1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    mùa
    xin cảm ơn một mùa đông
    cho tôi có những chiều không là chiều
    chơi vơi hơi bị giống diều
    lòng thì lại có quá nhiều ưu tư
    quả tim tôi đã di cư
    tôi còn chiếc ngực rỗng như hộp đàn
    cảm ơn chị đã sẻ san
    rót cho gió lạnh đến tràn cả ra
    trong căn nhà chẳng phải nhà
    tôi mang đàn dạo bài ca của diều
    chị đã nhắc tôi một điều
    cậu còn có khá là nhiều mùa đông?
    tự tìm thắp ngọn lửa hồng
    xin cảm ơn rất thật lòng chị ơi
    chia tay chị ở giữa trời
    tôi về làm một cây sồi sang xuân?
    (01/2006)​
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ sâu sắc hơn thế ý tôi đơn giản là bạn vui sẽ tốt hơn :)
    tôi chưa đọc thơ của Bình Nguyên nhiều, mới lấy được ở văn nghệ hai ba bài nên đưa lên, gọi là cho đúng tâm trạng Thế chị Bình Nguyên Trang con gái được ngồi chiếu trên sao ? Tôi mê thơ của chị này đấy.
    Thơ lục bát dễ làm nhưng để hay thì rất khó ... nhưng cái hay có khi lại nằm ngay trong những cái đơn giản nhất. Ai bảo bài của bạn là nhàn nhạt, đọc lại bài "Hà Nội" nhé
    len ven cafe cái: hồi vào nam, uống cafe thấy họ để cho mình một cái cốc dài, đá thon thon trong đó. Cafe pha xong, tôi lại cứ để yên trong cái cốc nhỏ và tự nhiên uống ( mãi sau mới biết cafe phải đổ vào cốc dài có đá kia ) Tôi tưởng kia chỉ là để đựng đá thui, quê hết biết... thế là cười nhăn nhở bảo: tớ ko uống được lạnh ( Cốc cafe lạnh toát cả mồ hôi )
    Đọc bài thơ trên của bạn, tôi nhớ được hai câu thơ vui khác :
    Tim mình trong ngực người ta
    Tim người ta đập rung da thịt mình

    chị đã nhắc tôi một điều
    cậu còn có khá là nhiều mùa đông?
    hai câu này hồn nhiên như lời ăn tiếng nói vậy hic. "còn có khá là nhiều mùa đông" phải sửa thôi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 05/01/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn deny nhiều nhé. Nhất định có dịp sẽ mời deny đi uống cà phê đấy. Chờ nhé! Nhân tiện cũng khoe với Den là tối qua chúng tớ có một buổi offline (dù ít người) cũng khá là hoành tráng.
    Cảm ơn den nhắc một điều
    Chúng ta còn khá là nhiều ọp lai...
    Còn cái "hồn nhiên như cô tiên" kia cứ để thế vậy. Cả bài khá tâm đắc là hai câu đó, sửa là sửa thế nào! Hừm
    @nhutran & foollishbeat, chúc vui vẻ, chào 2 bạn, chiều nay tôi đi đây. Hẹn gặp lại!

    CLASSIC

    Có tôi đang lắng nghe
    Mùa xuân trên bản Symphony không số
    Cánh bông hồng là khóe môi rực rỡ
    Một bầy gai trên tay tỏa hương
    Khi lũ chim dạo lá trước con đường
    Uống đam mê bằng chiếc mỏ tưởng tượng
    Tôi gieo một hạt tỏ tình trên luống
    Mọc yêu thương tràn những cánh đồng em
    Lá thư mùa tôi chẳng dán con tem
    Tôi ngồi đợi cánh bồ câu báo nắng
    Mỏ chim ngậm một dấu lặng
    Và bay đi trên những khuông sông
    Khi tình yêu mím nở giữa vườn hồng
    Tôi lắng nghe một hồn mình tự hát
    Bản giao hưởng mùa xuân dâng ào ạt
    Đổ trên em thành từng dải đồng xa?
    (17/02/2003)
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    đấy, lúc cần nghĩ sâu xa thì lại ko nghĩ "khá là" fức tạp.
    carriage tung hoành trên mọi mặt trận nhỉ, lại còn nhạc sĩ nữa chứ nghe từ tem mới nhớ lâu lắm rồi ko gửi ( nhận) thư.
    offline vui vẻ nhé

