1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thơ lục bát dễ đi sâu vào lòng người lắm. Chả thế mà các cụ ngày xưa cứ nghe được hai ba câu lục bát hay là vừa vỗ tay cái đét xuống đùi, vừa gật gù miệng "hay!"
    Ở đây tớ thấy lục bát có thơ bác soidonghoang- nỗi sầu thiên cổ và rồi thì đến carriage. Đều là nỗi niềm, là cảm nhận rất đời thường. thơ Carriage có cả sự dí dỏm khéo léo. Đọc không thấy có sự nhàm chán. Thực thì thơ lục bát nó phải thoải mái, thoát ra như lời ăn tiếng nói vậy nhưng thi thoảng có chỗ hơi gò ép vần.. cái đó thì không tránh khỏi được
    Cổ vũ carriage cái nào
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    kinh thật, có cả "bóp, ngậm, lúng búng, mút " làm mình có cảm giác đang ăn Thị thật
    chín vàng, mềm, mõm nắng.. chà, ngon quá
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    câu này hay.
    Lục bát bắt nguồn từ dân gian, gắn liền nhiều với thanh điệu, không bó buộc bởi vần, luật, nhưng quy định chặt chẽ bởỉ âm luật. Sau khi đến với giới học thuật, văn chương thì phát triển sâu hơn về từ ngữ...
    ^^ Có thể ai đó nói "tôi không thích lục bát", nhưng sau khi nói câu ấy, xem lại sẽ thấy mình thuộc dăm ba câu thơ lục bát ^^... Lục bát tự nhiên đi vào cuộc sống của mỗi người, nhẹ nhàng như hơi thở... người mình sống trong lục bát, khẽ ngâm một câu Kiều, nói táo tếu với bạn bè dăm chữ, trong những bài hát... mà đâu quan tâm xem đó là thơ hay cái gì, lục bát nó tự nhiên là thế thôi.
    Trong cuộc sống đôi khi nói dăm chữ thành vần, một câu lục bát làm người ta cười xòa, thế là làm xong nhiệm vụ, chứ cũng không cần phải cô đọng ý lời, bay bổng hay sâu sắc ngôn từ. Lục bát giống một con sông, đến với nó thì cái đau, nỗi buồn trở nên trầm lặng và dịu dàng đi, niềm hân hoan, vui sướng không trở thành phấn khích... Với tôi, lục bát là một dòng sông, ở đó mọi thứ lắng đọng và yên bình. ^^
    Lục bát - trong thi ca - được nâng lên với nhiều ngữ nghĩa, cảm xúc thâm trầm hay rõ rệt, từ ngữ, cách ngắt câu biến hoá hơn... có người vẫn hướng về sự thô mộc của lục bát, có người thì đi vào sự biến hoá trong nó... dở hay tùy theo cảm nhận, chỉ lục bát vẫn đó, một hơi thở tự nhiên đậm chất Việt, mang đậm tính cách của người Việt, ngôn ngữ Việt.
    "viết lục bát hay khó vô cùng!!!", để viết "hay" chắc còn tùy vào hiểu thế nào là viết hay đối với mỗi người, tớ nghĩ mình chỉ có thể làm được là viết hay cho chính mình trước thôi.
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    KHÚC
    Những con sẻ đồng - bay cuối mùa đông
    Cái gió cái sông - nhìn chiều heo hút
    Ta trên rạ rơm - đốt mùa ngùn ngụt
    Khói ấm bay lên - cay cả mắt trời
    Có bụm đồng dao - uống mát ngực đời
    Chân nhón lên đê - nhìn bông cải nở
    Cỏ may đâm quên - làm cơn gió vỡ
    Bà ta đi chợ - gồng gánh phập phùn
    Tay ta rét cóng - vẽ mùa run run
    Quơ lá về đun - tuổi mình trong bếp
    Bông tẻ khóc buồn - thơm lòng hạt nếp
    Ai đi tát nước ?" miệng gầu vục trăng
    Trẻ con mơ tết ?" áo ấm tung tăng
    Bà móm mém rằng ?" còn xa lắm nhé
    Tóc bà lay lay ?" thời gian đi khẽ
    Chân chim hằn nhẹ - nhắc cỏ trên đồng
    Ta đi ra phố - ấm trong mùa đông
    Con sẻ bờ sông ?" vẫn trong lặn lội
    Chiều nay mưa phùn ?" ăn dần vào tối
    Nhìn ngày đi vội ?" thoáng chợt nhớ bà?
    (13/11/2005) ​
    Deny_me: cảm ơn vì ly bia thưởng của bạn cho cái sự bóp thị của tớ. Nhưng mà nói thật là tớ mới chỉ bóp mỗi thị thôi đấy nhá....
    Aido_: cái cửa sổ màu xanh nhà cậu mốc rêu rồi kìa . Tớ còn mấy bài bóp nữa có nên post không nhỉ???
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    post đi, sao lại hỏi tớ. :) tớ thích hai cái hình ảnh đấy. ^^ đẹp!
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ thích câu này quá!
    NT
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Câu này thì có gì mà hay, thiếu 1 chiều sâu, đây là một kiểu bắt chước tư duy.
  8. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Đồng dao chim sẻ
    Cho Càri
    Những con sẻ đồng - bay cuối mùa đông
    Tay ta rét cóng - vẽ mùa run run

