1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tường rêu
    (cho thảm thiết luôn, hihi)
    Tường loang lổ một bức hình
    Câu thơ ngồi giữa chính mình rêu xanh
    Tôi phác những nét vô danh
    Dòng đen ngày tháng trên thành miệng ly
    Bức họa hoá bài Đường thi
    Nửa phần lập thể nửa bi thương đời
    Tường ơi và rêu xanh ơi
    Trong tranh chỉ có một tôi mờ dần
    KPY

    u?c deny_me s?a vo 16:14 ngy 09/06/2006
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    khi
    khi về vườn biếc cầm tay lá
    con chim xao động hót trong hồ
    chơi vơi đốm cúc vàng đơm phố
    lòng tôi muôn sóng gợn lô xô
    tôi gặp mùa cũ còn rạo rực
    khô trong màu mắt đợi của chiều
    một cô em gái vui trong áo
    nói đời trên những khoé môi yêu
    tôi nhìn phố giấu nâu trên ngói
    phơi cũ xưa trên mặt lá tàn
    chốn ấy bụi hồng và cỏ mọc
    một gánh rong hồ bán nhân gian
    tôi viết tiếng chim xanh ngơ ngác
    yêu em không mị nỗi ưu phiền
    và thấy chính mình bay khỏi lá
    trong vùng tâm thức rất hồn nhiên...
  3. tigergiay

    tigergiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đến chào được một bài Khi
    hôm nay về, lại một bài Khi nữa rồi
    hay trời bày một cuộc mời....
    Về những bài thơ thơm ngát
    thoang thoảng đây kìa ngào ngạt hương hoa
    tôi hít tràn mùi thơm xa
    một thương, hai nhớ, thứ ba bật cười
    ấy là chóng chánh nỗi vui
    "Dường như chàng vẫn còn rất trẻ,
    sao đã nằm thương nhớ phố xưa"
    (trích thơ)
    mầu thơ nâu giấu lẫn ngói mờ
    hôm nao trở gió ông trời quơ bạt ngàn
    cho chàng xa chốn nhân gian...
    Chàng mộng về cầm tay lá biếc
    thương yêu người chuyện rất (thiệt) tự nhiên
    .....
    tôi nhìn phố giấu nâu trên ngói
    phơi cũ xưa trên mặt lá tàn .
    ...
    ngồi đây và vẫn lắc đầu
    hẳn là ít nhất một người điên .
    ....
    Tôi nhìn phố giấu nâu trên ngói
    ...
    tiếp tục lắc đầu,
    gật đầu thiếu nghĩa xa!
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Viết
    Tôi ngồi viết một tiếng chim
    Tiếng chim vụt mất, tôi tìm ban mai
    Tưởng đi được hết rộng dài
    Ngờ đâu mới chỉ chạm ngoài câu thơ...
    u?c deny_me s?a vo 14:48 ngy 03/08/2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    con đường
    con đường ríu rít lá me
    trôi miên man những chuyến xe ăn mình
    mềm như khóe mắt người tình
    vẫn thường ám ảnh vô hình trong tôi
    đôi khi nhìn con đường trôi
    lòng tôi hóa lá me rơi sang mùa
    tôi yêu em thật hay đùa
    mà nghe nhớ mỏng gió lùa lại bay
    tôi mặc con đường cầm tay
    dắt đi cho hết những ngày mong manh?
  6. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Carriage đang ở Sài Gòn nhưng quê gốc miền Bắc phải không? Tớ nghĩ chỉ kẻ sĩ Bắc Kì mới có cái ngông ấy.
    Đúng là cà ri có nhiều phần giông giống ý thơ của ở vậy nhưng tớ nghĩ chỉ là "tài hoa lớn gặp nhau" chứ không phải do ảnh hưởng.
    Trăm năm dòng dõi thi ca
    Thi nhân vấp phải...đàn bà the same
    Như cà ri gặp cà rem...
    Chết tôi,
    ánh mắt cô em lại nhòm!
  7. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con đường có lá me bay
    Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về
    Ngày xưa bài hát từng mê
    Mà chưa từng biết lời thề ra sao
    Mặc dù mộng đã bay cao
    Ánh trăng đêm đã bay vào gối em
    Con đường không trải lụa mềm
    Con đường trải những nỗi niềm ưu tư
    Con đường là thực hay hư
    Chiều chiều gió thả tình thư khắp trời
    Con đường có lá me rơi
    Mình tôi đứng giữa tơi bời lá me...
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @ Không biết đã gặp dondu ở đâu đó ngoài đời chưa nhỉ, hay dondu nghe ai đồn đại mà nghĩ rằng carriage ngông lắm??? Cái nick dondu đang gợn lên trong tôi một chút gì đó gọi là nghi ngờ, và tò mò nữa: không biết dondu có nghĩa là gì? . Mà lại tính ?oở vậy? thật sao???
    Tôi không biết kẻ sĩ SG thì có ngông không, nhưng có một điều chắc chắn là không phải ?okẻ sĩ Bắc Kỳ? nào cũng có cái ngông ấy bạn ạ. Và tôi thì càng chẳng bao giờ dám nhận cho mình cái chữ chết người ấy . Tuy nhiên bạn đã đoán đúng, tôi là Bắc xịn 100%, xịn từ gốc cho đến tất cả các loại rễ cái rễ con rễ chùm?(thậm chí cả quả nữa ).
    Khi viết những dòng reply này cho bạn thì đúng là tôi đang ở SG, nhưng có thể trong những bài post sau, tôi đã ở HN mất rồi . Nếu bạn đang ở SG tại thời điểm này, tôi và bạn có thể mời nhau cà phê hoặc một cái gì đó bỏ được vào bụng? Bạn có thể PM cho tôi.
    Bài thơ của bạn mà xoay thế này có khi còn vui hơn: Trăm năm theo dõi thi ca. Thi nhân vấp ngã, đàn bà ra xem (the same). Cà ri có chiếc cà rem. Giấu ngay kẻo mắt cô em nó nhòm.
    Chúc vui vẻ?
    @ langthang2006: ?oCon đường có lá me bay ?" Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về? là một câu rất quen, quen lắm, vì hình như tôi đã đọc ở đâu đó nhiều lần rồi.
  9. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Carriage xoay mấy câu của tớ rất "lự" đấy. Cảm tạ.
    Ở vậy là away, cậu biết rồi còn gì? Riêng tớ hơi xa lạ với cậu về mặt gặp gỡ, nhưng đã đọc cậu và có thể không xa lắm về sự cảm nhận. Cái ngông mà tớ "chụp mũ" cho cậu là cái mũ xinh xắn, chứ không có gì lệch chuẩn cả. Trong thơ càng ngông càng tốt chứ sao! Tuy nhiên, nếu cậu thấy hơi quá thì đấy không phải chủ ý của tớ.
    Nick của tớ cũng không sến hay tùy tiện. Tớ biết nó sẽ gây tò mò, nhưng là với người tinh ý.
    Tớ mê thơ với mức độ vừa phải (không biết có bằng mê gái không?), bây giờ tớ đang ở Hà Nội với cái rét dưới 15 độ nên không xực được Sài Gòn. Mời cậu nếm li Lipton tớ mới hãm, nếu thấy cần thêm đường thì make urself at home:
    Chợt
    Đau đớn rồi lớn thành thơ
    Còn bọn vui chỉ ậm ờ Bút Tre
    Hoặc cùng lắm được bài vè
    Em ơi, em chọn khỏe re hay sầu
    Anh ơi, anh vẫn ngu lâu
    Việc gì phải chọn cái màu đa đoan
    Thà rằng để trắng tấm toan
    Còn hơn vẽ cả thế gian lạc loài
    Thế nào là đúng là sai
    Đôi co đôi kéo đến mai thì hòa
    Đêm nay bỏ phí trăng hoa


  10. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi ngồi ở cuối bến sông
    Hỏi em: cải đã trổ ngồng hay chưa
    Hay là cải đã thành dưa
    Tôi về muối cả một mùa đông cay...
    Bờ sông có gió heo may
    Này em, hoa cải đã bay về trời....
    ----
    Tôi ngồi góc lẻ cầu ao
    Hết ngắm chào mào lại ngó lờ trê
    Thấy nàng xoã tóc bên hè
    Cá, chim anh bỏ quay về với em
    Trời chiều ngả bóng nhá nhem
    Bà già hong tóc êm đềm ra sân
    -----

Chia sẻ trang này