1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    THỨC DẬY
    Và tôi thấy một ban mai
    Con chim nào cứ hót hoài trên cây
    Có trời đi nhẹ trong mây
    Có mùa thu đã ngập đầy nắng trong
    Và tôi thức dậy trong phòng
    Thấy tôi lõa thể tôi không mặc gì
    Hình như em cũng vừa đi
    Tôi thấy sợi tóc thầm thì quanh tôi
    Cắm một điếu thuốc lên môi
    Nhả một vòng khói lên trời phiêu linh
    Hình dung gương mặt người tình
    Nhạt nhòa chẳng nhớ em xinh hay thường
    Và tôi thấy tôi trong gương
    Ô kìa một gã tầm thường hiện ra?
    (10.2005)
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua khe cửa kêu ma
    Giật mình ô hoá bóng ta trên tường
    Và tôi lại thấy trong gương
    Vẫn là một gã tầm thường hiện ra
    Sáng qua khe cửa ...
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    TAN
    Ta đi giữa trưa tan tầm
    Trẻ con tan học tay cầm ba lô
    Cụ già tan chợ cầm ô
    Sinh viên tan lớp cầm đồ đi chơi
    Giá mà có cả tan đời
    Ta sẽ cầm cả đất trời mà tan?
    (22/10/2005)
  4. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngồi quán cóc ngắm nhân gian
    Đá trong ly cũng đã tan mất rồi
    Giá mà có cả tan đời
    Nhấp môi thử ngụm đất trời khuấy tan
    Ngồi quán cóc ngắm nhân gian.
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 24/10/2005
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    NÀY
    Này em về uống đi
    Những cánh đồng ứa nhựa
    Ta chén thơ no nê
    Cắn ngang bông đòng sữa
    Những trâu đi trong lúa
    Ra đê mà húc nhau
    Mấy cái sừng trên đầu
    Cứ cong đuôi mà chạy
    Một hồn ta đã gãy
    Ngậm trong những lúa đòng
    Xin cắm vào mênh mông
    Một hình nhân phơ phất?
    Sợi dây thừng đã đứt
    Ai về dắt trâu đi
    Sao ta chẳng nói gì
    Ngồi cho em xỏ mũi?
    (20/10/2005)
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    bỗng chợt nhớ một bài thơ đã viết
    cho mùa thu xa quá tự khi nào

    QUÁN CÓC THU
    Lèo tèo chỉ thấy lèo tèo
    Có dăm ba cái quán nghèo bán thu
    Chiều nay một gã mộng du
    Uống trà thì ít đánh đu thì nhiều
    U ơi có nước tình yêu
    Rót con một cốc nhớ nhiều đá nghe
    Ở đây chỉ có nước chè
    Hay là uống tạm nước me u dầm?
    Dạ thôi!... Mùa cứ thì thầm
    Trả tiền đứng dậy gã cầm thu theo?
    (22/10/2005)
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sợi dây thừng đứt ngang lục bát
    Ta chẳng nói gì em phạt dắt trâu
    Thôi thì hồn gãy đã lâu
    Tìm trong lục bát đôi câu gọi về
    Ơ hồn phiêu bạt sơn khê
    Tìm về tĩnh lặng chốn quê yên bình
    Mây mưa đã mệt đã kinh
    Vật mình thoang thoảng hương quỳnh cơn mê
    Ơ hồn phiêu bạt sơn khê
    Tìm về tĩnh lặng chốn quê yên bình...
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 24/10/2005
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI?
    Lòng ta như topic
    Ngủ quên trên diễn đàn
    Không có người thăm viếng
    Ta trôi về lang thang
    Những câu thơ đi vắng
    Nỗi buồn ta trú đâu
    Chủ đề ơi mở cửa
    Trái tim ta đã nhàu

    (19/10/2005)
  9. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm mùa cứ... Dạ thôi!
    Đem tiền lá tới mua hơi tình trầm
    Dạ thôi!.... Mùa cứ thì thầm
    Trả tiền đứng dậy gã cầm thu theo
    Mắt hồ lạnh biếc trong veo
    Ôm sâu dưới đáy ánh chiều thu rơi
    Thì thầm mùa cứ... Dạ thôi!
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    LÁ THU
    Ta trôi trong buổi chiều nào
    Lòng ta đã hóa trong bao lá vàng
    Người ơi phố đã thu sang
    Đứng trong thu lại thấy càng nhớ thu?
    (22/10/2005)

Chia sẻ trang này