1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bạn em yêu một chàng trai
    Hồi còn đại học cả hai rất hiền.
    Nhưng mà ********* rất điên
    Làm guide, đi gái ở miền Hạ Long
    Bạn em chết lặng trong phòng
    Nhìn mây bóng đổ ở trong giáng chiều
    Thằng kia tan cuộc phiêu diêu
    Nhận ra mình đã mất điều lớn lao
    Nhưng không biết làm sao
    Đã quen cái nếp ồn ào ăn chơi
    Quen đi các ả lả lơi
    Đã quen các kiểu à ơi cuộc tình
    Ở đời lắm chuyện linh tinh
    Làm sao chẳng bảo hồn mình đóng băng
    Làm sao mình cứ khăng khăng
    Nhìn quanh chẳng thấy được thằng nào ngoan.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bài ca đã ướt lem nhem
    Bởi em vừa rớt chiếc kem xuống mà
    Đêm khuya ô cửa sáng loà
    Hình như con dế vẫn ca một mình
    Đêm khuya thơ nhẩy linh tinh
    Dế con gom để cạnh bình hoa khô
    Rèm buông bên cửa hững hờ
    Gió qua gió lại thổi thơ quanh phòng
    Cây đàn vừa đóng nắp xong
    Dây đàn vẫn hát nối vòng câu thơ
    Sáng ra một chuyện bất ngờ
    Bên giường bản nhạc bài thơ phổ rồi
    Nhưng mà tiếc quá đi thôi
    Ăn kem rớt để ướt rồi bài ca.
    (Ghi chú: Em cũng thường hay phổ nhạc cho thơ dù chả biết nốt nhạc nào.Nhưng cũng được vài bài.)
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước họp lớp em không đi.Nghe cô bạn kể lại thằng lớp trưởng lớp mình cũ yêu một bạn học cùng mình cũ mà lại thế, nghe thấy bức xúc, thương cho cô bạn.Dù hồi xưa cũng chẳng chơi với cô bạn kia nhiều,nhưng nghĩ đến thằng lớp trưởng muốn cho cái dép vào mặt. Không ngờ xã hội làm mọi người thay đổi nhanh thế.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 10/02/2006
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    du
    anh đi chơi trên tiêu dao
    gặp em trong những vì sao lạc mùa
    tay em mềm dải sông thưa
    áo em ẩn dụ màu mưa ngân hà
    tìm tình tình lại rất xa
    tìm trăng trăng lại đang tà trên sông
    tìm thơ thơ lội dưới đồng
    tìm mênh mông thấy mênh mông xa vời
    và vầng trăng khuyết sau trời
    hình như cũng khuất chìm lời hư hao
    anh vừa lạc mất tiêu dao
    lơ ngơ đứng ở giữa bao con đường
    (01/2006)​
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Người làm bài : cả thành phố ôm eo đi ạ
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn Nguyên tiêu
    thế rồi cũng thật qua năm
    lơ ngơ đứng ở giữa rằm với Giêng
    tôi mua được ở chợ Viềng (*)
    một con trăng cũ treo lên đỉnh giời
    vẫn còn mùi Tết ai phơi
    lơ thơ đào muộn hồng ơi là hồng
    tháng Giêng sắp sửa ế chồng
    vẫn hồn nhiên nở như không biết gì
    lối tình đá sỏi thiên di
    chiều nay áo đỏ người đi lên chùa
    này tình tròn thật hay chưa
    tôi hoang mang hỏi bốn mùa dung dăng
    tôi về thả gió nuôi trăng
    đêm thì tìm vớt bóng hằng dưới ao
    rưng rưng trước sân nhà nào
    nghe hương và khói tràn vào mắt cay
    nhưng mà mưa buị không bay
    nên mùa xuân phía chiều nay cứ đằm
    người ta bảo cúng quanh năm
    cũng không bằng được cúng rằm tháng Giêng??


    (*) chợ Viềng: chợ chuyên mua bán đồ cũ chỉ họp vào mồng 6 tết)

  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ . làm chưa vậy
    chiều tối rằm nguyên tiêu nằm ở nhà sướt mướt tóc vắt qua mặt, ủ ê. Nhớ ra thức dậy bách bộ đi lễ chùa vào lúc 10h. Hương thì ko được thắp, hơn nữa họ cất hết quẻ thẻ đi rồi, thế thì biết năm nay duyên số ra sao đây
    Mưa xuân bay lất phất nên lại lãng đãng thơ..
    Sau mưa
    Chồi non lóng lánh trên cao
    Lung linh hạt nhỏ mạng vào dây tơ
    Phố dài cột điện lửng lơ
    Một chòm mây sáng thẫn thờ dưới trời
    Li ti là gió êm trôi
    Có vì sao nhỏ dạo chơi ngân hà
    Ngọt ngào giăng mắc gần xa
    Đất trời lặng lẽ như là thương yêu
    Lối này hoa đã rơi nhiều
    Kia ai cũng ngóng một điều giản đơn
    Nay trời nắng rõ đẹp. CHí ít là không phải khoác quá nhiều áo dày cộp vào mình . Cả bọn chúng nó được giặt và được đem ra phơi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 13/02/2006
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    14/02
    cả một thành phố ôm eo
    những tình nhân hớn hở đèo nhau đi
    valentine là quái gì?
    iem không biết, iem ngủ khì
    thích ghê !!! ​
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ê này bác đừng xạo ke!
  10. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác cà ri đã ngủ mê
    Ngủ bây giờ để chiều về... ôm eo?

Chia sẻ trang này