1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đè phím ra làm
    lại không có hứng --> spam 2 dòng ​


    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 03/01/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @ anh Carri...., Y cũng biết chữ đó gieo vần sai chỗ.... nhưng nếu đọc như đọc vè cũng được mà. Lúc post định chữa lại cho đúng chữ thứ sáu, nhưng cứ để đấy..hi..hi.. Cũng phải để ý mới thấy, đúng không ?
    Yến
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 17:01 ngy 05/05/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    À ừ, chắc tại a mắc cái bệnh bị vần nó "vần" cho lăn lông lốc nên cứ suốt ngày co cẳng chạy theo nó. Răng khểnh cũng duyên mà!
    Hết spam, lại khởi động bằng vài cái tứ tuyệt nhạt thếch viết đã lâu lâu rồi vậy:

    đàn cò
    đàn cò gọi nhau triền sông
    chiều hoang tao tác cơn dông không mùa
    mỏi bay tìm ngọn gió lùa
    không hay một tổ khúc mưa vỡ rồi

    nâng phiến diệp lục trên cành
    hỏi sao lòng tớ lại xanh thế này
    ồ cô lá này rõ hay
    chưa ai kịp đáp đã bay mất rồi
    tự nhiên
    vượt qua lá - gặp chiều đông
    vượt ngày mùa - gặp cánh đồng rạ khô
    vượt một năm - gặp Tết chờ
    vượt qua ta - gặp nấm mồ cỏ lên
    nón
    người về nón trắng trưa hè
    cho tôi mượn nhé tôi che lòng mình
    lá si rụng ở sân đình
    nón nghiêng, và một chút tình bay theo...
    Vũng Tàu
    nàng hỏi tôi biển là gì
    ồ lên xe nhé ta đi Vũng Tàu
    trên đường hai đứa ôm nhau
    Hệt như Bãi Trước Bãi Sau tự tình
    không đề
    bác công nhân dọn vệ sinh
    đêm nào bác cũng một mình gánh phân
    cười vang chẳng ngại với ngần
    bảo tôi: bác gánh cái cần câu cơm ​


