1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    BÃO
    Ta ngồi trong xác bão tàn
    Những cành xa vẫn khóc khàn trên cây
    Vườn đêm tiếng lá rụng đầy
    Có bao nhiêu giọt nước gầy hư hao
    Ta ăn miếng bão nghẹn ngào
    Mùa thu, ừ có lẽ nào lạ xa
    Cơn bão thổi ngày hôm qua
    Quét theo cả một hồn ta võ vàng
    Em đi bỏ một vườn hoang
    Tình đầu gió cuốn mênh mang trong trời
    Có bao cơn bão qua đời
    Đêm nay bóc áo ta ngồi ăn khan?
    (23/11/2005) ​
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    RẤT KHẼ
    Hát bằng chiều
    Câu thơ vỡ đôi thành hai vỏ nhớ
    Ta trượt trên chiếc pa-tin phố
    Về những ô cửa nào không em
    Con đường cắn lõm một miếng đêm
    Ta bay trên cánh chim trời thả cỏ
    Vòm ngực xanh như công viên đầy gió
    Nắm tay nhau trôi về phía ngoại ô
    Những câu thơ ta gùi lưng thồ
    Leo trên dốc nồng cay vị nắng
    Bóc trên cây chùm quả đắng
    Gặp mắt em buồn như khóe nhìn bồ câu
    Hát bằng chiều
    Cọt kẹt trôi trên cánh cổng gỗ nâu
    Vòm mái co mình nhìn bóng đèn đường vỡ tóe
    Lối quen có bàn chân ai nhón khẽ
    Mùa đông cong queo trong vườn
    Câu thơ rơi trên khuông nhạc buồn
    Chiều tự đắm mình trong dấu nối
    Chiếc patin trượt trên vũng tối
    Vỡ âm u từng chiếc bóng vô hình? (24/11/2005)
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    VẪN VIẾT
    khi cánh rừng nào trút lá
    tôi đưa em khỏi lối mòn
    thời gian đã khô trong ngực
    những bầy máu rỉa tim non
    khi những dòng sông trơ đáy
    tôi lội cạn trên tháng ngày
    bế vệt bùn nâu trên áo
    uống bầu rượu chát để cay
    bầy ong thôi không đốt mủ
    con tim tấy đỏ tế bào
    có những hồng cầu chở bão
    chạy trong cơ thể nôn nao
    khi cành cây tôi trút chữ
    em đừng chạy ra khỏi thơ
    đợi tôi bế đè em xuống
    chiếc giường ngôn ngữ khạo khờ
    (20-21/11/2005)
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Ô MAI
    Em ơi chua ngọt mặn cay
    Thương nhau chẳng đặng đừng đày đoạ nhau
    ----------------------------
    Sì pam tí, anh bạn ở Sg à...nghe chừng có vẻ đang cô đơn. Sài gòn chỉ có cafe là ngon. Đi xa về chỉ muốn chạy ngay ra quán làm phát cafe sữa đá.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tìm chi tôi có tìm chi
    Sông đời sấp ngửa nửa bi nửa hài
    ...
    @carriage : Bạn lảm nhảm ... viết! Lúc buồn thì người ta hay thế lắm! Nhưng khi bạn gọi, tôi thấy bạn có điệu cười như thế là người biết cân bằng. Nghe hai cô bé phòng bên nói chuyện rí ráu, cười đùa thoải mái, tôi thấy mình như cô bé câm! Tôi chẳng tìm được một nụ cười thành tiếng như thế từ lâu rồi. Thật đáng tiếc.
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích hai chữ "khóc khàn" của Càri :)
    Sớm bão qua.
    Sớm mát trong cơn bão qua
    Hít căng ***g ngực vỡ oà mong manh
    Sương lành lạnh cỏ êm xanh
    Tung mình rơi xuống giữa lanh lảnh cười
    Một giọt rơi - một giọt rơi
    Một hôi hổi ấm, một hơi rùng mình
    Soi gương vào hạt khiết tinh
    Thấy long lanh vặn méo hình trời mây
    Run run tay khẽ chạm tay
    Rung - tan - vỡ - thấm - đất đầy vết thương
    ^^ Viết xong đọc lại thấy mình đọc theo cách khác khi viết mới chết. ^^
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 28/11/2005
  8. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ thích bài này, (tớ cũng rất thích thơ sáu chữ) nhưng hơi tiếc vì khổ cuối bị đuối, nếu ba khổ đầu là những hình tượng gây cảm xúc mạnh thì hình ảnh khổ cuối dường như hơi nhạt, cái nhạt đó không làm dịu đi cảm giác từ ba khổ trên, tớ cảm thấy giống như hình ảnh đang bị cố gò ép đi vào thơ nhưng so với ba khổ trên thì hoàn toàn bị mờ đi ^^ Dù sao khổ cuối cũng là những câu thơ thú vị (nếu để riêng ra) Chắc Càri cũng phải khá chau chuốt cho ngôn từ của bài thơ này nhỉ
    Khi cành cây tôi trút chữ
    em đừng chạy ra khỏi thơ
    đợi tôi bế đè em xuống
    chiếc giường ngôn ngữ khạo khờ...
    Cái kết ấy cho một loạt hình ảnh liên hoàn, rừng trút lá, tôi đưa em khỏi lối mòn, thời gian khô trong ngực, bầy máu rỉa tim non... những dòng sông trơ đáy, lội cạn trên tháng ngày, bâù rượu chát để cay, bầy ong thôi hút mủ, con tim đỏ tấy tế bào, những hồng cầu chở bão trong cơ thể nôn nao... làm cho cảm xúc đang thăng hoa đột nhiên gần như bị rơi xuống.. Có lẽ Càri đã dùng từ, hình ảnh quá đẹp, đến từng câu chữ của ba khổ trên nên làm khổ cuối bị rơi vào trạng thái hẫng đó.
    Không biết đồng chí làm bài này có phải đang lúc say không? ^^ thực sự tớ không phải người có tửu lượng cao nhưng bài thơ này đặc biệt gợi lại cảm giác khi
    chất cay đã bốc lên đầu mắt
    chạy trong cơ thể đến nôn nao...
    nếu đặt bài thơ này vào hoàn cảnh một anh đang uống rượu thì cũng lôgic ra phết:
    Ban đầu uống trong nỗi nhớ
    Chợt rồi nỗi nhớ uống ta
    Phiêu đảo trào lên oà vỡ
    Và rồi ngâm ngâm nga nga...
    ^^ Và sau khi
    Đã say say quá quên trời đất
    Đến đời còn chẳng thiết nữa là...
    Nên dòng suy nghĩ trở nên đứt đoạn và rời rạc... tự nhiên thèm
    "đợi tôi bế đè em xuống
    chiếc giường ngôn ngữ khạo khờ"
    Thế là rốt cuộc
    Bao nhiêu hơi rượu giờ tan hết
    Để lại mình ta với ngây ngô.^^
    ^^ Vẫn giữ nguyên ý kiến rằng thích bài thơ này, thích cái chất say rạo rực dâng lên trong từng câu chữ, nhưng tiếc khổ cuối quá.. Có lẽ khi người ta say thì ... đều thế biết làm sao được... Và nếu không có sự khuyết thiếu của khổ cuối thì bài thơ của Càri sẽ dở đi nhiều
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 28/11/2005
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em hoavangoi: anh khoái em rồi đấy. Cứ phát huy thế nào mà bị khoá nick ngàn thu nhé em.
    Chào ông / anh / cô / em / bạn: đúng là khi post những dòng ấy, tôi đang ở SG. Cà phê SG ngon còn bởi có nhiều các em ngon lượn lờ nữa chứ. Cái quán mà tôi nhắc đến là Window trên góc HBT - NĐChiểu ấy.
    Deny: giọng tớ cười cũng không đến nỗi khả ố chứ nhỉ. Xóm nhà bạn chắc nhiều con gái. Hôm nào tớ đến nhà bạn chơi nhé! .
    Đôi khi trong mỗi mắt người
    Thấy như giọt nước mắt cười hư hao
    Đôi khi trong nỗi vui nào
    Có ai đang khẽ giấu bao hạt buồn... (17h45/28/11/2005)

