1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào miền lục bát
    lần đầu nên hơi nhút nhát, thẹn thùng
    Người về có mạnh giỏi không?
    Có còn nhớ chén rượu nồng hôm trước?
    Ở bên kia đầu đất nước
    Vẫn nhìn thấy nhau, quen thuộc, nơi đây
    Trời đông ngất ngất mưa bay...
    Giá gửi được chút lạnh này vào Nam
    Sao mình thích thơ 6-8 vần trắc thế không bít, hẹ hẹ
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    A lô

    vâng, Hàng Hành có bún bung
    không nhìn thấy được, nói chung cũng ... thèm
    giờ ai rượu cỏ với em
    mà tôi đêm ấy rét lèn với run
    chẳng hề bị li-vơ-phun
    tôi về ngồi viết thơ cùn giả say
    chiều nay có mưa bụi bay
    em đi phố có cầm tay không nào
    tôi bay trên những tầng cao
    phố nằm ở lại với bao "bềnh bồng"
    tôi đọc tin nhắn mùa đông
    rồi ngồi mơ chiếc má hồng lên men
    (tất cả an toàn, thưa em
    không hề sứt mẻ một cen-ti nào... )

  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào miền lục bát
    lần đầu nên hơi nhút nhát, thẹn thùng
    ***
    Vẫn nhớ đêm nào ngồi cụng
    Rượu cay mồi ngon má cũng rất hồng
    Thịt vẫn sắt da vẫn đồng
    Mỗi tội quả tim hơi rỗng thôi em
    Ngoài kia trời lạnh như kem
    Em ơi cứ gửi anh xem thế nào
    Ở trong này đang có bão
    Thế nên anh ngồi mơ áo ai đan...
    (Hì hì. Chết mất. Chạy theo vần trắc với Green méo hết cả miệng. Nói chung vẫn mạnh giỏi như thường và có thể tiếp tục "riệu" sau 2 tuần nữa được nhé...)
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    NGUYỆT THỰC
    Đêm nay nỗi niềm nguyệt thực
    Mệt ăn vào bóng trăng tôi
    Mảnh lòng tròn chưa biết khuyết
    Thế mà vũ trụ nuốt rồi
    Còn lại mình trong bóng tối
    Tôi lội đi tìm ngân hà
    Gặp những vì sao ngoảnh mặt
    Dưới các hành tinh lạ xa
    Ai đã ăn tôi nhả gió
    Những dải sông tình thổi suông
    Lòng trăng giấu vào chìm khuất
    Rưng rưng khóc khẽ trong buồn
    Lẽ ra phải chờ trăng nổi
    Tôi lại mò cuống giữa dòng
    Hồn tôi trong đêm nguyệt thực
    Bị một đàn chữ nhấm cong?
    (12/2003)​
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à hà.. tôi đi một mình thôi Carriage ạ, vì người cầm tay tôi đang ở một góc nào đó. Mượn thơ bác Nguyễn Duy nhá.
    Ngả bàn tay nhớ bàn tay
    Hương thơm buổi ấy thoáng bay trở về
    Nói nhiều cũng chỉ mình nghe
    Nhớ nhay mình lại vuốt ve tay mình
    ấn tượng ban đầu rất khác, nhưng đừng để ấn tượng ban đầu in sâu vào trong trí óc về một con người nào đó..

  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0


    tôi nằm dưới bóng thời gian
    thấy ngày và tháng đang tàn trên cây
    tôi và trái đất cùng quay
    cả hai trong những vòng xoay luân hồi
    những người chết tự lâu rồi
    thật ra đang sống quanh tôi bạn à
    trong trẻ thơ có người già
    người già có thể chính là trẻ con
    trò chơi của địa cầu tròn
    hóa ra cũng giống một hòn bi lăn
    từ lâu đã sống băn khoăn
    cuối cùng ?" vẫn một gã chăn tháng ngày
    xin hồn nhiên từ hôm nay
    không làm đứa trẻ chẳng may bị già
    hồn nhiên thật đấy bạn à
    nhân gian rồi cũng chỉ là cỏ xanh
    tôi nhìn trái đất xoay quanh
    thấy mình hóa một tiểu hành tinh bay?
    (29/12/2005)​

    @ Deny: tất nhiên rồi, tôi hiểu mà...
    Cũng nhớ ra là tôi cũng đọc và thấy thích một số bài thơ Nguyễn Duy, nhưng hình như không thuộc bài nào cả. Den tầm chương trích cú giỏi nhỉ...
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 13/01/2006
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    câu đó là tự bào chữa cho việc nhớ quá sâu về ấn tượng ban đầu của tôi với một người mà thôi, ko nhắn nhủ gì hết :)
    Còn thơ như thế nào, để người ta nhớ được là thành công của tác giả rồi .
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ấn tượng ban đầu về ai rồi cũng qua. Tôi nghĩ thế. Thức lâu mới biết đêm dài mà. Phải vậy không?
    Tối nay thứ bảy đây này...
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Một phần trong Bản Tình Cuối ( Ngô Thuỵ Miên )
    Mưa có rơi và nắng có phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ
    mơ trăng sao đưa đến bên người
    Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
    Một lần gặp gỡ nhưng tình ngỡ xa xưa
    Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thắm cuộc đời
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người
    ----------------------
    Tự nhiên thích thì post !
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế! Không nói thì ai biết đường đâu mà lần!
    Hum nay Chủ Nhật đây này
    Anh Cà ri ếch có bày trò không?

Chia sẻ trang này