  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đêm rất lạnh mà vẫn ngồi dậy online?


    hà nội đông đấy!
    là chiếc tủ lạnh khổng lồ
    ta đi bên một khay hồ thật to
    đêm về chăn đệm co ro
    sáng ra chẳng thấy chim cò ở đâu...
    (HN - 07/01/2006)
    tem
    tôi ngồi gõ một email
    thay cho một lá thư dài đến em
    tình tôi không được dán tem
    đố tôi: em bóc ra xem bằng gì???
    (HN - 07/01/2006)
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 07/01/2006
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 17:00 ngy 05/05/2006
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tôi hở một từ "tem" ra là carriage khơi nguồn cảm hứng có bài thơ về chủ đề đó ngay cơ ah :D Ko rác tẹo nào.
    Nhưng hôm nay là 9/1 mà bài này chưa có câu trả lời ah carri?
    Mùa đông HN lạnh quá, nhỉ!
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Túy ca
    Cho anh xin những nụ cười
    Và xin được ngắm khoé môi mỗi ngày .
    Để quên đi mọi rủi may
    Lòng vui với những mai này đường xa.
    Cho anh xin vạn lời ca
    Trái tim em hát bao la đất trời
    Cho anh xin vạn lời niềm vui
    Mỗi ngày nở một nụ cười thời gian.
    Cho anh xin những phím đàn
    Ngón tay bầm tím chứa chan cõi lòng
    Phím nào rung nỗi nhớ mong
    Lệ rơi thấm ướt bông hồng ngát hương .
    Cho anh xin mọi nẻo đưòng
    Tìm em với nụ cười vương vạn sầu
    Em đi đâu ? Em về đâu ?
    Anh bay trong mộng bạc màu tóc say .
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hàng Hành
    (chưa đến Hàng Hành, chưa thành người lớn)
    tôi ngồi ở Cà phê Xanh
    sáng nay cả phố Hàng Hành đầy mưa
    trong lá xà cừ gọi trưa
    có mùi thơm tự ngày xưa thơm về
    trời mưa ở phố cà phê
    bao nhiêu là quán mọc kề bên nhau
    tôi nhìn phố trắng một màu
    nghe ai kéo ghế đằng sau...
    ngỡ là... ​
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    sài gòn
    năm giờ
    một chiều Sài Gòn
    nắng không hề biết tớ còn lang thang
    cô ta mặc áo màu vàng
    xinh nhưng mỗi tội
    hở hang quá nhiều...
    tớ thề tớ cóc nói điêu
    tớ vừa bay dọc buổi chiều vào đây
    sau lưng Hà Nội rất gầy
    chúng không béo được
    như cây Sài Gòn
    giẫm lên một sự khô giòn
    phố em ngoài ấy vẫn còn rất đông
    có thèm nắng thế này không
    ...a lô...
    sao một cơn dông trả lời?
    ...
    năm giờ...
    hơi bị chơi vơi
    áo cô ta vẫn cứ thời trang ghê
    tôi đi hay tôi trở về?
    mà sao phố ú ơ mê áo vàng???
    (16h30 - 11/02/2006)
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 11/01/2006
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Con gái sẽ bảo "mũm mĩm" thay cho "béo" bạn Carriage àh . Con gái khác con trai ở chỗ đó .
    Ngồi ở Hàng Hành, bạn có thấy tôi ăn bún ở đó không
    HN đêm rượu với mấy bạn tôi mới biết rượu càng uống càng lạnh, chứ không phải càng uống càng nồng, thảo nào mới không say!
    Chuyến bay an toàn hử
    Vui nhé!

Chia sẻ trang này