  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Aido bắt đầu đổi hướng quote thơ và tán bằng văn xuôi dài dài. Nói chung cảm giác tớ đọc xong bài của đồng chí là quá ngượng, y như cái hôm đọc xong bài của okiacuocdoi. Cái bài "Vẫn viết" tớ viết rất nhanh như là tớ ...vẫn viết :-)D), cũng không kén chọn chữ nghĩa nhiều, và càng không bôi xoá, tẩy tèm, xé bỏ hoặc chỉnh sửa gì cả :D. Say sưa lại càng không. Nhưng nói chung là dượcđồng chí Aido_ chấm cho một đoạn dài nên dù ngượng tí cũng vẫn rất khoái. Viết lách dù ra gì hoặc chẳng ra gì mà được đồng cảm thì cũng hồ hởi lắm. Cảm ơn nhé!
    "Tửu lượng không cao" nhưng là thế nào nhở? Tớ có mấy bạn ở đây rủ đi uống "riệu" rồi đấy. Hôm nào đi tí nhở? Rồi về viết lại cái đoạn kết cho nó rạo rực cả bài. Hì hì.
    Khiếm khuyết ở đâu không khiếm khuyết lại "chơi" ngay ở phần dưới mới chết con người ta chứ!
    Bao nhiêu hơi rượu giờ tan hết
    Để lại mình ta với ngây ngô.^^ (Aido_.)

    Chả lẽ tớ lại vote sao cho đồng chí!
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 28/11/2005
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 17:50 ngy 05/05/2006

Chia sẻ trang này