1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Tôi tặng Carriage hai câu bên kia thay lời em Giang rồi đấy  [​IMG].  Có cần quốc tế (quote  ) qua đây ko nhểy.
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ rằng cứ phải về nhà ăn cơm
    Trải qua mấy cuộc bể rơm
    Cũng đừng trông đợi bỏ cơm theo quà
    ( xin lỗi cụ Du )
    Mà bạn Carriage không phải hình dung tâm trạng tôi một cách thái wúa đến thế đâu  [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 24/11/2005
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    MÙA
    Tôi đi chuyến xe tháng mười
    Gặp em đầu dốc mưa rươi ướt buồn
    Tay em hái nắng trong vườn
    Dường như có cái rét luồn sau xe
    Nhà ai hoa giấy đỏ hè
    Rưng rưng vàng những lá me bay về
    Chiều căng vạt gió đê mê
    Heo may rơm rớm chín kề vòm cây
    Chuyến xe tôi chở qua ngày
    Má hồng con gái ngẩn say cả chiều
    Cứ chớp mắt đi hoa yêu
    Cho tôi buông lả ít nhiều lời ong
    Thế là lòng lại vào đông
    Sao em khép cửa và không trả lời
    Tôi qua tháng mười rong chơi
    Áo em giấu cả nắng trời bay đâu
    Xe tôi dừng cuối chân cầu
    Em ơi sóng cũng nói câu sang mùa
    Có ai bán cốm tôi mua
    Lòng sen có gói vặn vừa ngày đông
    Sau lưng em có đứng trông
    Vẫy bàn tay tiễn một dòng thời gian
    Em ạ mùa thu đã tàn
    Tiếng đời lọc cọc đang lan khắp chiều?

    (06/11/2005)​
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 24/11/2005
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    hji` ! Đố nhau rồi!
    Sen mùa làm jì còn lá, lúa mùa em nó giã hết rồi, đòi hỏi cao vậy chắc anh phải ngon lắm nhờ? hị hị! Cơm trắng thôi anh gì ơi !cỨ dẻo là ổn rồi.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cỗ xe chở gì mình đều biết
    Có! Thêm chữ ạ!
    hạnh phúc lá la la
    Câu thơ trên ko có lá, mà cũng có nói gì đến lá đâu anh @hacdonglan
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Bác VTA này tả xung hữu đột khiếp quá. Ở đâu cũng thấy mặt. Nhớ cái vụ phố Vẫy đấy nhá.
    Thật ra cuối thu đi thì hết cha nó cốm rồi (mấy em chanh cốm thì chắc vẫn còn nhưng đek đến lượt), sen nó cũng tàn hết rồi. Biết thế thì hỏi làm gì nhở: có ai bán cốm tôi mua? lòng sen (đã tơi tả) có gói vặn vừa ngày đông? Ngu thật.
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 17:59 ngy 05/05/2006
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cái bài ý hay phết, chẳng ngu đâu, nói chung là ko nhiều thời gian bình bọt, thôi để cuối tuần cắt hẳn một ngày ngồi gõ cho nó nhộn. Khắc khoải, tiếc nuối gì đó hả? Ném cha nó hết đi chơi cái lục mà không bát đấy có khi cắt gân con nhà người ta hơn. Thử coi? Tớ đụng cái sáu chữ ấy cho nó vui?Biết ở quê người ta mổ lợn giết chó đụng nhau thế nào ko? ý là chung một phát ấy..hị hị...!
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đụng thì đụng chớ ngại gì bác nhở. Lên phố Vẫy, năm anh em còn đụng được một "cỗ xe tăng", huống hồ ở đây mới chỉ là cái phố... Giãy...giụa.
