1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    lời (2)
    không phải kiến, tình yêu tôi đang chạy
    ngón tay hoang đan trên ngực hộp đàn
    tôi chở máu tha về cung la thứ
    từng sợi dây đang đốt rất râm ran
    một chiều ấy con tim tôi làm tổ
    lời tỏ tình trên cánh kiến rất trong
    tôi khao khát một lần em nghe được
    tiếng mùa xuân bám bụi ở cuống lòng
    một hôm gió đàn kiến về trên phím
    chở công kênh xác một gã chuồn chuồn
    tôi cần mẫn hát bên bài ca cũ
    vô tình thôi, nhặt gảy chính nỗi buồn
    tôi tự hỏi trên đường con kiến chạy
    có lối đi giành riêng cho cuộc tình
    bài hát ngốc không trả lời tôi được
    chiếc hộp đàn trong ngực cứ rung rinh
    đàn kiến chạy trên cả ngàn nốt trắng
    tình yêu tôi cứ cắm cúi tha về
    lời tỏ tình bao giờ em nghe được
    khi dây cầm lại nói khác đam mê?


    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 22/01/2006
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695

    Hehe, thực ra tớ chả biết gì mấy, nhìn sao nói vậy thôi. Ngày xưa Tô Đông Pha sửa thơ anh gì tể tướng về sau còn thấy hối nữa là thằng tá điền XD như tớ.
    2 câu lục bát ở trên tớ quote cần chuốt 1 chút (cứ nghĩ đến việc sửa thơ người khác là lại lăn ra cười , thông cảm nhé)
    1. Bóng chiều ai đó bỏ không bên đời
    (Thực ra tớ đoán tính cách của bạn rất thực tế nên mới để Trời, vì nó rất logic với sông ở câu lục, nhưng thôi, cứ sửa thành : Bóng chiều ai đó bỏ không bên đời, nghe nó có vẻ mị dân hơn, hình tượng hơn).
    2. Lòng người - chẳng mấy vàng rơi
    Câu này thực ra thì cũng khó hiểu, dù có thể chấp nhận thơ là .... luôn khó hiểu và thậm chí ko thể hiểu , theo ý phát triển của câu dưới "có ai ngăn được cuộc đời đang đi" thì tớ đoán là : cuộc đời vừa phù du vừa trôi nhanh, loáng 1 cái là hết cả (phải ko nhỉ?) Nếu như thế đúng là câu trên nên sửa đi vì giá như thô thiển như kiểu [thân xác này chả mấy mà thành lá vàng rơi, hoặc thân xác này trải qua được mấy lá vàng rơi - thu đâu] có lẽ còn được (nhất thời trong tình huống tớ chưa nghĩ ra gì cả, đại loại đây là 1 bài thơ ví dụ, còn nhiều bài khác tớ cũng thoáng qua mà thấy như thế). Thân ái!

    Quên nên e***, cho bạn mượn mấy bài thấy hay về post ở site cá nhân nhé. Ok?
    Được namdinh80 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 22/01/2006​
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bóng chiều ai đó bỏ không bên trời, nghe vừa hợp tình, vừa mới hình tượng hơn.
    "Bên đời", nghe sến quá. Đó không phải style của Cà ri, maybe
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 22/01/2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @ Cảm ơn Namdinh80 (Nam định??? ) và cô nhutran (người yêu đang đi xa ) đã "chuốt" cho tớ.
    -Tớ nghĩ, cũng như rất nhiều bài 6/8 ở đây, thật ra ra cái bài "Chiều" ấy nó cũng chẳng sắc nước hương trời gì để phải tốn nhiều giấy mực . Bản thân tớ cũng tự thấy nó tròn trịa mũm mĩm một tí chút. Người ta tức cảnh sinh thơ, còn tớ đây tức... ảnh sinh thơ (nhìn ảnh tức quá mà sinh ra thơ thẩn ). Thế nên lúc viết, loay hoay phết vì nội dung cứ phải "bám" đúng vào chủ đề của ảnh. Viết xong thì thấy cũng không lạc đề nhiều lắm.
    - Việc dùng chữ có "sến" hay "không sến" có lẽ phụ thuộc vào việc nó đứng ở trong cái bài như thế nào. 6/8 dễ đọc dễ nghe dễ thuộc, dễ viết... Cứ những đặc điểm ấy mà phang thì bản thân chính nó cũng quá sến rồi :-)D). Chữ "bên đời" cũng hay đấy, nhưng xem ra không nhất quán với không khí và logic của toàn bài. Tự dưng sông nước đang mênh mang hoang vu rờn rợn, phang ngay một chữ "đời" vào thì còn gì là cái sự "bỏ không" huếch hoác nữa chứ. Tớ nghĩ trong cái bức hình ấy, "đời" đang đi vắng đâu đó rồi... Nên cái "ai đó" cũng chỉ là "ai đó" chứ làm gì có "ai đó" thật... Tôi cũng đã thử tháo cái chữ "trời" để thay "đời" vào, (để mị dân hì hì), nhưng xem ra nó bất ổn hơn là "trời", bạn Namdinh ới. Thế nên có lẽ tôi vẫn phải giữ nguyên nó mất thôi...
    - Hai cái câu cuối thì quả thật là cũng rắp tâm chơi với đời thật. Cũng thú thực rằng tôi cũng chưa ưng ý lắm về hai cái kết này. Cái "vàng rơi" định viết khác với bạn hiểu là tôi muốn nói đến người ta rồi cũng chẳng mấy và về chiều (như màu vàng trong bức ảnh), cuộc đời mà, ngắn ngắn thế thôi (câu này bạn hiểu đúng ý tôi) ... Nhưng mà có lẽ suy ra thành lá vàng rơi cũng hay đấy chứ, có thể lắm... Thế mới thấy càng viết càng thấy khó vô cùng. Mở có cái khó của mở, và kết cũng lại có cái rất khó của kết. :D. Mặc dù những thứ viết trên này chì là vớ vẩn hoa lá vui vẻ tí, nhưng có lẽ, một ngày nào đó tôi sẽ móc một số bài ra viết lại. Còn lại thì lấp đất hết. Hê hê... Hi vọng bạn tiếp tục đồng hành
    - Namdinh80 thân mến, cho xin cái link của "topic cá nhân" hoặc web cá nhân như bạn nói được không? Mà sao biết tớ là người thực tế nhở? Đoán hay phết!
    - @ Hi hi. Hôm nay cô nhutran lại gợi hứng cho tôi viết thơ mới chết chứ. Tôi xin tặng hai người, thơ thế này, cô ạ :

