1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của carriage viết lúc 14:42 ngày 26/02/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Viết
    Tôi ngồi viết một tiếng chim
    Tiếng chim vụt mất, tôi tìm ban mai
    Tưởng đi được hết rộng dài
    Ngờ đâu mới chỉ chạm ngoài câu thơ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em ngồi đọc một bài thơ
    Tưởng là sâu lắm ai ngờ bâng quơ
    Chỉ thương cho một giấc mơ
    Nặng lòng thao thức để giờ nhẹ băng
    -------------
    Em đứng bên cầu chờ anh
    Ngỡ trời đất sụp mà thành giếng khơi
    Người ta đứng đợi một đời
    Dưng em nhất dạ nhất thời chờ anh
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @ O hát hay thế: O ngồi ngoan cho anh đi giao lưu, O cứ chọc anh thế anh ế là anh bắt đền O đấy! Bao giờ anh về Hà ?oLội? anh cũng sẽ lại pi ?" em cho O để xem O hát hay cỡ nào?
    @ Cô lang thang 2006 cũng lang thang ở Sài Gòn à, thế thì lại mời cô pi ?" em cho tôi, bây giờ tôi không tán gái ở chỗ đông người nữa, lộ hết vở? Tôi cũng sẽ lên kế hoạch mời cô đi để bỏ chút gì vào bụng cô? Hi vọng cô không từ chối?
    @đọc ?" vang: không hề thích ăn mảnh tẹo nào, tôi chỉ ?oăn? khi không còn mảnh nào thôi? Suy cho cùng thì đó cũng là một tính xấu, đọc vang nhỉ. Tuy nhiên có khi thế lại còn đỡ ?oxấu? hơn những đứa không biết ?oăn?.
    ?oYên ổn? nghĩa là không bị ?oăn? à? Nếu vậy thì tôi cũng không thích yên ổn. Cũng mời pi ?" em trực tiếp cho tôi.
    @ dondu: Tôi không phải là người tinh ý, nhưng rõ ràng cũng đang nuôi một cục tò mò lớn dần, khi có người chụp cho mình một cái ? mũ nho nhỏ xinh xinh, nhưng mà thấy nó cũng? khoai khoái. Tuy nhiên tôi không nghĩ cái ngông của thơ lúc nào cũng hay. Đôi khi, thơ cũng cần nằm rạp xuống cỏ?
    Hóa ra ở vậy là? vậy. Thật không biết đâu mà lần. Đến thời điểm này với tôi thì đúng là đã biết, ở vậy cũng không còn xa lạ lắm.
    Ở bất kỳ cõi mê nào, control được mình trong mức độ ?ovừa phải? là rất đáng khâm phục. Tôi nghĩ khác bạn, với tôi, gái là gái và thơ cứ là thơ? Mê thơ ắt hẳn khác mê gái? Tôi cũng chưa rõ giới tính của bạn để phỏng đoán một mức độ ?omê gái? như thế nào? He he?
    Bài thơ của dondu khá ấn tượng, tôi đọc lại 3 dòng này: ?oViệc gì phải chọn cái màu đa đoan. Thà rằng để trắng tấm toan. Còn hơn vẽ cả thế gian lạc loài?
    Lại tiếp tục muốn sửa lại một câu cuối trong xoay với dondu: ?oTrăm năm theo dõi thi ca. Thi nhân vấp ngã, đàn bà ra xem (the same). Cà ri có chiếc cà rem. Giấu ngay kẻo mắt cô em ngó cà?
    Đúng là đang xực Sài Gòn một mình thật! Và Lipton của bạn đang gợi cho tôi một cái tứ:
    Vâng!
    Xin cảm ơn Lipton
    Uống tôi trong một_ly_không_chanh_đường
    Tôi là một lão trà suông
    Ngồi trên miệng thế gian đương mớm lời
    Tôi hòa tan và bốc hơi
    Vào trong một sự chơi vơi diệu kỳ
    Cho một không đường nữa đi
    Cạn tôi, tôi chẳng còn gì...
    Cảm ơn!!!

    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 01/03/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    quê
    tôi gối đầu lên không gian
    cỏ quê xộc mùi ngai ngái
    dưới chân tôi là đồng bãi
    bến sông mê mải ăn đò
    tịch u lùm dứa dại
    những chiếc gai cào xước tuổi thơ
    con đường quanh co mang sỏi
    đưa cây đa đi qua làng
    một miền mây trời lang thang
    lắng xuống dòng sông không tuổi
    hồi ức về những bụi duối
    trong một đêm hè giấu ma
    từ những bờ đê tre ngà
    vọng lời buồn ru từ đất
    làng tôi bờ xôi ruộng mật
    trai tráng vẫn tìm ra đi
    chiều quê quả ké sù sì
    mọc trong bài thơ tê dại
    những mắt những môi con gái
    vẫn đẹp như tranh Đông Hồ
    ngày xưa nghèo xác nghèo xơ
    sao giờ vẫn còn da diết
    cỏ ngàn năm vẫn cứ biếc
    đò vẫn đưa người qua sông
    những ngôi mộ xám trên đồng
    mỗi năm mỗi gần làng xóm
    những tháng Ba hồng đom đóm
    lập lòe thành muôn hoa đăng
    và sông vẫn chảy vĩnh hằng
    quê chưa bao giờ hết gió
    tôi vẫn ngửi mùi của cỏ
    thấy sống mũi trào cay cay​
  4. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn quả là hiếu khách.
