1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu uống trong nỗi nhớ
    Chợt rồi nỗi nhớ uống ta
    Phiêu đảo trào lên oà vỡ
    Và rồi ngâm ngâm nga nga...
    ^^ Và sau khi

    Đã say say quá quên trời đất
    Đến đời còn chẳng thiết nữa là...
    ICE ơi, đọc thơ và tâm sự của bạn tự dưng nhớ ra, may quá, hôm sn ICE, ICE không uống rượu, nếu không ... cũng phí nó đi không nhớ là hồi nhậu nhẹt đầu năm tửu lượng của ICE thế nào nữa nhưng Râu cứ phì cười. Để cười đã nhá ( mặc dù tẹo nó xị xuống như ICE từng bảo Râu có cái mẹt phảng phất nét cổ điển đi chăng nữa ) Thằng bạn mỗi lần lên nét thì hét : mày cho tao xem cái mẹt mày cái. Ngữ mắt buồn như thế thì chỉ khổ vì chồng con thôi
    Bảo rồi. Thơ của @carriage rất dí dỏm Đa nghĩa lắm. Ngẫm và nghĩ như @hoavangoi thì mới thông Cứ đà viết thế này tớ sẽ mở nick cho @hoavangoi càng sớm càng tốt. @carriage chịu trách nhiệm về @hoavangoi nhá
    Đọc bài thơ "Vẫn Viết" trên của @carriage tôi nhớ có một bài thơ như thế này:
    Em chỉ là bàn tay
    Khẽ nâng thơ vào ngủ
    và em là bầu rượu
    Chuốc say khướt hồn anh
    Thơ ru say trên giấy
    Rượu em khướt hồn anh
    Giấy lặng im thơ ngủ
    Anh rượu ngấm. Tìm em
    aha ( ko giống điệu cười của bạn mấy )
    Có bao cơn bão qua đời
    Đêm nay bóc áo ta ngồi ăn khan?
    câu này của @carriage tôi oánh một bài thế này, nghe có được ko?
    Lềnh bềnh
    Có những đêm mất ngủ
    Nhớ ra mình còn thức
    Thấy cuộc tình tia chớp
    Xênh xang rồi biệt tăm
    Có những đêm mất ngủ
    Nhớ ra mình cào ruột
    hàng quán chìm đêm đen
    Nhai lương tâm xót lòng
    Có những đêm mất ngủ
    Nhớ ra mình không tiền
    Nhớ mình cần phải ngủ
    cho buồn phiền ngủ theo
    @foolishbeat ơi, em thấy trong nam, người ta uống cafe sáng, loãng , bằng một cốc rất to. Thế em cũng uống được. Ngon như thế nào?
    Thôi sáng rồi, tôi đói và buồn ngủ quá. Nghe nốt bản nhạc. Tôi phải nhịn mấy ngày nữa mới vào net được đây hừm.

    I''''m dancing on a fire, burning in my heart
    No face no name no number
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 29/11/2005
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hơ, không ngờ bạn Càri đọc bài của tớ lại ngượng mới chết... Thôi thế thì tớ cũng chả hoa mĩ nữa, tớ nói toẹt ra thế này ^^: Cái đoạn của tớ nó chả bình bọt gì đâu, :D Nó chỉ "tán" mỗi cái đoạn cuối - là cái đoạn tớ chê nhạt ý. Nếu bạn Càri thấy ngượng thì tớ sửa lại thế này cho bạn đỡ ngượng nhé.
    3 khổ trên hay làm cho khổ cuối nhạt nó cũng đồng nghĩa với... khổ cuối nhạt quá làm 3 khổ trên hay
    (đọc xong đừng cáu nhá) he he. - Mà vote sao đi (5 sao nhé)
    To Ria: Ria thân iu, có nhận ra nhau thì cũng không cần phải khai tên họ bạn ra nhé ^^ (lại còn tự... nhận mình có râu có ria nữa chứ!) Anh chàng Càriếch hâm mộ Ria lắm đấy.
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    - Không không, chả dám chịu trách nhiệm cho em hoavangoi loé xoé. Em ấy đi loé xoé ở đâu rồi về bắt tớ làm kỹ sư tráng men thì có mà... :D.
    - Cái "Lềnh bềnh" Deny oánh vào lúc 4h30 sáng nên thực sự đọc thấy rất ... lềnh bềnh. "Nhai lương tâm xót lòng"? Câu này nghi ngờ lắm den ạ. Nhai bằng gì kia chứ. Răng á?
    cũng có lần car viết như thế này (post lại cái đoạn này trong một bài nào đó cho vui):

    "... Này thơ, thơ có đói
    Thì tự chén chính mình đi
    ta còn nước sôi đấy
    Sợi thơ có giống sợi mì???...
    Nhưng thơ ta nhạt quá
    Cho xin tí gia vị nào
    Ô hô đếch ai dư muối
    Mày thử tự mặn xem sao... "

  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Túm lại cuối cùng là cậu ta nói bao nhiêu cũng là chỉ để bày tỏ cái ý chê cái phần bên dưới của mình. Hề, cũng là một kiểu "cạnh tranh không lành mạnh" trước Deny đây. Các bạn nhờ! (Nói riêng với Aido này, tớ rất chi là khoái con gái có đôi mắt buồn)
    Hì, cái phong trào vote sao nó nở rộ từ các em giang, green, hoavang ra đầy Thica... Vừa vote vừa spam, thế nên tớ cũng viết ngăn ngắn cho bài spam nó có chất. Vừa vote 5***** kìa! . Sướng vãi!
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    UỐNG

