1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Têt nhà đã đến thật gần
    Tết khách còn ở ngoài sân chưa vào
    Xuân xa thiếu bặt lời chào
    Hoa mai thì bé, hoa đào thì khô
    Ngoài kia con sóng nhấp nhô
    Đón mùa chỉ có bến bờ lặng thinh
    Mùa xuăn, gà, lợn, thiếu hình
    Bánh chưng thiếu lá, bếp xinh thiếu hồng
    Mà thôi còn một chút lòng
    Chúc người chúc cả mình không lạnh lùng
    Vào chùa hái một cành bông
    Giao thừa làm lộc tô hồng má xuân
    Happy New Year everyone!
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 29/01/2006
    u?c deny_me s?a vo 16:46 ngy 09/06/2006
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Xông nhà nào, xông nhà nào
    Đón cho năm mới xộc vào miền thơ
    ^^ Chúc cho đồng chí bớt khờ
    Sớm lo cái chuyện vợ hờ con riêng ^^
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0


    Chúc em gái luôn vui .
    Xuân
    Đêm đền..Mẹ víu cành xuân
    mang hơi muối mặn nợ nần đời con
    Gió mùa xuân vẫn còn son
    Xuân mùa tuổi mẹ vẫn còn truân chuyên
    người đi con nịnh phận duyên
    mùa đi , mùa tới cầu nguyền một câu
    Hạ hoa hết thảy niềm đau
    Xuân xanh cười nụ cho nhau đặn đầy
    Biết rằng gió ở trên mây
    biết rằng men thắm xuân này lộc non
    Mùa về ước nguyện đời con
    một năm thêm chiếc thuyền con bến đời.
    Xuân phải chăng vẫn trên trời?
    [/quote]
    Chúc anh VTA một năm mới như ý nhe! Hope you will get all what you have wished!
    KPY
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    rượu thôi em , bia uống tức ngực lắm... hị hị ! Chúc ********* Kiên một năm Tuất, là người !
  5. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mừng xuân nhà Age _-_ 
    [​IMG]
    Tâm Xuân (Phạm Thiên Thư - Phạm Duy) 
    Xuân về trong gió, hoa lay lững lờ Xuân về đám mây, **** vàng nhụy bay Xuân về lòng đất, mầm tươi nhựa trào Xuân về non cao, chim mừng suối reo...
    Xuân về biển mát, suôi nhanh cánh buồm Xuân về suối xanh, cá hồng lượn quanh Xuân về trầm ngát, Di Lạc hiền lành Em về thiên nhiên, ngâm mình suối tiên.
    Em về thôn trang, tiếng hò giao duyên Em về khơi hương, thơm ngôi từ đường Em về quê nhà, lễ đình làng ta Nhớ cội, nhớ nguồn, đất tổ, quê cha Em về siêu nhiên, hành hương chùa chiền Dâng hoa cúng Phật, ưu phiền sẽ tan Em mở lòng ra, vui cùng cỏ hoa Xuân về vũ trụ ! Ta về lòng Ta !
    Có thiên nhiên mới, an vui hiền hoà Có lò hương đợi, nối liền ngày qua Mái đình diệu vợi, nặng tình quốc gia Chuông chuà siêu thoát, Ta vượt lòng Ta. Bao dung độ lượng như bốn mùa hoa.
    Mùa Xuân có không ? Hay là cõi Tâm ? Mùa Xuân có không ? Hay là cõi không ? Về nguồn về cội ! Về nguồn về cội ! Ðể rồi vươn tới, với lòng mênh mông...
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà!
    Vèo cái qua hết ngày mồng một Tết. Trong buổi tối rất yên bình, tôi lại muốn online.
    Cảm ơn KPY nhé, chúc một năm mới hết "lạnh lùng", vạn sự như ý. Lì xì đây này
    Cảm ơn nhiều vì sự xông
    nhà để năm chó chạy rông bớt khờ
    năm nay quyết lấy vợ hờ
    thoả lòng đồng chí post thơ xông nhà
    ********* nào mà bố láo thế nhở??? . Dám hạ nhục đồng loại bằng việc gắn cho nó thêm một cái tên (người).
    Thế là người "có được tiền" không chú??? Cũng chúc chú một năm toại nguyện, vạn sự như ý (thích là chó được là chó,thích là người được là người, nhá, hị hị) !
    Nhạc Xuân hay phết. Hoa cũng mướt nữa. Nhưng có vẻ hơi buồn. :( Cảm ơn cô / anh bạn lí lắc nhé...
    Chúc năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, tươi trẻ, vừa may vừa mắn...
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    khai phím
    online, khai phím đầu năm
    trồng trên laptop một mầm thơ xanh
    từ muôn lộc lá trên cành
    thời gian đậu xuống vai anh nói thầm
    online, khai phím đầu xuân
    anh ngồi gõ một chữ TÂM cho mình
    giữa rừng ý nghĩ vô hình
    trong anh thoảng một chữ TÌNH hiện ra..​

