1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    những gót chân hôn đường phố
    hôn vào ngày tháng đã già
    trên đôi hàng bàng đổ lá
    màu môi đỏ dần trôi xa
    lại thêm một lần xao xác
    em nhón đi trong tim tôi
    khều những đôi môi rụng vỡ
    khi chúng đã ngủ yên rồi
    gót chân nào hôn ký ức
    có hôn được dáng tôi ngồi
    (VT 22/01/2006)​
    @Namdinh80: xin cảm ơn rất nhiều
    @nhutran: chúc Jakarta chóng về với...ta.
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 24/01/2006
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    many thanks from Jakarta....
    from Teddy with love
    u?c deny_me s?a vo 17:23 ngy 09/06/2006
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Oạch 23 tháng Chạp gia đình nhà táo lên Thiên Đàng chơi làm gì thế hở giời ?
    Loạn hết cả Phật Pháp, kiến thức chưa vững. Hay là gđ nhà Táo mới cải sang Đạo kitô???
    Gia đình nhà Táo lên chơi thiên đàng.
    Thiên đàng bật nhạc tình tang
    Nhà Táo thích quá chuyển sang Chúa Trời .
    Nói nhảm .
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Em lí lắc lại nhầm nhọt ...
    Cái "thiên đàng" mà tôi dùng nó khác với cái "Thiên Đàng" - Chúa Trời trong Ki tô mà bạn hiểu nhá
    thiên đàng (không viết hoa) của tôi chỉ đơn giản là thiên đàng (trời - cung đình...) thôi (dựa theo tích cá chép về trời 23 tháng Chạp thế thôi)
    Cũng chả phải Phật giáo hay Thiên chúa giáo gì ráo!
    Nhìn cái avatar hút thuốc của em lí lắc thấy rất quen nhé...
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 25/01/2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, đời đông vui, còn mạng lại rất vắng...
    Mười hai
    Gọi em vàng tháng mười hai
    Tôi đi tìm giọt nắng phai trên đồng
    Giữa những mùa đi bên sông
    Từng cây cải thót bụng ngồng nở hoa
    Chiều nay rét ở phương xa
    Em ơi gió thổi lòng ta cồn cào
    Con đò ngủ mệt chiêm bao
    Bờ đê thả cánh diều nào sang ngang
    Tuổi thơ đã bước qua làng
    Cỏ nâu lòng cỏ rơm vàng lòng rơm
    Rạ khô lòng mái lều sờn
    Bờ tre bãi mía cuồng đơm gió mùa
    Gọi vang từng dải đồng thưa
    Em đi từ độ nắng chưa tháng mười
    Bây giờ đã hết mưa rươi
    Com chim tránh rét mà người vẫn xa
    Tháng mười hai ở quê nhà
    Những bông hoa cải lòng ta vẫn vàng
    Áo chờ phơi đợi mùa sang
    Ngày đông ảo ảnh cứ bàng bạc trôi?
    (21/12/2005)​
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] (photo: Vũ Tuấn Anh)
    chợ quê
    giần sàng ở lại với quê
    nong nia tí tởn theo về chợ phiên
    mấy cô thị mẹt nằm nghiêng
    tre pheo ngửa cái tình riêng lên giời
    lẻ loi ở giữa chợ đời
    ai mua chiếc mẹt phơi lời thơ xuân ​
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thích cái bài này ghê, cả cái hình nữa.
    Bác cà ri làm thơ hơi bị hay, chỉ mỗi tội ăn nói linh tinh.
    Dù biết rằng, thơ hay của bác cũng rất hay... giấu cái linh tinh vào đó. Thà vậy còn hơn. Giấu bớt đi nhé! Thơ thì ít bị chỉ trích hơn.
    Lộn xộn quá, hum nay mình làm sao thế này. Ngày mai...
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi
    Những tờ lá dong xanh
    Gói một năm vào Tết
    Lòng ta hồng trong bếp
    Cho khói bay lên trời
    Những tờ lịch xanh ơi
    Sang mùa ta sẽ bóc
    Này này bao mệt nhọc
    Ta lấy lạt buộc vào
    Có những chiếc bánh nào
    Gửi hồn ta trong ấy
    Mẹ ta đang buồn đấy
    Sau mỗi mùa bánh chưng?
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chúc cô nhutran ăn Tết vui vẻ, mặc dù cô cũng nhận xét phát biểu hì hì... cũng hơi... linh tinh một tí . Tiện đây cũng chúc Jakarta ngồi ... mơ Tết vui vẻ luôn .

    Ơ
    Hôm nay muốn viết thơ tình
    Nhưng mà lại muốn giấu linh tinh vào
    Em ơi linh tinh thế nào
    Của tôi có giống của bao nhiêu thằng???
    Kể ra cũng hơi lằng nhằng
    Dưng khoản ấy đố ai bằng được tôi
    Linh tinh ư? Úi giời ơi!!!

  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Chỉ còn vài giờ nữa là đến khoảnh khắc giao thừa. Một năm cúm Gà vừa nhón nhảy qua cửa. Tết đang lù lù đến. Rõ một đống thời gian ngồn ngộn?
    Trong những giờ phút cuối cùng của năm, khi mấy chú Công Lý Xuân Bắc gặp nhau cuối năm đang làm mưa làm gió trên sóng VTV, tôi muốn online một chút và gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến với các bạn và tất cả mọi người ?" những tâm hồn ảo đang ngày ngày mò mẫm với lổn nhổn những vui những buồn, những hỉ nộ ái ố, những nghiêm túc và cả những nhí nhố vớ vẩn (và chắc chắn sẽ còn mò mẫm tiếp ở? thì tương lai) trên nét:D?
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
    Tết
    Tết kia?
    Ô..
    Tết hồng điều!!!
    Đố em đếm được
    Bao nhiêu hoa nào?
    Phố tôi chúm vạn nụ đào
    Hệt như
    những nụ cười chào
    rất xuân

Chia sẻ trang này