    Những con sẻ đồng - bay cuối mùa đông
    Vụt lao bóng nhỏ - bên những triền sông
    Xám nâu chạy đuổi - về nhà đi thôi
    Một ngày mệt mỏi - một đời rong chơi
    Những con sẻ đồng - một ngày mệt mỏi
    Về nhà đi thôi - chiều trời bão nổi
    Những con sẻ đồng - xám nâu chạy đuổi
    À ơi ơi à - này thôi hờn dỗi
    Những con sẻ đồng - vụt lao bóng nhỏ
    Qua bụi cây cao - xuống xanh bãi cỏ
    Những con sẻ đồng - nào ngoan nào ngoan
    Mau về thôi nhé - mai rồi bão tan...
    Những con sẻ đồng - vẫn còn chạy đuổi
    Một đời rong chơi - tàn ngày mệt mỏi
    Những con sẻ đồng - qua bụi cây cao
    Trời này nhợt nhạt - ôm chầm xanh xao
    Những con sẻ đồng - những con sẻ đồng
    Bên những triền sông - bay cuối mùa đông
    Những con sẻ đồng - những con sẻ đồng
    Ánh chiều nhợt nhạt - nhòa vào cơn giông
    Những con sẻ đồng - không còn bay nữa
    Ngớt mưa ngớt mưa - chân trời hòn lửa
    Những con sẻ đồng - trú vào nơi đâu
    Nhà chưa về tới - giông bão trên đầu
    Bức tranh loang lổ che đầu
    Chảy dài vệt ướt nhuốm màu cơn mưa
    Lũ sẻ đồng đã về chưa
    Tay ta rét cóng - vẽ mùa run run

    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 18/11/2005
  9. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trời buông nắng tự lâu rồi
    Một người còn lặng lẽ ngồi với mưa.
    Thẫn thờ con nhện chăng tơ
    Nhện ơi nhện hỡi có chờ ai không
    Mà giăng sợi nhớ mênh mông
    Sợi thương rối đến nao lòng, người ơi ...
    Sợi mưa nối đất với trời
    Sợi tình nối ở xa xôi nối về
    Cuộn theo từng bước chân đi
    Thắt thành nỗi nhớ bộn bề trong nhau.
    Chiều tàn lại gọi đêm thâu
    Ngày nối ngày, biết để đâu cho vừa.
    Thôi đành quấn nhện vào tơ
    Thấm mưa vào đất mà chờ nắng lên...

  10. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    ^^ thừa thì đem cho, chứ để đầy nhà lại thành "nhà" thơ (giống bác Càri thì chết). ^^
    Chiều này cời lửa đốt tình
    Mùa đông con sẻ cũng hình như ..... sao?
    Rét run lạnh gió lao xao
    Câu thơ bỏ lửng đi vào suy tư
    Bác làm thơ - rất ậm ừ
    Tò mò "chim sẻ hình như..." thế nào

Chia sẻ trang này