    Một mình ngồi uống mùa đông
    Cùng bầu rượu gió thơm nồng hương em
    Câu thơ ta uống lửa đèn
    Hồn hoang trong bếp cùng nhen tháng ngày
    Một mình rót một mình say
    Rượu nhòe hay khói mắt cay âm thầm
    Mùa đông đang cháy rì rầm
    Ta ngồi trong những lặng câm chảy tràn
    Cuống lòng ngữ rượu đang tan
    Bài thơ ta đốt chưa tàn được đêm
    Bay đi những sợi hồn quên
    Khói câm hờ hững luồn trên mái nhà
    Uống đi cho cạn lời ta
    Rượu đêm ron rót chảy nhòa trời đông
    Củi khô chết dưới lửa hồng
    Có ô cửa vắng nằm trông đêm dài
    Ta ngồi uống những tàn phai
    Nghe mùa đông đã cạn ngoài song thưa?

    (23/11/2005)​
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cả bài thích mỗi câu này.
    Nhất là câu 6,
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Greenlily2505 hoa hậu box Văn học. Ở thời buổi đói kém sự thích như thế này thì một câu cũng quý. Thích một chữ cũng khoái huống chi là một câu, bạn green và hat_hay_lam nhở. . (Hề, tớ là thích vơ vào lắm đấy, kể cả spam nhớ! )
    Không làm sao mà viết được cái tiếng lửa (mùa đông) nó cháy lép bép trong bếp, thế nên mới viết "mùa đông cứ chảy rì rầm" như thế. Túm lại vẫn cứ là non tay!
    ***
    Khi viết cái bài này, lòng đang ở rất xa mùa đông. Thế nên gã ngồi mơ bếp lửa, và rượu... Thật hoang vắng cho cái giấc mơ ấm áp mà lại không có một chiếc má nào hồng. Má con gái mùa đông bên lửa ấm, hồng và ửng đẹp lắm. Giá mà còn có thể viết được cái hình ảnh em gái nào ngồi trong bếp, miệng cắn khẽ rợi rơm vàng, dứt dứt, và một gương mặt ứa ẩm, chín nhừ, trong bập bùng chiều muộn nhỉ???
    Đành ngồi đây, nhay nhay cái sợi rơm úa của lòng mình, cắn đứt từng sợi và nhả nó lên mạng vậy.
    Ôi mùa đông!!!
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 29/11/2005​
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Một vài bài vui:
    CƯỚI
    Biết rồi cũng đến điều này
    Tôi đon đả sướng trong ngày cưới em
    Đông ghê hàng họ đứng xem
    Hai đứa sắp được bóc tem nhau rồi
    Tôi cài hoa lên áo tôi
    Cái bông hoa đỏ như môi em cười
    Nhìn em cúi rạp cả người
    Chào từ đứa trẻ thôi nôi đến già
    Tôi thấy mẹ dắt em ra
    Trao bom nổ chậm trong nhà cho tôi
    Mắt em có một giọt rơi
    Ở trong tưởng tượng chơi vơi thế này
    Đưa hoa cho em cầm tay
    Đỡ em lên chiếc xe ngày rước dâu
    Hoa em vướng víu trên đầu
    Cô dâu thời đại còn đâu khóc nhè
    Tay cầm chùm đỏ rối hoe
    Đi mười bàn tiệc uống nhòe cả bia
    Yên tâm tiền mừng còn kia
    Em ơi tối nhé mình chia muộn gì
    Em nhìn tôi chẳng nói chi
    Chào trăm lượt đến tận khi khách về
    Thôi ta về buồng riêng đê
    Bây giờ thì sẽ ... hề hề ... em ơi?
    Em cười khẽ khẽ đôi môi
    Vứt hoa đi để cho tôi bế nào
    Trên cái giường trắng làm sao
    Bắt đầu thì phải thế nào hở em
    Chúng ta đang được bóc tem
    Bóc từ từ nhé kẻo đêm rách rồi
    Kìa em dấm dứt khóc hời
    Thương cho cái thuở xa vời đi đâu
    Hôn em một miếng thật sâu...
    Ô kìa chú rể cô dâu ô kìa
    Cô dâu tưởng tượng nằm kia
    Còn thằng rể móc ra chia phong bì
    Đám cưới trong mơ hì hì
    Biết thế nào chả có khi như vầy?
    (08/11/2005)
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    NGHĨ
    Mỗi ngày tôi vẫn uống
    Văn minh của loài người
    Và đá.i ra thô tục
    Một luồng nước thơ tươi
    Mỗi ngày tôi vẫn khát
    Những dòng hiện thực xanh
    Tôi tợp từng ngụm mát
    Của hài bi song hành
    Tôi nghe từng chất lỏng
    Tan trong cơ thể mình
    Tôi chìm trong quần xã
    Của những loài thủy sinh
    Mỗi ngày tôi vẫn muốn
    Tự bơi và tự ngoi
    Tôi loang trong bể cạn
    Của văn minh sông ngòi?
    (08/11/2005)​
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này