    lì xì
    lì xì em một ngày xuân
    xòe tay tôi tặng một vần thơ hoa
    sáng nay Tết đỏ trước nhà
    áo em mồng một về qua ngõ hồng
    lòng tôi mưa bụi biết không
    lì xì em nhé một bông cúc vàng
    mừng tuổi em lúc mùa sang
    lời yêu mỏng giấu trên trang đất trời
    ngồi nghe Tết nhón qua đời
    lì xì em nhé một lời thơ yêu...
    (mồng một Tết Nguyên đán Bính Tuất)
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    mùa
    mùa xuân đi trong chiếc mặt nạ
    tôi hôn em cây cỏ hóa mềm
    tình yêu lại cười sau gương mặt thật
    ôm eo nhau bằng những cánh tay têm
    tôi lẽ ra hái trầu về quệt lá
    và hỏi vôi yêu thế có bạc lòng
    nhìn cô ấy nhai tôi rồi nhả bã
    quệt cốt trầu nồng trên khóe môi cong
    nhưng rồi lại vẽ mùa bằng tưởng tượng
    cái màu xanh tôi lội giữa vườn tìm
    mùa xuân cứ vô tình như người lạ
    tôi ngồi buồn vuốt chiếc lá hình tim
    và cứ thế yêu vừa hư vừa thực
    gỡ rồi đeo rồi gỡ mặt nạ mình
    tôi chạy giữa thật thà và giả dối
    biết tất cả, sao mùa xuân lặng thinh?

    @anhdialan: thế thằng K là ********* nào mà được mời đi ăn thịt đồng loại đầu năm thế? Và sư cụ Yên Tử có chén được món giả cầy không?

  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm vui vẻ phát, hi! hi!
    Mặt nạ mùa và câu thơ cuối
    Kẻ mang mặt nạ hình tròn
    Người mang mặt nạ hình vuông đón chờ
    Yêu thương giữa lúc giao mùa
    Giữa bao ảo giác mơ hồ trắng đen
    Vườn xanh ai lội đi tìm
    Xuân hồng ai dắt quả tim lên đồi
    Cuối năm bạc trắng như vôi
    Đầu Giêng muối mặn nhớ lời xa xưa
    Sao đổi ngôi vẫn không ngờ
    Tình thay áo mới hồn thơ thẩn buồn
    Mùa xuân hư thực luôn luôn
    Những khuôn mặt nạ tròn vuông lỗi thời
    Thật thà, giả dối mỉm cười
    ?.
    Thấy câu thơ cuối, vần hơi? lạ kỳ
    Chắc phải sửa, bác Cà Ri?.!
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 31/01/2006
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    rất linh tinh
    một mai tôi chết trên đồng
    có ai cuốc cỏ và trồng hoang vu
    để tôi nằm giữa mùa thu
    nở loài cúc dại thành khu mộ buồn
    một mai tôi chết giữa vườn
    tay ai cuồng đuổi cánh chuồn phiêu phong
    xé hồng từng lọn bứt cong
    yêu nhau để mãi rụng trong luân hồi
    một mai tôi chết trên đồi
    cỏ gianh mọc một rừng phôi ngút ngàn
    giữa triền lau lách mê man
    tôi lăn bên những chiều tàn, và trôi?
    một mai tôi chết trong tôi
    nhân gian đắp một quả đồi phù du
    tôi bay thành vạt xa mù
    trăm năm đi giữa mùa thu khóc cười ...

    @KPY: chịu chẳng sửa đâu. Rất linh tinh ấy mà...

Chia sẻ trang này