi thấy đây thực sự là lời khuyên bổ ích
    Lý luận về thơ thì tôi lờ mờ, cũng lờ mờ khi nhận xét như thế nào là một bài thơ hay, một câu thơ đẹp, chỉ thấy đọc lên thấy thích hoặc không thích (tất nhiên trong cái thích nó cũng bao hàm một số thứ kiểu như ý tứ, vần điệu, hình ảnh, nhạc, họa, triết?.v?v?). Về ý tứ, ngôn từ, hình ảnh hay kỹ thuật viết tôi không dám bàn nhiều, bởi chắc hẳn với những người làm thơ, đây không hề là vấn đề đơn giản, thậm chí làm ?ođau đầu?. Tôi chỉ biết thảy những con chữ của mình lên giấy, thế nên không có ý định tìm những từ ?ohoa mỹ? hay ?osáo rỗng? để nó được lóng la lóng lánh trong cái bài thơ của mình. Khi viết, tôi tôn trọng cảm xúc trước hết, cảm xúc nó cũng tự chọn thể loại (lục bát hay không lục bát) mà đút chữ vào, những việc tiếp theo là diễn đạt nó ra bằng câu cú? Rồi nữa? Hì, lí luận có hạn nên chỉ viết ra được đến vậy.
    Bài viết của bạn nêu trên cho thấy chắc hẳn bạn là người khá am hiểu về văn thơ. Tôi mong được trao đổi với bạn nhiều hơn trong thời gian tới, được chứ?
    Tôi dùng một chút thời gian trong buổi sáng đầu tuần để được trò chuyện với bạn. Những bạn khác khi đọc cái bài dài dòng của tớ nếu thấy ?oghét ghét? thì cũng bỏ qua.
    Tôi xin post gửi tặng bạn một bài thơ ở dưới, ok chứ? chúc bạn vui khỏe. Mong sớm gặp lại trên topic này
    P/s: Quên chưa hỏi, You are G or B? (câu này là ngôn ngữ chat quen dùng)
    to hoavangoi: sao bạn lại nghĩ ai ?ođập? ai ở đây, thường thôi!
    .
    .
    .
    __________________________________________________
    CHIỀU
    Ta về tát cạn trời chiều
    Ngẩn ngơ mò một con diều dưới sông
    Trăng nằm ngủ mệt trên đồng
    Tênh hếch váy để gió đông thập thò?
    Chiều đi lững thững bên bò
    Con sông thì đứng con đò lại trôi
    Con trăng thức dậy đi chơi
    Lơ thơ cỏ mọc quên môi dậy thì
    Một miền lúa lẩy xanh rì
    Có con cò trắng đang đi cuối trời
    Ngực sông ưỡn phía bãi bồi
    Có hai cái núm để tôi neo vào
    Thở dài không thấy diều nào
    Ta về vác một con sào chọc trăng
    Lúa đồng ngậm sữa căng căng
    Lòng ta có một mầm măng đang chồi?

    (18/10/2005) ​
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 14/11/2005
  8. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài đó thiếu cảm xúc thật đồng chí này cũng nhạy cảm nhỉ :) dưng mà bài đấy không nên gọi là thơ tớ viết ngay sau khi đọc cái bài nhận xét của đồng chí OKIACUOCDOI và đọc mấy bài thơ trên không tìm thấy cảm xúc gì cả... hì nhưng vẫn viết nghịc một tí, kẻo không thì chắc sẽ bỏ mất cái topic này.
    Một miền lục bát ngày xưa
    Ngửa đầu thiu ngủ nắng trưa oi nồng
    ^^ chỉ cần đọc hai câu này là đủ rồi.
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    đi__
    Những bầy vú xanh đang trôi
    Giữa một rừng môi khô khát
    Này dòng sông cơn đắng chát
    Tự thả trôi cùng nỗi đau
    Lòng ta đầy những loài sâu
    Nhức nhối nằm trong bóng kén
    Nỗi buồn ngồi như nhái bén
    Bỗng dưng nhảy tõm mặt đời
    Ngẩng đầu chíp chíp đôi môi
    Ta làm con chim non gọi
    Có một tia trời đã rọi
    Vào ta vùng sáng diệu kỳ
    Những bầy vú xanh đang đi
    Giữa thời gian mưng mưng đọng
    Có đàn chim đang bú sóng
    Bay lên một sáng trong lành?
    (24/10/2005)​
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI
    bóp mềm thành phố
    chín vàng
    chiều thu thơm thị
    hương loang mặt mùa
    lòng ta
    ngậm hột tháp Rùa
    má mầm
    lúng búng mái chùa phồng rêu
    ngày đang mút vỏ
    tiếng kêu
    sâm cầm trượt sóng
    ngã chiều Hồ Tây
    thị buồn
    mõm nắng đâu đây
    gió mơn Thê Húc
    cong cây cầu nào
    thị ơi
    thị rụng bị nào
    ta hứng Hà Nội
    bóp trào tay thơ ...

    (2005)​

Chia sẻ trang này