    Asean
    Vèo cái đến Jakarta
    Người yêu tôi đã đi xa thật rồi
    Anh chưa kịp phone cho tôi
    Thế nên tôi cứ đứng ngồi ngẩn ngơ
    Ngày dài hơn một bài thơ
    Tôi đem hai bốn chiếc giờ ra đo
    Ngắn hơn cả dáng nằm co
    Ngắn hơn cả nỗi âu lo mơ hồ
    Người yêu tôi ở In đô
    Tôi ngồi gặm chữ đến khô và mòn
    Quả tim trong ngực lại còn
    Muốn bay đi khỏi Sài Gòn như ai...
    17h15-22/01/2006​
    Tôi thì nghĩ co nhutran phải cảm ơn tôi về bài thơ này lắm lắm.
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 22/01/2006
  6. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ê carriage,
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ơ, lí lắc là cô / anh bạn nào mà dễ thương chưa kìa. Thế hái trộm hoa hồng ở đâu về thế? Nhìn cái kiểu tặng hồng này tôi lại nhớ đến tôi ngày xưa...
    Vừa post bài trả lời xong mới nhớ ra hôm nay là Tết ông Táo 23 tháng Chạp. Lại quay vào chơi với bác Táo tí...

    cá chép
    chiều nay tháng chạp về trời
    gia đình nhà Táo lên chơi thiên đàng
    một năm đem tất hóa vàng
    để anh cá chép phồng mang đèo bòng
    hăm ba thắp nén hương vòng
    ta làm cá chép chở lòng từ bi?
    Tết Táo
    hăm ba tháng chạp mùa đông
    mua con cá chép cúng ông cúng bà
    có xôi có chuối có gà
    khói hương gọi những người xa về gần
    thích nhất là lão táo quân
    đi chơi không phải mặc quần sướng ghê
    tớ mà là táo hê hê
    cả năm (chắc hẳn) cũng mê ở truồng
    này vây cá chép đang giương
    nhẹ nhàng thôi kẻo xước buồng quả non?

    (những ngày cuối năm Ất Dậu) ​
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 22/01/2006
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa ! cô gĂi mạa 'ông
    Áo len vĂy ngỏn tóc bỏằ"ng dỏĂo chặĂi
    Này em ! 'ỏằâng lỏĂi tôi mỏằi
    MỏằTt ly rặỏằÊu nhỏĂt cho vặĂi nỏằ-i lòng.
    Ngày mai tôi bỏằ dòng sông
    Bỏằ cÂy bỏằ phỏằ' bỏằ ngông vỏằ>i 'ỏằi
    Ngày mai tôi bỏằ cuỏằTc chặĂi
    Bỏằ luôn mĂi tóc tôi rỏằi thỏ gian
    Này em ! này hỏằĂi cô nàng !
    Đỏằâng lỏĂi tôi bỏÊo hỏằ"ng trỏĐn 'a 'oan
    Tôi còn mỏằTt nỏằ-i lo toan
    Nỏu mai tôi chỏt nghâa trang nào chỏằ ?

  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    [​IMG]
    Ráng chiều tha thẩn bên sông
    Để hoàng hôn thẫm mêng mông bến bờ
    Kìa ai như đó(*) đợi chờ
    Một con cá nhớn lờ đờ mắc vây
    Tôi một đời, mãi thợ xây
    Vô tình qua quán vui vầy dăm câu​
    Chúc đồng chí Cà ri ếch chăm thả đó bắt được cá nhớn nhé. Lời chúc chân thành!
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hum qua về mở ra đọc cái này mới nhớ ra chưa cúng ông Táo, lại chạy cuống lên đi sắm sửa hành trang cho ông về trời. Sài Gòn ngày cuối năm bận rộn, lạnh, buồn và nhớ.
    Cảm ơn anh lần nữa.
    Giờ thì đi tìm chỗ để thinh lặng một mình.
    u?c deny_me s?a vo 17:21 ngy 09/06/2006

Chia sẻ trang này