    Từ hồi mở topic này anh bạn đã bao nhiêu lần mời khách ghé qua topic này đi ...bỏ cái gì vào bụng rồi?
    Tôi không dám nhận lời mời của anh bạn đâu. Anh bạn viết thế thì tôi không dám. Thỉnh thoảng đối thơ trên này cũng đủ vui rồi.
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chị này thật là tỉnh táo.
    Thế bác cà ri ơi có bao nhiêu cô đọc thơ bác rồi đồng ý để cho bác bỏ cái gì vào bụng rồi. Và có bao nhiêu cô mang bụng đến trả lại cho bác thế???
    Mà những chàng vốn thích tán ở chỗ đông người thường khi vào chỗ vắng người lại chả tán được cái khỉ gì. Chẹp...
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @Cô lang thang 2006 thân và mến: cô hỏi về khách mà không nói rõ là khách giai hay khách gái nên rất khó trả lời, bởi mỗi kiểu đi khách nó lại khác nhau. Tuy nhiên tôi cứ tạm cho là cô hỏi tôi về việc đi khách gái : Tôi có cái tính đãng trí cô ạ, thế nên chẳng nhớ rõ bao nhiêu khách đã đi. Đôi khi đi với một cô tôi lại nghĩ là đi với cả thế giới rồi. Và cũng có đôi khi, tôi đi với rất nhiều cô mà lại cứ tưởng là đi với một cô. Chán thế chứ. Hi hi..
    @doc_vang: khổ thế đấy, tôi hay off trong lúc đối phương đang on, và ngược lại on trong lúc đối phương đang off. Chán thế chứ!!!
    @ cô hoa_vang chắc rất biết chuyện thằng ăn ốc thằng đổ vỏ rồi nhỉ. Tôi sẽ pi ?" em cho cô nói bằng mật mã riêng. Tôi công nhận cô đúng trăm phần trăm, những chàng thích tán ở chỗ đông người khi vào chỗ vắng thường câm như thóc đổ bồ. Có ai khờ đến mức đã bỏ công ra tán rồi mà khi vào chỗ vắng lại còn ? tán tiếp?
    @ Chị tpl: chị ơi thấy mìn rồi à, thế ?omìn tình?, mìn nổ, hay mìn? dẻo thế?
    @ O hát hay thế: ?oIanh không biết?, nhưng ianh nghĩ tpl là tên viết tắt của Tôi ?" Phải ?" Lói (lói theo tiếng địa phương của cổ ấy mà). Anh nghĩ O đoán ra ai rồi...
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    giật bắn cả mình. Tống với chả Tiễn
    nào thì đong đưa ờ hờ
    Khi thì nhớ đến ngẩn ngơ
    khi thì nhớ đến bến bờ hư không
    hư không là hư không Nhà bạn carri hồi này dập dịu nam thanh nữ tú quá bạn ấy tán chỗ đông người được, chỗ ít người (ọp yahô chẳng hạn) thì để người ta tán mình
    Ôi thôi, đói quá. Tình yêu cũng không thể cồn cào bằng lúc này
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 03/03/2006
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    éu?c doanminhhang17681 s?a vo 16:33 ngy 05/05/2006
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tan
    Tan đi một phiến băng
    Vùi trong giá lạnh
    Ở đâu những bông hoa tuyết nở...
    Tan đi một khối câm
    Trong ngày tháng
    Ở đâu những điều tôi chưa nói...
    Tan đi một mùa em
    Giấu sâu trong tuổi trẻ
    Ở đâu tóc trời môi ngọt...
    Tan đi một bài thơ
    Ám ảnh trong tôi
    Ở đâu những câu thơ tôi sẽ viết...
  10. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của carriage
    Lại tiếp tục muốn sửa lại một câu cuối trong xoay với dondu: ?oTrăm năm theo dõi thi ca. Thi nhân vấp ngã, đàn bà ra xem (the same). Cà ri có chiếc cà rem. Giấu ngay kẻo mắt cô em ngó cà?
    --------------------------------------------------------
    Một chữ độc chiêu: cà vừa có nghĩa là kìa vừa có nghĩa...cái kia. Với lại từ cái mũ mà cậu liên tưởng đến cái sự khoái, nhanh hơn tớ đấy. Tiếng Việt đáng yêu nhỉ:
    Em bảo rằng anh sến
    Ôi Tiếng Việt đáng yêu
    Và Tiếng Việt cũng sến
    Nên nhà thơ rất nhiều
    Carriage đặt tên topic của mình "Miền lục bát" là chí phải, vì tớ thấy thơ cậu, những bài lục bát thường hay hơn những bài lục... nồi.
    Sắp tới 8/3 rồi. Tớ muốn có một bài thơ tặng mẹ tớ, bèn viết:
    Mẹ nhặt lá cho mùa thu rụng xuống
    Vai mẹ gầy như mảnh trăng cong...
    Hai câu này bật ra rất nhanh và tớ thấy tâm đắc. Nhưng ngồi một lúc lâu chưa khai triển tiếp được, bèn post lên đây, nhờ chủ nhà và các quí khách trợ giúp, để thành một bài thơ hoàn chỉnh tặng chung cho tất cả các bà mẹ đáng yêu của chúng ta. Đồng ý không?

Chia sẻ trang này