    Cái trò đụng lợn ở quê, em cũng đã thực mục sở thị đôi lần, ấy là vào những cái dịp Tết nhất ấy. Cứ vài nhà ngả ra một em Hợi, làm nồi nước sôi, vài tiếng sau là tiết canh lòng lợn chén chú chén anh thơm lừng. Độ ấy, khoái nhất là trẻ con, chúng cũng đụng theo kiểu của nó. Ấy là mấy đứa được người lớn cho đụng chung... một cái đuôi lợn, thậm chí cái bong bóng lợn. Mấy đứa nào hay đái dầm còn được đụng chung một cái ấy lợn. Vui phết. Chia nhau chí chóe cả cái cầu ao. Một lần, em còn chứng kiến ba chị sồn sồn vác đòn gánh đuổi theo một con chó, vì nó dám tha đi cái bộ lòng mà các chị đang chia chác. Rồi đụng chó, đụng mèo, đụng trâu, đụng rắn, đụng lợn ốm, đụng chó ốm, đụng cả ******** (vì bị bả)... Thậm chí em còn nghe chuyện vui của các anh giai làng về đụng... vợ nữa. Các anh kể cho nhau, cười phe phé. Rít thuốc lào sòng sọc rồi phủi đít đi về. Một anh cười nhe cái hàm răng vàng khè. Thôi tao phắn đây. Về sớm à, về nhà làm chó gì, làm chiếu tổ tôm? Không, tao về, về nhà cho con vợ nó... đụng.
  8. okiacuocdoi

    okiacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay thật, thậm chí là một trong những bài thơ hay về HN mà tôi được đọc. Cái hay ẩn trong và sau câu chữ, với những phát hiện tài tình. Một Hà Nội mùa thu hiện ra trong siêu hình, cuộn tròn như trái thị, vàng và mềm, thơm tho, tinh khiết. Cái ẩn dụ ?obóp mềm thành phố / chín vàng? thật khéo, vừa hiện đại vừa cổ điển. Một tháp Rùa linh thiêng như chiếc tâm, chiếc hồn của Hà Nội hóa thành chiếc ?onhân? của trái thị - hột thị. Trong ?oHà Nội? có thể thấy xa và xưa đang hòa trộn, từ thành phố đến mái chùa ?ophồng rêu? (chưa hiểu lắm chữ ?ophồng? nghĩa là thế nào), nhóm ngữ ?othị ơi thị rụng bị nào? hệt như lời của bà lão hàng nước trong cổ tích Tấm Cám ?othị ơi bị rụng bị bà / bà để bà ngửi chứ bà không ăn?. Ngoài những phát hiện về cách sử dụng từ như deny_me đã nói ở trên, ta thấy một mùa thu HN đang chín, chín đến mềm và khao khát.
    Thêm nữa, trong ?oHà Nội?, tôi thấy cách chơi chữ vô tình mà tài tình, tài tình mà vô tình: ?othị? cũng có nghĩa là phố thị, thành thị, mà cũng có nghĩa là một cô gái. Thị chín mềm ?omõm nắng? hay thành phố đang vàng ửng và chín thơm, hay cô gái nào đang ửng má mùa thu? ?othị buồn? hay phố đang buồn? ai đang ?ongậm hột thị? lúng búng trước ai, hay hồn còn ngậm một tháp Rùa giữa lòng thu?
    Cách chơi chữ khéo léo còn nằm trong hai câu cuối: ?othị ơi / thị rụng bị nào / ta hứng Hà Nội / bóp trào tay thơ?. Về chữ hứng - người đang hứng thị (một hành động hứng quả trên cây theo nghĩa đen) hay đang hứng cùng thơ (thi hứng)? mà hứng thị hay là hứng với phố, với mùa, với Hà Nội. Cái tiếng Việt trong bài này nó tài tình quá, với bài này, những câu thơ của bạn nó đứng lên cao trên cả bạn rồi! Tôi không biết bài này có được bạn ?ovận nội công? nhiều không. Nhưng nó đứng hẳn ra ngoài những bài lục bát khác của bạn. Độc lập, gọn và xinh lắm. Nếu bạn mang bài này ra khỏi phạm vi topic này, chắc hẳn nó sẽ có một đời sống. Tôi nghĩ thế.