    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 03/01/2006
  4. BESTPIMP

    BESTPIMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Này, bác Cà Ri. Sao bác nỡ đụng chạm đến giai cấp công nhân thế? Ờ, nhưng mà giá người nhà mình không làm nghề ấy thì bài Gánh phân là cần câu cơm cũng tàm tạm.
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế có người nhà làm nghề ấy à? Trời, vậy mà không nói trước. Tớ hi vọng những lần sau bạn cũng lại thấy các bài tớ post nó tàm tạm thật sự. Tớ đang định post một bài về mấy em ****, mấy chú đạo chích, mấy bác hoạn lợn... Nếu có người nhà phải báo trước để tớ chừa ra nhé.
    topic
    Mỗi ngày topic của ta
    Bị đè ra nhét dăm ba bài vào
    Nó không giãy giụa tí nào
    Hồn nhiên mở cửa đón chào lũ thơ
    Ôi cái topic khù khờ
    Khôn bao năm, dại bao giờ thế em???​
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    CÀ PHÊ
    Anh khuấy tan hồn trong nâu
    Uống khói thơm em chiều đổ
    Rồi tựa lưng mình vào phố
    Quán nhỏ ngồi trông liêu xiêu
    Những viên đá lạnh trong chiều
    Tan một ám thị trước mặt
    Một ngày mỏng như lát cắt
    Trôi trên giao diện đồng hồ
    Nghe từng vảy lá đang khô
    Bong ra từ cành rồi vỡ
    Bên thành cốc run như nhớ
    Những giọt nước tự ứa mình
    Chỉ là tưởng tượng vô hình
    Về tình yêu không có thật
    Sao lòng lại như đánh mất
    Một báu vật nào trong mơ
    Anh hôn em trong bài thơ
    Lòng lại nâu như chiều ấy
    Cà phê vẫn không nhìn thấy
    Được nuối tiếc của chính mình?
    (16/12/2005)​
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn carriage! nếu mình căng thẳng, mình buồn bã xả thế này chắc sẽ đỡ hơn. Hy vọng lại thấy một carriage điềm đạm và dí dỏm he he
    Tôi đọc được hai bài thơ của nhà thơ Bình Nguyên, cũng là thơ sáu tám, có cảm giác được trôi theo và đắm mình trong những cơn sóng lòng theo nhịp đập của con tim tác giả. Bạn đọc xem nhé ( ôi ôi, viết trong một tình trạng ... bất khả kháng.. tưởng mất hết)
    Viết ở Hồ tây
    Em về thu gối sang đông
    Nhớ ai hương cốm đi vòng lá sen
    Một ngày xa đã thành quên
    Con đường gió đã oà lên thành mùa
    Chiều rơi một giọt chuông chùa
    Thế là sóng cả bốn mùa Hồ Tây
    ( cuối thu 2005)
    Gửi người bên sông Cát
    Ta như nước chảy tự nguồn
    Dẫu tan vào biển vẫn còn là sông
    Đời mình dù có dù không
    Nghìn sau ai biết rêu phong đời mình
    Trời cho một sợi dây tình
    Một dây tình nữa là thành trắng tay
    Mỏng tang nhau một kiếp này
    Thì ta vun lại cho đầy nỗi vơi
    Chạy đâu cũng một gầm trời
    Ở đâu mà chẳng vòng đời bể dâu
    Ta buồn ta vịn vào đâu?
    Thôi thì ta vịn vào nhau mà còn
    ( đầu đông 2005)
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    chị đang đi dạo, giật nảy mình khi quay về bắt gặp câu hỏi này Em ơi, Bình Nguyên Trang thì chị ấy viết rõ còn nếu giấu thì giấu hết đi như Bình Nguyên chứ
    BÌnh Nguyên tên thật là Nguyễn Đăng Hào, sinh năm 1959, quê ở Ninh Bình. Đã từng tốt nghiệp trường sỹ quan lục quân, cử nhân luật, cử nhân chính trị. Hiện là chủ tịch hội văn học nghệ thuật ninh bình. Chị đọc được hai bài thơ do báo văn nghệ chủ nhật giới thiệu.
    Ngoài ra nhớ được BÌnh Nguyên có giải A cuộc thi thơ lục bát toàn quốc năm 02 - 03 của tuần báo văn nghệ.
    Ngoài ra còn có một số giải nữa như : Giải chính thức cuộc thi thơ "Bác Hồ của chúng ta" toàn quốc năm 03 - 04 của tuần báo Văn Nghệ. Giải C của uỷ ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam cho tập thơ "Trăng đợi"
    Bình nguyên có hai tập thơ" Hoa thảo mộc" ( NXB hội nhà văn 2001) và "trăng đợi" (NXB văn học 2004)
    Đọc thơ thấy ngôn ngữ giàu cảm xúc, ám ảnh người đọc bởi cái tình với cảnh, với đời, đại loại thế :)
    u?c deny_me s?a vo 15:28 ngy 02/08/2006
  9. BESTPIMP

    BESTPIMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rất chân thực và tinh tế. Xin đọc lại một tí: "Bên thành cốc run như nhớ - Những giọt nước tự ứa mình".
    Nhưng có điều này, bác Cà Ri ạ: Nếu như ly cafe này nóng thì dải khói mờ và hơi ấm nồng của nó có thể tạo ấn tượng hơn cho cái nhớ, cái cô liêu, cái tưởng vờ yêu của bác không nhỉ? Đọc thấy rất hay, nhưng nghĩ thì thấy nếu dội cốc nước lạnh vào một khung cảnh như thế thì hơi...quá tay. Mới lị, câu thứ hai "Uống khói thơm em chiều đổ" có phải ý nói cà phê nóng không? Nếu là cái khói giả của đá lạnh bốc hơi thì không thấm, không đượm, không đã, bác thấy không?
    Tui thì cứ khoái cái thằng Đen nóng hoặc Nâu nóng (Châu Phi) hơn là cái thằng Bạc sỉu lạnh (Châu Âu).
    Rất mong được bác "kiên ý chó", ôi chết, xin lỗi, cho ý kiến.
    Được BESTPIMP sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 04/01/2006
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    - @ deny_me: ?oÔi bạn carriage! nếu mình căng thẳng, mình buồn bã xả thế này chắc sẽ đỡ hơn. Hy vọng lại thấy một carriage điềm đạm và dí dỏm he he?: ----> hê hê nghe câu này và đang tự hiểu rằng bây giờ nhà carriage đang ?oxả? một cách rất không điềm đạm và vô duyên lắm rồi. Quả có thế thật deny nhỉ. :D
    - Về 2 cái bài thơ mà deny tâm đắc, bản thân tôi lại thấy nhà bác Bình Nguyên này cũng mắc một bệnh chung của hầu hết cái bọn làm lục bát (không ngoại trừ tôi), nghĩa là rất vần vèo và nhịp nhàng, nhưng đọc vẫn cứ thấy thiếu thiếu nhàn nhạt thế nào. Khó chê, nhưng cũng chẳng thấy gì mới để khen. Túm lại theo thiển ý của tôi thì nó cũng chỉ nhạt và cá mè một lứa như đa số những bài khác trong topic này thôi, mặc dù không hề sượng một tí nào. Hì hì. Không biết mấy cái giải bác ấy rinh về nó có khớ hơn nhiều lắm không???
    (May quá đây ko phải là BNT, một người quen cũ, chứ nếu đúng bà ấy chắc bà ấy thù 3 đời vì dám cho bà ấy xuống ngồi chiếu cùng với mình.)
    KIÊN Ý CHÓ (cho ý kiến) đây:
    chỗ tớ pha nâu đá hoặc đen đá như thế này: Tại quán, một em đồng phục váy ngăn ngắn, da (đùi) rất trắng bưng ra một cái ly (hay còn gọi là cốc :D), bên trên là 1 cái phin bốc khói (nóng), bên cạnh là một ly đá viên, loại đá nhỏ nhỏ bằng quả nhót. Ngồi (một mình, hoặc vài mình) đợi đến khi nào cái phin nó lọc xong thì khuấy đều (nếu là nâu); bỏ đường và khuấy đều (nếu là đen). Lúc này thì cà phê vẫn đúng là cf nóng. Sau đó thì dùng cái ấm nóng nồng nàn ấy mà đổ sang cái ly đá kia, khuấy đều (lắc đều trước khi sử dụng ) và ?nhấp?Thế là chúng ta đang được xơi món cà phê đá mát lịm?
    còn về những câu thơ trên ấy, nó được viết trong một trạng thái gần như vô thức, và cái thằng viết là tớ hoàn toàn vô tội trong việc để nó chạy theo hoặc không thể chạy theo được cái logic của ngôn từ cũng như logic của thực tế :D. Bản thân tớ thấy ?oCà phê? không dở lắm. Và rất cảm ơn sự đọc và cho ý kiến của bạn. Thôi thì cứ mạo muội nghĩ rằng khi một ai đó không bỏ qua những bài viết của mình thì có nghĩa là nó đã tạo được một ấn tượng gì đó trong họ.
    Xưa cũng thích cà phê đen nóng, nhưng ở chỗ tớ hiện nay đa số không uống loại này, có lẽ do thời tiết. Với cái bài này, tớ thấy cà phê lạnh tệt vào nó mới ấn tượng. Ông / cô bạn nghĩ thế nào nếu nhâm nhi cả một sự tê tê tan tan vào người???
    Còn ?ouống khói thơm em chiều đổ?: cũng đang tự thắc mắc, không biết khói ấy là khói lúc còn nóng hay lúc nào??? Hì hì.
    Đọc bạn thì cũng thấy bạn cũng là người khá tinh tế và thích soi mói ( hề hề trả đũa đê). ?oNgoài đời mà thế này nếu là giai thì cũng thuộc loại giai có đai đen đai đỏ và khá khó tính, yêu bản thân và tự làm khổ mình, nếu là gái thuộc loại gái mộng mơ yêu màu tím thích đi dưới mưa, nhưng xét nét và cầu toàn, cũng tự làm khổ mình nốt?? (xin phép sử dụng bản quyền đoạn này bằng ý tưởng của bạn nhé )
    Rất cảm ơn những lời ?okiên ý cáo? (cao ý kiến) của bạn
    Thân mến,
    (tớ chạy xuống dưới kia xả tiếp bây giờ đây)

Chia sẻ trang này