1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tất niên! xa lạ quá!
    Đọc bài thơ này tôi thấy không chỉ có con gái mới tưởng tượng như bạn đã bảo.
    tôi nhìn thấy ở đâu đó có ai viết: Ta giàu sang chẳng có gì
    Một câu thơ:
    Ta giàu sang chẳng có gì
    Chỉ câu lục bát thầm thì trong tim

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 31/12/2005
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0


    tất niên
    rồi cũng đi hết một năm
    gã thời gian vẫn chơi khăm bọn người
    tháng ngày thon thót qua đời
    bóc tờ lịch cuối nhoẻn cười nhân gian
    cành khô treo chớm mùa tàn
    người ơi chiếc lá lo toan rụng rồi
    con mụ đồng hồ trong tôi
    đã rung từng khoảnh khắc rơi bao giờ
    bên kia là một năm chờ
    bên này là một nửa bờ long đong
    những icon mặt chết cong
    bao thằng chữ khóc cười trong luân hồi
    bọn người vẫn nắm tay trôi
    trong thực, trong ảo, trong tôi, trong đời?
    tôi hồn nhiên viết những lời
    thèm ăn chiếc bánh ai mời tất niên
    ba trăm sáu lăm ưu phiền
    chiều nay gói lại nỗi niềm một năm?

    (14h40 - 31/12/2005)​
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thích chùm lục bát này của carriage quá,
    let''s sometimes
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    khai bút
    đầu năm khai một chữ Vinh
    tiếp theo viết một chữ Tình
    ... mênh mang ...
    hai ngàn lẻ sáu vừa sang
    tháng ngày tiếp nối từng trang bên đời
    bàn tay gõ phím xuân ngời
    cho người đang đọc những lời thơ xanh?
    1.1.2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Chúc bà con một năm mới vui vẻ, thành đạt, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều, những người đã cùng chia sẽ cái topic này cùng với carriage trong thời gian qua. Thân mến!
    khai phím 1/1/2006
    ngày hôm qua ở lại đâu
    anh ngồi khai một phím đầu trong thơ
    xin cô ấy một nửa giờ
    gõ dòng thứ nhất trên tờ lịch xanh
    ơi nàng năm mới của anh
    buông tay cho lá trên cành rung chuông
    trong một căn phòng hình vuông
    thơ anh đang tự lập phương lòng mình
    mỗi năm là một người tình
    rất tươi rất nõn rất xinh nhưng mà
    sự vô hình của cô ta
    hồn nhiên đánh đắm cỏ hoa bốn mùa
    nàng cười trong áo mới mua
    vô tư cấy những hạt mưa xuống vườn
    anh gieo câu lục bát buồn
    dòng thơ mọc một luống nguồn cội non
    gõ trong một nửa giờ tròn
    tuổi anh trên phím vỡ giòn sang năm
    câu thơ thứ nhất chợt đằm
    khi cô ấy bỗng ghé thăm bất thường ...​
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa Tết Dương lịch ngồi chơi ở Biên Hoà với nhietmacsinh. Có cái này muốn gửi tặng cậu. Vui nhá!

    giao thừa
    cho nhietmacsinh
    giao thừa ngồi ở Biên Hòa
    bia Đồng Nai rót đến nhòa cả đêm
    một năm rớt huỵch xuống thềm
    cả tôi và bạn cũng quên rằng là?
    uống đi tôi với bạn và
    một thằng bạn nữa là ba đứa ngồi
    ồ trời sắp sáng mất rồi
    bia thì đã hết, chỉ mồi còn nguyên
    một giao thừa rõ vô duyên
    thôi kêu chủ quán tính tiền rồi bai
    hôm nay buổi sáng mồng hai
    thấy lòng rỗng hệt vỏ chai Biên Hòa
    (tự dưng tôi thấy hứng và
    viết bài này rất chi là dở hơi?)
    (02/01/2006)​
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tân xuân
    Không mong cũng hết một năm
    Đêm ba mươi mốt nằm chờ ra giêng
    Ba trăm sáu lăm muộn phiền
    Theo cơn mưa lũ vào miền xa xôi
    Những icon dở khóc cười
    Thấy chữ mua vé khứ hồi về chơi
    Mặc nước chảy, mặc mây trôi
    Anh chị lục, bát lại ngồi làm thơ !
    KPY
    (Happy New Year
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc kỹ lại bài em Yến. Em Yến này, a chỉnh lại một câu hơi thất vần tí (đánh dấu vàng - chắc do lỗi chính tả)
    Không mong cũng hết một năm
    Đêm ba mươi mốt đang nằm chờ giêng
    Thế được không nhỉ? Còn có phải "giêng" hay không "giêng" thì a không biết đâu hê hê
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    spam
    sáng nay chán viết thơ dài
    viết ngắn cho giống một bài spam...​

Chia sẻ trang này