    Còn nếu ?othị? trong bài này là một cô gái, thì cái hành vi ?obóp? đầy nhục cảm của bạn ở trên nó hóa những con chữ thơ mất rồi. Nó sẽ bay mất đấy, bạn ạ. Rõ ràng lắm một hồn Hà Nội đang đi giữa tiết mùa, thanh, nhẹ, lịch lãm.
    Mà không hiểu sao đọc bài này của bạn, tôi lại cứ nhớ đến làng Võng Thị đu đưa bên Hồ Tây mà tôi đã sống hồi còn bé. Mà bạn có phải người HN không vậy?
    Sự đa tầng của ngôn ngữ bỗng dưng nhảy vào bài thơ này, nhờ thế, ?othị? ?" ?oHà Nội? bỗng? lên hương.
    Chiều nay vô tình đọc, vô tình cảm một bài thơ xinh xắn. Thơ khá ?oxuất thần? đấy. Chúc mừng!!!
    Có thể tôi hơi quá lời, nhưng một lời khen sẽ tiếp thêm cho bạn ?omen say? để viết. Thế nhé!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oh tôi nhớ lại;
    - tặng thì xin
    -khoanh tay vào
    -khoanh tay
    -ạ nữa
    -ạ
    hạnh phúc lá la ( học tập ấy mà)
    .Bạn okiecuocdoi bình hay quá... . bài thơ hn có cái sự bóp kia của @carriage đọc lên có nhiều lớp nghĩa, nhưng nó không hề có sự phàm tục. Đó mới là cái hay của bài thơ
    mà sao mọi người cứ để ý đến việc tôi với bạn carriage mà không tham gia bình thơ hay gửi thơ cùng nhểy
    @carriage bài trăm năm ấy xiên theo một chữ ký .. nói chung, ăn phở, ăn chả hay quà dọc đường dễ bị ngộ độc thức ăn lém hé hé
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 25/11/2005
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Deny_me dạy chí phải! Nói chung cứ phải chạy về nhà ăn cơm: ngon, bổ, rẻ, lại không sợ lây bệnh hay ngộ độc thức ăn. Cụ thể, ở box Thica này, cứ lang thang tí toét nhiều không ngộ độc thì cũng bị ngộ.. chữ, den_ nhỉ.
    Một buổi trưa thứ 7 vắng tanh. Ngồi nhìn buổi trưa, lại chạnh lòng thương những buổi chiều. Nhìn buổi chiều, lại chạnh lòng cho những bóng đêm. Và đêm chắc lại nhìn chính mình mà tê cho những buổi sáng. Những ngày tháng cứ nhạt phèo trôi đi. Tệ thật!
    Sáng nay ngồi trong một cái quán cà phê trung tâm, đang làm ăn phát đạt. Trai gái dập dìu giăng mắc. Toàn các em mõng mòng lượn vè vè như đèn cù. Hút hết cả nửa gói, nhắn đủ các loại sms lên giời, vẫn chưa thấy đứa bạn naò mò đến. Ngồi chán, đếm những con Dylan chổng ngược mông vào trong, những cái biển số rất đẹp. 53..., 52..., 51..., thấy con 29... khác loại của mình bạc xám lạc lõng tít đằng xa, trước những óng ả maù mè. Tự nhiên thấy nó giống chủ nhân, chơ vơ giữa những bàn ghế, phun khói mù trời, chợt nhớ tới con Dream cũ của mình đã bị vứt bỏ. Một ngày nào đó, con 29... kia của mình có tiếp tục bị thay thế hay không???
    Ờ, sao lại nói nhảm gì ở đây thế nhỉ. Hở deny_???
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 18:01 ngy 05/05/2006

Chia sẻ trang này